ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG

10-04-2019 3,408 lượt xem

ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG là một danh hiệu được Giáo hội Công giáo sử dụng từ thế kỷ XV để tôn xưng Đức Mẹ Maria là người cộng tác với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại. Đây là một khía cạnh trong vai trò trung gian của Đức Mẹ: chẳng những Đức Mẹ bằng lòng làm Mẹ Thiên Chúa (Lc 1,26-28) mà còn tự nguyện chấp nhận những vất vả, đau khổ và cái chết của Người để cứu chuộc nhân loại.

Tuy là Đấng trung gian nhưng Đức Mẹ không ngang hàng với Chúa Kitô trong hoạt động cứu chuộc của Chúa vì chính Mẹ cũng cần được cứu chuộc và quả thật Mẹ đã được Con của Mẹ cứu. Bàn về sự đồng công cứu chuộc, thần học nói đến sự cứu chuộc khách quan (objective redemption) của Chúa Kitô, tức việc chiến thắng tội lỗi, sự chết, và cũng nói đến hành vi cộng tác của Đức Mẹ vào sự cứu chuộc chủ quan (subjective redemption), tức việc áp dụng công trạng cứu chuộc toàn túc của Chúa Kitô cho các linh hồn, nghĩa là sự cứu chuộc được hiểu theo nghĩa rộng.

Giáo lý về sự đồng công cứu chuộc chưa được Giáo hội chính thức long trọng tuyên bố là tín điều. Để tránh sự cường điệu sai lạc về Mẹ Maria, Công đồng Vatican II đã cố ý không sử dụng danh từ "Đức Mẹ Đồng Công" (Co-redemptrix) trong khi trình bày một cách hệ thống về vai trò quan trọng của Mẹ trong Hiến chế "Lumen gentium" (52-69).

   Tước hiệu Đức Mẹ “Đồng Công Cứu Chuộc” làm lu mờ ưu viêt tính của Chúa Kitô

Phêrô Nguyễn Đình Diễn (Ns. Phanxicô)

Không có mô tả ảnh.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan