ĐTC Phanxicô: Lời nói có thể là nụ hôn nhưng cũng có thể là lưỡi dao
Bìa quyển sách "Đừng nói xấu người khác!"
Trong lời tựa viết cho quyển sách mới “Đừng nói xấu người khác!” của cha Emiliano Antenucci, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng lời nói có thể là “nụ hôn hoặc là lưỡi dao”. Ngài nhấn mạnh cuộc chiến đấu chống lại sự nhiều chuyện, tầm quan trọng của việc dùng lời nói cách đúng đắn và mời gọi tái khám phá lời cầu nguyện thinh lặng.
Cha Antenucci, dòng Cappucchino, là một thừa sai Lòng Thương xót. Được sự khuyến khích của Đức Thánh Cha, cha cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu “Đức Bà của sự Thinh lặng”. Từ tháng 5 năm ngoái, cha là giám đốc Đền Thánh dâng kính Đức Mẹ Thinh lặng, ở thị trấn Avezzano, miền Abruzzo của Ý.
Thinh lặng là ngôn ngữ của tình yêu
Đức Thánh Cha viết trong lời tựa quyển sách: “Thinh lặng là một trong những ngôn ngữ của Thiên Chúa và cũng là một ngôn ngữ của tình yêu". Trích lời Thánh Augustinô: ‘Nếu bạn thinh lặng, hãy thinh lặng vì tình yêu; nếu bạn nói, hãy nói vì yêu thương’”, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc không nói xấu người khác còn hơn cả một hành động luân lý, vì “khi nói xấu người khác, chúng ta bôi nhọ hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mỗi người.”
Sử dụng lời nói cách đúng đắn
Từ đó Đức Thánh Cha nhắc rằng “sử dụng lời nói cách đúng đắn là điều quan trọng. Lời nói có thể là những nụ hôn, sự âu yếm, liều thuốc, nhưng chúng cũng có thể là những con dao, thanh kiếm hoặc viên đạn.” Ngài nhận định rằng lời nói có thể được dùng để chúc lành hay nguyền rủa, “chúng có thể là những bức tường đóng kín hay những cánh cửa sổ mở.” Ngài so sánh những người ném “bom” tin đồn và vu khống với những “kẻ khủng bố” gieo rắc sự hủy diệt.
Từ thinh lặng đi đến bác ái
Đức Thánh Cha cũng trích dẫn lời Mẹ Teresa Calcutta như một bài học nên Thánh có thể áp dụng cho mọi Ki-tô hữu: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện; hoa trái của cầu nguyện là đức tin; hoa trái của đức tin là tình yêu; hoa trái của tình yêu là phục vụ; hoa trái của phục vụ là hòa bình.” Ngài nhận định: “Một người bắt đầu bằng việc thinh lặng sẽ đi đến lòng bác ái đối với người khác.”
Lời tựa được Đức Thánh Cha viết cho quyển sách kết thúc với lời cầu nguyện: “Xin Đức Mẹ của sự Thinh lặng dạy chúng ta cách dùng đúng miệng lưỡi của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chúc cho mọi người được bình an trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống.”
Hồng Thủy - Vaticannews
SOURCE: https://www.vaticannews.va/it
Bổn phận duy nhất của người Công giáo là gì?
Giáo hội Công giáo thường được coi là một thể chế đầy những nguyên tắc và ràng buộc. Thực ra, có rất ít những “điều buộc” được thiết lập, có thể nói, đó là những điều tối thiểu cần thiết ngõ hầu dẫn đến một cuộc sống kết hiệp với Chúa Kitô.
Các điều răn của Hội Thánh tạo nên nền tảng cho một cuộc sống thánh thiện. Các giới răn này như những dấu chỉ được xếp đặt dọc theo một lộ trình dài dẫn đến Nước Trời. Chúng giúp các tín hữu không đánh mất mục tiêu cần đạt được và luôn đi đúng hướng. Không có những điều ấy, người tín hữu dễ lạc bước và lênh đênh không mục đích.
Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích rằng: “Các điều răn Hội Thánh nhằm nâng đỡ một đời sống luân lý gắn liền với đời sống phụng vụ và được đời sống này nuôi dưỡng. Tính cách bó buộc của các luật thiết định do các mục tử ban hành này có mục đích bảo đảm cho các tín hữu mức cần thiết phải có trong tinh thần cầu nguyện, trong cố gắng sống hợp với luân lý, trong sự gia tăng lòng mến Chúa yêu người" (GLCG 2041).
Những điều răn này trình bày ở mức tối thiểu những gì được yêu cầu đối với mỗi người Công giáo. Tuy nhiên, luôn có thể làm tốt hơn mức tối thiểu, và các thánh là những tấm gương cho những người nam nữ, đã trở thành những mẫu gương tiêu biểu của các nhân đức Kitô giáo “đến mức anh hùng” trong cuộc sống của họ.
Dưới đây là một cái nhìn tổng thể về những nghĩa vụ - tương đối ít – được đưa ra cho chúng ta hầu dẫn đến một cuộc sống thánh thiện. Chúng có vẻ ép buộc, tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng các nghĩa vụ này được đưa ra không phải để áp chế chúng ta mà trái lại, để chúng ta đạt được niềm hạnh phúc vô biên. Tóm lại, chúng xứng đáng để chúng ta duy trì.
1 – DỰ LỄ VÀ KIÊNG VIỆC XÁC NGÀY CHÚA NHẬT CÙNG CÁC NGÀY LỄ BUỘC
Điều răn thứ nhất: “Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc”, các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ và không làm những công việc nô dịch đòi các tín hữu thánh hóa ngày mừng Chúa Phục Sinh, cũng như những lễ Phụng vụ chính để tôn kính các mầu nhiệm của Chúa, của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, của các Thánh, trước hết bằng việc tham dự cử hành Bí tích Thánh Thể, là bí tích qui tụ cộng đoàn, và tránh tất cả những công việc tự bản chất ngăn trở việc thánh hóa những ngày ấy (GLCG 2042).
2 – XƯNG TỘI TRONG MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LẦN
Điều răn thứ hai: “Mọi tín hữu buộc phải xưng tội trong một năm ít là một lần” bảo đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, nối tiếp công việc hoán cải và tha thứ của bí tích Thánh Tẩy" (GLCG 2042).
3 – RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA TRONG MÙA PHỤC SINH
Điều răn thứ ba: “Mọi tín hữu buộc phải rước Mình Thánh Chúa ít là một lần trong mùa Phục Sinh” bảo đảm mức tối thiểu trong việc rước Mình Máu Chúa Giêsu. Điều răn này phải được chu toàn vào mùa Phục Sinh, vì Lễ Phục Sinh là nguồn gốc và là trung tâm của Phụng vụ Kitô giáo" (GLCG 2042).
4 – GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT NHỮNG NGÀY HỘI THÁNH DẠY
Điều răn thứ tư: “Vào những ngày sám hối do Hội Thánh ấn định, các tín hữu buộc phải kiêng thịt và giữ chay” bảo đảm thời gian tu luyện và sám hối để chuẩn bị tâm hồn mừng các ngày lễ phụng vụ. Chay tịnh và hãm mình góp phần giúp chúng ta làm chủ được các bản năng và đạt tới tự do nội tâm (GLCG 2043).
5 - MỖI NGƯỜI THEO KHẢ NĂNG, ĐÓNG GÓP CHO CÁC NHU CẦU VẬT CHẤT CHO HỘI THÁNH (*)
Điều răn thứ năm: “Các tín hữu buộc phải đóng góp cho các nhu cầu của Hội Thánh dạy các tín hữu có bổn phận chu cấp cho những nhu cầu vật chất của Hội Thánh, tùy theo khả năng mỗi người” (GLCG 2043).
Philip Kosloski - Source: https://it.aleteia.org
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ - GPQN
(*) Giải thích:
Trước kia, chúng ta vẫn thường đọc Hội Thánh có sáu điều răn. Cụ thể như sau:
– Thứ nhất: Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.
– Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
Nay: Gộp lại thành: DỰ LỄ VÀ KIÊNG VIỆC XÁC NGÀY CHÚA NHẬT CÙNG CÁC NGÀY LỄ BUỘC.
– Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
– Thứ tư: Rước lễ trong Mùa Phục Sinh.
– Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
– Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu và những ngày khác Hội Thánh dạy.
Nay: Gộp lại thành: GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT NHỮNG NGÀY HỘI THÁNH DẠY.
Nhờ sự giúp đỡ của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin HĐGMVN đã cho chúng ta câu trả lời rất đầy đủ và rõ ràng như sau:
Sách GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (ấn bản năm 1992) số 2042-2043, trang 277 dạy: Hội Thánh có năm điều răn thay vì sáu. Hội Thánh không bỏ đi điều răn nào trong sáu điều răn trước đây, nhưng tóm lại thành bốn điều, đồng thời thêm một điều mới: đóng góp để xây dựng Hội Thánh.
– Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc;

– Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần;

– Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh;

– Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc;

– Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình.

Tham khảo tại: https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.cfm?id=1021
Có vài chi tiết xin chia sẻ thêm với mọi người như sau:
1/ Cả NĂM ĐIỀU RĂN đã được “nối lại” và gắn bó chặt chẽ với nhau bằng các dấu chấm phẩy (;), mở đầu bằng điều thứ nhất và chỉ kết thúc bằng dấu chấm câu (.) ở cuối điều thứ năm. Chi tiết này là một nhắc nhớ rất ý nghĩa cho tất cả chúng ta: hãy trân trọng từng điều và hết mọi điều, đừng coi thường hay bỏ qua điều nào trong tất cả Năm Điều Răn Hội Thánh.
2/ Điều răn thứ năm, tuy được kể là “mới” trên văn bản, song đối với người Giáo Dân Việt Nam chúng ta, vốn dĩ đã luôn có lòng chung, lúc nào cũng biết nghĩ đến ích lợi cho Giáo xứ, Giáo phận. Hằng tuần hầu như mọi người đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật đều có đóng góp vật chất kẻ ít người nhiều. Đây là việc làm thật đáng quí cần phải được khích lệ; tuy nhiên, xin cũng lưu ý rằng sự đóng góp ở đây còn là đóng góp công sức, thời gian và mọi khả năng Chúa đã ban cho chúng ta. Công đồng Vatican II đã được mệnh danh là Công đồng đặc biệt dành cho Giáo dân; người Giáo dân hậu Công đồng Vatican II phải là những Giáo dân khôn ngoan, năng động, nhiệt thành và sẵn lòng Đồng Trách Nhiệm với Hàng Giáo Sĩ và Giáo Phẩm. Nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ, chúng ta sẽ rất dễ dàng nhận ra rằng có vô số việc chỉ có người Giáo dân mới có thể thực hiện, hãy quyết định và khởi sự ngay từ hôm nay, đừng chần chờ thêm nữa.
3/ Việc “góp công góp của để xây dựng Hội Thánh” không phải chỉ là bổn phận mà còn là một vinh dự, quyền lợi của mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta biết ơn Hội Thánh đã tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội được tham gia xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.