CHUẨN BỊ NĂM THÁNH 2025

02-02-2024 866 lượt xem

Ba tuyến đường hành hương lớn thời Trung Cổ đến Rôma chuẩn bị cho khách hành hương mừng Năm Thánh 2025.

Ngày 4-9-2021, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết rằng ngày 11-9-2021, các chủ tịch của ba tuyến đường hành hương chính đến Rôma – Via Francigena, Via Romea Germaniae và Via Romea Strata – sẽ ký một biên bản ghi nhớ với sự hiện diện của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Mục tiêu của con đường chung này là “thúc đẩy sự hợp tác song phương trong việc phục vụ khách hành hương từ khắp Âu châu, những người sẽ đến Rôma với mục đích hướng tới Năm Thánh kế tiếp” vào năm 2025.

Được mở ra từ thời Trung Cổ trước khi chìm vào quên lãng từ thế kỷ 18, ngày nay những con đường này đang được các tổ chức như Tổ chức Du lịch Thế giới và Liên minh Âu châu phát hiện và quảng bá, đã trao danh hiệu cho những con đường này là “Những Con Đường Văn Hóa” từ thập niên 1980. Năm Thánh tạo cơ hội tái khám phá những con đường này, xuyên qua 13 quốc gia Âu châu, từ Estonia đến Vương quốc Anh, và là nơi rất nhiều khách hành hương đã đi qua từ nhiều thế kỷ qua.

VIA FRANCIGENA

Via Francigena hoặc Francigena Way (nghĩa là “con đường đến từ Pháp”) là con đường hành hương có từ thế kỷ 11, kết nối với Canterbury, Anh và Rôma. Hành trình hiện tại dựa trên cuộc hành trình được thực hiện bởi Sigéric, Tổng giám mục Canterbury năm 990, trước thời kỳ Cải cách Anh giáo.

Con đường này dài hơn 2.500 km và băng qua 5 quốc gia: Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Ý và Vatican. Mặc dù có nhiều biến đổi, nhưng tuyến đường Sigéric vẫn phổ biến nhất hiện nay.

Con đường dừng lại ở các địa điểm lịch sử và tâm linh tuyệt vời – bao gồm Nhà Thờ Đức Bà, Tu Viện Saint-Maurice d'Agaune (Thụy Sĩ), Viện Tế Bần Grand-Saint-Bernard ở biên giới Thụy Sĩ–Ý, TP Montefascione và TP Viterbo (Ý).

VIA ROMEA GERMANICA

Via Romea Germana, còn được gọi là Via Better (vì nó an toàn nhất), là tuyến đường mà khách hành hương Đức từng đi để đến Rôma. Truyền thống kể rằng Tu viện trưởng Albert, tu viện Đức Mẹ Stade, miền bắc nước Đức, là người đầu tiên đã thực hiện cuộc hành trình này hồi giữa thế kỷ 13.

Tu viện trưởng Albert đã để lại tài liệu kể về những cuộc thảo luận tâm linh của hai tu sĩ do tưởng tượng, Tirri và Firri. Hai tu sĩ này đi theo lộ trình mà tu viện trưởng đã đi. Ngày nay đó là nơi được nhiều người Đức và Ý hành hương. Tuyến đường này dài 2.200 km và đi qua 4 quốc gia là Đức, Áo, Ý và Vatican.

Ngoài việc băng qua dãy Alps, Via Romea Germanica còn đi qua các địa điểm phong phú về văn hóa và tinh thần, trong số đó có thành phố Augsburg của Đức và các thành phố Trento, Ravenna và Cortona của Ý.

VIA ROMEA STRATA

Con đường Via Romea Strata dài gần 3.000 km và được khách hành hương từ Estonia đi đến Rôma. Trên tuyến đường này, khách hành hương chào đón nhiều bạn đồng hành – người Ba Lan, người Séc, và người Áo, những thương gia buôn bán hổ phách và đồ sắt, cùng với giới trí thức và các khoa học gia như Copernicus, Galileo và Kepler.

Đã bị lãng quên từ lâu, nhưng nay “con đường” này đã được tu bổ một phần để phục vụ khách hành hương. Đó sẽ là cách an toàn để từ Talinn đến TP Vĩnh Cửu vào năm 2025.

Con đường này đi qua 9 quốc gia: Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Áo, Slovenia, Ý và Vatican. Trên tuyến đường này, khách hành hương sẽ thấy các đền thờ Đức Mẹ Marienzell (Cộng hòa Séc) và Czestochowa (Ba Lan), các thủ đô Vienna và Warsaw cũng như các thành phố Bologna và Fucecchio của Ý.

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ https://aleteia.org

2024 – NĂM CẦU NGUYỆN

ĐTC Phanxicô muốn một năm chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 để giúp “khuyến khích việc cầu nguyện một cách đơn giản và phù hợp với trái tim của Chúa Kitô.”

Năm Cầu Nguyện 2024

ĐTC Phanxicô đã công bố rằng năm 2024, để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, sẽ được dành riêng cho việc cầu nguyện. Ngài nhắc lại thông báo này khi ngài gặp một nhóm các vị quản lý và nhân viên đền thờ tại Vatican vào ngày 11-11-2023. Ngài nói: “Để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, tôi muốn năm 2024 hoàn toàn dành riêng cho việc cầu nguyện. Năm tới được dành để cầu nguyện.”

Ngài nói: “Những hướng dẫn sẽ được xuất bản, sẽ giúp tái khám phá tính trung tâm của việc cầu nguyện. Tôi giới thiệu với bạn: chúng sẽ là một cuốn sách hay, kích thích việc cầu nguyện một cách đơn giản và phù hợp với trái tim của Chúa Kitô.”

Ngài kêu gọi hằng ngày đổi mới “niềm vui và sự dấn thân” của việc “trở thành những người cầu nguyện.” Lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim, không giống như những con vẹt. Không. Từ trái tim. Cầu mong những lời được nói ra đều xuất phát từ trái tim.

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ https://aleteia.org

LỜI CẦU NĂM MỚI

Năm 2024 là Năm Cầu Nguyện, chuẩn bị cho Năm Thánh 2025. Chúng ta dùng lời cầu của Thánh Tôma Aquinô (+1274), một thần học gia vĩ đại, các bài thánh ca và lời cầu của ngài có sức thuyết phục. Chúng ta ấn tượng bởi tính hiện thực của lời cầu này, trong đó Thánh Tôma xin ơn SỐNG THÁNH THIỆN.

Lạy Thiên Chúa nhân hậu, xin cho con khao khát, xét mình kỹ lưỡng, thực sự hiểu biết và hoàn thành trọn vẹn những điều đẹp lòng Ngài, để ca ngợi và tôn vinh Thánh Danh Ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn đường lối để con có thể làm những gì Ngài yêu cầu con làm. Xin chỉ cho con đường lối và giúp con có thể đi theo đường lối đó khi cần thiết và đem lại lợi ích cho linh hồn con.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim cảnh giác để không một suy đoán tinh vi nào có thể dẫn con rời xa Ngài, sự cao quý mà không tình cảm bất xứng nào có thể kéo con xa Ngài, sự chính trực mà không mục đích xấu xa nào có thể quay lưng lại với Ngài. Xin ban cho con sự kiên định mà không hoạn nạn nào có thể làm tan vỡ, sự tự do mà không tình cảm mãnh liệt nào có thể lật đổ.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ban cho con tâm trí để nhận biết Ngài, siêng năng tìm kiếm Ngài, khôn ngoan tìm kiếm Ngài. Xin ban cho con cách sống đẹp lòng Ngài, kiên trì tin tưởng và chờ đợi Ngài, và cuối cùng là niềm tin để ôm lấy Ngài. Amen.

Lm. Peter John Cameron, o.p. - https://aleteia.org
Trầm Thiên Thu chuyển ngữ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.