REGIA NHA TRANG: ĐẠI HỘI ACIES 2024

09-04-2024 1,723 lượt xem

Vào lúc 13h00 ngày thứ hai 8/4/2024, Hội đồng Regia Nha Trang, trực thuộc hệ thống Legio Mariae Việt Nam đã tổ chức ngày Đại hội Acies nhân dịp lễ Truyền Tin cho các Hội viên Legio Mariae thuộc Giáo hạt Nha Trang, tại Giáo xứ Bắc Thành. Một ngôi nhà thờ được tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Nha Trang.

Click xem hình ảnh

Đúng 13h30 chương trình mở đầu bằng lời chào mừng của Anh Trưởng Hội đồng Regia Nha Trang, gởi đến Quý Cha Linh giám, các anh chị Ủy viên và hội viên đã đến tham dự Đại hội Acies. Và đặc biệt Anh Trưởng gởi lời chào mừng đến Chị Maria Nguyễn Kim Xuân, Phó BQT/HĐ Senatus Việt Nam, Chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến Trưởng Ban Đặc trách Giới trẻ Junior Senatus Việt Nam.

Tiếp đến là phần kinh khai mạc, lần hat 50 năm sự Vui, sau phần xướng kinh, Cha Đôminicô Nguyễn Công Đắc – Hạt trưởng, Hạt Nha Trang và cũng là Cha Phó Linh giám HĐ. Regia Nha Trang đã ban Huấn từ cho Hội viên trong ngày Đại lễ Acies hôm nay.

Bài Huấn từ “Cha đã giải thích cho Hội viên về ý nghĩa của ngày Đại hội Acies của Legio Mariae mục đích chính là để anh chị em Hội viên Legio lập lại lời tuyên hứa và dâng mình, dâng Hội đoàn mình  cho Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con. Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Điều ấy nói lên rằng tất cả mọi hoạt động và con người hội viên hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Maria. Tính chất lệ thuộc Đức Maria là do Thiên Chúa an bài mục đích là để cho ta có thể chiến đấu và chiến thắng quỷ dữ Sa Tan”.

Như vậy khi người Hội viên đến dâng mình cho Đức Mẹ không chỉ là nghi thức, cách máy móc, mà là đọc với lòng biết ơn. Lý do của sự biết ơn này là vì chúng ta đã có vinh dự lớn lao được chọn để trở nên Dòng Dõi Đức Maria trong trận chiến cuối cùng của Ơn Cứu Chuộc. Để có thể xứng đáng là Dòng Dõi Đức Maria, tất cả chúng ta cần phó thác toàn bộ cuộc đời mình, thân xác, linh hồn, ý chí kể cả những công phúc để Đức Mẹ có toàn quyền sử dụng cho công cuộc hiệp công Cứu Chuộc của Người.

Tiếp tục chương trình là phần dâng mình cho Đức Mẹ, đây là giây phút mỗi người tỏ lòng biết ơn Mẹ Maria và cũng để nói lên sự quyết tâm sẵn sàng lệ thuộc Mẹ, sẵn sàng dâng hiến cuộc sống mình cho Mẹ. Xin Mẹ chúc lành và ban ơn.

Quý Cha Linh giám và Hội viên Legio Mariae Dâng mình cho Đức Mẹ

Giây phút Cha Quản xứ Gx Bắc Thành và Đại diện HĐ Senatus VN Dâng mình cho Mẹ.

Sau nghi thức Dâng mình cho Đức Mẹ là Thánh lễ Tạ ơn do Cha Hạt Trưởng-Hạt Nha Trang và cũng là Cha Phó Linh giám HĐ. Regia Nha Trang chủ tế, Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Phạm Ngọc Lê, Linh giám HĐ Regia Nha Trang; Cha Phêrô Nguyễn Văn Mân-Quản xứ Gx Bắc Thành, Cha Phaolô Trần Phan Bảo Quyền-Linh giám HĐ. Curia Junior Nha Trang cùng với Quý Cha Linh giám trong Giáo hạt. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Quý Tu sĩ Nam Nữ Bảo trợ, Đại diện HĐ Senatus VN và hơn 300 HVHĐ và HVTT trực thuộc đã về dự.  

Trong phần giảng lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Mân chia sẻ:

“Bài đọc trích sách tiên tri Isaia giúp chúng ta nhớ lại lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Chúa và giữ gìn dân Chúa trong sự bình an, hiệp nhất và phát triển. Thiên Chúa đã ban cho dân Ngài một dấu chỉ: Một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ Đấng mà Kinh Thánh gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ý nghĩa này áp dụng đặc biệt cho Mẹ Maria. Mẹ Maria là dấu chỉ của sự bình an và hiệp nhất. Khi chịu phép rửa, chúng ta trở thành Ki tô hữu, chúng ta thuộc về Chúa Ki tô. Khi làm việc với Chúa Ki tô chúng ta có Mẹ Maria cách riêng với hội viên Legio Mariae, không những chúng ta nhận Ngài là mẹ mà còn là thủ lĩnh của chúng ta.

Bài đọc hai cho chúng ta thấy tư cách của người hội viên Legio Mariae, muốn phát triển và lớn mạnh thì phải có kỷ luật. Thánh ý của Chúa chính là mệnh lệnh của chúng ta đó là làm mọi người đều phải được cứu rỗi, và vì thế người hội viên Legio không nói theo ý riêng, làm theo ý riêng nhưng ngàn người như một, triệu người như một cộng tác với nhau, chung lòng chung ý với nhau cùng một kỷ luật chúng ta làm việc dưới lá cờ của mẹ Maria thực hiện ý Chúa, đem Chúa đến cho  mọi người. 

Trong bài Phúc âm Thánh Luca, Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn, được Chúa tín nhiệm giao phó và mời mẹ đồng hành trong chương trình cứu độ. Thật lạ lùng hết sức, Thiên Chúa là Đấng siêu việt, Ngài có thể làm được tất cả mọi sự nhưng Ngài lại phải chờ đợi sự đồng ý của một thiếu nữ và Mẹ Maria đã nói lời xin vâng với một lòng khiêm nhu. Lời xin vâng của Mẹ không phải  là một lời xin vâng dịu dàng ủy mị, nhưng là một lời xin vâng kỷ luật, không bao giờ ngoái lại đằng sau, không tính toán nhưng theo ý Thiên Chúa, bởi đó Mẹ Maria đã làm được những việc lạ lùng. Chúng ta có một kỷ luật là làm theo ý Thiên Chúa. Chúng ta cũng được tuyển chọn và mời gọi dù ở những hoàn cảnh và công việc khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một chí hướng, có cùng một nỗ lực như nhau hợp thành một tập thể lớn lao có thể làm được những điều kỳ diệu làm vinh danh Chúa và cứu rỗi mọi người.”

Cuối Thánh Lễ, Anh Trưởng HĐ. Regia Nha Trang đại diện cho anh chị em Legio Mariae Giáo hạt Nha Trang có lời cám ơn Cha chủ tế, Quý Cha đồng tế, Quý Tu sĩ Bảo trợ, HĐMV Giáo xứ Bắc Thành, đại diện HĐ Senatus VN, và đặc biệt là cảm ơn sự hiện diện của toàn thể anh chị em Legio Mariae đã làm cho ngày Đại hội Acies hôm nay thêm long trọng và ý nghĩa.

Kết thúc ngày Đại hội Acies mọi người chia tay ra về trong phấn khởi và tin yêu.

Bài và ảnh: Hữu Thành, Võ Cậy

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.