TIN MỪNG MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN

11-03-2025 368 lượt xem

16:00 ngày thứ ba 11/3, Ban Thường trực Hội đồng Senatus VN đến kính viếng, hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho anh Gioan Baotixita Trần Ngọc Quang, Thông Tín viên Senatus VN thuộc giáo khu Fatima, giáo xứ Martinô TGP. Saigon.

Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, phó Linh giám Hội đồng Senatus VN đã dâng Thánh Lễ tại gia.

Bài giảng Thánh Lễ

Kính thưa cộng đoàn và tang quyến thân mến,

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe chiều hôm nay, được thánh Mátthêu ghi lại (x. Mt 11,25-27), là lời cầu nguyện đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.” “Những kẻ bé mọn” ở đây không phải là những bậc hiền triết hay người tự cao tự đại, nhưng là những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, luôn mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Họ là những người noi gương Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, dù phải đối diện với gian lao khốn khó trong cuộc sống nơi dương thế, vẫn một lòng phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Có thể là hình ảnh về 12 người, cái bục và văn bảnHôm nay, trong Thánh Lễ tại gia cầu nguyện cho ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Quang, chúng ta nhận thấy ông chính là một trong những “người bé mọn” của Chúa. Vì lẽ, trong suốt cuộc đời, ngoài việc mưu sinh và chăm lo cho gia đình, ông đã sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn bằng việc dành thời gian thờ phượng và kính mến Chúa hết lòng và yêu mến tha nhân.

Noi gương Mẹ Maria, ông gia nhập và hăng say phục vụ trong Legio Mariæ - Đạo Binh Đức Mẹ, đảm nhận vai trò Thông Tín viên của Hội đồng Senatus Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay, ông đã không ngừng rong ruổi trên hành trình truyền giáo ở miền Bắc. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn tận tụy với công tác tông đồ, cho đến khi bệnh nặng ngăn bước chân ông. Ngay cả trong đau đớn bệnh tật, ông vẫn tín thác, dâng lên Chúa những khổ đau nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria với lòng tin tưởng tuyệt đối.

Nhờ tinh thần phó thác ấy, ông Gioan Baotixita đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa ngay giữa những giờ phút tăm tối nhất của tâm hồn. Đó chính là kinh nghiệm về Nước Trời - nơi Chúa hiện diện và luôn nâng đỡ. Ông từng thưa với Chúa: “Con không sợ hãi khi đối diện thử thách, vì Chúa luôn ở bên con, nâng đỡ con từ thuở ấu thơ cho đến phút cuối đời.” Với tâm tình bé nhỏ ấy, hôm nay ông tìm được chốn an nghỉ sau những nhọc nhằn của phận người, đặt xuống mọi lo âu và gánh nặng trần thế, như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Hỡi những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Tâm hồn các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi, bởi ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Trong Thánh Lễ này, hết thảy chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho nhau, "bởi một tâm hồn khiêm nhường có thể lãnh nhận đức tin sâu xa hơn cả những nhà thông thái. Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, vượt lên trên mọi tri thức loài người."

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Tướng Legio, chuyển cầu cùng Chúa để Ngài rút ngắn thời gian thanh luyện cho ông Gioan Baotixita, và sớm đưa ông vào “Nước Mến Yêu” (x. TB 22,256). Nguyện xin cho ông được sum họp cùng Mẹ và các hội viên Legio Mariæ đã ra đi trước, để không thiếu một ai (x. TB 17,186), mãi mãi hưởng hạnh phúc bên Chúa là mùa Xuân bất diệt muôn đời. Amen.

Lm. Phêrô Maria Giuse Hà Thiên Trúc.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.