ĐỨC PHANXICÔ, CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

27-04-2025 1,292 lượt xem

Đức Phanxicô đã để lại một di sản phong phú về Lòng Thương Xót Chúa, nhấn mạnh rằng lòng thương xót không chỉ là một khái niệm thần học mà còn là một hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày, cách riêng trong suốt cả cuộc đời Ngài. Ngài kêu gọi mỗi người Kitô hữu trở thành khí cụ của lòng thương xót, mang tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những ai đang đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội.

xc. Bài giảng Thánh Lễ An táng Đức Giáo hoàng Phanxicô

Dưới đây là tổng hợp những phát biểu và tư tưởng nổi bật của ngài về Lòng Thương Xót Chúa:

1/Lòng Thương Xót Là Cốt Lõi Của Tin Mừng

Trong bài giảng nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót vào ngày 3 tháng 4 năm 2016, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng Tin Mừng chính là “Cuốn Sách Của Lòng Thương Xót Thiên Chúa”, và mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành “những người viết sống động của Tin Mừng” qua các hành động yêu thương và tha thứ.

2/“Đã nhận được lòng thương xót, hãy trở nên người thương xót”

Vào Chúa Nhật Lòng Thương Xót năm 2021, ngài kêu gọi các tín hữu:

“Chúng ta hãy để mình được đổi mới bởi bình an, sự tha thứ và những vết thương của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hãy xin ơn để trở thành chứng nhân của lòng thương xót.”

3/Lòng thương xót hiện diện trong những vết thương của Chúa Kitô

Trong bài giảng năm 2019, Đức Phanxicô chia sẻ:

“Hãy chạm vào các vết thương của Chúa Giêsu… Các vết thương của Người là kho tàng từ đó lòng thương xót tuôn trào.”

Ngài nhấn mạnh rằng khi chúng ta đến với những người đau khổ, chúng ta đang chạm vào chính các vết thương của Chúa Kitô.

4/Lòng Thương Xót vượt trên phán xét

Trong buổi gặp gỡ các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, ngài khuyến khích:

“Tôi cầu xin anh em tránh xa mọi hình thức phán xét, và luôn ưu tiên ý muốn hiểu người trước mặt mình… Lòng thương xót biết cách nhìn vào trái tim của một người.”

5/Lòng thương xót là hy vọng cho người tội lỗi

Trong cuốn sách “Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót”, Đức Phanxicô viết:

“Lòng thương xót sẽ luôn lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào; không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa luôn tha thứ.”

6/Lòng thương xót là hành động cụ thể

Tại Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2016, ngài nói:

“Một trái tim đầy lòng thương xót có thể chia sẻ bánh mì với người đói, và chào đón người tị nạn và di cư.”

7/Lòng thương xót là lời mời gọi sống động

Trong buổi đọc kinh Regina Caeli năm 2021, ngài cầu nguyện:

“Tôi hy vọng anh chị em luôn cảm nhận được mình đã nhận được lòng thương xót, để có thể thương xót người khác.”

8/Lòng thương xót mở lòng chúng ta trước nỗi đau của người khác

Trong bài giảng Lễ Lòng Thương Xót năm 2022 tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng lòng thương xót không chỉ là sự tha thứ, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của người khác:

“Nếu chúng ta chăm sóc vết thương của người lân cận, và đổ lên đó dầu của lòng thương xót, chúng ta sẽ tìm thấy trong chính mình một niềm hy vọng mới mẻ.”

9/Lòng thương xót là tình yêu vô biên

Trong bài giảng Lễ Lòng Thương Xót năm 2018, ngài nói rằng việc chiêm ngắm các vết thương của Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Người:

“Khi Tôma chạm vào các vết thương của Chúa, ông đã nói: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.’ Đó là một câu chuyện tình yêu.”

10/Lòng thương xót là con đường xây dựng thế giới mới

Trong bài giảng Lễ Lòng Thương Xót năm 2020, Đức Phanxicô kêu gọi:

“Hãy chấp nhận lòng thương xót, sự cứu rỗi của thế giới. Và hãy thể hiện lòng thương xót đối với những người dễ bị tổn thương nhất; chỉ bằng cách này, chúng ta mới xây dựng được một thế giới mới.”

11/Lòng thương xót là sự hiện diện của Thiên Chúa trong đau khổ của con người

Trong cuốn sách The Name of God is Mercy, Đức Phanxicô viết:

“Chúng ta không có một Thiên Chúa không thể hiểu và chia sẻ những yếu đuối của chúng ta. Trái lại! Chính vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã trở thành một trong chúng ta.”

12/Lòng thương xót là hy vọng cho người tội lỗi

Trong cùng cuốn sách, ngài chia sẻ:

“Sự mong manh của thời đại chúng ta là: chúng ta không tin rằng có cơ hội để được cứu chuộc; để có một bàn tay nâng bạn dậy; để có một cái ôm cứu bạn, tha thứ cho bạn, đón nhận bạn với tình yêu vô hạn, kiên nhẫn và khoan dung.”

13/“Lòng thương xót là tên gọi của Thiên Chúa”

Trong cuốn sách The Name of God is Mercy, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh:

“Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta; chính chúng ta mới là những người mệt mỏi trong việc xin Ngài tha thứ.”

Ngài khuyến khích các tín hữu tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, bất kể quá khứ tội lỗi của mình.

14/“Lòng thương xót là con đường dẫn đến sự sống trọn vẹn”

Trong bài giảng Lễ Lòng Thương Xót Chúa năm 2024, ngài nói:

“Để có sự sống, chỉ cần hướng mắt về Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, gặp gỡ Người trong các bí tích và trong lời cầu nguyện, nhận ra rằng Người hiện diện, tin tưởng vào Người, để mình được ân sủng của Người chạm đến và được hướng dẫn bởi gương mẫu của Người, trải nghiệm niềm vui khi yêu thương như Người.”

15/“Lòng thương xót mở lòng chúng ta trước nỗi đau của người khác”

Trong bài giảng Lễ Lòng Thương Xót năm 2022, Đức Phanxicô nhấn mạnh:

“Lòng thương xót mở lòng chúng ta trước nỗi đau của người khác… Những lời của lòng thương xót ‘ban niềm vui, sau đó ban sự tha thứ, và cuối cùng mang lại sự an ủi trong mọi khó khăn.’”

16/“Giáo hội là bí tích của lòng thương xót Thiên Chúa”

Ngài khẳng định:

“Giáo hội không thể là gì khác ngoài bí tích của lòng thương xót Thiên Chúa trong thế giới, ở mọi thời đại và đối với toàn thể nhân loại.”

BBT

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.