“THƯA THẦY, THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY”

28-04-2025 1,682 lượt xem

Tạ Ơn và Tri Ân Đức Thánh Cha Phanxicô

Bài giảng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

do Đức Giám mục phụ tá TGP Saifon Giuse Bùi Công Trác chủ tế

vào lúc 8:30 ngày thứ Hai, 28-4-2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Định.

Kính thưa anh chị em,

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe cũng chính là bài Tin Mừng đã vang lên tại Rôma cách đây ít ngày trong Thánh lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm bài Tin Mừng này để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân vị mục tử nhân lành vừa hoàn tất hành trình trần thế.

Bờ Hồ Tibêria và Sứ Vụ của Thánh Phêrô

Bối Cảnh Tin Mừng

Bài Tin Mừng Thánh Gioan (x. Ga 21,1-19, đưa chúng ta trở lại bờ hồ Tibêria, nơi các Tông đồ, sau biến cố Chúa Giêsu chịu chết, trở về với công việc quen thuộc là chài lưới. Tuy nhiên, sau một đêm vất vả, các ông không bắt được gì. Mọi sự chỉ thay đổi khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến bên bờ biển vào lúc rạng đông. Ngài ra lệnh: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, anh em sẽ bắt được cá” (Ga 21,6). Khi vâng lời, các ông bắt được mẻ cá lạ lùng, đến nỗi lưới gần rách và thuyền suýt chìm.

Thánh sử Gioan ghi lại: chỉ trong ánh sáng của ngày Phục Sinh, chỉ khi vâng lời Đấng Phục Sinh, sứ vụ của các Tông đồ mới trổ sinh hoa trái. Phép lạ xảy ra không chỉ là mẻ cá, mà còn là sự đổi mới tâm hồn các môn đệ để họ sẵn sàng lãnh nhận sứ vụ mới.

Lời Đối Thoại Giữa Chúa Giêsu và Phêrô

Sau bữa ăn bên bờ hồ, Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” (Ga 21,15). Phêrô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Câu hỏi được lặp lại ba lần, và mỗi lần Phêrô khẳng định tình yêu của mình. Thánh Augustinô chú giải rằng: Phêrô đã ba lần chối Thầy vì sợ hãi, nên nay cần ba lần tuyên xưng để tháo cởi xiềng xích tội lỗi bằng tình yêu (Sermo 229). Qua đó, Chúa Giêsu trao phó sứ vụ chăn dắt đoàn chiên: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21,17).

Phêrô, vị Giáo hoàng tiên khởi, đã được thiết lập làm nền tảng của Giáo hội qua tình yêu và lòng vâng phục. Lời đối thoại này không chỉ là câu chuyện của Phêrô, mà còn là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.

Tri Ân Đức Thánh Cha Phanxicô: Một Cuộc Đời Phản Ánh Lòng Thương Xót

Một Mục Tử Khiêm Tốn và Gần Gũi

Lời tuyên xưng của Phêrô: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy,” vang vọng trong cuộc đời Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa, trở thành vị cha chung của Giáo hội với tước hiệu Phanxicô. Ngài đã sống một cuộc đời khó nghèo, giản dị, và gần gũi, phản ánh dung mạo Thiên Chúa giàu lòng thương xót (Misericordiae Vultus).

Ngài đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người di dân, và những ai bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Thánh Cha từng chia sẻ rằng chính ngài xuất thân từ một gia đình di dân đến Argentina để mưu sinh, nên ngài hiểu sâu sắc nỗi đau của những người tha hương. Ngài nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều là những người lữ hành trên hành trình đức tin, cần đến tình huynh đệ chân thành.”

Những câu chuyện về sự giản dị của ngài đã trở thành biểu tượng: tự mình trả tiền khách sạn sau khi đắc cử, tự mang hành lý, hay hình ảnh ngài quỳ hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan ngày 11 tháng 4 năm 2019 để cầu xin hòa bình. Đôi giày mòn vẹt được đặt trong quan tài của ngài là chứng tá hùng hồn cho một cuộc đời khó nghèo và tận hiến.

Đường Hướng Canh Tân Giáo Hội

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt nền tảng cho công cuộc canh tân Giáo hội, cải tổ giáo triều Rôma, đề cao tính hiệp hành (synodality), và cổ võ đối thoại liên tôn cũng như đại kết. Ngài khẳng định: “Sự sống còn của Giáo hội tùy thuộc vào việc trở về với Tin Mừng.” Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn và sức khỏe ngày càng suy yếu, ngài vẫn kiên vững trong sứ vụ.

Trong giáo phận chúng ta, bầu khí canh tân, sám hối, và hoán cải mục vụ cũng được thúc đẩy, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những nỗ lực này phản ánh tinh thần của Đức Thánh Cha: sống Tin Mừng cách triệt để và đặt Chúa Giêsu làm trung tâm.

Một Cái Chết Đẹp

Cái chết của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đẹp như cuộc đời ngài. Sau Thánh lễ Phục Sinh, ngài ban phép lành cuối cùng cho đoàn dân, thể hiện tình yêu mục tử đến hơi thở cuối cùng. Dù mệt mỏi, khuôn mặt ngài luôn bừng sáng khi gặp gỡ đoàn chiên. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến lời Thánh Phaolô: “Dù sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa” (Rm 14,8).

Hàng đoàn người đổ về Rôma để tiễn biệt ngài là minh chứng cho lòng kính trọng và yêu mến mà thế giới dành cho vị Giáo hoàng nhân ái. Tại Việt Nam, hôm nay, chúng ta cũng quy tụ để dâng Thánh lễ cầu nguyện, bày tỏ lòng tri ân và hiếu kính đối với ngài.

Noi Gương Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gieo trồng một mầm cây mang tên Giêsu – cây của lòng thương xót, hòa giải, và yêu thương. Giờ đây, mầm cây ấy đã trổ hoa, tỏa hương nhân đức và thánh thiện, lôi cuốn chúng ta đến với Chúa.

Noi gương ngài, chúng ta được mời gọi:

  1. Lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày, như Phêrô đã vâng lời thả lưới.

  2. Sống giản dị, khiêm tốn, và gần gũi, đặc biệt với những người nghèo khổ.

  3. Yêu mến đoàn chiên Chúa bằng tình con thảo, như Đức Thánh Cha đã hy sinh trọn đời.

Chúng ta xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyện xin ngài, nay đang ở bên Chúa, tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho Giáo hội và cho mỗi chúng ta.

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Cả Giuse, và các thánh, xin đón nhận linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Xin thương cầu nguyện cho chúng con, để chúng con noi gương ngài, sống trọn vẹn sứ vụ Kitô hữu. Amen.

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ (1936–2025)

Khẩu hiệu: "Miserando atque Eligendo" – Thương xót và Tuyển chọn

1. Thời niên thiếu và ơn gọi

Đức Giáo hoàng Phanxicô, tên khai sinh Jorge Mario Bergoglio, chào đời tại Buenos Aires, Argentina vào ngày 17 tháng 12 năm 1936. Cha của ngài, ông Mario Bergoglio, là một kế toán viên ngành đường sắt, gốc Ý nhập cư. Mẹ ngài, bà Regina Sivori, là một người vợ hiền lành, tận tụy nuôi dưỡng năm người con.

Cậu Jorge Bergoglio tốt nghiệp thạc sĩ hóa học, nhưng sau đó chọn theo đuổi ơn gọi linh mục. Ngày 11 tháng 3 năm 1958, cậu gia nhập tập viện Dòng Tên tại Córdoba. Ngài hoàn tất chương trình học về khoa học nhân văn tại Chile và trở về Argentina năm 1963 để nhận bằng cử nhân triết học tại Colegio de San José, San Miguel.

Từ năm 1964 đến 1965, thầy Bergoglio giảng dạy văn chương và tâm lý học tại trường Immaculada Concepción ở Santa Fe; năm 1966, thầy tiếp tục dạy tại Colegio del Salvador ở Buenos Aires.

Từ năm 1967 đến 1970, thầy học thần học tại Colegio de San José. Ngày 13 tháng 12 năm 1969, thầy Jorge Bergoglio được Đức Tổng Giám mục Ramón José Castellano truyền chức linh mục.

2. Sứ vụ linh mục và đời sống Dòng Tên

Từ năm 1970 đến 1971, cha Bergoglio tiếp tục học tại Đại học Alcalá de Henares, Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 4 năm 1973, ngài tuyên khấn trọn đời trong Dòng Tên.

Trở về Argentina, cha Bergoglio đảm nhiệm nhiều vai trò: giám sư tập viện tại Villa Barilari, San Miguel; giáo sư thần học; cố vấn tỉnh Dòng Tên Argentina; và viện trưởng Colegio Máximo thuộc khoa triết học và thần học.

Ngày 31 tháng 7 năm 1973, ngài được bổ nhiệm làm Giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina, nhiệm kỳ kéo dài sáu năm.

Từ năm 1980 đến 1986, ngài một lần nữa phục vụ tại Colegio de San José, đồng thời làm linh mục giáo xứ tại San Miguel. Năm 1986, ngài đến Đức để hoàn thành luận án tiến sĩ, sau đó phục vụ tại Colegio del Salvador, Buenos Aires và nhà thờ Dòng Tên ở Córdoba trong vai trò linh hướng và cha giải tội.

3. Con đường Giám mục

Đức Hồng y Antonio Quarracino, Tổng Giám mục Buenos Aires, nhận thấy tài năng của cha Bergoglio và đề nghị ngài trở thành cộng sự thân cận.

Ngày 20 tháng 5 năm 1992, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá Buenos Aires, hiệu tòa Auca. Ngày 27 tháng 6 cùng năm, thầy Bergoglio được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Buenos Aires, do Đức Hồng y Quarracino chủ sự. Ngài chọn khẩu hiệu giám mục "Miserando atque eligendo" ("Được thương xót và tuyển chọn").

Được bổ nhiệm làm Đại diện Giám mục khu vực Flores ngày 21 tháng 12 năm 1993, ngài đồng thời giữ chức Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Buenos Aires.

Ngày 3 tháng 6 năm 1997, ngài được nâng lên làm Tổng Giám mục Phó Buenos Aires. Sau khi Đức Hồng y Quarracino qua đời, ngài kế nhiệm và trở thành Tổng Giám mục Chính tòa Buenos Aires vào ngày 28 tháng 2 năm 1998, đồng thời đứng đầu các tín hữu nghi lễ Đông phương tại Argentina.

4. Hồng y và vai trò nổi bật tại Mỹ Châu

Ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong ngài làm Hồng y, nhận nhà thờ hiệu tòa San Roberto Bellarmino.

Từ chối các lễ hội mừng tấn phong, ngài kêu gọi các tín hữu quyên góp số tiền dành cho việc đi lại để giúp người nghèo.

Là trưởng ấn của Đại học Công giáo Argentina, ngài viết nhiều tác phẩm thần học, trong đó nổi bật:

  • Meditaciones para religiosos (1982)

  • Reflexiones sobre la vida apostólica (1992)

  • Reflexiones de esperanza (1992)

Năm 2001, tại Thượng Hội đồng Giám mục về sứ vụ giám mục, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò giám mục như ngôn sứ công lý, người giảng dạy giáo huấn xã hội Công giáo và bảo vệ đức tin.

Sống tinh thần nghèo khó, tự nấu ăn, từ chối xa hoa, ngài nhiều lần tuyên bố: "Dân tôi nghèo và tôi cũng là người nghèo như họ."

Ngài lên tiếng mạnh mẽ trong cuộc khủng hoảng tài chính Argentina năm 2001, nhưng vẫn duy trì đời sống tiết chế đến mức được xem như khổ hạnh.

5. Vai trò quốc tế và hành trình đến ngôi giáo hoàng

Ngài từng từ chối vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina năm 2002, nhưng năm 2005 được bầu và năm 2008 tái cử.

Năm 2005, ngài tham gia mật nghị bầu Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Là Tổng Giám mục của một Tổng giáo phận trên 3 triệu dân, ngài phát động dự án mục vụ với bốn mục tiêu:

  • Xây dựng cộng đoàn huynh đệ, cởi mở

  • Giáo dân có vai trò lãnh đạo

  • Truyền giáo toàn diện đến mọi người dân

  • Chăm lo cho người nghèo và bệnh nhân

Ngài đặc biệt nhấn mạnh việc tái truyền giáo Buenos Aires với tinh thần nhìn nhận bối cảnh lịch sử và cấu trúc thành phố.

Năm 2009, ngài phát động chiến dịch đoàn kết kỷ niệm 200 năm độc lập Argentina, dự kiến thành lập 200 tổ chức từ thiện vào năm 2016.

Ngài kỳ vọng nhiều vào ảnh hưởng của hội nghị Aparecida năm 2007, coi đó như "Evangelii Nuntiandi của châu Mỹ Latinh".

6. Triều Giáo hoàng Phanxicô

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài được bầu làm Giáo hoàng, chọn tông hiệu Phanxicô. Đây là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh.

Triều Giáo hoàng của ngài nổi bật với:

  • Tinh thần khiêm tốn, gần gũi, cải tổ sâu rộng Giáo hội

  • Nhấn mạnh lòng thương xót, ưu tiên người nghèo, bảo vệ môi trường

  • Thúc đẩy hiệp hành, đối thoại liên tôn, đại kết

Ngài cải tổ giáo triều Rôma với Tông hiến Praedicate Evangelium (2022); thúc đẩy tinh thần loan báo Tin Mừng với Tông huấn Evangelii Gaudium (2013); đồng hành với các gia đình qua Amoris Laetitia (2016).

Tông huấn Gaudete et Exsultate (2018) cổ võ đời sống thánh thiện nơi người Kitô hữu thường ngày.

Christus Vivit (2019) khơi dậy niềm hy vọng nơi giới trẻ; Querida Amazonia (2020) bảo vệ nền văn hóa bản địa Amazon.

Thông điệp Laudato si' (2015) kêu gọi chăm sóc "ngôi nhà chung", còn Fratelli tutti (2020) mở rộng thông điệp tình huynh đệ toàn cầu.

Dignitas infinita (2024) đánh dấu bước tiến mới trong việc nhấn mạnh tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Bên cạnh đó, ngài hoàn tất thông điệp Lumen Fidei (2013) do Đức Bênêđictô XVI khởi thảo, khẳng định vai trò trung tâm của đức tin.

7. Về Nhà Cha

Lúc 7:35 sáng thứ Hai ngày 21 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô được Chúa gọi về tại Nhà trọ Thánh Marta, hưởng thọ 88 tuổi.

Ngài đã dâng hiến:

  • 56 năm đời linh mục

  • 33 năm giám mục

  • 12 năm phục vụ Giáo hội hoàn vũ trong cương vị Giáo hoàng

Triều Giáo hoàng của Đức Phanxicô là luồng gió mới mà Thánh Thần thổi vào Giáo hội trong thế kỷ XXI: canh tân, yêu thương và mở rộng cánh cửa hy vọng cho toàn thế giới.

8/ Những thời khắc cuối cùng

Vào sáng thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, Tòa Thánh thông báo Đức Giáo hoàng Phanxicô đã về nhà Cha lúc 7:35 sáng tại Nhà Trọ Thánh Mácta. Tin buồn khiến cả thế giới bàng hoàng, và hàng triệu tín hữu tại Việt Nam hướng lòng về Vatican để theo dõi những diễn biến về vị Cha Chung vừa hoàn tất hành trình dương thế. Chúng ta cùng nhìn lại những thời khắc cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Hành Trình Bệnh Tật và Hồi Phục

Nhập Viện và Chẩn Đoán

Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Thánh Cha được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli sau vài ngày bị viêm phế quản. Tình trạng sức khỏe của ngài dần trở nên nghiêm trọng, và các bác sĩ chẩn đoán ngài bị viêm phổi hai bên vào ngày 18 tháng 4. Sau 38 ngày điều trị, ngài trở về Nhà Trọ Thánh Mácta tại Vatican để tiếp tục quá trình hồi phục.

Thăm Đền Thờ Thánh Phêrô

Dù thể trạng suy yếu và phải thở oxy, ngày 10 tháng 4 năm 2025, Đức Thánh Cha bất ngờ đến Đền Thờ Thánh Phêrô. Ngài thinh lặng cầu nguyện trước mộ Thánh Bônaventura (Thánh Bônaventura: Tiến sĩ Hội Thánh, thuộc Dòng Phanxicô, người mà Đức Thánh Cha đặc biệt kính mến) trong khoảng 10 phút. Sau đó, ngài thăm các di tích của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV, Phaolô VI, và Gioan Phaolô II, đồng thời chào hỏi các nhân viên trùng tu với nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương.

Các Hoạt Động Mục Vụ Cuối Cùng

Soạn Suy Niệm Đàng Thánh Giá

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã soạn các bài suy niệm Đàng Thánh Giá cho buổi cầu nguyện tại Đấu trường Colosseo vào tối thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4. Dù không thể hiện diện, các suy niệm của ngài tiếp tục dẫn dắt tâm hồn các tín hữu trong Tuần Thánh.

Tri Ân Bệnh Viện Gemelli

Ngày 16 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Đa khoa Gemelli cùng Sở Y tế Vatican. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì sự chăm sóc tận tình trong 38 ngày điều trị, nhắn nhủ: “Cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ tuyệt vời tại bệnh viện. Xin hãy tiếp tục bài giảng Bác ái (Bác ái: Nhân đức đối thần, thể hiện qua tình yêu thương dành cho Thiên Chúa và tha nhân).” Ngài tặng họ một bông hoa vàng trắng, biểu tượng của lòng tri ân.

Thăm Nhà Tù Regina Coeli

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2025, Đức Thánh Cha đến nhà tù Regina Coeli ở Rôma, gặp gỡ khoảng 70 tù nhân và nhân viên nhà tù. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, ngài dành 30 phút để hỏi thăm và ban phép lành, tiếp nối truyền thống thăm các tù nhân trong Tam Nhật Vượt Qua, như ngài đã thực hiện trong suốt triều đại Giáo hoàng.

Ban Phép Lành Urbi et Orbi Lần Cuối

Trưa ngày 20 tháng 4 năm 2025, sau Thánh lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha xuất hiện tại ban công Đền Thờ Thánh Phêrô để ban phép lành Urbi et Orbi (Urbi et Orbi: Phép lành Toàn xá, dành cho thành Rôma và toàn thế giới). Dù giọng nói yếu ớt, ngài chào các tín hữu: “Anh chị em thân mến, chúc mừng Phục Sinh!” Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, thay ngài, đọc công thức phép lành ngắn gọn. Sau đó, Đức Thánh Cha bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào 50.000 tín hữu hiện diện. Được tháp tùng bởi cha thư ký riêng và y tá, ngài di chuyển bằng xe đến các khu vực xa để mọi người có thể nhìn thấy. Cử chỉ này thể hiện tình yêu thương và sự gần gũi với đoàn chiên, dấu ấn đặc trưng của triều đại Giáo hoàng của ngài. Ngài xúc động nói với y tá riêng, ông Strambi: “Cảm ơn con đã đưa cha trở lại quảng trường.”

Những Giờ Phút Cuối Đời

Sáng thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, vào lúc 5:30 sáng, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đột ngột xấu đi. Khoảng một giờ sau, ngài giơ tay chào từ biệt ông Strambi, người y tá trung tín, trước khi rơi vào hôn mê do đột quỵ ngay tại phòng riêng ở Nhà Trọ Thánh Mácta. Một nhân chứng cho biết ngài không đau đớn, và mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Lúc 9:45 sáng, Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp chính, thông báo tin Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời từ Nhà Trọ Thánh Mácta với những lời sau:

Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi phải báo tin Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã về nhà Cha vào lúc 7:35 sáng nay. Giám mục Rôma, Đức Phanxicô, đã trở về nhà Cha trên trời. Cả cuộc đời ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm, và tình yêu phổ quát, đặc biệt dành cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Với lòng biết ơn sâu xa trước tấm gương của một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nghi Thức Tiễn Biệt

Viếng Linh Cữu

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, nghi thức viếng linh cữu bắt đầu lúc 9:00 sáng tại Nhà nguyện Nhà Trọ Thánh Mácta, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ trong 12 năm triều Giáo hoàng. Khi cả đoàn hát lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ sống; ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11:25-26), đoàn rước tiến từ Nhà nguyện Thánh Mácta ra Quảng trường Các Vị Tử Đạo Tiên Khởi của Rôma, sau đó đi qua Cửa Chuông và tiến ra Quảng trường Thánh Phêrô. Đây cũng là hành trình Đức Thánh Cha thực hiện vào Chúa Nhật Phục Sinh, khi ngài từ trên chiếc xe Papamobile tiến ra quảng trường để chào các tín hữu. Khi quan tài mang thi hài Đức Thánh Cha đến quảng trường, các tín hữu vỗ tay chào vị Cha Chung. Đức Thánh Cha được đồng hành bởi lời Kinh Cầu Các Thánh, xin các thiên thần chuyển cầu cho ngài trước tòa Chúa và dẫn đưa ngài trên hành trình về Thiên Quốc. Từ trưa ngày này đến 7:00 tối thứ Sáu, ngày 25 tháng 4, đông đảo tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng.

Niêm Phong Quan Tài

Tối thứ Sáu Phục Sinh, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Kevin Farrell, Nhiếp chính của Giáo hội, chủ sự nghi lễ phụng vụ niêm phong và đóng nắp quan tài của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, đọc chứng thư về cái chết thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và bản tóm tắt triều đại Giáo hoàng của ngài. Một tấm vải lụa trắng được đắp lên mặt Đức Giáo Hoàng, sau đó một chiếc túi đựng tiền xu và huy chương từ triều đại Giáo hoàng của ngài được đặt trong quan tài. Chứng thư về cái chết thánh thiện được đặt trong một ống nhỏ, niêm phong và đặt trong quan tài. Nắp quan tài kẽm, bên trên khắc thánh giá và huy hiệu của Đức cố Giáo hoàng, được đậy lại. Cuối cùng, nắp quan tài bằng gỗ, khắc thánh giá và huy hiệu Dòng Tên, cũng được đóng lại.

Thánh Lễ An Táng

Ngày 26 tháng 4 năm 2025, Thánh lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 10:00 sáng, do Đức Hồng y Niên trưởng Giovanni Battista Re chủ tế, với khoảng 200 hồng y, 700 giám mục, và 5.000 linh mục đồng tế, trước sự hiện diện của hơn 200.000 tín hữu từ nhiều nước trên thế giới. Sau Thánh lễ, linh cữu Đức cố Giáo hoàng được rước qua các con đường ở Rôma và đưa về an táng tại Đền Thờ Đức Bà Cả, với phần mộ đơn sơ chỉ có dòng chữ “Franciscus” và hình thánh giá mà ngài thường đeo.

Tại nơi an nghỉ vĩnh hằng trong Đền Thờ Đức Bà Cả, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã hoàn tất hành trình dương thế. Ngài hưởng thọ 88 năm, 4 tháng, và đã dẫn dắt toàn thể Hội Thánh trong 12 năm, 1 tháng, 8 ngày. Nguyện xin Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn sống mãi trong Đức Kitô Phục Sinh.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.