Mẹ của Thánh Carlo Acutis: “Sự thánh thiện hệ tại trong những điều bình thường.”

24-08-2025 871 lượt xem

Antonia Salzano Acutis cầm hộp đựng thánh tích của con trai Carlo Acutis khi bà đi cùng Giám mục Giáo phận Trenton, David O'Connell (phải) và cha xứ St. Dominic, Cha Brian Woodrow tại nhà thờ ở Brick, New Jersey, vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. (ảnh: Ảnh của Courtey / Thomas P. Costello II)

“Cả Carlo và Pier Giorgio [Frassati] đều có chung tình yêu dành cho Bí tích Thánh Thể, tình yêu dành cho người nghèo và tình yêu dành cho Đức Trinh Nữ Maria… Hai người này là những hình mẫu mà chúng ta cần trong thời điểm đặc biệt này cho giới trẻ hôm nay…”

Antonia Acutis, thân mẫu của Thánh Carlo Acutis – vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Thiên niên kỷ – đã trao đổi với National Catholic Register ngày 20 tháng 8 về sự thánh thiện và ước mơ ơn gọi của con trai bà. Bà cũng chia sẻ về những điểm tương đồng nơi chứng tá đời sống của Carlo (đời sống cầu nguyện, phục vụ người nghèo, lòng yêu thích toán học) với Chân phước Pier Giorgio Frassati, người sẽ được tôn phong hiển thánh cùng với Carlo vào ngày 7 tháng 9.

Antonia khẳng định: “Cả hai người đều tràn đầy Chúa Kitô.”

Ý nghĩa của việc Giáo hội tuyên thánh cho cả Carlo và Pier Giorgio Frassati là gì?

Tôi không nghĩ rằng có điều gì trong cuộc đời này lại ngẫu nhiên; chính Thiên Chúa là Đấng quan phòng và hướng dẫn mọi sự.

Pier Giorgio Frassati là một chàng thanh niên sống trước Carlo nhiều thập kỷ và qua đời khi mới 24 tuổi. Anh qua đời vì đã dấn thân phục vụ người nghèo và bị bại liệt cấp tính. Carlo thì qua đời vì bệnh bạch cầu. Trong suốt cuộc đời, Carlo cũng đã đến thăm người nghèo, người đau yếu, đặc biệt là những người sống trên đường phố. Do đó, lòng thương mến dành cho người nghèo chắc chắn là một điểm chung giữa Carlo và Pier Giorgio. Cả hai đều sinh trưởng trong gia đình khá giả, nhưng họ luôn quan tâm và tận tụy với người nghèo.

Giống như Pier Giorgio, Carlo rất yêu mến Thánh Thể. Pier Giorgio không xuất thân từ một gia đình đạo đức sâu đậm; chỉ có mẹ cậu là người sống đạo sốt sắng. Nhưng Pier Giorgio đã tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể mỗi ngày. Vào mùa hè, cậu thường lén trèo qua cửa sổ vào buổi sáng sớm – chỉ có một Thánh lễ được cử hành – và dùng ga trải giường để tụt xuống, nhằm không gây tiếng động đánh thức cha mẹ.

Cả Carlo và Pier Giorgio đều có chung một tình yêu dành cho Bí tích Thánh Thể, cho người nghèo, và cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi tin rằng hai vị này chính là những mẫu gương cần thiết cho giới trẻ trong thời đại hôm nay.

Đức Giáo Hoàng Leo Carlo Acutis

Những người trẻ tuổi được Đức Giáo hoàng Lêô XIV ký tặng bức tranh về vị thánh tương lai Carlo Acutis vào cuối buổi tiếp kiến ​​chung ngày 18 tháng 6 năm 2025. (Ảnh: Mario Tomassetti/Vatican Media) @VATICAN MEDIA

Họ đã làm chứng cho đức tin Kitô giáo thế nào trong cuộc đời mình?

Pier Giorgio từng nói: “Dobbiamo vivere, non vivacchiare” – nghĩa là: “Chúng ta phải thật sự sống, chứ không chỉ sống lay lắt qua ngày.” Đây là một câu nói tuyệt đẹp.

Carlo và Pier Giorgio có nhiều nét tương đồng: họ đặt Thánh lễ ở trung tâm đời sống, tôn thờ Thánh Thể, giúp đỡ tha nhân, và trên hết, họ nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Pier Giorgio thi hành sứ vụ tông đồ nơi bạn bè trong trường đại học và nơi người nghèo. Còn sứ vụ tông đồ của Carlo lại trải rộng qua môi trường internet với cuộc triển lãm về các Phép lạ Thánh Thể, vốn đã được trưng bày khắp thế giới. Triển lãm này đang hoán cải nhiều người và cứu nhiều linh hồn.

Cả hai đã đáp lại lệnh truyền của Chúa Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) – trước hết bằng chứng tá đời sống cá nhân, rồi bằng việc trở thành nhà truyền giáo ngay trong môi trường sống của mình.

Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Từ trái sang phải: Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati sống ở những thời đại khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê sống trọn vẹn đức tin của mình. (Ảnh: Phạm vi công cộng và được cung cấp bởi gia đình Acutis)

Cả Carlo và Pier Giorgio đều có rất nhiều bạn bè. Họ là những người vui vẻ, dễ gần. Có phải sự thánh thiện giúp mở rộng khả năng kết bạn không?

Chắc chắn rồi. Càng kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, càng có lòng bác ái, chúng ta càng trở nên hấp dẫn đối với tha nhân. Carlo và Pier Giorgio đều tràn đầy Chúa Kitô; cả hai đều vui tươi, thông minh và đầy sức sống. Pier Giorgio thích leo núi và thường chinh phục các đỉnh cao.

Dĩ nhiên, họ cũng có những giới hạn riêng, như mọi người chúng ta. Carlo rất thích Coca-Cola và Nutella! Nhưng làm thánh không có nghĩa là trở thành siêu nhân. Điểm đặc biệt của họ là dù mang những giới hạn nhân loại, họ vẫn chiến đấu để sống các nhân đức cách anh hùng.

Như vậy, ta có thể nói rằng: hạnh phúc không đối nghịch với sự thánh thiện, mà là hoa trái của nó?

Trước đây, người ta thường khắc họa các thánh với vẻ mặt u buồn, nghiêm nghị, như thể để nên thánh thì không được phép hạnh phúc.

Nhưng thực tế, Thánh Piô Năm Dấu thường kể chuyện cười; Thánh Philip Neri thì nổi tiếng dí dỏm. Các thánh không phải là những “cỗ máy đạo đức”.

Một số vị thánh từng có những trải nghiệm siêu nhiên như thị kiến, dấu thánh. Những điều đó có vai trò gì trong sự thánh thiện?

Trong quan niệm phổ biến, người ta thường gắn sự thánh thiện với các hiện tượng siêu nhiên như hiện ra, thị kiến hay dấu thánh. Nhưng điều đó sai lầm, bởi vì đó là những ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban, không tùy thuộc công trạng của bất cứ ai.

Đôi khi, những ân ban phi thường ấy còn có thể là một giới hạn. Thánh Inhaxiô Loyola từng nói vào cuối đời rằng ngài không mong muốn các đặc sủng thần bí, bởi vì chúng có thể làm giảm đi giá trị công phúc của ngài. Vì thế, chúng ta không nên quá chú trọng vào chúng.

Antonia Salzano, mẹ của Chân phước Carlo Acutis tại đền thờ mới của ngài

Bà Antonia Salzano Acutis, mẹ của Chân phước Carlo Acutis, cầu nguyện sau khi đặt thánh tích của con trai mình tại đền thờ mới được xây dựng để tưởng nhớ ngài vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đôi tay bà là đôi tay đầu tiên nắm lấy thánh tích của ngài và cũng là đôi tay cuối cùng chạm vào thánh tích trần thế của ngài. (Ảnh: Thomas P. Costello II)

Sự thánh thiện hệ tại nơi những điều bình dị, đem điều phi thường vào trong đời thường. Đó chính là điều mà Carlo và Pier Giorgio đã sống.

Carlo từng nói về cuộc chiến thiêng liêng. Bà có thể giải thích thêm không?

Công đức của một người là ở chỗ biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân – đó chính là sự thánh thiện: nỗ lực sống đời mình trong các nhân đức anh hùng.

Đức hạnh anh hùng là thái độ kiên vững của ý chí luôn hướng về điều thiện, nghĩa là tránh xa ngay cả tội nhẹ cách cố ý. Thế giới hôm nay có quá nhiều Kitô hữu sống hời hợt, không tham dự vào một “cuộc chiến thiêng liêng tốt đẹp.”

Carlo từng nói: “Chiến thắng hàng triệu trận chiến để làm gì, nếu bạn không thể chiến thắng chính mình và những đam mê đồi trụy của bản thân?”

Vậy tôi phải chiến thắng cuộc chiến này bằng cách nào? Bằng một đời sống nhân đức. Thiên Chúa ban cho ta phương thế dồi dào: trước hết là các bí tích, nhờ đó Người thánh hóa và thanh tẩy ta; rồi đến cầu nguyện và Kinh Mân Côi, vốn đem lại biết bao ân sủng. Chính Đức Mẹ đã hứa tại Fatima và Lộ Đức rằng ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi sẽ nhận được nhiều ân huệ. Sau cùng, Lời Chúa là kim chỉ nam dẫn đường.

Thánh Gioan Bosco, để giúp những cô gái mại dâm hoán cải, thường đọc Thánh Vịnh dưới cửa sổ của họ; và nhiều người trong số họ đã trở lại. Hãy nhớ: trong nghi thức trừ quỷ, Lời Chúa cũng được công bố.

Vậy, sự thánh thiện chính là biết sử dụng tất cả những phương thế Chúa ban.

Một điểm chung nữa là cả Carlo và Pier Giorgio đều giỏi toán. Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng từng học toán. Vậy đức tin Công giáo có liên hệ gì với toán học và khoa học?

Khoa học là ân huệ trong tầm tay chúng ta. Thiên Chúa ban cho con người trí tuệ để khám phá sự kỳ diệu của công trình sáng tạo, vốn do chính Ngài dựng nên. Toán học là một trong những khoa học giúp ta đạt được nhiều thành tựu, nhưng nó không bao giờ được trở thành thần tượng.

Pier Giorgio có năng khiếu toán học. Còn Carlo thì là một thiên tài máy tính. Ngay từ 9 tuổi, cậu đã đọc các giáo trình lập trình C++ và Java của Đại học Bách khoa Milan. Cậu còn viết các chương trình thống kê cho cha mình – một chuyên viên bảo hiểm. Nhưng quan trọng hơn cả, Carlo dùng tài năng lập trình để loan báo Tin Mừng.

Ngoài lập trình máy tính, Carlo còn có ước mơ nào khác?

Cậu từng nghĩ đến việc trở thành linh mục. Trước khi qua đời, Carlo đã hỏi ý kiến tôi và cả bà ngoại về điều này. Tôi tin rằng đó là ơn gọi của cậu. Bên cạnh đó, Carlo cũng mong muốn trở thành một giáo lý viên. Những ước nguyện này phát xuất rất tự nhiên nơi cậu.

Nhiều bạn trẻ ngày nay đang rời bỏ đức tin, dù được nuôi dưỡng trong gia đình Công giáo. Tại sao vậy?

Chị Lucia ở Fatima từng nói: trận chiến cuối cùng của ma quỷ sẽ nhằm vào các gia đình và các linh mục.

Ngày nay, thật dễ dàng nhận ra điều đó: biết bao vụ ly dị, bao gia đình tan vỡ; biết bao người rời bỏ ơn gọi tu trì. Gia đình không còn là nơi nuôi dưỡng đức tin. Phần lớn các gia đình Công giáo đã bỏ mặc việc truyền thụ đức tin.

Bức chân dung của vị thánh sắp được phong thánh Carlo Acutis được giơ lên ​​trong buổi tiếp kiến ​​chung với Đức Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 2 đến ngày 25 tại Thành phố Vatican. daniel ibanezBức chân dung của vị thánh tương lai Carlo Acutis được giơ lên ​​trong buổi tiếp kiến ​​chung với Đức Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 30 tháng 7 năm 2025, tại Thành phố Vatican. (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Thêm vào đó là hiểm họa từ nội dung khiêu dâm, tràn ngập khắp nơi. Cha mẹ thường để mặc con cái trước màn hình điện thoại, máy tính, mà không hề kiểm soát. Trẻ em có thể truy cập mọi thứ, điều này tàn phá đời sống tâm hồn, xúc cảm của các em. Cha mẹ cần phải cảnh giác và thiết lập hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Vậy gương sáng của Carlo và Pier Giorgio có thể giúp gì?

Khi trẻ em nghe về Carlo hay Pier Giorgio, chúng sẽ được gợi hứng. Triển lãm Phép lạ Thánh Thể của Carlo đã chạm đến hàng triệu người. Khi tận mắt chứng kiến Bánh Thánh biến thành Thịt thật, ai cũng xúc động sâu xa.

Điều Carlo đã khởi sự đang sinh nhiều hoa trái. Nhiều nhóm cầu nguyện mang tên Carlo mọc lên khắp thế giới. Ngay cả những người không có đức tin, khi tìm hiểu triển lãm này, cũng có thể tò mò, suy nghĩ, và một hạt giống âm thầm được gieo vào. Biết đâu từ đó sẽ nảy nở một bông hoa. Đó là niềm hy vọng của tôi.

Bà sẽ sống giây phút nào khi con trai mình được Giáo hội tuyên thánh?

Đây là đỉnh cao của một hành trình dài. Chúng tôi xác tín Carlo đã là thánh nhân; và nay Giáo hội sẽ long trọng công bố điều đó. Các tín hữu của Carlo trên khắp thế giới hân hoan chờ đợi. Sau khi tuyên thánh, các giáo xứ có thể đặt tước hiệu nhà thờ theo tên Carlo.

Điều quan trọng hơn cả là những gì Carlo đang tiếp tục thực hiện từ thiên quốc, nhất là khi đáp lại lời cầu nguyện cho những người hoán cải. Đó mới là ân huệ cao quý nhất, bởi vì liên quan trực tiếp đến phần rỗi đời đời.

Sabrina Arena Ferrisi – Ncregister.com

con sóng nhỏ chuyển ngữ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.