8 KINH CẦU MẠNH MẼ CHO CÁC LINH HỒN
ĐANG CHỊU THANH LUYỆN – MỖI KITÔ HỮU NÊN BIẾT
“Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời.”
Việc cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện trong luyện ngục là một thực hành rất quan trọng trong đời sống đức tin Kitô hữu.
Giáo Hội Công giáo dành tháng Mười Một để tưởng nhớ các linh hồn trong luyện ngục. Giáo Hội khuyến khích các tín hữu dâng lời cầu nguyện, tích lũy công nghiệp, thực hành hãm mình – sám hối và làm việc bác ái để trợ giúp những linh hồn đang chịu đau khổ mà không thể tự cứu mình.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục là hành động bác ái siêu nhiên cao quý nhất.”
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng:
- “Tất cả những ai qua đời trong ơn nghĩa và tình bạn với Thiên Chúa, nhưng vẫn chưa được thanh luyện hoàn toàn, đều chắc chắn được cứu độ đời đời; tuy nhiên, sau khi chết, họ trải qua sự thanh luyện, để đạt tới sự thánh thiện cần thiết hầu được vào hưởng niềm vui trên trời.” (GLHTCG, số 1030)
“Giáo huấn này cũng dựa trên thực hành cầu nguyện cho người đã qua đời, được Kinh Thánh nhắc đến: ‘Vì vậy, ông Giuđa Mácabê đã quyên góp gửi về Giêrusalem khoảng hai ngàn quan tiền bạc, để xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết; thật là một việc làm rất tốt đẹp và đạo đức, vì ông nghĩ đến sự sống lại.’” (x. 2 Mcb 12,43–45; GLHTCG, số 1032)
- “Ngay từ thuở đầu, Hội Thánh đã kính nhớ những người đã qua đời và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy tế Thánh Thể, để nhờ đó họ được thanh luyện và đạt tới thị kiến hạnh phúc của Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyến khích việc làm phúc, lãnh ân xá và việc hãm mình vì người đã khuất.” (GLHTCG, số 1032)
Thánh Gioan Kim Khẩu dạy rằng:
“Hãy giúp đỡ và tưởng nhớ đến người đã chết. Nếu con cái ông Gióp được thanh luyện nhờ hy lễ của cha mình, thì tại sao chúng ta lại nghi ngờ rằng những lễ vật của chúng ta dâng lên cho người chết sẽ mang lại cho họ một phần an ủi nào đó? Đừng ngần ngại giúp đỡ những người đã qua đời và dâng lời cầu nguyện cho họ.” (x. Bài giảng về Gióp 3,6)
Dưới đây là 8 kinh cầu mạnh mẽ mà bạn có thể đọc để cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện trong luyện ngục.
1. KINH CẦU GIẢI THOÁT CÁC LINH HỒN KHỎI LUYỆN NGỤC
Lạy Chúa Giêsu,
nhờ những đau khổ Chúa đã chịu trong cơn hấp hối tại vườn Cây Dầu,
trong cuộc đánh đòn và chịu đội mão gai,
trên đường lên đồi Canvê,
trong cuộc đóng đinh và cái chết trên Thánh giá,
xin thương xót các linh hồn trong luyện ngục,
đặc biệt là những linh hồn cô đơn nhất.
Xin Chúa giải thoát họ khỏi những cực hình khủng khiếp mà họ đang phải chịu;
xin gọi họ và đón nhận họ vào vòng tay yêu thương ngọt ngào của Chúa trên Thiên Đàng. Amen.
Nguồn: Catholic Doors Ministry
2. KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN THÁNH
Lạy Cha trên trời,
hiệp cùng với công nghiệp của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria,
con dâng lên Cha, vì các linh hồn đáng thương,
tất cả giá trị đền bù của các việc lành con làm trong đời,
cùng với những lời cầu nguyện, của lễ và việc hãm mình của con,
để được dùng cho sự cứu giúp và giải thoát các linh hồn ấy. Amen.
Nguồn: Our Catholic Prayers
3. KINH CẦU NGHỈ NGƠI VĨNH CỬU
V. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.
R. Và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn tất cả các tín hữu đã qua đời,
nhờ lòng thương xót của Chúa,
được nghỉ yên trong bình an. Amen.
(x. Phụng vụ cầu cho các tín hữu đã qua đời)
4. KINH CẦU KHẨN NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ĐANG CHỊU THANH LUYỆN
Lạy các linh hồn thánh,
với lòng tận tâm chân thành đối với các ngài,
con hứa sẽ không bao giờ quên các ngài
và sẽ luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa Tối Cao
để xin ơn giải thoát cho các ngài.
Con khẩn xin các ngài chấp nhận hy lễ này
mà con dâng lên,
và xin các ngài cầu thay cho con, trước mặt Thiên Chúa,
Đấng mà các ngài có thể chuyển cầu thay mặt cho người sống,
để con được giải thoát khỏi mọi hiểm nguy phần xác và phần hồn.
Con cũng cầu cho chính con,
cho thân nhân, ân nhân, bạn hữu và cả những người thù nghịch;
xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con,
ban ơn bền đỗ trong điều thiện,
để chúng con cứu được linh hồn mình.
Xin ban cho chúng con bình an trong tâm hồn,
giúp chúng con trong mọi hành động,
cứu giúp chúng con kịp thời trong mọi nhu cầu thiêng liêng và trần thế,
an ủi và bảo vệ chúng con khi gặp nguy hiểm.
Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha,
cho sự thăng tiến của Hội Thánh,
cho hòa bình giữa các dân tộc,
cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo,
và cho sự an bình giữa muôn dân.
Xin cho chúng con một ngày được cùng nhau hân hoan trên Thiên Đàng. Amen.
Nguồn: Catholic Doors Ministry
5. KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN TU SĨ
Lạy Chúa,
xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con,
khi chúng con khiêm tốn nài xin Chúa tỏ lòng thương xót
đối với linh hồn tôi tớ Chúa N...,
người mà Chúa đã gọi ra khỏi cõi đời này.
Xin cho linh hồn ấy được an nghỉ trong bình an và ánh sáng,
và được hưởng phần phúc cùng các thánh trên trời.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Nguồn: Catholic Doors Ministry
6. KINH CẦU ĐỂ CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN LOẠI (Theo Thánh Faustina)
Lạy Chúa Giêsu, con hiểu rằng lòng thương xót của Chúa vượt quá mọi trí hiểu.
Xin Chúa mở rộng trái tim con,
để con có thể bao dung những nhu cầu của mọi linh hồn đang sống nơi trần thế này.
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con vượt ra khỏi thế gian này,
đến với các linh hồn đang chịu khổ trong luyện ngục.
Con muốn thực hành lòng thương xót đối với họ
qua những lời cầu nguyện được Chúa thương nhận.
Lòng thương xót của Chúa là bao la và vô tận,
cũng như chính Thiên Chúa là vô tận.
Dù con có dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để diễn tả lòng thương xót ấy,
thì cũng không thể sánh bằng một phần nhỏ của thực tại.
Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm
trước mọi đau khổ của tha nhân, cả thể xác lẫn linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng Chúa đối xử với chúng con
như cách chúng con đối xử với người khác.
Xin Chúa làm cho trái tim con nên giống Trái Tim đầy thương xót của Chúa.
Lạy Giêsu, xin giúp con suốt đời biết làm điều thiện cho mọi người. Amen.
Nguồn: Nhật ký Thánh Faustina, II, số 132
7. KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN THÁNH (Theo Thánh Alphonsus Liguori)
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ cơn hấp hối đẫm máu Chúa đã chịu tại vườn Cây Dầu,
xin thương xót các linh hồn hiển vinh ấy.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ cuộc đánh đòn tàn khốc Chúa đã chịu,
xin thương xót họ.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ cuộc khổ hình Chúa chịu khi đội mão gai,
xin thương xót họ.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ việc Chúa vác Thánh giá lên đồi Canvê,
xin thương xót họ.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ cuộc khổ nạn vô cùng đau đớn của Chúa,
xin thương xót họ.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ cơn hấp hối đau đớn Chúa chịu trên Thánh giá,
xin thương xót họ.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chí ái,
nhờ nỗi đau khôn tả khi Chúa trút Thần khí,
xin thương xót họ.
Đáp: Xin thương xót họ, lạy Chúa.
Sau khi đọc xong, nên dâng ý chỉ riêng cho các linh hồn trong luyện ngục và cầu nguyện cho ý nguyện của mình.
Lạy các linh hồn hiển vinh,
chúng con đã cầu nguyện cho các ngài;
giờ đây, chúng con khẩn xin các ngài,
những người được Thiên Chúa yêu thương
và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lìa mất Ngài,
hãy cầu bầu cho chúng con,
là những tội nhân yếu đuối đang đối diện với hiểm nguy hư mất đời đời.
Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa, là nguồn mạch lòng thương xót
và là Đấng yêu thương ơn cứu độ muôn người,
chúng con dâng lên lòng nhân hậu của Chúa
những linh hồn anh chị em, thân nhân và ân nhân của chúng con đã qua đời.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các thánh,
xin cho họ được vào hưởng hạnh phúc đời đời.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Nguồn: EWTN
8. KINH CẦU (LITANIE) CHO CÁC LINH HỒN ĐANG CHỊU THANH LUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chịu khổ nạn và chịu chết để cứu chuộc nhân loại
và đưa mọi người đến hạnh phúc muôn đời.
Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện
và tỏ lòng thương xót các linh hồn:
Cha mẹ và ông bà yêu quý của con, Giêsu ơi, xin thương xót!
Anh chị em ruột thịt và họ hàng thân cận, Giêsu ơi, xin thương xót!
Cha mẹ đỡ đầu trong bí tích Rửa tội và Thêm Sức, Giêsu ơi, xin thương xót!
Các ân nhân thiêng liêng và bảo trợ nơi trần thế, Giêsu ơi, xin thương xót!
Bạn bè và láng giềng, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai con yêu mến hoặc có bổn phận cầu nguyện cho, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai đã xúc phạm con, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai bị con làm tổn hại, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai được Chúa đặc biệt yêu thương, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai sắp được giải thoát, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai khát khao được hợp nhất cùng Chúa, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai chịu đau khổ nhiều nhất, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai xa cách ơn giải thoát nhất, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai ít được tưởng nhớ nhất, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những ai đã phục vụ Hội Thánh, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người giàu có nay trở nên túng thiếu, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người quyền thế nay trở nên bất lực, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người mù quáng về tâm linh nay nhận ra lỗi lầm, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người sống hoang phí thời gian, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người nghèo khổ không tìm kho tàng trên trời, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người hời hợt trong cầu nguyện, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người lười biếng bỏ bê việc lành, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người yếu tin, bỏ qua việc Rước lễ thường xuyên, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người tội lỗi quen, nhờ ơn Chúa được cứu, Giêsu ơi, xin thương xót!
Cha mẹ thiếu sót trong việc giáo dục con cái, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người có trách nhiệm nhưng không chăm lo phần rỗi của kẻ được trao phó, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người theo đuổi của cải trần gian, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người trần tục không dùng tài năng và của cải để phụng sự Chúa, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người chứng kiến cái chết mà không nghĩ đến đời sau, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người không lo liệu cho phần rỗi đời đời, Giêsu ơi, xin thương xót!
Người bị xét xử nghiêm khắc vì trách nhiệm lớn lao, Giêsu ơi, xin thương xót!
Đức Giáo hoàng, vua chúa và các vị lãnh đạo, Giêsu ơi, xin thương xót!
Các giám mục và cố vấn, Giêsu ơi, xin thương xót!
Các nhà giáo và linh hướng, Giêsu ơi, xin thương xót!
Các linh mục đã qua đời trong giáo phận này, Giêsu ơi, xin thương xót!
Các linh mục và tu sĩ trong Hội Thánh, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người bảo vệ đức tin thánh thiện, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người tử vì đạo, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người chiến đấu cho quê hương, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người an táng nơi biển cả, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người chết vì đột quỵ hay đau tim, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người đau khổ và chết vì bệnh tật nan y, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người chết đột ngột vì tai nạn, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người chết mà không lãnh nhận các bí tích sau hết, Giêsu ơi, xin thương xót!
Những người sẽ qua đời trong 24 giờ tới, Giêsu ơi, xin thương xót!
Linh hồn đáng thương của chính con khi ra trước toà Chúa, Giêsu ơi, xin thương xót!
Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời,
và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ;
xin cho họ được chung phần với các thánh của Chúa,
vì Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương.
Nguyện xin lời cầu của dân Chúa
mang lại lợi ích cho các linh hồn tôi tớ nam nữ của Chúa,
để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi
và được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời.
Và xin cho ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi trên họ.
Nguyện xin cho linh hồn họ và hết mọi tín hữu đã qua đời,
nhờ lòng thương xót của Chúa,
được nghỉ yên trong bình an. Amen.
Nguồn: Jacqueline Burkepile - Churchpop.com
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.