- Trang chủ
- Suy niệm - Chia sẻ
- THÁNG 11: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
SỐNG VÀ CHẾT TRONG ƠN THÁNH: ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA MỘT KITÔ HỮU
Hướng dẫn sống đời thánh thiện để chết trong ân sủng
Một linh mục mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối từng dí dỏm nói với bạn đồng nghiệp:
“Tôi vẫn đang cố gắng. Bạn biết đấy, trên đời còn có những điều tồi tệ hơn cả cái chết.”
Vài tuần sau, linh mục ấy qua đời, nhưng lời nói của ngài vẫn còn vang vọng: cái chết không phải là điều tồi tệ nhất. Thực vậy, bi kịch lớn hơn cái chết chính là chết mà không trong ơn thánh, khi linh hồn không được hiệp thông với Thiên Chúa và nguy cơ mất ơn cứu độ đời đời hiện hữu.
Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì?” (Mc 8:36)
I. Sống trong ơn thánh có nghĩa là gì?
1. Chúng ta là bạn của Chúa Giêsu Kitô
Chúa Giêsu tiếp nhận chúng ta như những món quà của Chúa Cha:
“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40)
Tình bạn với Chúa Giêsu là nền tảng để chúng ta sống thánh thiện. Ngài hứa:
“Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:39)
Chúng ta có sống đời sống trung tín, để Chúa thanh luyện và dẫn đưa ta đến hiệp thông vĩnh cửu với Ngài không?
2. Có ân sủng sống động của Phép Rửa Tội trong mình
Phép Rửa Tội ban ơn thánh hóa, thông phần vào bản tính và sự sống thần linh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc nhở:
“Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6:4)
Bi kịch lớn nhất là chết mà không nuôi dưỡng ơn thánh này, sống đời trần tục và xa rời Thiên Chúa.
3. Trái tim tràn đầy lòng bác ái
Một linh hồn trong ơn thánh được đo bằng tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu dạy:
“Bất cứ điều gì các ngươi làm cho những người bé nhỏ nhất trong anh em đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25:40)
Chúng ta có thật sự yêu thương không vụ lợi, và sẵn sàng hy sinh vì tha nhân, nhờ tình yêu dành cho Chúa? Chết mà không có lòng bác ái là một thảm kịch.
4. Được giải thoát khỏi mọi tội trọng
Tội trọng hủy hoại ơn thánh và sự sống của Thiên Chúa trong linh hồn. Ai ra đi trong tình trạng tội trọng sẽ mất sự sống đời đời. Bí tích Hòa Giải là phương tiện để thanh tẩy linh hồn và phục hồi ơn thánh. Không có thảm kịch nào lớn hơn cái chết mà linh hồn vẫn mang tội trọng.
II. Sứ mệnh của Giáo Hội và tín hữu
Sứ mệnh chính yếu của Giáo Hội là dẫn dắt mọi người sống trong ơn thánh: rao giảng Tin Mừng, mời nhận các bí tích, và khuyến khích đời sống thánh thiện (x. Mt 28:19-20). Tín hữu cũng phải đặt ưu tiên cao nhất cho linh hồn mình: sống trong ơn thánh và chuẩn bị chết trong ân sủng, vượt lên trên mọi lo toan trần thế.
Việc dung túng tội lỗi, sống trong tình trạng tội trọng, hay im lặng trước những hành vi chống lại chân lý, sẽ làm thất bại sứ mệnh này.
III. Cầu nguyện và hiệp thông trong ơn thánh
Mỗi Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết:
“Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Ngài chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài.” (Rm 6:9)
Chúng ta hãy cầu xin ơn kiên trì trong tình trạng ơn thánh, nhờ tình yêu và quyền năng của Chúa. Đồng thời, nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, chúng ta có thể giữ ơn thánh trọn đời và chuẩn bị chết trong ân sủng.
Kết luận
Thảm kịch lớn nhất không phải là cái chết, mà là chết trong trạng thái không có ơn thánh. Ưu tiên hàng đầu của mỗi Kitô hữu là sống và chết trong ân sủng, trung thành với Chúa Giêsu Kitô và bác ái với tha nhân.
Vinh danh Chúa Giêsu! Tôn vinh Mẹ Maria!
Lm. Nnamdi Moneme, OMV – Catholicexchange.com
Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.
Tin liên quan
-
XÂY MỘ
18-11-2025 503 lượt xem -
MẸ MARIA – ĐẤNG CHUYỂN CẦU, ĐƯỜNG DẪN TA VỀ SỰ THÁ...
16-11-2025 1,034 lượt xem -
8 KINH CẦU MẠNH MẼ CHO CÁC LINH HỒN
13-11-2025 1,288 lượt xem
Tin mới nhất
-
Hội đồng Comitium Long Xuyên I: Hiệp thông trong Lời Chúa và canh tân linh đạo Legio Mariæ
09-02-2026 134 lượt xem -
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN_A
07-02-2026 105 lượt xem -
HÃY TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI
07-02-2026 184 lượt xem
-
HÃY TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI
07-02-2026 184 lượt xem -
HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN: HỒN SỐNG CỦA GIÁO XỨ VÀ SỨ VỤ MÔN ĐỆ THỪA SAI
03-02-2026 332 lượt xem -
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH_A
02-01-2026 336 lượt xem
-
KINH NHẬT TỤNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
21-05-2019 78,545 lượt xem -
CÓ BAO NHIÊU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN TRONG KINH THÁNH?
28-09-2020 63,104 lượt xem -
LỜI HỨA KẾT HÔN
02-02-2018 36,099 lượt xem