Huấn dụ: Legio Mariae Củng cố tinh thần "Môn đệ Thừa sai"
Tạ Ơn Và Ý Nghĩa Tham Dự Thánh Lễ
"Xin cùng với anh chị em tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được lãnh nhận ơn toàn xá qua việc tham dự Thánh Lễ ngày hôm nay. Chúng ta được rước Mình Thánh Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, được hiệp thông với nhau, và chúng ta cam kết sẽ trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa.
“Môn đệ thừa sai” thuộc chưa? Rồi, phải thuộc để thực hiện đúng ý của Giáo Hội nhé.
2. Về Các Đơn Vị Presidium Và Cơ Cấu 3 Comitia TGP Sài Gòn
Tôi chỉ muốn nói thêm điều này: các đơn vị Presidium thì thường có các cha xứ làm linh giám của anh chị em. Trong Tổng Giáo phận Sài Gòn này, chúng ta có nhiều hội viên, nên đã chia ra thành 3 Comitia trực thuộc Tổng Giáo phận, và do tôi trực tiếp phụ trách (ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng)
Trong thời gian vừa qua, anh chị em đã có cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc đồng hành từ nhiều chục năm nay. Tôi đã chính thức bổ nhiệm ngài: Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, cha sở giáo xứ Martino (gần đây), là linh giám của Comitium Sài Gòn I.
Comitium thứ hai: tôi bổ nhiệm Cha Martinô Chu Quang Định, cha sở giáo xứ Mẫu Tâm, làm linh giám Comitium II (hôm nay ngài không có mặt).
Cha Giuse Hoàng Đình Hải, cha sở giáo xứ Hà Nội, là linh giám của Comitium Sài Gòn III, và ngài đang có mặt ở đây.
3. Ba Comitium: Ngang Hàng Và Cùng Sứ Mạng
Đó là ba cha linh giám của 3 Comitium. Ba Comitium này ngang hàng nhau; anh chị em hiểu rõ: không phải Comitium 2 hay 3 thì kém hơn Comitium 1, hay lệ thuộc Comitium 1. Ở trên có Senatus, rồi Regia; dưới là Comitium 1, 2, 3: ba đơn vị ngang nhau.
Và vì thế, tôi muốn nói điều này để làm gì?—để tất cả các Comitium hoạt động hăng hái hơn; đừng bảo “tôi thua, tôi kém, tôi hoạt động ít hơn”. Ba Comitium như nhau, phải dấn thân như nhau.
4. Nguyên Tắc Bổ Nhiệm: Thời Hạn Và Trách Nhiệm
Tôi sẽ bổ nhiệm các cha trong nhiệm kỳ 5 năm. Bây giờ không còn gì là vĩnh viễn nữa. Ngày xưa bổ nhiệm một người làm chủ tịch hay linh giám thì hầu như vĩnh viễn, đến chết cũng không nghỉ; như vậy thì khó. Giờ chỉ bổ nhiệm thời hạn 3 đến 5 năm. Các cha quản hạt tôi cũng bổ nhiệm 5 năm. Các cha linh giám của Comitium cũng 5 năm. Hết 5 năm, nếu tốt thì bổ nhiệm thêm, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn—đời đời. Amen nhé! Có thời hạn thôi.
Còn linh giám của Senatus toàn quốc thì không thuộc trách nhiệm của tôi; tôi không bổ nhiệm. Hôm nào anh chị em đến xin tôi bổ nhiệm, tôi nói: “Không thuộc quyền tôi; tôi chỉ có thẩm quyền trên Sài Gòn.” Cho dù là Chủ tịch Hội đồng Giám mục thì chuyện khác; còn việc bổ nhiệm Senatus thì tôi đã đề nghị anh chị em phải xin ý kiến Đức Cha chủ tịch Ủy ban Giáo dân. Ngài sẽ bổ nhiệm một cha linh giám cho Senatus Việt Nam.
Cha Thục đã phục vụ anh chị em lâu rồi; bây giờ ngài đang ở nhà tĩnh dưỡng, thôi để ngài nghỉ. Ai cũng vậy, đến lúc mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi để sẵn sàng lên đường; nếu cứ bắt ngài làm mãi thì tội cho ngài. Hơn nữa, đến tuổi đó rồi, nhiều khi không bước kịp, không theo kịp những giáo huấn thời đại, thì để các cha khác phụ trách. Cho nên khi liên hệ được rồi, xin các đấng bổ nhiệm với thời hạn năm năm, tùy hoàn cảnh.
5. Lời Huấn Dụ Gửi Đến Các Cha Linh Giám
Tôi nói điều này ở đây, và xin các cha đang có mặt—dù hôm nay chưa đông đủ hết—nhưng hầu như các hạt đều có linh giám Curia. Xin các cha đồng hành nhiều hơn, sát hơn với anh chị em.
Lúc trước Thánh Lễ, tôi đã nói: các cha địa phận thường nghe tôi nhắc nhiều về tinh thần của Giáo Hội trong thời gian sắp tới; các cha Dòng có thể chưa nghe, nên tôi xin các cha đi vào tinh thần của Giáo Hội, giúp anh chị em ngày càng trở nên môn đệ thừa sai: củng cố đời sống đức tin, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa, cầu nguyện riêng, chầu Thánh Thể riêng (ăn chay hãm mình là ở chỗ đó), biết chầu Thánh Thể riêng; rồi cố gắng thực thi lệnh truyền của Chúa là loan báo Tin Mừng.
6. Loan Báo Tin Mừng: Không Phải Phong Trào Nhưng Là Bản Chất Của Giáo Hội
Việc loan báo Tin Mừng không phải là “phong trào”—nhớ kỹ chuyện này. Không phải phong trào, nhưng là sứ mạng của Giáo Hội. Bao lâu còn Giáo Hội, bấy lâu còn phải loan báo Tin Mừng. Bao lâu chúng ta còn là môn đệ, bấy lâu chúng ta phải là thừa sai. Xin các cha nắm vững tinh thần đó để thúc đẩy anh chị em tiến hơn nữa.
7. Hội Đoàn Và Sứ Vụ Chứng Nhân Giữa Đời
Bây giờ, anh chị em nhớ: Hội đoàn không chỉ lo những việc đạo đức—đọc kinh cầu nguyện, đi rước, một năm tổ chức lễ quan thầy một lần, đặt tay tuyên hứa rồi lo lên Thiên đàng. Không chỉ như vậy.
Chúng ta được thúc đẩy để làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Đó là sứ mạng của chúng ta. Đừng quên nhé.
8. Sức Mạnh Của Lối Sống Kitô Hữu: Từ Nụ Cười Đến Những Lời Tích Cực
Anh chị em thấy không? Bây giờ có 2.000 người ở đây. Mỗi người cố gắng thêm một chút, sẽ thấy kết quả thế nào.
– 2000 người về nhà, nở một nụ cười: thành 4000.
– 4000 người cười với người khác: thành 8000 nụ cười. Có sức mạnh không?
Ngược lại:
– 2000 người về nhà bực mình, u sầu, mắng con cái, vợ chồng giận dữ: cũng thành 8000 mối hận thù gieo vào người khác. Thế giới này loạn lên ngay.
Sức mạnh ở đó.
2000 người nói những lời tích cực, động viên: cuộc sống phấn khởi.
2000 người phê bình, chỉ trích trên mạng xã hội: thế giới càng tăm tối. Bỗng dưng người Công giáo tiếp tay làm thế giới u ám, buồn sầu, hận thù hơn. Chúng ta phải nghĩ đến hậu quả.
9. Môn Đệ Thừa Sai Trong Không Gian Số
Anh chị em phải cố gắng trở nên những môn đệ thừa sai. Mỗi lần mở điện thoại, mở iPad, mở máy vi tính, nhớ: tôi là môn đệ thừa sai. Tôi truyền giáo ngay trên chính thiết bị này. Tôi đọc tin cẩn thận; tôi đăng những điều tốt, chân thật, xây dựng, tạo hiệp nhất. Tôi là thừa sai mà.
Còn nếu tôi vào đó để nói xấu, chửi bới, công kích người khác, tôi trở thành người của Satan. Tôi không còn là môn đệ nữa. Chỉ người của Satan mới gieo chia rẽ, thù hận như thế. Chúng ta phải nhìn rõ chiều sâu này.
Hội đồng Giám mục mời gọi: mỗi lần mở mạng xã hội, nhớ mình là môn đệ thừa sai. Nhớ kỹ.
10. Định Hướng Chung: Không Dừng Ở Ơn Toàn Xá Nhưng Tiến Tới Sứ Mạng
Tôi nói bầu khí, đường hướng như vậy. Phần này tôi nói với các cha: hôm nay các cha Comitium có mặt, xin truyền đạt lại cho các cha khác, để thúc đẩy sống tinh thần môn đệ thừa sai; không phải chỉ đi hành hương lấy ơn toàn xá rồi xem như thành tích. Thành tích ấy chỉ lợi cho anh chị em; Giáo Hội chưa được bao nhiêu. Anh chị em phải hiểu tinh thần ấy: tích cực hơn, sống đạo hơn, nhiệt thành hơn. Chúa sai chúng ta đi. “Thần Khí Chúa sai tôi đi.”
11. Kết Luận – Chúc Lành Trong Mùa Giáng Sinh
Nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp tới, tôi xin kính chúc quý cha và anh chị em đón nhận sự bình an của Chúa, đón nhận dồi dào ân sủng của Chúa, để chúng ta thật sự loan báo Tin Mừng—chứ không chỉ bằng lời nói. Loan báo Tin Mừng cho anh chị em.
Chúc tất cả anh chị em một lễ Giáng Sinh đầy tràn ân sủng, tình thương và niềm vui của Chúa.
Xin chúc mừng anh chị em.
+ ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.