MƯỜI CÁCH MA QUỶ NGĂN CẢN CHÚNG TA GIAO HÒA VỚI THIÊN CHÚA
1. TỘI CỦA TÔI QUÁ LỚN!
Ma quỷ có thể thuyết phục chúng ta rằng tội lỗi của mình quá nhiều, quá nặng nề! Thật tinh quái, nhưng hoàn toàn sai lầm! Đức Giêsu không đến vì những người tự cho là hoàn hảo, hay vì những “thánh nhân không có tội”. Trái lại, Người đến để cứu những người tội lỗi. Mục đích và sứ mạng chính yếu của việc Đức Giêsu đến trần gian là Đấng Cứu Độ — Người đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.
Ơn tha thứ tội lỗi được diễn tả cách đặc biệt và trọn vẹn nhất nơi Bí tích Hòa Giải (Sacramental Confession).
2. ĐỂ NGÀY MAI!
“Con quỷ của ngày mai” chẳng bao giờ ở xa. Biết bao lần chúng ta trì hoãn đến ngày mai — đặc biệt trong đời sống thiêng liêng — những điều lẽ ra phải làm ngay hôm nay! Trong tiếng Tây Ban Nha có một câu nói tóm gọn tất cả: “La filosofía de la mañana!” — triết lý của ngày mai: “Không vội, để mai làm cũng được!”
Hãy đọc tác phẩm kinh điển Thư Quỷ Cám Dỗ (The Screwtape Letters) của C.S. Lewis, bạn sẽ học được các chiến thuật của ma quỷ, nhất là nghệ thuật trì hoãn (procrastination).
3. TÔI HỒI HỘP, ĐẦU ÓC TRỐNG RỖNG!
Điều này có thể xảy ra. Nhưng để khắc phục, tại sao không chuẩn bị từ tối hôm trước, viết ra các tội mình nhớ được trên giấy như một bản hướng dẫn và trợ nhớ?
Thế là xong việc — ma quỷ bị đánh bại, nhất là đối với những ai hay quên trong ngắn hạn!
4. LINH MỤC BIẾT TÔI!
Con quỷ này rất dễ bị đánh bại! Bạn có thể xưng tội sau tấm lưới tòa giải tội, hoàn toàn ẩn danh.
Nhưng ngay cả khi xưng tội trực tiếp, linh mục sẽ kính trọng bạn hơn vì lòng khiêm nhường của bạn. Hơn nữa, các linh mục — những người thường xuyên nghe xưng tội — đã nghe những tội này nhiều lần, sẽ không bị sốc hay “đau tim” đâu!
Thêm vào đó, chính các linh mục cũng mang thân phận yếu đuối và phải xưng tội với linh mục khác:
“Người có thể cảm thông với những kẻ ngu muội và lầm lạc, vì chính mình cũng đầy yếu đuối.” (Dt 5,2)
5. LINH MỤC CÓ THỂ TIẾT LỘ TỘI CỦA TÔI!
Không bao giờ! Linh mục bị ràng buộc tuyệt đối bởi điều gọi là Ấn Tòa Giải Tội (Seal of Confession). Vi phạm điều này, linh mục có thể bị vạ tuyệt thông.
Đã có những linh mục chấp nhận cái chết để bảo vệ ấn tòa giải tội, như trường hợp thánh Gioan Nepomuk: ngài thà chịu tử đạo chứ không tiết lộ tội của hoàng hậu, dù bị nhà vua đe dọa giết chết. Quả thật, thánh nhân đã chịu chết vì đạo, để bảo vệ sự thánh thiêng của Bí tích Hòa Giải.
6. RỒI TÔI SẼ LẠI PHẠM CÙNG MỘT TỘI!
Đây là một cám dỗ rất quen thuộc: ma quỷ thuyết phục bạn rằng bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, rằng bạn sẽ phạm đi phạm lại cùng một tội, và rằng bạn là một kẻ “vô phương cứu chữa”. Hoàn toàn sai!
Thần học luân lý cổ điển dạy điều gọi là “Nguyên tắc tiệm tiến” (Principle of Graduality). Nói cách đơn giản: đúng là ta có thể tái phạm, nhưng nhờ ơn Bí tích Hòa Giải, ta sẽ phạm tội ít thường xuyên hơn và ít nặng hơn. Dần dần, với ơn Chúa, tội lỗi có thể bị đánh bại.
7. LINH MỤC BẬN LẮM, TÔI LÀM MẤT THỜI GIỜ CỦA NGÀI!
Lại một mưu chước khác của con rắn xảo quyệt! Trái lại, một trong những sứ vụ chính yếu của linh mục là thừa tác vụ Hòa Giải. Thánh Phaolô dạy:
“Hãy làm hòa với Thiên Chúa… Bây giờ là thời Thiên Chúa thi ân cứu độ… Hãy cởi bỏ những việc làm đen tối, và mặc lấy khí giới của sự sáng.” (x. Rm 13,13)
Chính những lời này đã dẫn đến cuộc hoán cải của thánh Âutinh, khi ngài đọc chúng trong khu vườn!
Linh mục được truyền chức để rao giảng Lời Chúa, cử hành Thánh Lễ, và nghe xưng tội để giao hòa các linh hồn với Thiên Chúa. Nghe xưng tội còn giúp linh mục trở nên thánh thiện hơn. Đi xưng tội, bạn cũng đang giúp linh mục trên con đường thánh hóa của chính ngài.
8. TÔI KHÔNG BIẾT XƯNG TỘI, CŨNG KHÔNG THUỘC KINH ĂN NĂN!
Một cái cớ vụng về — và ma quỷ đứng sau đó! Ma quỷ rất dễ gieo vào lòng ta những nỗi sợ vô ích để ngăn ta đón nhận cơn mưa ân sủng.
Hãy nói với linh mục tình trạng của bạn; ngài sẽ giúp bạn từ đầu đến cuối. Điều quan trọng nhất là: xưng tội, thật lòng ăn năn, quyết tâm tránh dịp tội, và tín thác nơi Lòng Thương Xót vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Ước gì lời cầu nguyện luôn vang lên trong lòng chúng ta: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài!”
9. TÔI QUÁ XẤU HỔ!
Thật thú vị khi quan sát tâm lý tinh vi và méo mó của ma quỷ! Khi cám dỗ chúng ta phạm tội, nó lấy đi nỗi sợ và sự xấu hổ. Nhưng sau khi ta phạm tội, nó lại đổ đầy sợ hãi, khiến ta tê liệt, không bao giờ đến được tòa giải tội, và vì thế trở thành nô lệ của tội lỗi.
Thánh Philípphê Nêri từng có ơn thấy được “con quỷ của sự xấu hổ” — kẻ ngăn cản các linh hồn lãnh nhận dồi dào ân sủng của Bí tích Hòa Giải.
10. TÔI CÓ THỂ XƯNG TỘI TRỰC TIẾP VỚI THIÊN CHÚA, CẦN GÌ LINH MỤC?
Đây cũng là một chiến thuật quen thuộc của kẻ thù — kẻ cám dỗ, kẻ dối trá và sát nhân ngay từ đầu (x. Ga 8,44). Nhưng người Công giáo biết rằng Đức Giêsu đã chọn các linh mục làm đại diện của Người, kênh thông ân sủng và dụng cụ giao hòa.
Chính Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích Hòa Giải vào tối Chúa Nhật Phục Sinh đầu tiên. Khi các Tông đồ đang đóng kín cửa vì sợ hãi, Đức Giêsu đến và nói:
“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,21–23)
Do đó, để được tha tội trọng, Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh và Bí tích tha thứ của Người, như một lòng thương xót để giao hòa chúng ta với Trái Tim yêu thương và xót thương của Người.
KẾT LUẬN
Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ, những hoài nghi. Tất cả chúng ta đều có những “bóng ma” xuất hiện trong đời, làm tê liệt chúng ta, khiến ta không dám đến với Đức Giêsu đầy xót thương.
Tội nặng nhất chính là sự thiếu tín thác vào Lòng Thương Xót vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Vậy tại sao không đánh bại con quỷ của sự sợ hãi ngay lúc này, và thực hiện lần xưng tội tốt đẹp nhất trong đời bạn? Đức Giêsu mời gọi bạn hãy tín thác và đừng sợ:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Anh em hãy mang lấy ách của tôi… vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28–29)
Lm. David Olusi — peter.m.nguyen chuyển ngữ
20 TỘI TRỌNG CẦN PHẢI XƯNG TỘI
TRƯỚC KHI LÃNH NHẬN THÁNH THỂ
Một tội trọng (peccatum mortale) hội đủ ba điều kiện:
(1) là chất liệu nặng, (2) biết rõ đó là điều sai trái, và (3) tự do ưng thuận mà làm (x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1857).
➞ Cố ý bỏ lễ Chúa Nhật hoặc lễ buộc, mà không có lý do nghiêm trọng
➞ Rước lễ khi biết mình đang mắc tội trọng
➞ Quan hệ tính dục ngoài hôn nhân bí tích hợp lệ
➞ Cố ý tự dâm, với đầy đủ hiểu biết và ưng thuận
➞ Sử dụng các tài liệu khiêu dâm
➞ Ngoại tình trong đời sống hôn nhân
➞ Chung sống như vợ chồng mà không có hôn nhân hợp thức theo luật Hội Thánh
➞ Sử dụng các phương pháp ngừa thai, với đầy đủ hiểu biết về giáo huấn của Hội Thánh
➞ Trực tiếp tham gia vào việc cố ý chấm dứt sự sống thai nhi
➞ Cố ý giết người, kể cả cái gọi là “an tử” (euthanasia)
➞ Gây tổn hại nghiêm trọng về thể lý, tình dục hoặc tâm lý cho người khác
➞ Ôm giữ lòng căm thù sâu xa, hoặc ước mong điều ác nghiêm trọng cho người khác
➞ Trộm cắp số tiền lớn hoặc tài sản có giá trị đáng kể
➞ Gian dối nghiêm trọng, lừa đảo hoặc tham nhũng
➞ Cố tình không hoàn trả những khoản nợ lớn, dù có khả năng
➞ Nói dối nghiêm trọng làm tổn hại thanh danh người khác
➞ Đối xử bất công với người lao động hoặc những người lệ thuộc mình
➞ Cố ý chối bỏ đức tin Công giáo
➞ Tham gia các thực hành huyền bí, bói toán hoặc tâm linh trái nghịch với Thiên Chúa
➞ Nuôi dưỡng lâu dài tính kiêu ngạo, tham lam hoặc ganh tỵ nghiêm trọng, gây thiệt hại thực sự cho người khác
Lời cảnh tỉnh của Thánh Kinh
“Ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa.” (1 Cr 11,27)
Nếu bạn ý thức mình đang mắc tội trọng, hãy đến với Bí tích Hòa Giải trước.
Bí tích Hòa Giải phục hồi ân sủng đã mất.
Bí tích Thánh Thể củng cố những ai đang sống trong tình trạng ân sủng.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.