THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG
+ ĐGM. Giuse Bùi Công Trác
Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita
(Ed 37,12-14 ; Tv 129 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,25a.26)
1. Lời Chúa khơi dậy niềm tin phục sinh
“Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Con có tin thế không?”
Kính thưa anh chị em, hôm nay, lời nói ấy của Chúa Giêsu ngỏ với bà Mácta ngày xưa, cũng đang ngỏ với mỗi người trong chúng ta.
Nếu chúng ta để ý, cuối bài Tin Mừng có ghi lại mấy câu đơn sơ mà có khi ít người để ý: “Ngay những chuyện ấy, có nhiều người tin vào Đức Giêsu.”
Quả thật, niềm tin vào sự sống lại là chủ đề của các bài đọc Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe.
Trong bài đọc I, tiên tri Êdêkien dùng hình ảnh Thiên Chúa hồi sinh các xác chết nhờ Thần Khí của Người để diễn tả việc Thiên Chúa sẽ giải thoát dân Israel ra khỏi những ngày tháng lưu đày tại Babylon. Dân Israel sẽ được hồi sinh.
Còn trong bài đáp ca hồi nãy chúng ta đọc cũng nói đến chủ đề ấy: chính Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được sống lại nhờ niềm tin của chúng ta.
Trong bài Tin Mừng, hình ảnh Ladarô bị liệm trong mộ là bằng chứng hùng hồn của thân phận phải chết của con người.
Chúng ta cầu nguyện đưa tiễn cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y, mới mấy tiếng trước, ngài còn sống giữa chúng ta. Bây giờ, ngài đã về bên Chúa.
2. Chúa Giêsu xúc động trước sự chết và nỗi đau của con người
Nỗi thương cảm mà chúng ta thấy trong bài Tin Mừng: Chúa Giêsu thương Ladarô.
Trong câu 5, thánh Gioan ghi: Chúa Giêsu thương Mácta cùng hai người em là Maria và Ladarô. Từ câu 33 đến câu 38, hồi nãy chúng ta vừa nghe, xin đọc lại cho anh chị em, để cho thấy lòng xúc cảm của Chúa Giêsu đối với ba chị em Mácta, Maria, và nhất là Ladarô.
“Đức Giêsu xúc động và hỏi: ‘Đã an táng Ladarô ở đâu?’
Họ thưa: ‘Thưa Thầy, xin đến mà xem.’
Đức Giêsu liền khóc.
Người Do Thái mới nói: ‘Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!’
Có vài người trong nhóm họ nói: ‘Ông ta đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh, lại không thể làm cho người này khỏi chết sao?’
Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng.”
Rồi Người đi đến mộ.
Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã cho Ladarô sống lại từ cõi chết.
Thưa anh chị em, sự ngậm ngùi thương xót ấy có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua khi chứng kiến người thân mình qua đời.
Chiều nay, trong giây phút cuối cùng của Đức Hồng Y, có rất nhiều người xúc động khi chứng kiến Đức Hồng Y qua đời.
Và Chúa vẫn ngậm ngùi thương xót khi chúng ta gặp đau buồn thử thách, khi chúng ta hoang mang chán chường, khi chúng ta gặp đau đớn thể xác, và nhất là khi chúng ta bị liệm kín trong tội lỗi, trong yếu đuối của thân xác.
3. Cái chết không còn là tận cùng, nhưng là nhịp cầu bước vào sự sống mới
Hình ảnh Ladarô được chôn bốn ngày diễn tả ông đã chết thật sự. Vì theo quan niệm của người Do Thái, sau bốn ngày, linh hồn không còn có thể trở về với thân xác được nữa.
Trong bối cảnh ấy, sự can thiệp của Chúa Giêsu làm cho cái chết không còn là một dấu chỉ thê lương, ảm đạm, mà là một nhịp cầu bước vào đời sống mới.
Để rồi, khi suy niệm lời Chúa nói với bà Mácta: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dầu có chết, cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ.”
Lời ấy gợi lên trong chúng ta viễn cảnh về cuộc đời mình.
Bởi lẽ, chúng ta biết rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, chúng ta sẽ trở về với Thiên Chúa, trở về với cội nguồn sự sống và tình yêu, để được hưởng vinh phúc muôn đời.
4. Niềm xác tín của chúng ta về Đức Hồng Y
Chúng ta biết rằng Đức Hồng Y lúc này đây đang ở bên Chúa, và chúng ta xác tín như thế.
Đức Hồng Y, cùng với biết bao nhiêu người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, đang hưởng bình an bên Chúa.
Và như bà Mácta ngày xưa, ước gì chúng ta hãy tuyên xưng niềm tin: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
Chiều nay, khi đón Đức Hồng Y từ bệnh viện trở về, có thể nói có đầy đủ đại diện của mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận.
Có Đức Tổng, có các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, và cả những người thân yêu trong gia đình của Đức Hồng Y cũng về kịp.
Đức Hồng Y đã lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân, đã lãnh nhận ơn toàn xá trong cơn nguy tử, và Đức Hồng Y thanh thản về với Chúa trong lời kinh giã biệt của cộng đoàn.
Thật xúc động, khi chúng ta chứng kiến những giây phút cuối cùng của một vị hồng y, người cha chung của giáo phận.
5. Thánh lễ hôm nay: cầu nguyện, tạ ơn, cảm ơn và xin lỗi
Nên chúng ta dâng Thánh lễ hôm nay chẳng những là để xin Chúa đón nhận Đức Hồng Y về quê trời, mà còn cùng với Đức Hồng Y dâng lời tạ ơn Chúa, và đồng thời cũng là lời cảm ơn Đức Hồng Y.
Bởi vì Đức Hồng Y đã sống với chúng ta trong bao năm trời tại đây.
Đức Hồng Y đã cử hành các bí tích cho chúng ta hưởng nhờ.
Đức Hồng Y đã vất vả lo lắng cho chính chúng ta, cho giáo phận, cho linh hồn chúng ta.
Và đồng thời, chúng ta cũng dâng Thánh lễ này như là lời xin lỗi Đức Hồng Y.
Bởi vì có khi chúng ta làm cho Đức Hồng Y buồn chuyện này, lo chuyện khác. Có khi vì chúng ta mà Đức Hồng Y phải vất vả lao tác hôm sớm.
Xin lỗi Đức Hồng Y vì những gì chúng ta đã làm cho Đức Hồng Y buồn.
6. Lời tuyên xưng cuối đời và ánh sáng phục sinh trên cuộc đời Đức Hồng Y
Chiều nay, dường như Chúa ngỏ lời với Đức Hồng Y: “Con có tin điều đó không?”
Và Đức Hồng Y đã nói lời tuyên xưng như ngày xưa bà Mácta nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, con tin.”
Như thế, niềm tin phục sinh đã ngả bóng trên cuộc đời của Đức Hồng Y từ ngày 05 tháng 3 năm 1934, tại Hòa Thành, Cà Mau, khi Đức Hồng Y sinh hạ, cho đến lúc 17 giờ 22 hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2026, để bước vào cõi vĩnh hằng, dệt nên cuộc đời nhân chứng, như tiên tri Đanien viết:
“Những ai khôn ngoan sẽ sáng chói như vầng thái dương trên vòm trời, và những ai làm cho người khác nên công chính sẽ mãi mãi sáng như những vì sao.”
Cầu nguyện cho Đức Hồng Y trong Thánh lễ đưa tiễn hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện xin Đức Hồng Y cầu thay nguyện giúp cho chúng ta biết noi gương, bắt chước Đức Hồng Y, để “như Thầy đã yêu thương”, chúng ta sống cuộc đời nhân chứng tốt lành.
Đức Hồng Y về trời với Chúa,
lòng an bình, chất chứa tín yêu.
Cuộc đời như lễ toàn thiêu,
thành trang sử dạt bao nhiêu ân tình.
Như Chúa đã hiến mình chịu chết,
Đức Hồng Y đi đến cuối đường.
Cả đời như Chúa yêu thương,
hết lòng vì Chúa, thơm hương Tin Mừng. Amen.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.