PHÓNG SỰ PHÓNG SỰ TRẠI HÈ JUNIOR: GẶP CHÚA TRÊN QUÊ HƯƠNG
“Để bảo sự hợp nhất, gìn giữ lý tưởng nguyên thuỷ, bảo tồn nguyên vẹn về tinh thần, kỷ luật và thông lệ của Legio Mariæ, Curia phải đảm bảo cho các Præsidia và các Hội viên của mình triệt để tuân giữ các điều luật trong việc ‘Huấn luyện và kiểm soát’ Uỷ viên chu toàn nhiệm vụ, cũng như điều hành các Præsidia của họ. Con đường tốt nhất để học biết Legio Mariæ là bắt tay vào việc. Để khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động tông đồ, giúp các em làm những việc hữu ích chính là huấn luyện, siêu nhiên hóa các em đạt đến mục đích mà Legio Mariæ mong muốn khi thành lập Præsidium thiếu niên hầu chuẩn bị mai này khi đến tuổi, các em sẽ gia nhập hàng ngũ thực thụ của Legio Mariæ" (x. TB 28,280 ; 281.5.6 ; 36,380).
Khai mạc trại hè có Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, phó Linh giám Hội đồng Senatus VN; Cha Vinhsơn Mai Minh Tuấn, phó xứ Bùi Môn; Anh Giuse Nguyễn Xuân Thuận, trưởng ban chuyên trách Junior Commitium Saigon III. Anh Đaminh Nguyễn Trần Anh Khôi, cùng các anh chị phụ trách Junior Hội đồng Senatus VN và Hội đồng Comitium Saigon III.
Chủ đề tại hè: “Gặp Chúa trên quê hương” với tôn chỉ sinh hoạt, vui chơi, học tập, giao lưu, với mọi người trong tình yêu thương và hiệp nhất.
Sau khi các em đọc bản kinh Legio Mariæ khai mạc, Cha phó Linh giám huấn từ và tuyên bố khai mạc tại hè Junior 2024.
Các hoạt động.
Phần 1: Thi đố vui cá nhân về Thủ Bản gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm.
Phần 2: Thi đồng đội các Præsidia Junior gồm 23 câu hỏi với số điểm 10 cho mỗi câu trả lời đúng.
Phần 3: Thi trắc nghiệm Thủ Bản: “Bổn phận của hội viên với Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Maria (x. TB chương 6 và 7).
Phần thi sẽ do cha Vinhsơn Mai Minh Tuấn phụ trách.
Cuộc thi diễn ra thật vui tươi và sôi nổi trong tinh thần đầy khích lệ và hiệp nhất khi mang về chiến thắng, người thua cũng không buồn mà người thắng cũng không vênh vang, đó là đỉnh điểm cho sự thành công.
Một buổi sang đã qua, đến giờ cơm trưa, ai cũng chạy theo sự hướng dẫn vào từng bàn để sẵn các phần cơm, sau khi cha Vinhsơn ban phép lành là có sự im lặng chỉ có tiếng nhai và…xong buổi trưa.
14:00 Khi tiếng còi vang lên, từ khắp nơi các em như rồng rắn chạy về hội trường cùng đọc Kinh Catena và tham gia hai chủ đề:
1/ “Đặc điểm công tác Junior” do anh Vincent Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn. Công tác của các em mỗi tuần tuy là 1 giờ, nhưng nhìn sâu hơn, các em thấy mình là chi thể của Hội Thánh, nhiệm vụ mang ý nghĩa như ngọn đèn sáng, nhìn thấy Chúa trong các bạn ở trường, nhà thờ, ngoài đường phố… Trong tổ ấm gia đình, các em biết làm những việc nhỏ giúp đỡ cha mẹ, ở trường học, biết giúp bạn vâng lời thầy cô, sống hòa mình với kỷ luật nề nếp. Và nhất là các em biết cầu nguyện siêng năng nói chuyện với Chúa và hiểu rằng Chúa là nguồn trợ lực của con.
2/ “Đặc điểm công tác của Junior” do chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến hướng dẫn. Công tác em dựa vào Mẹ Maria và kết hiệp cùng với Mẹ. Khi được anh/chị trưởng phân công, phải có kế hoạch, đi từng hai người hoặc cùng các anh chị trưởng thành, dịu hiền, nhẫn nại hy sinh, can đảm, có lòng yêu thương bao dung..
Một số công tác: Giúp Lễ, làm việc nhà, hát ca đoàn, rủ nhau đi học giáo lý, Đọc kinh gia đình, lần chuỗi Mân Côi, theo anh chị trưởng thành đi thăm trẻ mồ côi, mái ấm, đọc kinh cho người bệnh… Junior không có nghĩa là trẻ con, nhưng các em có ý sống đạo và hoạt động rất cao, các em đang tập để trở thành những người kế thừa cho các anh chị trưởng thành.
Chị Hoàng Yến cùng các em hát bài “Thưa Chúa con yêu Ngài thật là sâu trong tâm trí”… các em cùng hát và minh họa theo chị.
3/ Theo hiệu lệnh của anh Khôi, các em cùng chơi trò chơi vận động ngoài trời. Các em hòa nhập cùng các chị hướng dẫn, không nề hà gian khó cùng nhau nghe theo hiệu lệnh và cùng hòa mình vào cuộc chơi. Sau khi vui chơi vận động, các em sinh hoạt cá nhân và ăn chiều.
4/ Đêm lửa trại
Để chuẩn bị sân bãi thoáng mát, anh trưởng Thuận đã cùng một số em quét dọn, tưới nước trên đống gạch giữ cho sân chơi không bị hư vì lửa. Đúng 19:00 khi tiếng còi vang lên, mọi người nghe hiệu lệnh ùa ra sân và bài múa của các em Junior giáo xứ Martinô trình bày: ‘Nổi lửa lên, cả vòng trong vòng ngoài cùng múa’, và kìa ánh lửa bập bùng tỏa sáng trên tay cha Vinhsơn, cha chạy một vòng với ánh đuốc sáng và đến trước đống củi châm lửa, tiếng hát nổi lửa lên càng lúc càng to.. Cha Vinh Sơn cùng anh Khôi đã làm cho lửa cháy sáng lên, ngọn lửa bùng cháy cao thật cao.. lửa thiêng ơi!, hãy đến bừng cháy lên, bừng cháy lên.. Ngọn lửa sáng bốc cao cùng tiếng hò reo nhảy múa xung quanh đống lửa, các em Junior reo vui nhảy múa, hò reo quanh ngọn lửa hồng, không khí thật vui và hào hứng.
Và rồi ngọn lửa từ từ cháy nhẹ nhàng, màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan, tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng..
5/ Giây phút linh thiêng, giờ chầu Thánh Thể lúc 22:00 cho các em hơi ấm của Chúa Giêsu Thánh Thể, mặc dù xung quanh không có một cái quạt mà chỉ có nến cháy sáng trên tay các em, dù nóng các em vẫn không la, dù bị chảy nến vào tay các em vẫn lẳng lặng gạt ra. Ôi giờ phút linh thiêng bên Chúa, nhà thờ thật im lặng, thật xúc động.
Giờ chầu Thánh Thể xong các em trở về phòng mình nghỉ đêm. Chờ sáng mai vào trận TRÒ CHƠI LỚN.
6/ Tiếng còi của anh trưởng vang lên, các em chạy vội đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Anh trưởng còn nhắc các em ăn nhiều vào, ăn cho thật no để có sức chịu đựng với TRÒ CHƠI LỚN. Hiệu lệnh vang lên, tiếng còi tích tích, te te cho các em dịch mật thư bắt đầu, và các em theo từng đội của mình tham gia các trạm… Hỏi đường , tìm cô gái, vất vả qua các trạm ,……..vậy mà trên môi vẫn có nụ cười. Vừa nghe các em bảo nhau, cố lên trạm cuối có anh Khôi dữ dằn đó, nhưng có cha Tuấn là Thiên thần đỡ nâng cho mình đó. Về đến trạm cuối, trời ơi nhìn tụi nó thụt dầu thấy thương luôn… Anh Khôi tuy cứng rắn nhưng chính anh đã tạo cho các em biết ứng xử nhanh nhen, kỷ luật và hiệp nhất.
7/ Thánh Lễ kết thúc trại hè vào lúc 10:30 do Cha phó Linh giám Senatus cùng Cha Vinhsơn Tuấn đồng tế. Thánh Lễ thật trang nghiêm và sốt sắng. Cha chủ tế chúc lành cho các em với nghi thức sai đi, các em về lại tổ ấm là gia đình, về giáo xứ trong các công việc cần đến các em.
Cuối cùng, hai cha cùng chụp hình chung với các giáo xứ.
8/ Ăn trưa, nghỉ trưa.
9/ Bế mạc trại hè
Các em cùng đọc kinh Bế mạc. Anh trưởng Thuận nói lời cảm ơn cha cứ, cha phó Tân Quy, cha phó Linh giám Senatus, cha Giuse Tuấn, BMV.GX Tân Quy, các anh chị Ủy viên Commitium Saigon III, các anh chị huynh trưởng, các anh chị đồng hành cùng các em.
10/ Phát thưởng - chia tay tất cả và cùng hiệp hành, cùng vui chơi bên nhau, cùng hoạt động và cuối cùng TẤT CẢ ĐỀU NHẬN PHẦN THƯỞNG. Chia tay trong bịn rịn và hẹn có ngày gập lại nhau. “Gặp nhau đây đây rồi chia tay, ngày dài như đã vượt qua trong phút giây…”
Hai ngày trại hè trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc. Mọi người đều đã gặp được Chúa trong chính mỗi em Junior bé thơ của Đức trinh Nữ Maria. Xin Mẹ phù trợ và giúp chúng con trên mọi nẻo đường chúng con đi.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.