Hành Trình Đưa Mẹ Maria Đến Đất Mũi: Xuất Du Năm Thánh 2025

13-06-2025 2,531 lượt xem

Ảnh: Nhà thờ Cà Mau - GP. Cần Thơ

“Mỗi Curia có nhiệm vụ hội họp đúng kỳ hạn những thành viên thuộc địa hạt của mình, để họ quen biết nhau và thắt chắt tinh thần đoàn kết. Một trong những lễ hội của Legio Mariæ là cuộc “Xuất Du”. Đây là một hình thức du ngoạn, hành hương, hay họp bạn ngoài trời có từ lâu được Legio Mariæ thừa nhận, nhằm mang sự hiện diện của Mẹ Maria – Nữ Vương Legio đến khắp nơi” (x. TB 30,287.294)

Trong không khí hân hoan của Năm Thánh Hy Vọng 2025, Ban Thường trực Senatus – Legio Mariæ Việt Nam đã tổ chức một chuyến ‘Xuất du Hành hương’ đặc biệt, mang tên “Đưa Mẹ Maria Đến Đất Mũi”, đến vùng Đất Mũi Cà Mau từ ngày 10 đến 11/6/2025. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình thiêng liêng, mang sự hiện diện của Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Legio – đến những vùng đất xa xôi của Tổ quốc, thắp lên ngọn lửa yêu thương, hiệp nhất và sứ mạng tông đồ.

Khởi Hành từ Sài Gòn: Hành Trình Cầu Nguyện và Hiệp Nhất

Sáng sớm ngày 10/6, các anh chị Legio Mariæ Thông Tín viên Senatus VN từ ba điểm tập trung tại Sài Gòn – Nhà thờ Thị Nghè, Nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang và Nhà thờ Chợ Quán – lên đường trong tâm tình phó thác. Bữa sáng giản dị trên xe trở thành khoảnh khắc khởi đầu, nơi mỗi người ý thức sứ mạng sống Tin Mừng, để “như men thấm nhập vào thực tại trần thế” (TB 12,151).

Đoàn dừng chân tại Cần Thơ và Sóc Trăng, nơi sông nước miền Tây hòa quyện với lòng mến khách. Bữa trưa tại đây không chỉ tiếp thêm năng lượng mà còn mở ra những giây phút chia sẻ, chuẩn bị tâm hồn cho hành trình phía trước.

Gặp Gỡ và Hiệp Thông: Tinh Thần Tông Đồ Rực Cháy

Junior Giáo xứ Bạc Liêu: Ngọn Lửa Tuổi Trẻ

Buổi chiều, đoàn đến Giáo xứ Bạc Liêu, Giáo phận Cần Thơ, gặp gỡ Cha Sở GB. Nguyễn Thanh Bình và 27 em thiếu nhi thuộc hai Praesidia Junior. Những tiếng cười giòn tan trong cuộc đố vui, những bài hát hồn nhiên trong buổi giao lưu của các em làm sống dậy tinh thần tông đồ trẻ trung. Như Thủ bản nhấn mạnh, "các em Junior không chỉ là những hội viên Legio Mariæ tương lai, mà ngay lúc này đã là “những chiến sĩ của Đức Mẹ, mang sức trẻ dâng hiến cho Nước Chúa” (x. TB 36,380–381).

Thánh Lễ tại Tắc Sậy: Noi Gương Cha Diệp

Vào 15g40, đoàn đến Nhà thờ Tắc Sậy, Trung tâm Hành hương của Giáo phận Cần Thơ trở thành điểm nhấn thiêng liêng kính Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Thánh Lễ do Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, Phó Linh Giám Senatus Việt Nam, chủ tế. Trong bài giảng, ngài mời gọi các hội viên Legio Mariæ trở thành “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13-16), sống yêu thương, tha thứ và phục vụ để mang hy vọng đến thế giới. “Dù đóng góp nhỏ bé, Legio Mariæ vẫn có thể lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ, nhờ sự che chở của Đức Mẹ Maria” (x. TB 12,151).

Đêm Cà Mau: Giao Hòa Giữa Các Thế Hệ

Hoàng hôn buông xuống, đoàn đến Nhà thờ Cà Mau, được Cha phó Phêrô Châu Quốc Kỳ và các em Junior chào đón bằng sự hiếu khách nồng ấm. Buổi tối là dịp để các thế hệ Legio Mariæ trao truyền sứ mạng. Các em Junior, trong sự hồn nhiên, ý thức rằng “mọi công tác, dù nhỏ bé, đều là phục vụ Chúa Kitô” (x. TB 36,380.19). Lời cầu nguyện và những câu chuyện chia sẻ đã gắn kết mọi người trong tình yêu Đức Mẹ Maria.

Ngày Thứ Hai: Ánh Bình Minh Đất Mũi

Thánh Lễ Kính Thánh Barnabas: Sống Tinh Thần Truyền Giáo

Sáng 11/6, đoàn bắt đầu ngày mới bằng Kinh Phụng vụ và Thánh Lễ kính Thánh Barnabas do Cha phó xứ Cà Mau chủ tế. Trong bài giảng, Cha Phó Linh giám Senatus cùng đồng tế trong Thánh Lễ chia sẻ về cuộc đời Thánh Barnabas, người đã quảng đại rao giảng Tin Mừng. Cha phó Linh giám kêu gọi cộng đoàn noi gương thánh nhân, sống yêu thương và phục vụ vô vị lợi để mang Nước Trời đến mọi người.

Thăm Giáo xứ Rau Dừa và Rạch Gốc: Đức Tin Trong Âm Thầm

Đoàn tiếp tục hành trình đến Giáo xứ Rau Dừa, nơi từng là một điểm loan báo Tin Mừng với khoảng 1.000 giáo dân. Sau đó, đoàn ghé Nhà thờ Rạch Gốc, nơi các hội viên Legio Mariæ còn non yếu thuộc Tân Præsidium Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vừa được thiết lâp với 17 hội viên (7 cặp vợ chồng) gốc giáo phận Bùi Chu vào Nam lập nghiệp đã âm thầm duy trì sinh hoạt tông đồ. . Những câu chuyện về lòng trung thành và đức tin nơi đây đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.

Đất Mũi: Tạ Ơn và Gieo Bình An

Hành trình khép lại tại Đất Mũi Cà Mau – điểm tận cùng của dải đất hình chữ S. Dưới ánh nắng chan hoà khí hậu mát mẻ do ảnh hưởng cơn áp thấp nhiệt đới, đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì chuyến đi đầy ân sủng. Qua từng nụ cười, lời kinh, tiếng hát và cử chỉ yêu thương, các hội viên Legio Mariæ đã mang sự hiện diện của Đức Mẹ và Chúa Giêsu – Hoàng Tử Bình An – đến mọi người.

Tạ Ơn và Tri Ân

Hành hương là ra đi để mang Đức Mẹ đến tha nhân. Xuất du là gieo vãi bình an trên những nẻo đường xa. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đồng hành trong suốt hành trình, đốt nóng ngọn lửa nhiệt tâm nơi mỗi hội viên Legio Mariæ. “Không có gì là nhỏ nếu được làm vì tình yêu và với tất cả con người mình” (x. TB 4,10.15).

Lời cảm ơn chân thành xin gửi đến quý Cha Linh giám, Ban Quản trị Comitium Cần Thơ II cùng các hội viên Legio Mariæ và cộng đoàn các giáo xứ thuộc giáo hạt Cà Mau. Vùng đất tận cùng Tổ quốc không chỉ nổi tiếng với rừng đước, biển xanh, mà còn để lại dấu ấn bởi tấm lòng chân chất, mến khách. Người Cà Mau đón khách không bằng sơn hào hải vị, mà bằng nụ cười hiền hậu, chén cơm quê và con cá nướng trui, kho tộ bên bếp lửa hồng. Đó là nét đẹp văn hóa miền Tây – bình dị, sâu sắc và đậm tình người, thắp sáng tinh thần Legio Mariæ tại miền đất nơi Cha Trương Bửu Diệp đã hy sinh, và nơi bước chân Đức Mẹ vẫn đang được khắc sâu qua từng hội viên âm thầm phục vụ.

Trên đường về lại Sài Gòn, quý anh chị Thông Tín viên cùng nhau chia sẻ cảm nghiệm trong chuyến hành hương. Đây là một cuộc đồng hành tràn đầy tâm tình sâu sắc, nơi các hội viên Legio Mariæ cùng nhau chia sẻ niềm tin, cùng nhau dâng lời cầu nguyện, lần hạt, tham dự phụng vụ các giờ kinh và Thanh Lễ lãnh nhận ơn Toàn xá và tận hưởng sự hiện diện thiêng liêng của Mẹ Maria. Đây là đặc trưng của Legio Mariæ – một "cuộc chiến thánh hóa bản thân và thế giới qua Mẹ Maria"

TÂM TÌNH CẢM NGHIỆM CỦA CÁC THÔNG TÍN VIÊN

Sau hành trình hành hương – xuất du Năm Thánh Hy Vọng 2025

"Cà Mau – nơi đất chạm biển, đức tin chạm trái tim"

"Tại Rạch Gốc – vùng đất cuối cùng nơi chân trời tổ quốc – tôi gặp những anh chị Legio Mariæ gốc Bùi Chu đã âm thầm hiện diện, dựng xây lại đời sống đức tin và cuộc sống mưu sinh. Đó là những “chiến sĩ tiền đồn của Đức Mẹ”, nơi mà ánh sáng Tin Mừng phải vượt qua cả sự cách trở địa lý lẫn tâm linh. Tôi thầm nghĩ đến lời nhắc nhở của Thủ bản: "... Họ được kêu gọi trở nên 'muối đất và ánh sáng trần gian'. Ơn gọi Legio và sứ mạng trong họ là diễn tả Tin Mừng trong đời sống của mình và nhờ đó Tin Mừng như men thấm nhập vào thực tại trần thế nơi họ sống và làm việc" (TB 12,151 - TTV. Lê Tân)

"Càng đi xa, càng thấy gần Mẹ"

"Trên hành trình quay về, khi xe chạy qua từng cánh đồng, từng mái nhà đơn sơ miền Tây, tôi thầm tạ ơn Mẹ Maria – vì chính Người đã dẫn chúng tôi đi vào vùng ngoại biên, không phải để “chinh phục” mà để hiện diện, đồng hành và gieo vãi bình an." (TTV. Tâm Nguyễn)

Click xem album hình ảnh

Bài: TTV. Đức Nguyễn – Ảnh: Ban Thường trực Senatus VN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.