LEGIO MARIAE VĨNH LONG – NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM CỦA ĐỨC TIN

16-06-2025 2,010 lượt xem

"Đạo Binh Đức Mẹ không ngừng khơi dậy tinh thần kiên định, thúc đẩy nơi các Hội viên trong mỗi cuộc họp tiếp theo dấn thân vào sứ vụ với khẩu hiệu bất biến, luôn vang vọng trong tâm hồn: “Giữ vững niềm tin.” (Tôi Tớ Chúa Frank Duff, đấng Sáng lập Legio Mariae)

“Âm thầm, bền bỉ – nhưng đầy lửa mến” – đó là điều đọng lại sau chuyến thăm và dự họp của hai Thông tín viên Senatus Việt Nam tại Hội đồng Comitium Vĩnh Long, và hai đơn vị trực thuộc: Hội đồng Curiae Bình Đại và Mai Phốp trong tháng 6 vừa qua.

Comitium Vĩnh Long – Khi những con số biết nói

Sáng thứ Bảy 14/6, hơn 27 Uỷ viên từ các đơn vị Curia trực thuộc Comitium Vĩnh Long đã mạc phiên họp Legio Mariae lần thứ 257 tại Nhà thờ Chính toà. Dù chỉ đạt khoảng 40% quân số, buổi họp vẫn tràn đầy tinh thần hiệp thông (x. TB 19,239). Một phúc trình gây ấn tượg: Praesidium An Phú Thuận từ Hội đồng Curia Sa Đéc đã dành hơn 1.186 giờ trong một năm cho công tác tông đồ. Trung bình, mỗi hội viên Legio Mariae hoạt động dành tương đương hơn 3 giờ mỗi tuần/người – một con số cho thấy sự kiên trì và tận tâm trong sứ vụ phục vụ.

Quan trọng hơn cả, nhờ những chuyến thăm và lời mời gọi nhẹ nhàng, 6 người đã trở lại đạo sau nhiều năm xa cách Chúa và Giáo Hội, có người sau 40–50 năm. Một người lớn tuổi cũng đã được rửa tội – một kết quả vô cùng cảm động.

Cha Linh giám Phêrô Phạm Hoàng Điềm đã dùng hình ảnh “nước” để huấn dụ về vai trò âm thầm nhưng đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, và mời gọi mỗi hội viên trở thành “dòng nước nhỏ”, âm thầm làm dịu mát cuộc đời người khác.

Curia Bình Đại – Trung thành trong thinh lặng

Chiều Chúa nhật 15/6, Hội đồng Curia Bình Đại tổ chức cuộc họp với sự tham dự đông đảo: 18/24 uỷ viên (75%) tại nhà thờ giáo xứ An Hiệp. Phúc trình từ Praesidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Giáo xứ An Hiệp cho thấy tinh thần phục vụ đáng ngưỡng mộ: hơn 746 giờ công tác chỉ trong 6 tháng, với tỷ lệ tham dự buổi họp hằng tuần lên đến 90%. Trung bình, mỗi hội viên Legio Mariae hoạt động dành tương đương 2 giờ mỗi tuần/người – một con số cho thấy sự kiên trì và tận tâm trong sứ vụ phục vụ. Những công việc tiêu biểu gồm:

  • Thăm 56 gia đình Công giáo và 67 gia đình không tôn giáo, mở rộng ảnh hưởng và tình thân ái Kitô giáo.
  • Viếng bệnh nhân tại nhà và bệnh viện (28 lượt), thể hiện tinh thần bác ái sâu sắc.
  • Thăm 8 gia đình bê trễ, khô khan, cho thấy sự quan tâm đến phần rỗi linh hồn...

Dù đa số là phụ nữ bận rộn với công việc và gia đình, họ vẫn đến từng nhà, thăm từng người bệnh, hỗ trợ sửa nhà, đọc kinh cầu nguyện, quét dọn nhà thờ – âm thầm mà đầy yêu thương. Tuy còn thiếu nhân sự và phương tiện di chuyển, nhưng các đề xuất thực tế như tổ chức giới thiệu Legio Mariae, luân phiên công việc, hay học hỏi lẫn nhau cho thấy một tinh thần không ngừng vươn lên.

Curia Mai Phốp – Sức sống nơi vùng đất Cù Lao

Sáng Chúa nhật 22/6, Hội đồng Curia Mai Phốp khai mạc cuộc họp với 23/24 uỷ viên tham dự (tỷ lệ 95,83%) tại nhà thờ giáo xứ Mai Phốp, và sự hiện diện của Cha Linh giám Đaminh Nguyễn Hoàng Vũ. Nổi bật trong phiên họp là bản phúc trình từ Praesidium Nữ Vương Mân Côi Cù Lao Dài, hoạt động tại hai xã Quới Thiện và Thanh Bình. Đây là vùng đất mà chỉ khoảng 1/20 dân số là người Công giáo – nhưng chính nơi ấy, Legio Mariae vẫn hiện diện âm thầm và bền bỉ.

Trong suốt 15 tháng, 33 hội viên đã thực hiện hơn 3.540 giờ công tác, tức khoảng 1,65 giờ mỗi người mỗi tuần. Họ đã đến hàng trăm gia đình, không phân biệt tôn giáo, thăm bệnh nhân, đưa rước người già, giúp trao hầu Mình Thánh Chúa, tổ chức đọc kinh liên gia, và góp phần làm đẹp Nhà Chúa mỗi tuần... Dù còn khó khăn về phương tiện đi lại, tuổi tác và nhân lực, họ vẫn kiên trì mỗi tuần họp mặt, cầu nguyện, và lên đường phục vụ.

Trong phần huấn từ, Cha Linh giám Đaminh nhấn mạnh: “Ơn gọi nên trọn lành của người Hội viên Legio Mariae không đến từ việc to lớn, mà từ sự trung thành trong những điều nhỏ bé – đúng tinh thần của Thủ bản (x. TB 11,142). Thành công trong công tác tông đồ không được đo bằng số lượng, mà bằng tình yêu và lòng trung thành. Có khi ta gieo hôm nay, mà 5 năm sau hạt giống mới nảy mầm – nhưng Chúa thấy và Người sẽ làm phần còn lại.”

LỜI KẾT: MỖI BƯỚC CHÂN – MỘT LỜI CẦU NGUYỆN

Ba cuộc họp – ba bản phúc trình – là những minh chứng sống động về đức tin, sự hy sinh và lòng yêu mến Đức Mẹ của các hội viên Legio Mariae trên miền sông nước Việt Nam. Dù không ồn ào, không rầm rộ, nhưng chính những bước chân lặng lẽ ấy đã và đang thắp sáng niềm hy vọng, đang gìn giữ ngọn lửa tông đồ, đang âm thầm viết nên một bản hùng ca của đức tin và lòng trung thành theo tinh thần Legio Mariae (x. TB 3,6).

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban ơn và Đức Maria Nữ Tướng Legio cùng đồng hành, để mỗi Hội viên Legio Mariae – dù ở bất cứ vùng miền nào – luôn kiên vững trên hành trình “Per Mariam ad Jesum! – Tất cả vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn”.

Xin Tôi Tớ Chúa Frank Duff – đấng Sáng lập Legio Mariae, thôi thúc tất cả chúng ta.

Tin & ảnh: TTV. Đức Nguyễn – Văn Minh

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.