HỘI ĐỒNG SENATUS VIỆT NAM: HIỆP HÀNH TRONG NIỀM HY VỌNG VÀ SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
Phiên họp thường kỳ tháng 10/2025 tại Giáo xứ Thị Nghè – Tổng Giáo phận Sài Gòn
Legio Mariae – Senatus Việt Nam | 04.10.2025
Hiệp thông trong lời kinh Mân Côi và tinh thần tông đồ
Sáng thứ Bảy, ngày 04 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang – Thị Nghè, Hội đồng Senatus Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 397.
Chủ tọa buổi họp là anh Trưởng Đôminicô Maria Đỗ Ngọc Phác, cùng sự hiện diện của các Cha Linh giám và hơn 90 uỷ viên Legio Mariae các cấp Hội đồng Regia, Comitia, Curiae và Praesidium từ khắp ba miền đất nước.
Buổi họp khởi đầu lúc 08g30 với Kinh khai mạc và lần hạt Mân Côi Năm Sự Vui. Trong bầu khí cầu nguyện hiệp nhất, các uỷ viên cùng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Legio.
Tổng quan hoạt động tông đồ
Sau phần Thư ký đọc và thông qua biên bản kỳ họp trước, Hội đồng đã nghe các phúc trình thường lệ:
- Regia Hà Nội: hoạt động trên 5 giáo phận, ghi nhận sự phát triển hội viên hoạt động, tán trợ và thành lập thêm các đơn vị mới.
-
Comitium Bùi Chu: trong 181 giáo xứ, 65 đã có Legio Mariae; nêu khó khăn về nhân sự lớn tuổi.
-
Curia Thái Bình: phấn đấu nâng cấp thành Hội đồng Comitium, dù còn hạn chế về nhân lực và điều kiện di chuyển.
Huấn từ của Cha Linh giám Senatus: Hành hương – Ân xá – Cửa Thánh
Trong phần huấn từ, Cha Antôn Nguyễn Đình Thục – Linh giám Hội đồng Sentus VN huấn từ sâu sắc về ba dấu chỉ của Năm Thánh Hy Vọng 2025: Hành hương – Ân xá – Cửa Thánh.
“Chúng ta hãy lãnh nhận Ân Xá không chỉ bằng việc đi xa, mà bằng lòng sám hối và đời sống thánh thiện hằng ngày. Ân xá là hồng ân giúp chúng ta đổi mới tâm hồn, trở nên khí cụ bình an và yêu thương.”
Ngài trình bày rõ năm điều kiện căn bản và bốn điều kiện thông thường để lãnh Ơn Toàn Xá, mời gọi các hội viên sống tinh thần hoán cải và canh tân thiêng liêng trong đời sống tông đồ. (xem chi tiết bài huấn từ cuối bản tin)
Chứng từ mục vụ: Niềm vui lên đường trong sứ vụ miền Bắc
1. Tâm tình từ chuyến công tác 11 giáo phận miền Bắc
Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc – Phó Linh giám Senatus xúc động chia sẻ:
“Con thật may mắn khi trong hai chuyến công tác ra Bắc, Chúa thương cho con được đặt chân tới 11 giáo phận, gặp gỡ anh chị Legio Mariae và cảm nhận được tinh thần nhiệt thành, lòng yêu mến Đức Mẹ Maria sâu xa nơi họ.”
Cha kể lại những cuộc gặp gỡ thân tình với các Đức cha, đặc biệt là Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên tôn của HĐGMVN.
Ngài chia sẻ một cách đầy lạc quan:
“Nơi nào chưa có Legio Mariae, tôi chỉ cần gọi hai, ba cha cùng vài anh chị em giáo dân là có thể lập ngay một Praesidium!”
Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng hiện có diện tích hơn 18.000 km², với khoảng 6.000 giáo dân (0,33% dân số), trải dài trên 3 tỉnh vùng biên giới. Legio Mariae đã hiện diện tại 8 giáo xứ, với sự đồng hành mục vụ của Đức cha Giuse. Giáo phận đang chuẩn bị thiết lập hai Hội đồng Curiae mới tại Cao Bằng và Thất Khê.
“Dù đường xa và địa hình hiểm trở, các anh chị Legio Mariae vẫn hăng say công tác tông đồ. Chính trong khó khăn, ơn Chúa lại đổ xuống dồi dào hơn”.
Cũng trong hành trình này, Cha Phó Linh giám Senatus đã đến thăm Hưng Hóa, Bắc Ninh, Thanh Hóa, gặp gỡ các Đức cha và hội viên Legio Mariae, nhận thấy tinh thần hiệp hành mạnh mẽ và lòng trung thành sâu sắc với Đức Mẹ.
“Các Đức cha miền Bắc rất quan tâm đến mục vụ Legio Mariae, đặc biệt trong việc đào tạo nhân sự truyền giáo và đồng hành thiêng liêng cho các Hội đoàn.”
2. Cha Linh giám Hội đồng Regia Hà Nội: Truyền giáo bằng bước chân và trái tim
Tiếp đó, Cha Antôn Trần Quang Tiến – Linh giám Regia Hà Nội, đồng thời là Trưởng ban Truyền giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội, chia sẻ về mô hình “Nhóm Lên Đường” – một sáng kiến tông đồ xuất phát từ Legio Mariae.
“Nhóm này quy tụ các anh chị Legio Mariae tình nguyện, tùy khả năng mà đi truyền giáo 1-2 ngày hoặc cả tuần. Họ là những sứ giả bình an của Đức Mẹ.”
-
Năm 2025, 78 hội viên đã tham gia khóa huấn luyện tại Hà Nội, tăng gấp đôi so với năm đầu tiên.
-
Ban Truyền giáo phối hợp với Ban Giáo dục Tổng giáo phận để giảng dạy các chuyên đề: Kinh Thánh, kỹ năng truyền giáo, và tổ chức mục vụ.
-
Mỗi năm, giáo phận hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng cho công tác truyền giáo.
Cha Linh giám ghi nhận gợi ý từ Ban Quản trị Senatus VN:
“Chỉ cần mỗi hội viên đóng góp 1.000 đồng mỗi tuần, nếu có 12.000 người tham gia, chúng ta sẽ có nguồn quỹ bền vững cho sứ vụ tông đồ.”
Ngài kết lời: “Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, để mỗi người trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Đức Mẹ Maria trong Giáo hội hôm nay.”
Hướng tới lễ truyền thống 78 năm Legio Mariae Việt Nam
-
Kỷ niệm 78 năm thành lập Legio Mariae Việt Nam (26/10/1947 – 26/10/2025);
-
Lễ thành lập Hội đồng Comitium Lạng Sơn – Cao Bằng: ngày 13/10/2025;
-
Nhắc hạn chót nộp Phúc trình Thường niên 2025 và đăng ký Lịch treo tường Legio Mariae 2026.
Buổi họp kết thúc lúc 11g00 với Kinh bế mạc và phép lành của Cha Linh giám Regia Hà Nội, trong bầu khí hiệp thông, tạ ơn và phó thác cho Mẹ Maria.
Sứ điệp kết thúc: Cùng Đức Mẹ, gieo hy vọng giữa lòng thế giới
Phiên họp tháng 10/2025 khép lại trong tinh thần hiệp hành và sứ vụ, hướng về Năm Thánh Hy Vọng 2025.
Hội đồng Senatus mời gọi toàn thể hội viên:
“Cùng Đức Mẹ Maria, Legio chúng ta hãy lên đường gieo niềm hy vọng, bằng cầu nguyện, phục vụ và chứng tá đức tin trong mọi hoàn cảnh của đời sống.”
Allocutio: Huấn từ Cha Linh giám Senatus VN
Kính thưa cha Linh giám Regia Hà Nội, cha phó Linh giám Senatus, anh Trưởng và toàn thể các anh chị,
Hôm nay, chúng ta có một niềm vui, dù có thể chưa thật trọn vẹn ở phút cuối, nhưng cũng là một hiện tượng đặc biệt: hôm nay, trong buổi họp của chúng ta có tới ba cha Linh giám hiện diện. Một lát nữa, cha Linh giám Regia Hà Nội cũng sẽ phải chuẩn bị cho chuyến bay đi Hà Nội; còn tôi thì cũng phải liệu sức khỏe của mình. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tạ ơn Chúa vì buổi họp hôm nay.
Thưa quý cha và quý anh chị, hôm nay tôi muốn nhắc lại một điều có lẽ trước đây chưa nói rõ, nhưng cũng không dám dạy dỗ gì — đó là ba “dấu chỉ” độc đáo của Năm Thánh Hy vọng 2025. Chúng ta đã đi được mười tháng, còn khoảng ba tháng nữa là sẽ kết thúc Năm Thánh này. Ba dấu chỉ đó là: Hành Hương, Ân Xá, và Cửa Thánh.
Về Cửa Thánh, có lẽ không biết trong chúng ta có ai được dịp đi qua hay không. Còn Hành Hương và Ân Xá thì dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng việc “hành hương” ngày nay đôi khi bị lạm dụng. Có những nơi tổ chức hành hương ba ngày, nhưng chỉ dừng lại nửa tiếng, rồi vội vàng trở về. Như vậy, hành trình đó khó có thể mang đúng ý nghĩa sâu xa của “hành hương” — một việc thiêng liêng nhằm thánh hóa tâm hồn.
Do đó, chúng ta hãy chú ý đến một việc khác, đơn giản mà vẫn đầy ý nghĩa: Lãnh Ân Xá. Thông thường, ta hay nói về ân xá trong những dịp trọng đại. Nhưng thực ra, việc lãnh ân xá có thể thực hiện dễ dàng trong đời sống hằng ngày. Anh Đức vừa chia sẻ với tôi trên trang của anh một số việc rất đơn giản mà vẫn được lãnh ân xá (x. Ench. Indulf., ấn bản 1999, concessio 17 – Những ngày lễ Công Giáo", 2024-2025, trang 111, Toà Tổng Giám Mục TP.HCM):
-
Cầu nguyện trong nhà thờ, giáo xứ hoặc nhà nguyện;
-
Cầu nguyện chung trong gia đình, dù chỉ có hai vợ chồng;
-
Cầu nguyện trong các Hội đoàn, như chúng ta hôm nay;
-
Hoặc khi nhiều người cùng hiệp ý cầu nguyện thành một nhóm.
Trong những trường hợp ấy, chúng ta có thể lãnh Ơn Đại Xá (toàn xá). Ngoài ra, theo nguyên tắc, mỗi ngày ta vẫn có thể lãnh được một ơn đại xá; thậm chí, trong một số hoàn cảnh, có thể lãnh hai lần — với điều kiện lần thứ hai phải chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Để lãnh được ơn đại xá, dĩ nhiên có những điều kiện kèm theo. Nhiều khi các thông báo viết quá rắc rối, khiến ngay cả các cha xứ cũng ngần ngại giải thích. Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ và thực hiện nghiêm túc.
Ví dụ: có người từ đầu năm đến nay chưa xưng tội; đến cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 mới nhớ ra thì không thể coi như đủ điều kiện để lãnh ân xá. Vì thế, tôi xin nhắc lại các điều kiện cần thiết để lãnh ơn đại xá hoặc tiểu xá, nhằm giúp chúng ta đón nhận hồng ân trong Năm Thánh này với đầy đủ ý thức và lòng sốt sắng.
I. Năm điều kiện căn bản
-
Người lãnh ân xá phải đã được rửa tội.
-
Không đang mắc vạ tuyệt thông.
-
Sống trong tình trạng ơn nghĩa Chúa, tức là không mang tội trọng.
-
Có ý muốn lãnh ân xá, dù chỉ âm thầm trong lòng.
-
Thực hiện việc được gắn liền với ân xá, theo quy định của Giáo Hội (như đọc kinh, làm việc bác ái, viếng Thánh Thể…).
Những điều kiện này có thể được thi hành cách linh hoạt, tùy theo từng loại ân xá.
II. Bốn điều kiện thông thường để lãnh ơn toàn xá
-
Xưng tội trong vòng 20 ngày trước hoặc sau khi làm việc được ấn định để lãnh ân xá. Nếu quá 20 ngày, điều kiện không còn hiệu lực.
-
Rước lễ — tốt nhất là trong chính ngày thực hiện việc lãnh ân xá, hoặc gần nhất (trước/sau một vài ngày). Mỗi ngày chỉ có thể rước lễ hai lần, và lần thứ hai phải tham dự trọn vẹn Thánh lễ.
-
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Có thể cầu nguyện bằng một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ. Không nhất thiết phải biết chính xác ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng đó.
-
Dứt khoát từ bỏ mọi tội lỗi, dù là tội nhẹ. Đây là điều kiện quan trọng nhất, bởi chính lòng sám hối và khát khao nên thánh mới giúp ta thực sự đổi mới khi lãnh ân xá.
Chúng ta thấy, việc lãnh Ơn Toàn Xá không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Từ năm đến mười lần ta “xin ơn xá”, chưa chắc lần nào đã đủ điều kiện. Vì thế, cần hiểu cho đúng và thực hành cho nghiêm túc.
Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng hay nặng nề. Điều quan trọng là ý hướng chân thành và lòng yêu mến Chúa. Như trong lịch sử, việc “bán ân xá” từng là một sai lầm lớn khiến Hội Thánh phải canh tân. Đức Giáo hoàng Piô V năm 1567 đã chính thức bãi bỏ việc mua ân xá bằng tiền. Hôm nay, chúng ta lãnh nhận ân xá bằng đức tin, lòng sám hối và việc lành.
Trong bối cảnh Năm Thánh này, việc lãnh ân xá là một trong những phương thế thiêng liêng quan trọng, giúp ta đổi mới bản thân và sống thánh thiện hơn. Dù không cần đi xa hành hương, chúng ta vẫn có thể lãnh nhận ân sủng lớn lao ngay trong đời sống thường ngày, nếu thực hiện đúng các điều kiện của Giáo Hội.
Trước khi kết thúc, xin được nhắc lại việc dành 5 phút suy niệm Lời Chúa trước buổi họp: trước khi chúng ta cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, xin mọi người làm dấu Thánh giá (không hát kinh Chúa Thánh Thần), rồi đọc Lời Chúa và suy niệm, sau đó khai mạc cuộc họp của Legio Mariae với các Kinh Nguyện như thường lệ (x. TB 22.254-257.258).
Xin cảm ơn quý cha, anh Trưởng và toàn thể quý anh chị.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
+ Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Đình Thục – Linh giám Hội đồng Sentus VN
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.