Bạn nghĩ rằng Giáng Sinh đã kết thúc rồi sao?
Image: Jacqueline Burkepile
5 lý do tuyệt vời để tiếp tục mừng Giáng Sinh cho đến Lễ Nến
Đã xong Giáng Sinh rồi ư? Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!
Dưới đây là năm lý do vì sao bạn nên tiếp tục mừng Giáng Sinh cho đến Lễ Nến (Candlemas), ngày 2 tháng 2:
1) Lễ Nến là thời điểm kết thúc truyền thống của Mùa Giáng Sinh
Lễ Nến hằng năm được cử hành vào ngày 2 tháng 2. Đây là Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và Thanh tẩy Đức Maria, khi Đức Maria và thánh Giuse dâng Người Con đầu lòng của mình trong Đền Thờ, theo quy định của Lề Luật.
Theo Lề Luật, Đức Maria phải chờ 40 ngày sau khi sinh con mới được lên Đền Thờ. Dù Mẹ không cần được thanh tẩy, Mẹ vẫn khiêm nhường tuân phục lề luật mà Thiên Chúa đã thiết lập.
Vì thế, trong suốt tháng Giêng, chúng ta có thể tưởng nhớ đến Chúa Giêsu như một Hài Nhi sơ sinh, cùng với Đức Maria và thánh Giuse đang đối diện với những thích nghi thường nhật mà mọi bậc cha mẹ trẻ đều phải trải qua.
Trong lịch phụng vụ cũ, thời gian này được gọi là “Thời gian sau lễ Hiển Linh” (Time After Epiphany).
2) Sau cao điểm lễ hội, việc chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể trở nên dễ dàng hơn
Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh thường rất bận rộn. Chính vì thế, sau những ngày tiệc mừng, chúng ta lại dễ tập trung hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô giáng sinh.
Các buổi tiệc đã qua. Các bữa tiệc đã dọn xong. Quà cáp đã mở hết. Cuối cùng, chúng ta trở về với nhịp sống bình thường hơn. Mà nhịp sống bình thường của người Kitô hữu luôn bao gồm đời sống cầu nguyện hằng ngày.
Tại sao không tận dụng thời gian sau ngày Chúa giáng sinh — khi năm phụng vụ còn chờ để cử hành việc dâng Người vào Đền Thánh — để chiêm ngắm sâu xa hơn mầu nhiệm Ngôi Lời đã làm người? (x. Ga 1,14)
3) Trong những ngày u ám của tháng Giêng, chúng ta cần một chút tinh thần Giáng Sinh
Tháng Giêng, thậm chí còn hơn tháng Mười Hai, rất cần được sưởi ấm bằng niềm vui. Ở các vùng phía bắc địa cầu, tuyết đã biến thành bùn xám và băng đá; mọi sự trở nên ảm đạm, thời tiết thì lạnh lẽo và khó chịu.
Chưa phải là Mùa Chay, vậy tại sao chúng ta lại tự áp đặt cho mình một thứ khổ chế — ngừng mừng lễ sớm hơn cần thiết?
4) Phần lớn các thánh ca Giáng Sinh vẫn rất phù hợp sau lễ Giáng Sinh
Bạn có thể bỏ qua những bài hát chỉ xoay quanh ông già Noel hay nỗi nhớ nhà dịp lễ, và tập trung vào những thánh ca ca tụng mầu nhiệm Chúa giáng sinh.
Một em bé sơ sinh không bị lãng quên chỉ sau mười hai ngày, nhưng được yêu thương và chăm sóc khi lớn lên. Chúng ta cũng có thể làm như thế với Chúa Kitô. Hãy tận hưởng “thời gian hạnh phúc sau sinh” (babymoon) cùng với Đức Maria, và tiếp tục hát mừng Con của Mẹ chừng nào còn có thể!
Ngoài ra, những bài ca mùa đông không mang tính tôn giáo vẫn hoàn toàn phù hợp trong tháng Giêng tại những vùng giá lạnh và tuyết phủ.
5) Biết rằng có thể mừng Giáng Sinh suốt 40 ngày giúp ta thưởng thức bánh kẹo chừng mực hơn
Việc kéo dài thời gian mừng Giáng Sinh thực ra lại tốt cho sức khỏe.
Thay vì ăn dồn tất cả bánh kẹo trước lễ Hiển Linh, chúng ta có thể thưởng thức cách điều độ hơn. Biết điều tiết để bánh kẹo còn đến ngày 2 tháng 2 quả là một ý tưởng lành mạnh!
Hơn nữa, tùy theo thời điểm Mùa Chay bắt đầu, người ta còn có thể để dành một ít cho những ngày hội Mardi Gras [*] trước Mùa Chay.
Chúc mừng Giáng Sinh!
Susanna Spencer - Churchpop.com
Con sóng nhỏ chuyển ngữ
----------------
Mardi Gras (tiếng Pháp: “Thứ Ba Béo”) là những ngày hội hóa trang và lễ hội dân gian diễn ra trước Mùa Chay của Kitô giáo, đặc biệt là ngày Thứ Ba ngay trước Thứ Tư Lễ Tro.
-
Mardi = Thứ Ba
-
Gras = Béo, nhiều mỡ
Tên gọi này xuất phát từ tập tục ăn hết các thực phẩm “béo” (thịt, trứng, bơ, sữa…) trước khi bắt đầu chay tịnh.
Trong truyền thống Latinh, ngày này còn được gọi là:
-
Shrove Tuesday (Anh ngữ)
-
Carnival (carne vale = “tạm biệt thịt”)
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.