Hội đồng Comitium Long Xuyên I: Hiệp thông trong Lời Chúa và canh tân linh đạo Legio Mariæ

09-02-2026 325 lượt xem

Buổi cầu nguyện và Họp Hội đồng tháng 02/2026

1. Quy tụ trong tinh thần “Per Mariam ad Jesum”

   Sáng Chúa nhật ngày 08/02/2026, tại Giáo xứ Tân Long – Giáo phận Long Xuyên, Hội đồng Comitium Long Xuyên I đã tổ chức buổi cầu nguyện và cuộc họp định kỳ tháng 02/2026, quy tụ các Uỷ viên Legio Mariæ từ 4 Curiae và 8 Praesidia trực thuộc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa.

   Buổi cầu nguyện khai mạc lúc 8g30, với việc đọc kinh khai mạc và lần hạt mầu nhiệm Mùa Mừng, Chầu Thánh Thể, đặt toàn bộ sinh hoạt trong sự hướng dẫn của Đức Maria Maria, theo linh đạo của Legio Mariæ: Per Mariam ad Jesum – Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.

2. Lắng nghe – lượng giá – củng cố sứ mạng tông đồ

Thành phần tham dự và sinh hoạt chung

   Thay mặt Ban Quản trị Comitium, anh Trưởng Giuse Nguyễn Văn Trượng chào mừng Cha Linh giám, các Ủy viên; đồng thời giới thiệu sự hiện diện của hai Thông Tín viên Hội đồng Senatus Việt Nam tham dự cuộc họp.

   Buổi họp ghi nhận 23/48 ủy viên hiện diện, đạt tỷ lệ 47,92%, phản ánh những nỗ lực duy trì sinh hoạt trong điều kiện thực tế còn nhiều giới hạn.

   Theo hướng dẫn mới từ Hội đồng Senatus VN, buổi cầu nguyện nhấn mạnh việc đặt Lời Chúa làm trung tâm: bài Tin Mừng Chúa nhật V Thường niên A (Mt 5,13-16: “Anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian”) được đọc và suy niệm, thay cho mục sách thiêng liêng và làm nền cho phần huấn từ.

Công tác điều hành

   Buổi họp cũng công bố bổ nhiệm Ban Quản trị Curia Kiên Lương cho nhiệm kỳ 02/2026 – 02/2029. Cha Linh giám Giuse Lê Xuân Đỉnh đã trao văn thư bổ nhiệm và chúc lành, khích lệ các tân ủy viên trung thành với sứ mạng được trao phó.

Phúc trình công tác tông đồ: Praesidium “Đức Bà Bào Chữa Kẻ Có Tội”

   Buổi cầu nguyện dành thời gian cho Phúc trình lần thứ 14 của Praesidium Đức Bà Bào Chữa Kẻ Có Tội (Giáo xứ Mong Thọ), giai đoạn 07/02/2025 – 06/02/2026.

Một vài điểm nổi bật:

  • Hoạt động trên địa bàn rộng, với 2.850 giáo dân giữa bối cảnh dân cư đa sắc tộc (Kinh, Khmer, Hoa), đời sống vật chất tuỳ còn nghèo nhưng đời sống đức tin được đánh giá khá cao.

  • Nhân sự gồm 14 hội viên hoạt động, sinh hoạt đều đặn hằng tuần với tỷ lệ dự họp 70%.

  • 952 giờ công tác tông đồ trong năm, tập trung vào các việc thăm viếng, chăm sóc bệnh nhân, hòa giải và đồng hành thiêng liêng.

Kết quả mục vụ tuy còn khiêm tốn về số lượng nhưng mang ý nghĩa sâu xa:

  • 01 người lớn được rửa tội lúc hấp hối,

  • 02 người trở lại Bí tích Hòa Giải,

  • 01 đôi hôn phối được hợp thức hóa,

  • 04 bệnh nhân lãnh nhận Bí tích Xức Dầu,

  • 01 hội viên hoạt động mới được tuyển mộ.

   Những khó khăn chính vẫn là địa bàn rộng, phương tiện vùng sông nước di chuyển hạn chế, nhưng Ban Ủy viên thể hiện quyết tâm khắc phục bằng tinh thần đoàn kết và tín thác nơi Đức Mẹ.

Huấn từ: Khiêm tốn – cầu nguyện – phục vụ

   Trong bài huấn từ với chủ đề “Khiêm tốn và phục vụ trong Legio Mariæ” sau kinh Catena, Cha Linh giám Giuse Lê Xuân Đỉnh mời gọi hội viên trở về với linh đạo căn bản của Hội đoàn: khiêm tốn nội tâm, đời sống cầu nguyện và phục vụ âm thầm.

   Noi gương Chúa Giêsu và Đức Maria, người Legio được mời gọi tránh mọi hình thức tự mãn, chia rẽ hay tìm bản thân mình, để thực sự trở nên “muối” và “ánh sáng” giữa đời sống thường ngày (x. Mt 5,13-16). Mục đích tối hậu của mọi sinh hoạt Legio, như Cha nhấn mạnh, không gì khác hơn là nên thánh, đúng theo ước nguyện của tôi tớ Chúa Frank Duff, đấng sáng lập Legio Mariæ. (xem bài huấn từ bên dưới)

3. Canh tân đời sống Legio Mariae trong hiệp nhất và cầu nguyện

   Buổi cầu nguyện kết thúc lúc 11g30 cùng ngày với kinh bế mạc, trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Hội đồng Comitium Long Xuyên I cũng định hướng các sinh hoạt sắp tới, nổi bật là Đại hội Acies dự kiến tổ chức tại Giáo xứ Tân Long, cùng các chương trình học Thủ Bản, thăm viếng trong tinh thần "mỗi một Kitô hữu là môn đệ thừa sai" và hiệp thông sâu sắc với các Curiae và Praesidia trực thuộc.

   Trong hành trình bước vào năm mới Bính Ngọ 2026, Hội đồng được mời gọi tiếp tục canh tân đời sống thiêng liêng, củng cố sự hiệp nhất và trung thành với căn tính Legio Mariæ, để – dưới sự dẫn dắt của Đức Maria – mỗi hội viên biết quảng đại dấn thân, âm thầm phục vụ và trở nên chứng tá Tin Mừng sống động giữa lòng Hội Thánh và xã hội hôm nay.

Bài và ảnh: TTV. Phaolô Lê Văn Mỹ - Jn. Đức Nguyễn

KHIÊM TỐN VÀ PHỤC VỤ TRONG LEGIO MARIAE

Huấn từ tại buổi họp Comitium Long Xuyên 1 cuối năm Ất Tỵ 2025

(8g30 Chúa nhật 8/2/2026)

Lm. Giuse Lê Xuân Đỉnh

Linh giám Comitium Long Xuyên 1

    Kính thưa hai anh Thông Tín viên Senatus VN và các anh chị uỷ viên Legio Mariae về giáo xứ Tân Long – GP. Long Xuyên dự cuộc họp.

    Chúng ta hy sinh đến đây vào ngày đầu tháng tham dự cuộc họp Legio Mariae, điều đó Chúa và Đức Mẹ Mariae đã biết hết rồi. Chúng ta đi làm việc, làm công tác, làm điều tốt lành – tất cả công tác vì Đức Mẹ, Chúa đều biết hết.

    Những gì mà quý anh chị phúc trình vừa rồi, chắc chắn Chúa và Đức Mẹ cũng ghi nhận hết rồi. Như các thánh Tông đồ đi rao giảng về Chúa, Chúa cũng ghi nhận và bảo: “Tên các con được ghi trên trời rồi. Hãy rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện đi.” (x. Mc 6,30-34) Đừng khoe khoang điều này điều kia. Chúa bảo rút vào nơi thanh vắng cầu nguyện, tên các con được ghi trên trời rồi (x. Lc 10,20). Chắc chắn những điều lành, điều tốt mình làm – là ánh sáng, là muối – nhiều người đã biết rồi (x. Mt 5,13-16).

ĐỨC KHIÊM TỐN TRONG PHỤC VỤ

   Cho nên chúng ta thực sự phải khiêm tốn mới được. Làm càng lớn, càng phục vụ nhiều thì phải càng khiêm tốn. Đức Giáo hoàng đó, có ai thấy Đức Giáo hoàng vỗ ngực xưng rằng: “Tôi làm được cái này cái kia” đâu? Nhưng các Đức Giáo hoàng đều tự nhận mình là “Tôi tớ của các tôi tớ” – Devotisissimus servus servorum Dei”. Tôi tớ của các tôi tớ luôn, chứ không phải chỉ là tôi tớ.

   Cho nên khiêm tốn là điều quan trọng trong Legio Mariae. Mình làm được gì thì mình cứ làm, cứ làm điều tốt. Nhưng phải đúng đường hướng của Legio Mariae – nó rất đặc biệt vậy.

   Hay là Hội Cursillo cũng vậy, và Hội đoàn khác, đều có cái đặc sủng riêng biệt của nó. Mình nên thánh theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đi họp hằng tuần, đi công tác tông đồ hằng tuần – nên thánh là như vậy đó. Còn vào Legio Mariae mà bỏ cuộc họp, bỏ công tác thì tiêu rồi, chết rồi. Legio Mariae có linh đạo riêng, có đường hướng riêng giúp mình nên thánh.

MỤC ĐÍCH CAO CẢ: NÊN THÁNH

   Tôi Tớ Chúa Frank Duff, đấng sáng lập Legio Mariae cũng vậy, ngài muốn cho các hội viên nên thánh. Ngài Frank Duff cũng muốn mình nên thánh: “Đừng mong tôi làm thánh mà các hội viên lại không nên thánh.” Chúng ta muốn đấng sáng lập nên thánh mà mình không chịu nên thánh – như vậy là chết rồi. Chúa cũng muốn tất cả chúng ta nên thánh.

   Cho nên chúng ta cố gắng làm được gì, đừng đặt câu hỏi: “Tôi có được ơn cứu độ không? Được thánh thiện không?” Đó là câu hỏi cuối cùng thôi. Còn những điều này kia, nó là phương tiện dẫn mình nên thánh.

CẦU NGUYỆN VÀ KHIÊM TỐN

   Trong dịp cuối năm Ất Tỵ 2025, chúng ta ngồi lại với nhau để họp, cầu nguyện và chia sẻ. Chắc chắn các công tác tông đồ, Chúa và Đức Mẹ đã ghi nhận rồi. Chúa nói: “Các con hãy rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện đi.”

   Có rất nhiều cám dỗ. Nếu mình không khéo thì giữa cha con với nhau, giữa hội viên với nhau, nói nặng nói nhẹ, mất lòng nhau – mất ơn phúc rồi, mất ơn của Chúa rồi (x. TB 12,154; 28,280 [24-25]).

   Cho nên ai cũng phải cầu nguyện luôn – các linh mục hay giáo dân đều phải cầu nguyện để xem lại, xét lại: Mình có khiêm tốn đủ không để tiếp tục làm việc? Còn không là thua rồi.

HAI CON ĐƯỜNG

   Kiến thức thấp nhất của nhân loại là: chia rẽ, nói hành, nói xấu về người này người kia.

   Kiến thức cao nhất của nhân loại là: yêu thương, phục vụ, khiêm tốn.

   Mình cứ chọn cái cao nhất, đừng chọn cái thấp nhất. Nói hành, chia rẽ, hạ người khác xuống để đưa mình lên – đó là thấp nhất. Chúa không dạy chúng ta như vậy. Cố gắng khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn để mình phục vụ.

LÀ ÁNH SÁNG VÀ LÀ MUỐI

   Cứ làm gương sáng lên, là ánh sáng đi, đừng đi theo bóng tối. “Muối” và “ánh sáng” – anh chị đi lễ nghe các cha giảng rồi, lời Chúa nói đấy.

   Muối thì ướp cho đồ ăn không những khỏi hư thối mà còn làm cho đồ ăn ngon nữa. Cho nên mình cứ làm sao giúp cho người khác “ăn ngon” qua đời sống yêu thương bác ái của mình. Đừng làm điều gì trái với lời Chúa dạy.

SỬA MÌNH TRƯỚC KHI SỬA NGƯỜI

   Nhiều khi cái tôi của mình lớn quá. Mình cứ nhận mình lớn lên, đẩy cái gì của con người mình trước. Nhưng trước khi đến với người khác, mình phải thánh thiện mình mới giúp người khác được.

   Tôi thì cũng đầy tội lỗi – đừng phê phán người khác. Phải nhận khuyết điểm để mình sửa thôi. Sửa mình – nói “tu” là “sửa” đấy.

   Nhiều khi mình cứ nói là mình hơn người khác, chẳng sửa gì cả, cứ chê người khác thôi – trong khi đó mình đầy khuyết điểm, đầy yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, trong cộng đoàn cũng vậy. Nhiều khuyết điểm, nhưng mình cứ sửa mình trước rồi mới giúp người khác.

   Rất nhiều khuyết điểm – nóng giận chẳng hạn. Nói đúng cái mình thì đỏ mặt lên. Mấy ngày nay có cha khách ở đây chẳng hạn. cha giảng: Đỏ mặt lên, cao tăng huyết áp, chết rồi. Vì tức quá đấy – tức quá, đỏ mặt lên, đỏ tai lên, vỡ ven máu rồi chết.

   Có câu chuyện: Chỉ là một giấc mơ thôi, người khác đưa kiếm vào đâm mình. Mình là vị tướng, chưa bao giờ ai dám đâm mình, mà chỉ mơ thấy một người đưa kiếm vào đâm mình. Tìm người đó không ra, cao tăng huyết áp mà chết luôn.

BƯỚC VÀO NĂM MỚI

   Cho nên chuẩn bị bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 rồi, xin Chúa ban bình an để mỗi người Legio Mariae chúng ta luôn sống khiêm tốn và phục vụ như Chúa Giêsu. Amen.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.