"SỰ VÂNG LỜI CAO TRỌNG HƠN MỌI CỦA LỄ"

22-03-2026 1,020 lượt xem

  Gần 200 hội viên Legio Mariae Giáo hạt Xóm Chiếu long trọng tổ chức Thánh lễ ACIES nhân Lễ Truyền Tin (x. TB 30,288)

  PHÚ XUÂN (MVTT) – Trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng dịp Lễ Truyền Tin, Curia Xóm Chiếu II đã quy tụ gần 200 hội viên Legio Mariae từ 5 giáo xứ thuộc Giáo hạt Xóm Chiếu về Giáo xứ Phú Xuân để cử hành Thánh lễ ACIES sáng 21-3-2026.

Dâng mình cho Đức Mẹ trong niềm tin và yêu mến

  Từ 8 giờ sáng, hội viên Legio Mariae đến từ các Praesidium thuộc giáo xứ Mẫu Tâm, Tắc Rỗi, Phú Xuân, Cần Giờ và An Thới Đông đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên nhà thờ Phú Xuân. Sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Hữu Thức – chánh xứ Phú Xuân, Linh giám Curia Xóm Chiếu II, và Cha Luca Đỗ Thành Tâm – phó xứ An Thới Đông đã làm nên bầu khí hiệp thông đặc biệt cho ngày họp mặt thiêng liêng này.

  Đúng 8g30, chương trình chính thức khai mạc với phần kinh khai mạc và lần hạt Năm Sự Vui. Những lời kinh Kính Mừng vang lên nhịp nhàng, hòa quyện trong không gian thánh thiêng, mỗi hội viên cùng chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu qua ánh nhìn của Đức Mẹ.

"Mẹ đã nhậm lời cầu nguyện của con"

  Lúc 9g00, Cha Linh giám Giuse có lời chia sẻ đầy tâm tình, nhấn mạnh Đức Mẹ chính là nguồn mọi ơn phúc, là con đường dẫn đưa mỗi người đến với sự sống đời đời.

  Đặc biệt, Cha Linh giám Giuse đã chia sẻ một chứng từ sống động từ chính cuộc đời mình. Khi còn nhỏ, cha đã tha thiết cầu nguyện với Đức Mẹ, xin được ơn bền đỗ trong ơn gọi và trở thành linh mục vào một ngày lễ kính Đức Mẹ. Lời cầu nguyện đơn sơ ấy đã được Mẹ nhậm lời – Cha đã lãnh nhận thiên chức linh mục đúng vào ngày Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

  "Đó là một hồng ân kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban cho con qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi người hãy luôn tín thác và kiên trì cầu nguyện," cha chia sẻ.

Nghi thức dâng mình – đỉnh cao của ACIES

  Đỉnh cao của buổi họp mặt là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ diễn ra lúc 9g30. Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, từng hội viên lần lượt tiến lên trước bàn thờ, tay đặt lên cán Vexillum (hiệu kỳ) dâng lời tận hiến: "Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ." (TB 30,288)

  Đây không chỉ là nghi thức truyền thống của Legio Mariae, mà còn là lời cam kết sống đức tin cách mạnh mẽ hơn, yêu mến Mẹ nhiều hơn và sẵn sàng trở nên khí cụ của Mẹ trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Bài giảng: Noi gương đức vâng phục của Đức Mẹ

  Vào 10g15, Thánh lễ đồng tế được cử hành theo phụng vụ Lễ Truyền Tin với bài Tin Mừng Lc 1,26-38, thuật lại biến cố Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.

  Trong bài giảng, Cha Linh giám Giuse mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Mẹ Maria trong đức tính vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Cha nhấn mạnh: "Sự vâng lời cao trọng hơn mọi của lễ. Đức Mẹ đã thưa 'Xin vâng' trong trọn vẹn yêu mến và tin cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, mở ra chương trình cứu độ cho nhân loại."

  Để minh họa, cha nhắc đến gương sáng của Mẹ Têrêsa Calcutta. Dù đang sống trong Dòng tu Đức Bà Bác Ái, Mẹ vẫn luôn lắng nghe tiếng Chúa thôi thúc trong lòng và can đảm bước ra khỏi tu viện để thành lập dòng tu mới, dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất theo đúng thánh ý Thiên Chúa.

  "Mỗi người hãy biết lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hằng ngày và can đảm đáp lại bằng đời sống vâng phục," cha kêu gọi.

  Cha cũng nhắc lại lời Kinh Thánh: "Này con xin đến để thực thi ý Chúa," và ước mong Lời Chúa sẽ lớn lên trong tâm hồn mỗi người, để ý Chúa được "thể hiện dưới đất cũng như trên trời." Khi đó, mọi người sẽ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa qua đời sống hằng ngày, đúng như lời Thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi."

Thắt chặt tình hiệp thông trong gia đình Legio Mariae

  Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Tôma Aquinô Lê Xuân Phương Thủy – Trưởng Curia Xóm Chiếu II – đại diện toàn thể hội viên dâng lời tri ân quý Cha Linh giám Giuse đã yêu thương, hướng dẫn và đồng hành với Curia trong đời sống đức tin.

  Đúng 11g15, cộng đoàn cùng đọc kinh bế mạc, khép lại chương trình ACIES trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Sau đó, quý cha và toàn thể hội viên cùng chung chia bữa cơm thân mật tại nhà xứ, thắt chặt thêm tình hiệp thông và yêu thương trong gia đình Legio Mariae.

  Ngày họp mặt ACIES năm 2026 của Curia Xóm Chiếu II đã khép lại, nhưng dư âm của ân sủng và niềm vui vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Ước mong rằng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, mỗi hội viên sẽ luôn trung thành với lời tận hiến, hăng say dấn thân phục vụ và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Giacôbê Thanh Phong
Ảnh: Giuse Tâm Phúc

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.