NĂM BƯỚC CHUẨN BỊ TÂM HỒN CHO LỄ HIỆN XUỐNG
NĂM BƯỚC ĐÓN NHẬN LUỒNG GIÓ MỚI
CHUẨN BỊ TÂM HỒN CHO LỄ HIỆN XUỐNG
Lễ Hiện Xuống không chỉ là ký ức về biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ năm xưa, nhưng còn là một thực tại sống động trong đời sống Hội Thánh hôm nay. Đây là thời khắc Giáo Hội cử hành sự hoàn tất của mầu nhiệm Phục Sinh: Đức Kitô đã sống lại, lên trời vinh hiển và trao ban Thánh Thần của Người cho nhân loại.
Trong truyền thống phụng vụ Công giáo, Lễ Hiện Xuống được xem như một trong những đại lễ quan trọng nhất năm phụng vụ, bởi chính Chúa Thánh Thần khai sinh Hội Thánh và tiếp tục đổi mới bộ mặt địa cầu.
Tuy nhiên, để thật sự đón nhận hồng ân ấy, người tín hữu không thể chỉ “tham dự một ngày lễ”, nhưng được mời gọi chuẩn bị tâm hồn cách sâu xa. Sau đây là năm lộ trình thiêng liêng giúp chúng ta bước vào Lễ Hiện Xuống với một nội tâm rộng mở hơn trước tác động của Thánh Thần Thiên Chúa.
1. MỞ CỬA TÂM HỒN CHO ĐẤNG ĐỔI MỚI
Chúa Thánh Thần luôn hoạt động để làm mới con người từ bên trong. Nhưng Ngài không cưỡng ép ai. Ngài chờ đợi một cõi lòng biết mở ra.
Nhiều khi điều ngăn cản chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa không phải là thiếu kiến thức đức tin, nhưng là sự khép kín nội tâm: cái tôi quá lớn, những định kiến cố hữu, hay một lối sống chỉ xoay quanh bản thân mình.
Chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống trước hết là dám cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và đổi mới con.”
Khi đó, chúng ta bắt đầu nhìn cuộc đời không còn bằng sự giới hạn của mình, nhưng dưới ánh sáng của Thiên Chúa.
2. BIẾN HỒNG ÂN THÀNH HÀNH ĐỘNG PHỤC VỤ
Các ơn Chúa Thánh Thần không được ban để chúng ta giữ cho riêng mình. Mọi đặc sủng đều hướng tới việc xây dựng Hội Thánh và phục vụ tha nhân.
Lễ Hiện Xuống vì thế cũng là lời mời gọi bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc để trở nên chứng nhân của Tin Mừng.
Có thể quanh chúng ta đang có:
-
một người mất niềm hy vọng,
-
một người xa rời Giáo Hội,
-
một gia đình đang tổn thương,
-
hay một tâm hồn cần được lắng nghe.
Đôi khi, chính một lời động viên, một cử chỉ bác ái hay một sự hiện diện âm thầm cũng đủ để Chúa Thánh Thần chạm tới trái tim người khác qua chúng ta.
3. TRỞ THÀNH CHỨNG TÁ SỐNG ĐỘNG CỦA TIN MỪNG
Một câu hỏi rất đơn sơ nhưng đầy sức biến đổi là:
“Trong hoàn cảnh này, Chúa Giêsu sẽ làm gì?”
Câu hỏi ấy giúp chúng ta thoát khỏi phản ứng theo cảm xúc tự nhiên để học cách hành động theo tinh thần của Đức Kitô.
Khi cố gắng nhìn bằng ánh mắt của Chúa Giêsu:
-
chúng ta biết cảm thông hơn,
-
bớt phán xét hơn,
-
và can đảm sống sự thật hơn.
Đó chính là dấu chỉ của một tâm hồn đang để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Người Kitô hữu không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống thường ngày: trong gia đình, nơi làm việc, giữa những tương quan nhỏ bé nhất.
4. NEO ĐẬU NIỀM HY VỌNG VÀO CÕI VĨNH HẰNG
Con người hôm nay dễ bị cuốn vào những lo toan trước mắt:
-
thành công,
-
địa vị,
-
tài chính,
-
hay những kế hoạch cá nhân.
Tất cả những điều ấy không xấu, nhưng nếu trở thành mục tiêu tối hậu, chúng sẽ khiến tâm hồn dần đánh mất phương hướng.
Lễ Hiện Xuống nhắc chúng ta nhớ rằng:
Đích đến cuối cùng của đời Kitô hữu không phải là thành công trần thế, nhưng là sự sống đời đời trong Thiên Chúa.
Chính Chúa Thánh Thần là Đấng giữ cho niềm hy vọng ấy luôn cháy sáng giữa một thế giới nhiều bất an và thất vọng.
Khi sống với cái nhìn hướng về Nước Trời, chúng ta sẽ biết đặt lại thứ tự ưu tiên cho cuộc đời mình.
5. CỦNG CỐ ĐỨC TIN BẰNG CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ
Không có sự chuẩn bị thiêng liêng nào vững chắc nếu thiếu cầu nguyện.
Cầu nguyện không chỉ là đọc kinh, nhưng là đi vào cuộc đối thoại sống động với Thiên Chúa:
-
đem đến cho Ngài những lo lắng,
-
những khát vọng,
-
những vết thương,
-
và cả những yếu đuối sâu kín nhất.
Trước Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội đặc biệt khuyến khích các tín hữu hiệp thông trong TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN — noi gương các Tông đồ quy tụ cùng Đức Maria trong Nhà Tiệc Ly để chờ đợi Đấng Bảo Trợ.
Chính trong cầu nguyện, tâm hồn chúng ta trở nên mềm mại hơn trước tác động của ân sủng.
LỜI KẾT
Lễ Hiện Xuống không chỉ nói về điều đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Đó còn là lời mời gọi để mỗi người cho phép Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động nơi đời mình hôm nay.
Những hồng ân của Chúa Thánh Thần được trao ban không phải để làm chúng ta “đặc biệt” hơn người khác, nhưng để chúng ta biết yêu thương nhiều hơn, phục vụ quảng đại hơn và cùng nhau bước đi trên con đường nên thánh.
Ước gì trong mùa Hiện Xuống này, ngọn lửa Thánh Thần một lần nữa được bùng cháy trong tâm hồn chúng ta — để đời sống Kitô hữu không còn nguội lạnh, nhưng trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến,
xin canh tân bộ mặt địa cầu
và đổi mới tâm hồn chúng con.” Amen.
con sóng nhỏ chuyển ngữ
1831 1266, 1299. GLHTCG
Bảy hồng ân Chúa Thánh Thần là: ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Các ơn này được Thánh Thần ban xuống tràn đầy nơi Đấng Mê-si-a, Con Vua Đa-vít (x. Is 11,1-2); bổ túc và hoàn thiện các đức tính nơi người lãnh nhận; làm cho tín hữu dễ dàng và mau mắn tuân theo các điều Thiên Chúa soi sáng.
“Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu” (TV 143,10).
“Ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa… Đã là con thì cũng là thừa kế; mà Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô” (Rm 8, 14.17).
1832 736. GLHTCG
Các hoa trái của Thánh Thần là những điều thiện hảo Thánh Thần ban cho chúng ta như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu. Truyền thống Hội Thánh kể ra mười hai hoa trái của Thánh Thần “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết” (Gl 5,22-23).
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.