KHÔNG CHO BIDEN RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA LÀ HÀNH ĐỘNG “MỤC VỤ”, KHÔNG PHẢI “CHÍNH TRỊ”
(ĐTGM Charles Chaput - Photo: Daniel Ibanez)
ĐTGM Charles Chaput của Tổng giáo phận Philadelphia đã nói trước một số giám mục của HĐGM / HK vùng III khi các ngài họp tại Vương Cung Thánh Đường Phaolô ở ngoài thành phố Roma ngày 27-11-2019 nhân dịp (ad Limina) viêng mộ các Thánh Tông Đồ hằng năm. Cơ quan Truyền Thông Công Giáo Quốc Gia thuật lại ngày 4-12-2020.
Mính Thánh Chúa là một thực chất thánh, người Công Giáo chỉ được phép lãnh nhận khi không mang tội trọng. Nếu có tội trọng mà vẫn lên rước lễ thì bị cấm và mang thêm một tội trọng nữa. ĐTGM Chaput nói về vấn đề này vì nó liên hệ đến Joe Biden là người Công Giáo. Xin được giới thiệu bài lược dịch của bác sĩ Nguyễn Tiến cảnh, MD để rộng đường dư luận.
****
Joe Biden là người Công Giáo thứ hai có thể sẽ tuyên thệ làm Tổng thống Hoa Kỳ. ĐTGM Chaput nói rằng Joe Biden không nên rước mình Thánh Chúa bởi vì ông yểm trợ việc phá thai là một trọng tội.
Viết trong tạp chí First Things ngày 04/12/2020, ĐTGM Chaput đã cảnh báo rằng cá nhân giám mục nào công khai loan báo ý định cho Joe Biden rước Mình Thánh Chúa là liều mình làm một việc hệ trọng,“không phải là phục vụ” cho ông Biden và các giám mục khác.
Biden là người đã chịu phép Thánh Tẩy để trở thành người Công Giáo và như vậy ông là người Công giáo thứ hai có khả năng sẽ tuyên thệ làm Tổng thống Hoa Kỳ. Trong thời gian vận động tranh cử, ông thường xuyên tuyên bố ông là người Công Giáo đang khi ông vẫn đứng lên trực tiếp chống lại nhiều vấn đề về Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo như hành động ông yểm trợ chọ tự do phá thai không giới hạn trong luật liên bang.
“Hành động như vậy trong suốt hành trình phục vụ nhà nước của ông, ông Biden đã chứng tỏ ông hoàn toàn không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo”, Đức TGM Chaput viết.
“Về thành quả của ông, ĐTGM Chaput ghi nhận, mặc dù Biden có làm được những điều giúp cho công ích. Tuy nhiên nhiều hành động và lời nói của ông đã yểm trợ hoặc thoải mái dẫn đường đưa tới tội ác trầm trọng trong đời sống công cộng, khiến hàng triệu sinh mạng người vô tội bị giết oan.”
“Ông Biden đã nói ông sẽ tiếp tục thi hành những chính sách đó với tư cách là Tổng thống, và vì vậy ông sẽ không được rước Mình Thánh Chúa. Ý định của ông như vậy buộc những vị đứng đầu Giáo Hội và mọi tín hữu phải cương quyết đáp ứng thật mạnh mẽ.”
ĐTGM Chaput, đã nghỉ hưu vào tháng 01 năm 2020, cũng cho biết trong thời gian phục vụ Tổng giáo phận, ngài cũng không luôn luôn thích công khai từ chối cho những chính trị gia rước Mình Thánh Chúa vì thế đứng chính trị của họ.
“Lúc bấy giờ tôi đã tin, và bây giờ tôi còn tin, là công khai từ chối không cho những công chức rước Mình Thánh Chúa không phải luôn luôn là khôn ngoan hay là một hành trình mục vụ tốt nhất” – Đức TGM Chaput nói. “Làm như vậy một cách ồn ào và cưỡng bách có thể tạo ra nhiều hại hơn là lợi vì đã biến viên chức nhà nước đó thành nạn nhân của truyền thông báo chí.”
ĐTGM Chaput nhắc lại là, năm 2004 John Kelly - cũng là người Công Giáo - đã được đảng Dân Chủ chọn để ra tranh cử Tổng thống; ông cũng giữ những chính sách ngược lại với Giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Việc này đã đưa đến “tình trạng căng thẳng nội bộ giữa các Giám mục Hoa Kỳ về việc làm sao để xử trí vấn đề rước Mình Thánh Chúa.”
“Lúc bấy giờ, Đức hồng y của Washington là Theodore McCarrick, cùng với Giám mục của Pittsburgh là Donald Wuerl (người sau này kế vị ĐHY McCarrick) đã có những quan điểm rất khác biệt với tôi về cách đối xử này,” ĐTGM Chaput nói.
“Điều mà tôi đã phản đối vào năm 2004…là bất cứ thái độ nào xem ra có vẻ dửng dưng về vấn đề này, bất cứ lời nói bóng gió nào khi nhận định, lúc phát biểu hay trong chính sách của các Giám mục quốc gia cho phép các Giám mục quay lưng lại trước mối nguy hiểm của vấn đề rất quan trọng này.”
ĐTGM Chaput ghi nhận rằng, để đáp ứng tình trạng này, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF) của Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một Văn Thư để làm sáng tỏ vấn đề là những chính trị gia Công Giáo khi vận động tranh cử và bỏ phiếu đồng ý luật phá thai và những tội trọng phạm luân lý tương tự phải được các cha xứ sở tại “nhắc nhở” về giáo huấn của Giáo Hội và khuyến cáo họ là có thể bị từ chối không cho phép rước Mình Thánh Chúa. Nếu họ vẫn tiếp tục“ngoan cố không nghe lời” và còn lên rước Mình Thánh Chúa, thì – theo như CDF đã ghi - “linh mục buộc phải từ chối không trao mình Thánh Chúa chọ họ.”
“Theo sự hiểu biết của tôi, lệnh đó hiện vẫn còn hiệu lực,” - ĐTGM Chaput tuyên bố hôm thứ sáu.
“Áp dụng vào hiện trạng bây giờ quả rất rõ ràng. Những công chức được xác định là Công Giáo mà lên rước Mình Thánh Chúa là đã gây gương xấu cho giáo dân khiến người ta có cảm tưởng luật luân lý của Giáo Hội chỉ là luật tùy tiện.”
“Và, ĐTGM Chaput tiếp tục, “những Giám mục cũng sẽ gây gương xấu tương tự như vậy khi các ngài không công khai nói lên vấn đề này và sự nguy hiểm của việc phạm thánh.”
Trong kỳ đại hội của HĐGM.HK vào mùa Thu tháng trước, các Giám mục đã ghi nhận là việc Biden công khai tuyên bố mình là Công Giáo và cương lĩnh hành động của ông chính là mục thách đố duy nhất đối với các Giám mục khi các ngài tìm cách làm việc với chính phủ sắp tới.
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ là ĐTGM Jose Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles, đã kết thúc buổi họp ngày 17/11/2020 và thông báo thành lập một Ủy ban đặc nhiệm các Giám mục để chuẩn bị làm việc với Biden.
Chủ tịch HĐGM.HK cho biết những chương trình hành động của Biden chính là “những mối đe dọa trầm trọng cho những thiện ích chung, ngay cả đối với bất cứ chính trị gia nào yểm trợ những chương trình đó.”
ĐTGM Gomez tiếp tục cho biết “khi các chính trị gia tuyên xưng mình là người Công Giáo mà yểm trợ Chính sách / chương trình của Biden thì cũng lại có thêm nhiều vấn đề khác nữa. Vấn đề là, nó làm cho giáo dân sinh ra hồ nghi thắc mắc về những điều mà Giáo Hội hiện giảng dạy về những vấn nạn này.” Do đó, ngài thông báo việc thành lập một ủy ban đặc nhiệm đứng đầu là ĐTGM Alan Vigneron của Detroit và gồm cả các chủ tịch những ủy ban khác của HĐGM.HK để làm “nổi bật những ưu tiên của chúng ta và nâng cao sự cộng tác giữa chúng ta.”
Dù đã thông báo có một ủy ban như vậy mà ngày 24/11/2020, ĐTGM Washington là Đức Hồng y Wilson Gregory trong một dịp phỏng vấn đã tuyên bố là ngài không từ chối cho Biden rước Mình Thánh Chúa, đồng thời hứa sẽ đối thoại với ông để “tìm ra những vấn đề (ngài và Biden) có thể cộng tác hầu phản ảnh những Giáo huấn xã hội của Giáo Hội, trong khi biết chắc rằng có những vấn đề mà chúng ta không đồng ý.”
Vì là Tổng giám mục Washington nên ĐHY Gregory cũng là giám mục sở tại của Biden một khi ông ta đã bước vào Nhà Trắng. Trong một dịp phỏng vấn, ĐHY đã phớt lờ việc có thể gây “thắc mắc hồ nghi” về những giảng huấn của Giáo Hội do việc một Tổng thống đạo Công Giáo cổ súy phá thai vô giới hạn.
“Nó không phải là vấn đề hồ nghi hay thắc mắc” - ĐHY Gregory nói. “Về phần tôi, đó là vấn đề trách nhiệm. Với tư cách Tổng giám mục, tôi phải cam kết và đối thoại với ông ta, ngay cả trong những phạm vi mà chúng ta hiển nhiên đã có những khác biệt.”
ĐTGM Chaput hôm thứ sáu đã viết là “Những Giám mục này khi đã công khai xác định trước là họ sẽ đảm nhận việc đối thoại với Tổng thống Joseph Biden (nếu đắc cử) và cho phép ông ta rước Mình Thánh Chúa thì họ đã thật sự làm suy yếu công tác đặc biệt đã được chỉ định bởi HĐGM.HK tại buổi họp tháng 11 để giải quyết chuyện này và những vấn đề liên hệ.”
ĐTGM Chaput nói rằng các Giám mục đơn phương hành động về vụ Biden và việc cho ông ta rước Mình Thánh Chúa là đã “làm gương xấu cho những Giám mục anh em của họ và các linh mục cũng như những tín hữu đang chiến đấu để trung thành với Giáo huấn của Giáo Hội.”
“Nó làm tổn thương Hội Đồng Giám Mục, ý nghĩa tình đồng nghiệp, và hiệu quả do công tác tranh đấu của Hội Đồng đặc nhiệm với chính quyền sắp tới.”
“Khi các Giám mục công khai tuyên bố ý muốn của mình cho Biden rước Mình Thánh Chúa mà không giảng giải rõ ràng về trọng tội trong việc gây tội ác phá thai (cũng như chấp nhận việc liên hệ đồng tính), thì các ngài đã không phục vụ những Giám mục anh em của mình và giáo dân,” - ĐTGM Chaput nói.
Đức TGM tiếp tục lập luận: từ chối không cho một người Công Giáo rước Mình Thánh Chúa khi người đó ở trong tình trạng có tội trọng là một hành động mục vụ thiết yếu.
“Đây không phải là vấn đề chính trị” – ngài nói, “và những người này là những người hoặc là không biết hoặc là cố tình làm như không hiểu vấn đề. Đây là vấn đề trách nhiệm độc nhất của các Giám mục trước Thiên Chúa về sự tinh tuyền của các bí tích thánh.”
“Ngoài ra,” ĐTGM Chaput kết luận, “cũng có một vấn đề mục vụ cấp bách liên hệ đến mục vụ là sự cứu rỗi của một người.”
+ ĐTGM. Charles Chaput, O.F.M
Dec. 12, 2020
Chuyển ngữ: Bs. Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Nguồn: https://www.ncregister.com
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.