TTHH ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ NÚI CÚI: BIỂU TƯỢNG HIỆP THÔNG VÀ ĐỨC TIN
- WĐBĐM, 16/4/2026 - 8g30, thứ Tư, ngày 14/10/2026. Trong bầu khí vui mừng và hiệp thông, Giáo phận Xuân Lộc hân hoan chào đón quý Đức Giám mục từ các giáo phận trên khắp cả nước đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến Đền thánh tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.
Sự hiện diện của quý Đức Giám mục cùng cộng đoàn Dân Chúa là niềm vui lớn lao đối với Giáo phận Xuân Lộc, đồng thời diễn tả tình hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương trong lòng Giáo hội Công giáo Việt Nam và sự nâng đỡ lẫn nhau trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Dân Chúa hướng lòng về ngày đại lễ 14/10, vui mừng và biết ơn vì công trình Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi được hoàn thành và cung hiến, trở thành nơi quy tụ các tín hữu đến cầu nguyện, hành hương và kín múc nguồn ân sủng qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
Đại lễ hứa hẹn trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đức tin của Giáo phận Xuân Lộc, đồng thời góp phần thắt chặt tình hiệp thông trong đại gia đình Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Bài giảng trong Thánh lễ Cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
8g30, thứ Tư, ngày 14/10/2026
+ ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Đến với Đức Mẹ để gặp Chúa Giêsu
Kính thưa anh chị em,
Cách đây một vài năm, trên đỉnh núi Cúi xuất hiện bức tượng Đức Mẹ cao 50 m, được cho là tượng Đức Mẹ lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Nếu chúng ta đi từ phía Định Quán về Gia Kiệm thì từ xa đã nhìn thấy tượng Đức Mẹ sừng sững trên trời. Khuôn mặt Mẹ thật thánh thiện, hiền hòa. Ánh mắt Mẹ đang nhìn xuống con cái dưới trần gian.

Tôi nghĩ rằng chắc đây là công trình lớn nhất của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Nhưng hóa ra không phải. Công trình trọng điểm của trung tâm hành hương này là đền thánh mà hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc long trọng cử hành nghi thức cung hiến trong bầu khí hân hoan, vui mừng.
Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh, cũng như hầu hết các giám mục của các giáo phận Việt Nam, đều có mặt ở đây để chia sẻ niềm vui với Giáo phận Xuân Lộc. Đây mới là công trình trọng điểm.
Tượng Đức Mẹ được dựng trước rồi mới tiến hành xây dựng đền thánh. Điều đó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Mẹ trong câu chuyện tiệc cưới Cana. Mẹ nói với những người giúp việc trong tiệc cưới. Anh chị em ở đây có ai nhớ Đức Mẹ nói gì không? Chắc nhiều người nhớ lắm! “Hãy đến với ông Giêsu và Người bảo gì thì hãy làm theo” (x. Ga 2,1–12).
Cách đây không lâu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đến kính viếng Đức Mẹ ở Montserrat. Ngài cũng nhắc lại lời này của Đức Mẹ. Sau đó, ngài giải thích thế này. Tôi xin trích nguyên văn:
“Lời của Đức Mẹ là bản hướng dẫn cho đời sống Kitô giáo đích thực. Vì Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, dạy chúng ta lắng nghe lời Ngài, vâng theo lời Ngài và để lời ấy biến đổi chúng ta.” [1]
Tôi tự hỏi, có phải đây cũng là tư tưởng chủ đạo của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi hay không? Đến với Đức Mẹ, thầm thĩ kêu xin Đức Mẹ lắng nghe, rồi sau đó Đức Mẹ ân cần chỉ bảo: “Con hãy sang bên đền thánh gặp Chúa Giêsu. Người bảo gì thì hãy làm theo” (x. Ga 2,1–12).
Tại sao Đức Mẹ lại chỉ lối sang bên đền thánh? Bởi vì Chúa Giêsu hiện diện ở đây.

Chúa Giêsu hiện diện trong đền thờ mới
Thưa anh chị em,
Chúng ta hãy quay trở lại với câu chuyện Tin Mừng theo thánh Gioan mà anh chị em vừa nghe.
Thánh Gioan kể chuyện Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Ngài hất tung bàn đổi tiền. Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Người Do Thái mới chất vấn Ngài: “Ông lấy dấu gì để chứng tỏ ông có quyền làm như thế?”
Chúa Giêsu mới trả lời: “Hãy phá đền thờ đi, trong ba ngày Ta sẽ xây lại” (x. Ga 2,13–22).
Và thánh Gioan viết thêm một câu rất quan trọng, thưa anh chị em. Thánh Gioan viết thế này: “Người có ý nói đến đền thờ là thân thể của Người.” Và khi Người sống lại từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại lời đó, cho nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Câu này rất quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì câu đó cho chúng ta hiểu đền thờ mới chính là thân thể của Đức Kitô, là thân thể của Đấng Phục Sinh, và thân thể ấy đang hiện diện ở đây trong Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.
Mỗi khi cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây, hy tế duy nhất của Chúa Giêsu trên thập giá được hiện tại hóa, trở thành hiện tại ở đây và lúc này, để chúng ta được ơn tha thứ.
“Đây là Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Mt 26,26–28; Mc 14,22–24; Lc 22,19–20; 1 Cr 11,23–26).
Và chính vì Chúa Giêsu hiện diện ở đây cho nên ngôi nhà này mới được gọi là nhà thờ, là đền thánh.
Anh chị em nghĩ coi, nếu Chúa Giêsu không hiện diện ở đây trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta có thể gọi ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ này là nhà thờ không? Hay là người ta sẽ gọi là nhà bảo tàng, nhà trưng bày hay nhà hát?
Chính vì Chúa Giêsu hiện diện ở đây cho nên ngôi nhà này mới là nhà thờ.
Và cũng vì thế, chính nơi đây mà lời Chúa vang lên. Chúng ta vừa mới nhìn thấy, trước khi nghe các bài đọc Sách Thánh, vị giám mục chủ sự đã nâng cao sách bài đọc Lời Chúa và nói với cộng đoàn rằng:
“Xin cho lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm của Chúa Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em trong Hội Thánh.”
Đúng y như lời Đức Mẹ nói: “Người bảo gì thì hãy làm theo.”

Đền thánh là biểu hiện mầu nhiệm Hội Thánh
Chưa hết đâu, thưa anh chị em. Thân thể của Đức Kitô còn là Hội Thánh. Thần học Công giáo gọi Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Kitô, là thân thể mầu nhiệm của Chúa.
Và một lát nữa đây, khi vị giám mục chủ sự đọc lời nguyện cung hiến, anh chị em sẽ nghe ngài đọc thế này:
“Chúng con hoan hỉ tung hô danh Chúa, vì hôm nay các tín hữu cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà cầu nguyện này cho Chúa cách vĩnh viễn.” [2]
Ngôi nhà này là biểu hiện mầu nhiệm Hội Thánh.
Thế thì ngôi nhà này, với kiến trúc như thế này, nói gì với chúng ta về Hội Thánh của Chúa Kitô?
Ngôi nhà này được thiết kế theo hình tròn và tất cả hàng ghế trong nhà thờ đều hướng về bàn thờ. Đây chính là hình ảnh của sự hiệp thông. Và sở dĩ chúng ta hiệp thông với nhau là bởi vì tất cả chúng ta cùng hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô.
Cho nên thánh Phaolô Tông đồ mới nói: Chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta cùng ăn tấm bánh ấy. Cho nên tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể (x. 1 Cr 10,17).
Sự hiệp thông ấy không chỉ gói gọn trong nhà thờ này, trong đền thánh này, mà còn nối dài trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Anh chị em nhớ lại sách Công vụ Tông đồ nói về cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Giêrusalem như thế nào? Họ hiệp thông với nhau trong lễ bẻ bánh, tức là trong việc cử hành Thánh lễ. Và họ còn hiệp thông với nhau trong việc chia sẻ của cải vật chất, không để ai trong cộng đoàn phải thiếu thốn (x. Cv 2,42–47; 4,32–35).
Một xã hội lý tưởng!
Sự hiệp thông ấy không chỉ gói gọn giữa người Công giáo với nhau mà còn mở rộng đến toàn nhân loại.
Một thế giới của hiệp thông, tình huynh đệ và hòa bình
Ngôi nhà này được thiết kế theo hình tròn, cho nên mái nhà thờ là mái vòm. Đây là hình ảnh của bầu trời. Đây cũng là hình ảnh của trái đất, của thế giới.
Sự hiệp thông mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta là sự hiệp thông của toàn thể nhân loại.
Cho nên thánh Giáo hoàng Phaolô VI mới nói rằng bánh Thánh Thể là tấm bánh được bẻ ra trong một thế giới mới: thế giới của hiệp thông, thế giới của tình huynh đệ, thế giới của yêu thương và hòa bình [3].
Một viễn tượng vô cùng lớn lao!
Tri ân người đã góp phần xây dựng Trung tâm Hành hương
Thưa anh chị em, tôi biết là tôi nói đến đây đã dài lắm rồi, nhưng tôi xin anh chị em cho tôi hai phút nữa thôi để nói đến một điều không thể không nói trong ngày lễ hôm nay.
Anh chị em hiện diện ở đây, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, đều thấy rõ trung tâm này tọa lạc trong một không gian rộng lớn, gần gũi với thiên nhiên. Núi cao bên cạnh biển hồ mênh mông tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng.
Và trong khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng ấy lại có cả một quần thể kiến trúc. Rất nhiều công trình, mỗi công trình một vẻ, mỗi công trình một ý nghĩa.
Ở Việt Nam hiện nay có nhiều trung tâm hành hương, nhưng chắc là không có nơi nào có quy mô như thế này.
Và đằng sau những công trình lớn lao này là một trái tim, một khối óc. Tôi muốn nói đến Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay, ngài cũng hiện diện với chúng ta ở đây mà.
Chúng ta quy tụ ở đây để dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa là quá đúng rồi. Nhưng anh chị em cũng biết đấy, Chúa dùng những con người cụ thể để thực hiện công trình của Ngài, và con người ấy ở đây là Đức cha cố Đa Minh.
Một vị giám mục với ước mơ cháy bỏng, tầm nhìn rộng lớn về trung tâm hành hương cho giáo phận và một nhiệt huyết không vơi cạn. Kể cả khi ngồi xe lăn, nhiệt huyết ấy vẫn tràn đầy cùng với ước mơ và tầm nhìn.
Nhiệt huyết đó đã truyền cảm hứng cho anh chị em tín hữu trong Giáo phận Xuân Lộc. Ngài tìm kiếm sự cộng tác của các chuyên gia, mời gọi sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận và kêu gọi sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần.
Và công trình lớn lao này cứ từng bước, từng bước được thực hiện cho đến hôm nay, khi được gọi là hoàn thành.
Xin tạ ơn Chúa!
Ước nguyện cho những người hành hương
Rồi đây, không chỉ là chục ngàn mà phải là trăm ngàn. Không chỉ là trăm ngàn mà phải là cả triệu người mỗi năm hành hương về đây.
Ước gì khách hành hương về đây sẽ tìm được sự bình an giữa cuộc đời sóng gió, đón nhận được ơn chữa lành cho những thương tích trong tâm hồn, kín múc được nghị lực để vượt qua những thử thách và thắp lên ngọn lửa đức tin có khi sắp lụi tàn.
Ước gì trung tâm này sẽ là địa điểm lý tưởng cho những cuộc tĩnh tâm của linh mục, tu sĩ, giáo dân, để mọi người được sống trong khung cảnh tĩnh lặng, trở về với chính mình và đi sâu hơn vào sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.
Và ước gì trung tâm này sẽ còn là điểm gặp gỡ của những hội nghị tôn giáo cấp quốc gia và cả cấp châu lục, để mở rộng hơn tình hiệp thông, gắn kết hơn tình liên đới và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới của hiệp thông, của tình huynh đệ, của yêu thương và an bình.
Thưa anh chị em, chúng ta dâng tất cả những ước nguyện đó lên Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Núi Cúi, là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của Lòng Thương Xót và là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Xin Chúa làm cho những ước nguyện của chúng con trở thành hiện thực. Amen.
-----------------------
[1] ĐTC Lêô XIV tại Montserrat – Tây Ban Nha
[3] Bí tích Hiệp nhất và Hòa bình
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.