Người Công giáo tin gì nơi Thánh Kinh?

25-06-2021 2,893 lượt xem

Người Công giáo tin rằng Thánh Kinh là Lời được Thiên Chúa linh hứng, được viết bởi các tác giả nhân loại.

Đối với người Công giáo, Thánh Kinh là nền móng để trình bày mọi giáo huấn của đức tin. Thánh Kinh là nền tảng của Giáo hội Công giáo, và tiếp tục linh hứng cho các chi thể của Giáo hội mỗi ngày trong cuộc sống. 

Được Thiên Chúa linh hứng

Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo giải thích một cách hùng hồn về chân lý nền tảng này:

“Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Những gì Thiên Chúa mặc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra dưới sự linh hứng của Thánh Thần". "Hội Thánh, Mẹ chúng ta, nhờ đức tin tông truyền, xác nhận rằng toàn bộ Cựu Ước cũng như Tân Ước, với tất cả các thành phần đều là Sách Thánh, và được ghi vào bản chính lục của Thánh Kinh, bởi lẽ được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần nên tác giả các sách ấy là chính Thiên Chúa và chúng được lưu truyền cho Hội Thánh với danh nghĩa như vậy"(GLCG, số 105).

Được viết bởi các tác giả nhân loại

Nếu Thánh Kinh có Thiên Chúa như là tác giả chính, thì chắc chắn nó không rơi từ trên trời xuống.

Thiên Chúa đã chọn các tác giả là con người để viết ra Lời của Ngài và đoan chắc rằng hoàn cảnh của họ chính là điều mà Chúa muốn truyền đạt.

“Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả nhân loại viết các Sách Thánh. Để soạn các Sách Thánh đó, Thiên Chúa đã chọn những con người và dùng họ với đầy đủ các khả năng và phương tiện của họ, để khi chính Người hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn, và chỉ viết những điều đó thôi”. Các sách được linh hứng giảng dạy sự thật. "Vậy bởi phải xem mọi lời các tác giả được linh hứng, còn gọi là các Thánh Ký viết ra, là những lời của Chúa Thánh Thần, nên phải công nhận rằng Thánh Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm, những chân lý mà Thiên Chúa đã muốn Thánh Kinh ghi lại để cứu độ chúng ta" (GLCG, số 106-107).

Của ăn cho linh hồn

Vì điều này và nhiều lý do khác nữa, Thánh Kinh vẫn là nguồn nuôi dưỡng chính yếu cho đời sống thiêng liêng của người công giáo.

"Lời Chúa còn có sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Hội Thánh, ban sức mạnh đức tin, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Hội Thánh". Cần phải "mở rộng đường cho các Kitô hữu đến với Thánh Kinh” (GLCG, số 131).

Philip Kosloski -  https://it.aleteia.org
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ - WQN

Bạn đang lo sợ? Hãy đến viếng Chúa trong nhà tạm

Trong những lúc khó khăn, tôi thích đến trước nhà tạm và nói chuyện với Chúa. Tôi kể với Ngài mọi điều xảy ra với tôi. Tôi đặt linh hồn tôi trong vòng tay yêu thương của Ngài và tôi trở về với lòng đầy thanh thản.

“Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1 Ga 4,18).

Sợ hãi trong một số hoàn cảnh nào đó của cuộc sống là điều tự nhiên nhất trên thế gian này. Ai mà không sợ trước một cơn bệnh, lúc khó khăn mà không tìm được lối thoát chứ? Đôi khi sợ hãi lại có lợi cho sức khỏe, và có thể cứu mạng chúng ta bằng cách đặt chúng ta vào tình trạng tỉnh táo.

Nỗi sợ có hại

Nhiều lần tôi cảm thấy rất sợ hãi, và tôi biết rằng sợ hãi cũng có khả năng dẫn đến tê liệt. Nó làm tê liệt tâm hồn, niềm tin, cuộc sống của chúng ta, và trong khoảnh khắc đó, chúng bắt đầu gây thiệt hại cho chúng ta. Đây là lúc mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải can đảm và tin tưởng vào Ngài, vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta có một người Cha phi thường trên Trời, và không có gì là không thể.

Nhà tạm, nơi trú ẩn của tôi.

Trong những lúc khó khăn, tôi thích đến trước nhà tạm và nói chuyện với Chúa. Tôi kể với Ngài mọi điều xảy ra với tôi. Tôi đặt linh hồn tôi trong vòng tay yêu thương của Ngài và tôi trở ra với lòng đầy thanh thản, bình tĩnh hơn, với niềm xác tín rằng mọi việc sẽ được giải quyết.

Tôi nhớ có một cụ bà đang sống trong nỗi sợ mọi điều xung quanh như cô đơn, bệnh tật, già yếu. Bà luôn hỏi tôi phải làm gì.

Tôi không có câu trả lời cho những nỗi lo của bà, nhưng tôi biết có người có câu trả lời. Tôi đề nghị bà đến nhà tạm và thưa chuyện với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Tôi rất ngạc nhiên vì sau vài tuần bà gọi điện cho tôi để kể những gì đã xảy ra.

“Ông Claudio ơi, ông không thể tưởng tượng được việc đến viếng Chúa Giêsu, ở bên Ngài, đã thay đổi cuộc đời của tôi như thế nào đâu. Bây giờ tôi rất hạnh phúc khi đến gặp Ngài. Tôi biết mình được yêu thương, được đồng hành, an ủi và hạnh phúc. Không biết phải biết ơn vì lời khuyên của ông như thế nào”.

Sợ hãi trong Thánh Kinh.

Đây không phải là lần đầu tiên có người kể cho tôi điều phi thường về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong nhà tạm.

Tôi đã từng đọc biết trong Thánh Kinh, cụm từ ĐỪNG SỢ xuất hiện 365 lần, tính ra một lần cho một ngày trong năm. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều tham chiếu trong Thánh kinh những từ như đừng sợ, hãy can đảm, thương xót, cũng như tôn trọng các điều răn của Chúa.

"Đừng sợ" – Dân số 14,9; "Đừng sợ và đừng hãi" – Đnl 1,21.

Đừng sợ

Có lần các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước hướng về phía họ. Chúa đã nói gì? – “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20).

Tôi tưởng tượng khi các bạn bước vào nhà nguyện ngập tràn ánh sáng, các bạn quỳ gối trước Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, một tù nhân của Tình yêu trong nhà tạm, và Chúa Giêsu nhìn bạn với lòng xót thương, đầy yêu mến, Ngài nói với bạn bằng tình yêu vĩnh cửu của Ngài: “Thầy đây, các con đừng sợ”.

Thật tuyệt vời. Tôi rất cảm động khi nghĩ về điều đó.

Các bạn có thể giúp tôi không. Khi nào các bạn đến viếng Chúa nơi nhà tạm, nhờ bạn nói với Ngài: “Chúa ơi, Claudio gửi lời thăm Chúa”.

Hãy viết thư cho tôi và kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của bạn trước nhà tạm với Chúa Giêsu nhân lành trong Bí tích Thánh Thể.

Đây là địa chỉ email của tôi cv2decastro@hotmail.com

Xin Chúa chúc lành cho các bạn.

Claudio De Castro - https://it.aleteia.org
Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ - WQN

CHUYỂN ĐỔI SỰ PHIỀN TOÁI VÀ THẤT VỌNG

​Đôi khi tất cả chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng cách chúng ta phản ứng có thể là cơ hội để trưởng thành về nhân đức và thánh thiện.

Luôn có những điều khiến chúng ta khó chịu. Chúng ta không thể tránh được, dù đó là điều lớn hay nhỏ. Thực sự không ai thích cảm thấy tức giận và điều đó không giúp chúng ta giải quyết tốt những việc chúng ta phải làm hằng ngày.

Chúng ta có thể rất dễ bực mình từ tiếng còi xe hoặc người khác nói chuyện ồn ào khi chúng ta đang cố gắng tập trung. Cũng có thể có một số người mà chúng ta thấy rất khó chịu, mặc dù họ cũng làm điều tương tự như người khác và cảm giác khó chịu này thậm chí có thể tồn tại và ở lại với chúng ta vĩnh viễn.

Thánh Josemaría Escrivá đã từng nói: “Khi các Kitô hữu gặp lúc tồi tệ, đó là vì chúng ta không cho cuộc sống này tất cả ý nghĩa thiêng liêng của nó.” Tiếp cận cuộc sống hằng ngày với quan điểm tìm kiếm điều gì đó ngoài ấn tượng ban đầu là điều cho phép chúng ta khám phá sự phong phú tiềm ẩn của thời điểm hiện tại. Nó mở ra cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ hơn về thực tế, giúp chúng ta thấy rằng mọi thứ xảy ra đều có thể biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

Việc cảm thấy phiền toái vì một số điều là hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là những điều mà chúng ta cho là sai trái, nhưng chúng ta không thể cho phép điều này lấy đi sự bình yên của mình. Cuối ngày, chúng ta có thể nhận ra rằng tức giận hoặc khó chịu, ở một mức độ nào đó, là cách chúng ta chọn. Khả năng quyết định có để cho điều gì đó làm phiền chúng ta hay không là phụ thuộc vào khả năng phản ứng của chúng ta đối với những sự việc xảy ra với chúng ta nói chung.

Phản ứng khôn ngoan khi có điều gì đó làm phiền chúng ta có thể tác động đến ngày của chúng ta và của người khác theo hướng tích cực để chúng ta có thể tiến tới mà không để lại vị đắng trong miệng. Trong các tình huống khó khăn, chúng ta có thể phản ứng bằng cách quyết định lựa chọn tích cực.

1. LUYỆN TẬP NHÂN ĐỨC 

Một trong những điều chúng ta có thể làm khi nhận thấy điều gì đó đang làm phiền chúng ta là nhìn nhận tình huống ở mức độ sâu sắc hơn. Chúng ta có thể coi đó là cơ hội để thực hành nhân đức như tính kiên nhẫn, nhân hậu, từ bi hoặc hiểu biết về những gì đang xảy ra. Chúng ta có thể cố gắng hiểu rõ ràng hơn về lý do tại sao điều đặc biệt này lại làm phiền chúng ta.

Nhân đức là sự tự nguyện sắp xếp để làm điều tốt. Nó không chỉ cho phép chúng ta tập trung vào khía cạnh tích cực của tình huống, mà còn để cống hiến những gì tốt nhất trong những hoàn cảnh thách đố chúng ta.

Với sự cởi mở nội tâm này, những khoảnh khắc khó khăn trở thành cơ hội thực sự để thực hiện các nhân đức hoặc khám phá các nhân đức mới trong cuộc sống hằng ngày. Những gì có thể là điều phiền toái sẽ trở thành món quà giúp chúng ta hoàn thiện chính mình.

Nếu mọi thứ không bao giờ thử thách chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ biết mình yếu hay mạnh, có những phẩm chất tốt đẹp tiềm ẩn nào và có thể phát triển như thế nào. Nhân đức giúp chúng ta vượt qua thử thách tốt hơn và do đó mà trưởng thành về tinh thần, nhờ đó chúng ta có thể điều chỉnh phản ứng của mình và không dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Khi vượt qua nghịch cảnh, chúng ta có thể phát triển tính cách của mình; chúng ta được củng cố để đối phó với những điều không theo ý mình. Ngoài ra, mỗi thử thách chúng ta phải đối mặt cũng củng cố khả năng chuẩn bị cho những trở ngại tương lai. Chúng ta học hỏi qua sự khó chịu và suy nghĩ lại những gì cần làm để thành công.

2. HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC 

“Muốn hoàn tất thì phải bắt đầu làm.” (Thánh Josemaría Escrivá)

Thay vì chìm đắm trong cảm giác tiêu cực, chúng ta có thể cố gắng làm cho cảm giác đó hướng chúng ta đến cách hành động tích cực. Không phàn nàn và tập trung làm việc gì đó hiệu quả hơn có thể là một cách an ủi.

Nếu ai đó làm bạn khó chịu, có lẽ hành động lắng nghe họ có thể đi được chặng đường dài. Hãy lắng nghe lời nói, giọng điệu và thể ngữ của họ. Họ có chán nản hay gặp khó khăn không? Chỉ đơn giản là lắng nghe cũng có thể giúp họ, đồng thời mở ra cho chúng ta những cơ hội khác để làm điều tốt cho tha nhân.

Đôi khi chúng ta có thể hiểu tại sao ai đó có thể nói hoặc làm điều gì đó, nhưng đôi khi chúng ta không thể. Hành động tích cực và giải thoát là tinh thần tha thứ và tiếp tục với ngày sống của bạn. Bạn không bao giờ biết những gì người đó có thể phải trải qua.

Hành động tích cực khác rất hiệu quả là mỉm cười hoặc khôi hài. Mỉm cười là vũ khí hữu hiệu để giải trừ cơn tức giận, làm chúng ta bừng sáng, khiến mọi thứ có vẻ bớt u ám hơn, kết nối và cho phép chúng ta phát triển tinh thần vui vẻ.

Tử tế với người khác là hành động từ thiện; đó là lựa chọn tình yêu hơn tất cả mọi thứ, bất kể chúng ta đã được đối xử như thế nào. Điều này có thể được thể hiện bằng cách đáp lại với những lời lẽ hòa nhã hoặc cử chỉ tôn trọng. Tình yêu không bao giờ không được chú ý. Ngay cả khi nó không được công nhận rõ ràng vào lúc đó thì sớm hay muộn nó cũng sẽ có ảnh hưởng.

Một cách khác để phản ứng là chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Trong nghịch cảnh, chúng ta có thể gặp những người khác. Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nhiều người có thể trải nghiệm tương tự như bạn và bạn có thể tìm thấy không chỉ sự đồng cảm mà còn tìm thấy lời khuyên bổ ích.

3. TRỞ NÊN THÁNH THIỆN

“Đừng nói rằng người đó làm phiền tôi. Hãy nghĩ rằng người đó thánh hóa tôi.” (Thánh Josemaría Escrivá)

Xem những hoàn cảnh khó khăn như cơ hội để trưởng thành thánh thiện cho phép bạn gác lại những ước mong và ý muốn của mình. Khi chúng ta “chết” một chút cho chính mình bằng cách dâng những điều khó khăn cho Thiên Chúa, chúng ta mở lòng ra đối với ân sủng của Ngài.

Không có gì thiết thực hơn việc sống theo cách Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta bằng cách đặt người khác lên trước. Không có gì hữu ích hơn là trưởng thành trong đức tin.

Hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện trong lúc yếu đuối hoặc căng thẳng là hành động của tình yêu chân thật có thể đem lại bình an. Kinh Thánh nói: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6:27-28)

Thánh thiện hơn không có nghĩa là mọi thứ không ảnh hưởng hoặc bạn trở nên kém nhạy cảm hơn. Nó có nghĩa là bạn có thể chấp nhận thập giá với tình yêu. Ở đó, chúng ta học cách xử lý mọi thứ xảy ra với chúng ta khi chúng ta trở thành người tốt hơn, nên nhân chứng hoặc niềm an ủi cho người khác.

Chúng ta biết chi tiết hơn về mục đích của đời mình và có thể cảm thấy biết ơn chân thành về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận khi được tràn đầy ơn Chúa. Với sự giúp đỡ của ân sủng đó, chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn không phải vì công lao của chúng ta, mà là do quà tặng của Thiên Chúa. Khi chúng ta chọn mở lòng ra với khả năng lớn lên trong sự thánh thiện, chúng ta cũng mở ra cho mình khả năng sống tốt hơn.

CECILIA ZINICOLA - https://aleteia.org

TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.