XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG TA
+ ĐGM. GB. Bùi Tuần
ĐỨC MẸ DẠY TÔI VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT LÚC NÀY LÀ HÃY XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG TA.
1. Bằng nhiều cách, Đức Mẹ cho tôi thấy những vực sâu mà nhiều người hiện giờ đang bị chìm trong đó. Những vực sâu đó là những khốn khổ trong cuộc sống lúc này.
2. Mình khổ. Người thân của mình khổ. Để bớt khổ, thì hãy xin Chúa thương tha tội.
3. Tội lỗi là một thực tế đang gây nên bao điều khủng khiếp. Thế mà rất nhiều người lại coi thường tội lỗi.
4. Tội nặng nhất là chối từ lòng Chúa xót thương tha thứ.
5. Không đón nhận sự tha thứ của Chúa, đó là một xúc phạm ghê gớm đến Chúa.
6. Do vậy, mà nhiều người sẽ bị sa hỏa ngục, mất hạnh phúc được lên thiên đàng.
7. Tới đây, tự nhiên tôi nhớ lại một kinh vắn tắt, mà Đức Mẹ dạy cho ba trẻ ở Fatima.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
8. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hay đọc kinh vắn tắt trên đây. Cầu nguyện theo kinh vắn tắt đó, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng.
9. Tôi nhận ra điều này: Được Chúa tha thứ đó là hạnh phúc tuyệt vời.
10. Thực tế: Tôi không cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho tôi được là Giám mục, được là Linh mục, được quyền nọ chức kia.
11. Nhưng, tôi cảm tạ Chúa hơn hết là được Chúa thứ tha tội lỗi.
12. Tôi đón nhận ơn Chúa thứ tha tội lỗi, như một việc thờ phượng căn bản của tôi đối với Chúa.
13. Tôi làm việc đó, nhờ Đức Mẹ và với Đức Mẹ.
Cũng trong tinh thần đó, tôi hay đọc kinh quen thuộc sau đây: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”.
14. Khi xưng mình là kẻ có tội, tôi được Đức Mẹ âu yếm vỗ về. Mẹ cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: Đã bao lần, Ta muốn ấp ủ con như gà mẹ ấp ủ đàn con (x. Lc 13,31-35).
Và như tiên tri Isaia đã nói: “Xi-on từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!" Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,14-16).
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.