Hội đồng Comitium Pleiku mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria

09-09-2022 2,837 lượt xem

Thứ Năm ngày 08/09/2022, sáng tinh mơ, sương mù còn phủ nhẹ trên những tán lá trong vườn, ông mặt trời chưa kịp hé mắt nhìn xuống núi rừng Tây Nguyên, thế mà đã có những nhóm người qui tụ về Đền thánh Nữ Vương các Thánh Tử đạo Việt Nam giáo xứ Hoàng Yên, Comitium Pleiku miền Gia Lai, về dưới bóng ngôi thánh đường nằm sâu trong vùng đất Chư Prông: Những con người chân chất, mộc mạc, với bộ trang phục sắc tộc Jrai mang đậm nét tinh hoa con dân của miền núi rừng Tây Nguyên.

Họ đến thật sớm, nao nức mong chờ được gặp gỡ nhau, nói cười vui vẻ. Tiếp nối nhau, đoàn người cứ tuôn đến như giòng thác chảy cuồn cuộn. Nhóm này áo dài màu thiên thanh, nhóm kia sơ mi trắng... Họ cùng chung niềm vui, cùng hòa chung lời kinh chúc tụng Thên Chúa và cùng chia sẻ công tác tông đồ. Họ là những Hội viên Legio Mariae miền Gia Lai qui tụ về dự Thánh Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, đồng thời bế mạc Năm Thánh 100 năm Legio Mariae thế giới, 75 năm Legio Mariae Việt Nam.

Rồi giờ Kinh Khai mạc cũng bắt đầu, Đạo Binh Đức Mẹ của Comitium Pleiku trong hàng ngũ nghiêm chỉnh tề, dưới cờ hiệu của từng đơn vị. Họ xếp hàng theo sau kiệu Đức Mẹ, cất vang lời ca “Ave Maria”. Đoàn rước cung nghinh Đức Maria, vị Nữ Vương của Legio từ sân đền thánh tiến vào nhà thờ trong sự trang nghiêm, giữa hàng ngàn tiếng tung hô “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...”.

Thật là một khung cảnh hào hùng trong ngày lễ mừng sinh nhật Mẹ Maria của đoàn con Mẹ. Trong nhà thờ, không khí thật trang nghiêm và phấn khởi. Ngay sau khi kết thúc lời nguyện Kinh Catena, anh Gioan B. Lê Hữu Đức - Phó Hội đồng Comitium tiến lên trước cộng đoàn, trân trọng giới thiệu và chào mừng quý cha Linh giám, quý tu sĩ…

Tiếp đến, Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng - Linh giám Comitium hân hoan tuyên bố khai mạc ngày lễ bế mạc Năm Thánh 100 năm Legio Mariae thế giới, 75 năm Legio Mariae Việt Nam. Ngài dõng dạc lên tiếng mời gọi các Hội Viên Legio sống tinh thần Hiệp Hành trong sứ vụ người “Quân Binh của Đức Mẹ” là đem Ơn Cứu Độ của Chúa đến cho nhiều, thật nhiều người... Không khí bừng lên giữa tràng pháo tay rền vang.

Nối tiếp chương trình, thay mặt BQT, chị M.Françisca Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng Comitium đọc bản phúc trình tóm lược các công tác mà các Hội viên đã thực hiện trong năm qua. Cụ thể: Comitium Pleiku thực hiện công tác tông đồ trong phạm vi 7 giáo hạt thuộc Miền Gia Lai - GP. Kontum, với 2.498 hội viên hoạt động, 1.893 hội viên tán trợ; 1.143 hội viên Junior. Dù có một đội ngũ hội viên rất hùng hậu, công tác tông đồ phong phú và đa dạng, nhưng Comitium Pleiku cũng không tránh khỏi những thách đố, những khó khăn trong thực tế, nhất là vừa trải qua cơn đại dịch Covid-19.

Ngay khi Đức giám mục giáo phận đến, chị Trưởng Comitium đại diện Legio Mariae Miền Gia Lai đã có lời chào mừng Đức Cha Aloisio cùng với bó hoa tươi thắm dâng lên chúc mừng ngài. Đức cha đến để gặp gỡ các Hội viên Legio Mariae và chủ tế Thánh Lễ với phép lành Tòa Thánh trong ngày hồng phúc này.

Trong cuộc hội ngộ thắm tình cha con, Đức cha đã mời gọi các Hội viên Legio Mariae noi theo tinh thần sống Tin Yêu Phó Thác của Đức Mẹ và hăng say phục vụ Chúa theo con đường nên thánh của Hội. Đức cha cũng cầu chúc mọi thành phần trong Hội đồng Comitium dồi dào ơn Chúa ban dịp hồng phúc này trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng bằng đời sống đạo đức và công tác thăm viếng của người Hội viên Legio Mariae.

Trọng tâm của ngày đại hội là Thánh Lễ đồng tế do Đức cha Aloisio chủ tế cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Thanh Chung – nguyên GM Giáo phận Kontum và 23 cha Quản hạt, quý cha Linh giám các cấp Hội đồng.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha Aloisio đã nhấn mạnh đến đoạn Lời Chúa trong Phúc âm theo Thánh Mátthêu viết về gia phả Đức Giêsu và mối liên kết với Đức Trinh nữ Maria. Đức cha nhắn nhủ các Hội viên Legio Mariae trong dịp bế mạc Năm Thánh 100 năm Legio Mariae thế giới, 75 năm Legio Mariae Việt Nam. Người Hội viên Legio Mariae không chỉ dừng lại ở việc mừng lễ, mà còn phải tiếp tục sống tinh thần vâng phục, nhiệt thành trong công tác thăm viếng noi gương Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Legio Mariae.

Thánh lễ diễn tiến trong bầu khí trang nghiêm và hùng tráng hòa quyện với tiếng hát, tiếng đàn, tiếng cồng chiêng... tạo thêm niềm hân hoan cho đoàn con vui mừng trong ngày Sinh Nhật Mẹ Maria.

Cuối Thánh Lễ sau lời Kinh Bế Mạc, chị Trưởng Comitium Pleiku thay lời cho toàn thể hội viên Legio Mariae miền Gia Lai dâng lời cảm ơn quý Đức cha, quý cha Quản hạt, quý cha Linh giám. Đặc biệt là cha Linh giám Comitium Pleiku luôn yêu mến Legio Mariae. Chị cũng chân thành cảm ơn tất cả các đoàn hội trong giáo xứ sở tại, và các đơn vị trực thuộc đã cộng tác tích cực với Ban Tổ Chức của Comitium, góp phần cho ngày Đại Hội được thành công tốt đẹp.

Sau đó Đức giám mục đã đọc nghi thức và Ban Phép Lành Ơn TOÀN XÁ cho tất cả Hội viên cũng như mọi người đang hiện diện trong Thánh Lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ.

(Quý Đức cha, quý cha Hạt trưởng, cha Bề trên, quý cha Linh giám, quý thầy và quý soeur chụp ảnh lưu iệm cùng Ban Quản Trị Comitium Pleiku – Miền Gia Lai)

Ngày lễ hội kết thúc trong hân hoan. Đoàn Con của Mẹ lại trở về với cuộc sống thường ngày bên nương đồi khoai sắn,

hoặc tất bật với những công việc nơi phố thị. Dù cuộc sống có vất vả thế nào, đoàn Con của Mẹ Maria vẫn luôn khắc ghi trong lòng lời khấn hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

M. Françisca Nguyễn Thị Ngọc Lan

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.