TRẠI HÈ JUNIOR VÙNG GIA LAI 2026
Gieo mầm những "môn đệ thừa sai" từ tuổi thiếu niên
GIA LAI – Hơn 600 thiếu nhi Legio Mariae đã cùng quy tụ về Giáo xứ Plei Chuêt trong hai ngày 25–26/6/2026 để tham dự Trại hè Junior vùng Gia Lai với chủ đề "Junior – Môn đệ thừa sai". Không chỉ là những ngày vui chơi và giao lưu, hội trại còn trở thành hành trình đào luyện đức tin, giúp các em khám phá ơn gọi làm chứng cho Tin Mừng ngay từ tuổi thiếu niên.

Cùng quy tụ để lớn lên trong đức tin
Đúng 8 giờ sáng ngày 25/6, hội trại chính thức khai mạc bằng kinh Khai mạc Legio Mariae, phó dâng toàn bộ chương trình cho Đức Maria. Trong bầu khí trang nghiêm nhưng đầy sức trẻ, Cha Giuse Kpă Thiếu, Dòng Chúa Cứu Thế, đã chào mừng các tham dự viên và tuyên bố khai mạc trại hè.
Hiệp thông trong ngày khai mạc có Cha Máccô Bùi Duy Chiến, Chánh xứ Giáo xứ Plei Chuêt; Cha Giuse Chu Văn Liên, OFM và Cha Antôn Hà Hiển Linh, hai Phó Linh giám Comitium Pleiku; Cha Phêrô Nguyễn Hồng Sơn, Phó Linh giám Comitium Quy Nhơn; Cha Phêrô Đinh Văn Tiến, OFM; cùng quý tu sĩ nam nữ, quý khách và các anh chị phụ trách.
Năm nay, hội trại quy tụ 612 hội viên Junior cùng khoảng 80 uỷ viên Senior đồng hành. Đặc biệt, sự hiện diện của chị Maria Nguyễn Hoàng Yến, Phụ trách Junior Senatus Việt Nam, cùng Ban Quản trị và đoàn 39 Junior thuộc Comitium Qui Nhơn đã góp phần làm nổi bật tinh thần hiệp thông giữa các đơn vị Legio Mariae.

Đào luyện người môn đệ từ những điều bình dị
Xuyên suốt hai ngày trại, các hoạt động được xây dựng nhằm kết hợp hài hòa giữa đời sống thiêng liêng, kiến thức và kỹ năng.
Các em cùng nhau tham gia phần thi giáo lý, Kinh Thánh và Thủ bản Legio Mariae, đồng thời trải nghiệm nhiều trò chơi tập thể, nơi tinh thần cộng tác, kỷ luật và trách nhiệm được rèn luyện qua từng thử thách.
Đối với Legio Mariae, đây không chỉ là những trò chơi sinh hoạt, nhưng còn là phương thế giáo dục để các hội viên Junior học biết làm việc chung, biết hy sinh vì tập thể và trưởng thành trong tinh thần phục vụ.

Thánh lễ – tâm điểm của ngày hội

Đỉnh cao của ngày trại đầu tiên là Thánh lễ được cử hành vào lúc 17 giờ.
Trong bài giảng, Cha Giuse Kpă Thiếu mời gọi các em ý thức rằng người môn đệ của Chúa không đợi đến khi trưởng thành mới bắt đầu sống sứ mạng, nhưng có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng ngay trong gia đình, trường học và môi trường sống hằng ngày bằng đời sống yêu thương, vâng lời và phục vụ.

Lời chia sẻ ấy giúp chủ đề "Junior – Môn đệ thừa sai" không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu của hội trại, nhưng trở thành định hướng sống cụ thể cho từng hội viên.
Niềm vui đức tin mang đậm bản sắc Tây Nguyên
Sau bữa cơm tối, khuôn viên giáo xứ rực sáng trong đêm văn nghệ và lửa trại.

Những điệu múa cồng chiêng, các tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên cùng các bài hát sinh hoạt đã tạo nên bầu khí vui tươi và gắn kết giữa các đơn vị.
Ngày trại khép lại trong giờ cầu nguyện trước khi nghỉ đêm, khi tất cả cùng quy hướng tâm hồn về Chúa để tạ ơn vì một ngày đầy hồng ân.
Vượt thử thách để trưởng thành
Sáng ngày 26/6, các em khởi đầu ngày mới bằng Thánh lễ, rồi bước vào chương trình trò chơi lớn.
Qua các mật thư, dấu đường và những thử thách lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, các em không chỉ rèn luyện khả năng suy luận, làm việc nhóm và tinh thần kỷ luật, mà còn học biết kiên trì, trung thực và trách nhiệm – những phẩm chất cần thiết của người Kitô hữu trẻ.

Đó cũng chính là cách Legio Mariae từng bước đào luyện các hội viên Junior biết kết hợp đời sống thiêng liêng với hành động cụ thể trong cuộc sống.
Lên đường với ngọn lửa sứ vụ
Khép lại hai ngày hội trại, các em cùng nhau thu dọn khuôn viên giáo xứ trước khi tham dự lễ bế mạc và nhận các phần thưởng thi đua.

Thay mặt Ban Tổ chức, chị Trưởng Comitium Pleiku bày tỏ lòng tri ân Đức Giám mục Giáo phận, quý linh mục, quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Plei Chuêt, quý ân nhân và tất cả những người đã góp phần làm nên thành công của hội trại.

Trong những tấm hình lưu niệm cuối chương trình, có thể dễ dàng bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các bạn Junior. Hai ngày trại đã khép lại, nhưng điều còn đọng lại không chỉ là những trò chơi hay phần thưởng, mà là niềm xác tín rằng mỗi hội viên Legio Mariae, dù còn nhỏ tuổi, cũng được Chúa mời gọi trở thành một "môn đệ thừa sai", đem Tin Mừng đến với gia đình, bạn bè và môi trường sống bằng chính đời sống yêu thương, cầu nguyện và phục vụ.
Trại hè khép lại, nhưng hành trình của những người môn đệ nhỏ bé ấy vẫn tiếp tục trên từng bước đường của đời sống thường ngày.


Bài: M. Francisca Nguyễn Thị Ngọc Lan – Comitium Pleiku
Hình ảnh: MVTT GP. Kon Tum
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.