TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH LÀ GÌ?

01-04-2024 2,616 lượt xem

BÁT NHẬT LÀ GÌ?

Theo phụng vụ của Giáo hội, Tuần Bát Nhật là thời gian tám ngày mừng lễ hay kính nhớ mầu nhiệm nào đó.

Trước đây, Giáo hội mừng kính nhiều Tuần Bát Nhật, như Tuần Bát Nhật đặc biệt hoặc Bát Nhật thường.

Từ năm 1955, Giáo hội chỉ mừng kính ba Bát Nhật bao gồm Bát Nhật Giáng Sinh, Bát Nhật Phục Sinh và Bát Nhật Hiện Xuống.

Hiện nay, trong lịch phụng vụ của Giáo hội chỉ còn ghi hai Bát Nhật là Bát Nhật Phục Sinh và Bát Nhật Giáng Sinh. Hai Bát Nhật mà Giáo hội mừng kính cũng kết thúc bằng hai lễ long trọng.

- Bát Nhật của Giáng Sinh kết thúc vào ngày 1 tháng 1, lễ trọng kính Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa;

- Bát Nhật Phục Sinh kết thúc vào ngày lễ Chúa Nhật Áo Trắng. Bát Nhật Phục Sinh mà truyền thống Ro-ma quen gọi là Tuần lễ Áo Trắng, ra đời từ thế kỷ IV vì lúc đó Giáo hội quan tâm làm sao để các tân tòng có một huấn giáo hậu phép rửa về các mầu nhiệm mà họ đã lãnh nhận. Tuy nhiên, huấn giáo này cũng dành cho toàn thể dân chúng nữa.

Vậy, có thể hiểu rằng Tuần Bát Nhật là những ngày kéo dài lễ hội, hay nói đúng hơn đây là những ngày cao điểm của lễ hội.

KI-TÔ HỮU SỐNG TÂM TÌNH GÌ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH?

Trong tiếng Latin, danh từ Bát Nhật là Oc-to, là tám (tiếng Anh là Octave, trong âm nhạc từ này được dùng để chỉ quãng tám, có nghĩa là tám nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si Do, và octave được gọi là những nốt nhạc hoàn hảo).

Theo Kinh Thánh Cựu Ước, các đại lễ của dân Do Thái thường được tổ chức kéo dài thêm suốt một tuần sau đó và sẽ chấm dứt vào ngày thứ tám (Lv 23, 34 - 36, Dân Số 29, 35...).

Theo Hội Thánh xa xưa, những người muốn gia nhập đạo trong suốt mùa Chay sẽ được học hỏi giáo lý, và ngay đêm vọng Phục Sinh họ sẽ lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Đến Tuần Bát Nhật, Hội Thánh lại quy tụ họ với nhau hầu bồi dưỡng thêm lời giảng dạy về phép Thanh Tẩy cũng như các mầu nhiệm mà tân tòng đã nhận lãnh.

Hay nói cách khác, Tuần Bát Nhật Phục Sinh là tuần để suy tư sâu về Bí Tích Thanh Tẩy dành cho người lớn (Rm 6, 3 - 5). Thời điểm này cũng là lúc hâm nóng và củng cố Đức Tin cho toàn thể Kitô hữu.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Trong Mùa Phục Sinh, Giáo Hội Hoàn Vũ đọc kinh Regina Coeli – Nữ Vương Thiên Đàng - để hân hoan hiệp nhất với Mẹ Thiên Chúa trong việc cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, Con của Mẹ, Đấng đã chiến thắng sự chết.

LỊCH SỬ

      Lời kinh Lạy Nữ Vương có từ hồi thế kỷ XII, nhưng chưa biết rõ tác giả. Người ta chỉ biết rằng, các tu sĩ Dòng Phan-xi-cô đã đọc lời kinh này sau các Giờ kinh Phụng Vụ vào nửa đầu Thế kỷ XII. Sau đó lời kinh được phổ biến và lan rộng khắp thế giới Ki-tô giáo.

      Năm 1742: việc đọc Regina Coeli được Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XIV thiết lập. Lời kinh suy niệm tập trung vào mầu nhiệm Phục Sinh của Con Thiên Chúa.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG ĐỌC LÚC NÀO?

      Đọc trong Mùa Phục Sinh - thay cho kinh Truyền Tin, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

      Giống như kinh Truyền Tin, kinh Lạy Nữ Vương được sử dụng ba lần một ngày, vào lúc bình minh, ban trưa và hoàng hôn, để thánh hiến một ngày cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria.

            - Lạy Nữ Vương thiên đàng, hãy vui mừng. Allêluia.

            - Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia.

            - Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia.

            - Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia.

            - Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia.

            - Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia.

Tiếng Latin: Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Amen.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

 

Click xem KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Tìm hiểu Công giáo

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.