NĂM MỚI NĂM CỦA BÌNH AN NƠI GIA ĐÌNH

27-01-2025 1,699 lượt xem

Thánh Gioan Maria Vianney: “Hãy để trái tim bạn mở rộng và bạn sẽ thấy Chúa Kitô trông mọi người.”

Tác giả SPERANZA – Don Bosco chuyển ngữ

Ngày xuân, ngày của đoàn viên, mọi người đều quây quần to nhỏ những ngày cuối năm và đầu năm mới. Cũng thật ý nghĩa nếu như chúng ta nhân dịp này để nghĩ đến mối tương quan và những buồn vui của tháng ngày sống. Mong rằng chúng ta có thể tìm được những cách thức hầu cải thiện lối sống, để năm mới người ta có thể làm cho lời chúc "đau khổ không còn nữa” được hiện thực.

Chúng ta hãy tự hỏi: Thông thường, ai là người làm bạn đau khổ nhất? Phải chăng là những người nổi tiếng, người xa lạ, người được follow nhiều trên các trang mạng? Hay chính những người ở gần, những người thân thương nhất, những người trong gia đình là người làm ta đau khổ nhất?

Sự thật là tại gia đình, người ta gặp nhau hằng ngày, riết thanh quen nên đôi khi không còn câu nệ lễ tiết. Trong gia đình thật dễ để mọi người phán xét, lên án người khác. Những va chạm hằng ngày thường đi đến kết thúc là sự tổn thương hay làm cho người kia tổn thương. Những nguyên do thường là:

- Thói tật nơi mỗi người, sự chậm chạp, cách ăn mặc sự hờn dỗi.

- Những lời nói sát thương, được nói ra một cách thiếu kiếm soát ngoài suy nghĩ, những căng thẳng về công việc trong nhà, về những cuộc cãi vã, về những trách móc của người quá bận với công việc.

- Sự đa dạng về tính cách, sự không hài lòng về sự ứng xử của người khác. Hoặc không biết cách bày tỏ tình yêu cho đủ, sự thái quá trong việc chứng tỏ bản thân, bảo vệ không gian của mình...

Nói chung, gia đình - nơi mà người ta nghĩ là gần gũi thân tình nhất, biết rõ nhau nhất, lại là nơi khiến người ta nghĩ rằng mình đã quá quen nên không còn phải để ý, không phải dè chừng, không phải kính trọng nhau nữa. Kết quả bao đau khổ nảy sinh.

Để năm mới mang tinh thần mới của hạnh phúc, ước muốn xây dựng gia đình hạnh phúc của bạn cần lưu ý những điều sau:

Chấp nhận sự khác biệt.

Gia đình được xây dựng trên sự đa dạng và tính khác biết. Cần nhớ, người khác có cách ứng xử khác với chúng ta, bạn sẽ nhìn thấy những sự kiện - sự vật với các cách thức khác với những người chung quanh. Bạn cần không ngừng lắng nghe nhiệt độ nơi con tim của người khác và hỏi họ “cách dùng” cho đúng. “Nếu như tôi đang yêu bạn sai cách, nếu như tôi đang dẫm vào chân bạn hãy nói cho tôi biết để tôi có thể thay đổi; vậy tôi nên yêu bạn như thế nào, cũng hãy nói cho tôi biết cả điều này nữa, để tôi tiếp tục.

Hãy đặt gia đình đình trên nền “giao kèo”.

“Tôi sẽ không bao giờ cố ý để làm ai đó trong chúng tôi phải đau khổ”. Người ta thường nói với các cặp đôi: khi các bạn cãi nhau, hãy giữ chặt tay bạn lại (như thế sẽ khó để có thể đánh ai đó).

Hãy xem xét các khía cạnh tích cực.

Thông thường những cuộc cãi vã nho nhỏ ẩn giấu những khía cạnh kỳ diệu của đời sống gia đình, điều quan trọng là tương đối hóa những vấn đề nhỏ.

Tình yêu lớn lên ngang qua những tha thứ nho nhỏ này.

Khi bạn càng quen với những điều nhỏ, thì bạn sẽ dễ tha thứ cho những điều lớn. Bạn nên bắt đầu ngay thói quen này càng sớm càng tốt.

Hãy nói, hãy giải thích. Việc tha thứ trở nên dễ dàng khi có sự thông tri.

Cầu xin sự tha thứ là điều cần thiết và cần phải được thực hiện với lòng khiêm tốn, đơn sơ và lòng chân thành. Bạn đừng ngại đi bước trước. Lời nói trở thành phép lạ khi tông giọng của nó đúng đắn, bớt xét nét bởi vì lời nói có sức sáng tạo lại.

Để tha thứ và được tha thứ, chúng ta cần nghe lại những lời này:

“Tôi cầu xin bạn tha thứ cho tôi”; “Tôi đã làm bạn không hài lòng”; “Tôi đã căng thẳng”; “Tôi đã sai rồi”. Những lời này đã chạm tới trái tim và khơi lên một cuộc đối thoại đôi khi đánh dấu bằng sự khiêm tốn và chân thành, mà nếu không có thái độ này, sẽ chẳng bao giờ có cuộc gặp gỡ hiệu quả.

Nhận biết vết thương đã được gây ra.

Con người thường mong manh và dễ bị tổn thương. Mọi người chúng ta đều mang một nhãn hiệu viết: "Hãy cư xử với sự thận trọng, đùa giỡn cách tử tế, hàng hóa dễ vỡ.”

Người bị tổn thương cần biết rằng mình phải nhận biết được vết thương nơi bản thân.

Đôi lúc, trong quá khứ chúng ta dễ biện minh cho mình, nhưng đó cũng là điều tự nhiên. Người ta thường tìm cách đổ lỗi cho ai đó và bào chữa cho mình, tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người phải cố gắng thực hiện tiến trình đi tìm sự thật để phát hiện ra những sai lầm của cá nhân và khiêm tốn thừa nhận chúng.

Hãy dành thời gian để học tha thứ.

Cần chấp nhận rằng người ta không thể ngay lập tức nói được lời tha thứ. Khi cơn giận lấn át, bạn cần có chút thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ, thậm chí cầu nguyện để có được khả năng xin tha thứ. Đây là một tiến trình lâu dài và phức tạp, cần phải cho đợi để thời gian phát huy khả năng chữa lành của nó. Một số người quên ngay đi lỗi phạm, nhất là với những lỗi nhẹ. Một số người có xu hướng nghiền ngẫm nó, dẫu cho họ đã nói là “xong rồi”, tuy nhiên, trong ánh nhìn, cái bĩu môi, hành vi vùng vằng của họ cho biết “chưa xong đâu.”

Học biết đàm phán, thương lượng.

Tức là tìm một giải pháp trung gian giữa hai quan điểm. Điều này giả thiết rằng mỗi người trong thời đầu đã trung thành tìm cách đặt mình vào vị trí của người khác với sự thông cảm. Tha thứ là một yếu tố xúc tác tạo thành môi trường cần thiết cho sự bắt đầu lại. Tha thứ tức là lại tin tưởng một lần nữa. Tha thứ là khởi động lại “như trước đây”. Tha thứ có nghĩa là sửa chữa và thay đổi. Cầu xin sự tha thứ là dấu chỉ thành thật cho thấy mong muốn không để mình rơi vào lỗi lầm nữa.

Tha thứ hoàn toàn là điều thuộc về thân linh, mà chúng ta chỉ có thể học từ Thiên Chúa.

Người Kitô hữu nói: “Tôi tin vào sự tha tội”. Trong đời sống Bí tích, giải tội có nghĩa là trả lại tự do cho người bị trói buộc, nghĩa là cởi bỏ xiềng xích cho người ấy. Chúa Giêsu trên Thập giá đã chết trong đau thương tột cùng, và Ngài đã cúi xuống trên những người đã giết Ngài mà công bố sự tha thứ: “Xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm”. Để có sự tha thứ thực sự, bạn hãy xin Chúa thanh luyện con tim và cho bạn biết học để mang lấy những tâm tình của Chúa Kitô.

Với những suy tư trong những ngày chuẩn bị cho năm mới, mong rằng những chia sẻ này góp phần vào quyết tâm điều chỉnh của bạn, để năm mới là năm bình an cho gia đình bạn.

“Không có mối ràng buộc nào giữa những con người có thể tồn tại nếu không có sự tha thứ. Nhưng có thể học được nghệ thuật tha thứ hiếm có từ cách ứng xử thông mình và từ nền văn minh tình thương của bạn trong đời sống hằng ngày ■

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan