CARITAS SÀI GÒN TĨNH TÂM: NĂM THÁNH, HÀNH HƯƠNG VÀ HOÁN CẢI

31-03-2025 2,346 lượt xem

WĐBĐM - “Những người hành hương của hy vọng” là chủ đề của buổi hành hương và tĩnh tâm Mùa chay 2025, do Caritas TGP Sài Gòn tổ chức, dành cho khoảng 1800 tham dự viên, thuộc Ban Liên kết và thành viên Caritas của 14 giáo hạt của TGP Sài Gòn, vào sáng thứ Bảy ngày 29/3/2025, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì TGPSG. Cha Giuse Trần Thanh Công, chính xứ Thạch Đà, Linh hướng Caritas giáo hạt Xóm Mới, giảng tĩnh tâm.

Bài giảng tập trung vào việc làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Năm Thánh và hành hương tĩnh tâm. Cha giảng phòng không chỉ giải thích về nguồn gốc và mục đích thiêng liêng của những thực hành này mà còn liên hệ chúng với những vấn đề cấp bách của thời đại như khủng hoảng môi trường và sự vô cảm của con người. Lời mời gọi sám hối, canh tân đời sống và sống có trách nhiệm được nhấn mạnh xuyên suốt bài giảng, thúc đẩy người tín hữu suy tư về mối tương quan của mình với Thiên Chúa, tha nhân và thế giới tự nhiên. Việc sử dụng các trích dẫn Kinh Thánh, ví dụ minh họa và chia sẻ cá nhân của ngài giúp cho các ý tưởng trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn.

----------------------------------------------------------------

I. NĂM THÁNH – Ý ĐỊNH TỪ THIÊN CHÚA

1. Nguồn gốc Kinh Thánh: Năm Sa-bát và Năm Toàn xá

  • Năm Thánh không phải chỉ là sáng kiến của Giáo Hội (từ năm 1300), mà bắt nguồn từ ý Thiên Chúa trong sách Lêvi chương 25: "Khi vào đất Ta ban, phải để đất nghỉ một năm Sa-bát… 6 năm gieo trồng, nhưng năm thứ 7 đất phải nghỉ ngơi."

Điều này cho thấy Thiên Chúa yêu mọi tạo vật (không chỉ con người), vì Ngài muốn công trình sáng tạo được bảo vệ và phục hồi.

2. Bài học từ thiên nhiên: "Mẹ Thiên Nhiên không tha thứ"

  • Thế giới hiện nay đang oằn mình vì ô nhiễm, biến đổi khí hậu. Một học giả Tây Ban Nha nhận định: "Thiên Chúa luôn tha thứ, con người đôi khi tha không đúng, nhưng Mẹ Thiên Nhiên không bao giờ tha thứ."

  • Đại dịch Covid-19 có thể là lời cảnh tỉnh: Khi con người ngừng hoạt động, trái đất được "thở" (như Giờ Trái Đất – Earth Hour).

3. Lối sống hưởng thụ và văn hóa vứt bỏ

  • Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo:

    • Con người đang tiêu thụ quá mức, tạo ra văn hóa dùng-xong-bỏ (đồ nhựa, thức ăn nhanh).

    • Không chỉ vật chất, mà cả con người cũng bị vứt bỏ (phá thai, bỏ rơi người già).

  • Tự vấn: "Tôi có đang góp phần làm ô nhiễm môi trường và tâm hồn không?"

​

II. HÀNH HƯƠNG THÁNH – GẶP GỠ THIÊN CHÚA

1. Mục đích thực sự của hành hương

  • Không chỉ để lãnh ơn toàn xá, mà để:

    • Gặp Chúa qua các nghi thức, Bí tích.

    • Cảm nghiệm tình yêu Ngài như người phụ nữ Samari (Ga 4).

2. Hành hương của người hy vọng

  • Giữa thế giới đầy chiến tranh (Ukraine, Israel – Hamas), thiên tai, người tín hữu hành hương như lời tuyên xưng đức tin:

    • "Chúng ta là lữ khách, quê hương thật ở trên trời."

  • Câu chuyện ngụ ngôn: Một người giàu khoe biệt thự, nhưng khi hỏi "Ông sẽ để lại nhà này cho ai?", ông chợt nhận ra mình chỉ là khách tạm.

3. Hành trình của Chúa Giêsu – Mẫu gương cho chúng ta

  • Ngài từ trời xuống thế, mang lấy tội lỗi nhân loại (Is 53:5).

  • Chúng ta được mời gọi bước theo Ngài: sống yêu thương, hy sinh.

III. HOÁN CẢI – TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA

1. Tội lớn nhất: Quên mặt Chúa

  • Chúa Giêsu dạy: "Giới răn trọng nhất là yêu mến Chúa hết lòng." (Mt 22:37)

  • Tội đáng sợ nhất không phải là giết người, ngoại tình… mà là sống như không có Thiên Chúa.

2. Sám hối và lãnh nhận ơn tha thứ

  • Câu chuyện ma quỷ bàn nhau:

    • "Hãy dụ dỗ con người tin rằng không có Thiên Chúa, thế là nó sẽ phạm mọi tội!"

  • Cần xét mình, xưng tội để được Chúa thanh tẩy.

3. Trao lại cho thế hệ sau một trái đất tốt đẹp

  • Một bà mẹ lo lắng:

    • "Tôi nuôi con bằng rau sạch tự trồng, nhưng đất lại nhiễm hóa chất… Tôi biết làm sao?"

  • Hành động ngay hôm nay: Giảm thiểu ngay rác thải, bảo vệ môi trường, sống tiết kiệm.

LỜI KẾT: LỜI MỜI GỌI CỤ THỂ

  1. Sống Năm Thánh cách thiết thực: Bảo vệ môi trường, hạn chế tiêu thụ.

  2. Hành hương với tâm tình gặp gỡ Chúa, không chỉ vì hình thức.

  3. Hoán cải mỗi ngày: Tránh xa tội lỗi, sống yêu thương và công bằng.

"Lạy Chúa, xin cho con nước hằng sống, để con không còn khát nữa!" (Ga 4:15)

Duc Nguyen - Tien Huong.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.