“CHỨC TƯ TẾ THỪA TÁC và PHỔ QUÁT TRỞ THÀNH SỨ VỤ HY VỌNG”

17-04-2025 1,287 lượt xem

"Thánh Lễ Truyền Dầu trong Năm Thánh Hy vọng mời gọi chúng ta suy niệm về chức tư tế phổ quát và thừa tác, cùng sứ vụ mang niềm hy vọng đến thế giới. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, niềm vui, và nhiệt thành cho sứ vụ. Bí tích Thánh Thể là nguồn gốc và trung tâm của chức tư tế, nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Chúng ta tạ ơn Chúa vì các linh mục thừa tác và cầu nguyện để các ngài luôn giữ vững niềm hy vọng. Ước mong toàn thể Hội Thánh ý thức mình được xức dầu Thánh Thần, sống trọn sứ vụ làm chứng nhân hy vọng cho nhân loại."

Đó là sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng khi ngài chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8g30 thứ Năm 17.4.2025. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện và khoảng 400 linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Cùng hiệp dâng Thánh Lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ các giáo xứ, ngồi chật kín khuôn viên và tràn cả ra ngoài thánh đường.

Bài giảng Thánh Lễ Truyền dầu do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.

BBT

“CHỨC TƯ TẾ THỪA TÁC và PHỔ QUÁT TRỞ THÀNH SỨ VỤ HY VỌNG”

Bài Giảng Thánh Lễ Truyền Dầu 2025

Kính thưa anh chị em,

Hôm nay, trong Thánh Lễ Truyền Dầu, chúng ta quy tụ để tạ ơn Chúa vì hồng ân chức tư tế Ngài ban cho Hội Thánh. Đây là dịp để suy niệm về chức tư tế phổ quát của toàn thể dân Chúa và chức tư tế thừa tác của các linh mục, giám mục, cùng với vai trò của Chúa Thánh Thần và Bí tích Thánh Thể trong sứ vụ mang niềm hy vọng đến thế giới.

1. Chức Tư Tế Phổ Quát của Hội Thánh

Nền tảng thần học

Chức tư tế trước hết thuộc về toàn thể Hội Thánh, dân được thánh hiến qua Bí tích Rửa Tội (Lumen Gentium, số 10). Nhờ được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần, Hội Thánh trở thành “dân tư tế” (1 Pr 2,9), được tách biệt để thực thi sứ vụ. “Chúng ta được xức dầu bằng Thánh Thần để tách riêng, được sai đi đến với muôn dân.”

Sứ vụ mang hy vọng

Dân Chúa được sai đến với những người nghèo khó, đau khổ, bệnh tật, bị áp bức, tù đày, và mù lòa (x. Lc 4,18). Ngày nay, thế giới vẫn đầy rẫy những người chịu bất công, di cư, đói khổ, và đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Lời Chúa vẫn nguyên giá trị: “Thế giới vẫn như thế, nên Lời Chúa hôm nay vẫn có ý nghĩa với chúng ta.” Hội Thánh, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng, được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng cho nhân loại. “Dân Chúa phải trở thành niềm hy vọng cho thế giới này.”

2. Chức Tư Tế Thừa Tác: Linh mục và Giám mục

Tạ ơn và cầu nguyện

Thánh Lễ Truyền Dầu là dịp để tạ ơn Chúa vì chức tư tế thừa tác và cầu nguyện cho các linh mục, giám mục. “Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì chức tư tế Ngài ban cho Hội Thánh. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi.” Chức tư tế thừa tác đóng vai trò thiết yếu trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể.

Phục vụ dân Chúa

Linh mục được tuyển chọn và thánh hiến để phục vụ dân Chúa, mang lại niềm hy vọng. “Chính vì đoàn dân này mà có chúng ta. Chúng ta được thánh hiến để phục vụ và đem hy vọng đến cho dân Chúa.” Tuy nhiên, linh mục cũng mang thân phận yếu đuối, dễ mệt mỏi, chán nản. Thư Do Thái nhắn nhủ: “Anh em hãy giữ vững niềm hy vọng đã được ban cho anh em” (Dt 3,6). Linh mục cần khơi dậy niềm hy vọng để tiếp tục sứ vụ.

3. Vai Trò của Chúa Thánh Thần

Sức mạnh và niềm vui

Chúa Thánh Thần, qua việc xức dầu trong Bí tích Truyền Chức, ban niềm vui và nhiệt thành cho linh mục. “Ngày thụ phong, Đức Giám mục xức dầu trên đôi tay, biểu tượng cho Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy.” Nhờ Thánh Thần, linh mục hoan lạc như Chúa Giêsu, “đầy hoan lạc trong Thánh Thần” (Lc 10,21).

Tầm quan trọng của Thánh Thần

Không có Thánh Thần, mọi sự trở nên vô nghĩa: Thiên Chúa xa cách, Chúa Giêsu chỉ là nhân vật lịch sử, Lời Chúa chỉ là chữ viết, truyền giáo chỉ là tuyên truyền, Giáo hội chỉ là cơ chế, bí tích thành phù phép, luật lệ thành gông cùm. “Không có Thánh Thần, chúng ta mất tất cả.” Thánh Thần như “cuồng phong” (Cv 2,2), thổi bùng ngọn lửa yêu thương, mang lại sự can đảm, niềm vui Tin Mừng, và an ủi trong khó khăn.

4. Bí Tích Thánh Thể

Nguồn gốc chức tư tế

Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể đồng thời mời gọi các môn đệ tiếp tục cử hành để tưởng nhớ Ngài (x. Lc 22,19). Linh mục, khi cử hành Thánh Thể, được đồng hóa với Chúa Kitô, thốt lên: “Đây là Mình Tôi, đây là Chén Máu Tôi.” Cảm nhận sâu sắc điều này khơi dậy niềm hứng khởi thiêng liêng.

Nuôi dưỡng ơn gọi

Việc cử hành Thánh Thể hằng ngày làm tươi mới hồng ân linh mục. Ngoài ra, giờ Chầu Thánh Thể mỗi ngày là nguồn mạch khơi dậy niềm hy vọng. “Hãy để đôi mắt Chúa chạm vào đôi mắt chúng ta, để Ngài khích lệ, nâng đỡ, và tái tạo con đường chúng ta.”

Kết Luận

Thánh Lễ Truyền Dầu trong Năm Thánh Hy vọng mời gọi chúng ta suy niệm về chức tư tế phổ quát và thừa tác, cùng sứ vụ mang niềm hy vọng đến thế giới. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, niềm vui, và nhiệt thành cho sứ vụ. Bí tích Thánh Thể là nguồn gốc và trung tâm của chức tư tế, nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Chúng ta tạ ơn Chúa vì các linh mục thừa tác và cầu nguyện để các ngài luôn giữ vững niềm hy vọng. Ước mong toàn thể Hội Thánh ý thức mình được xức dầu Thánh Thần, sống trọn sứ vụ làm chứng nhân hy vọng cho nhân loại. Amen.

+ ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.