LEGIO MARIÆ VÀ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Mối liên hệ của Ngài Frank Duff với Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tôi Tớ Chúa là ngài Frank Duff, đấng sáng lập Legio Mariæ của chúng ta, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1889 và an nghỉ trong Chúa ngày 21 tháng 11 năm 1980. Cả hai ngày này đều là Thứ Sáu đầu tháng, những ngày thường được dành để sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong đời sống Giáo Hội Công giáo. Hình ảnh cuối cùng mà ngài Frank Duff có lẽ đã nhìn thấy trước khi qua đời là bức tranh Thánh Tâm Chúa Giêsu treo trên tường đối diện giường ngủ của ngài. Hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều giai đoạn của Legio Mariæ và vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống cầu nguyện và sứ vụ của Hội.

Thánh Tâm Chúa Giêsu trong lịch sử và đời sống của Legio Mariæ
Bức tranh Thánh Tâm Chúa Giêsu đã hiện diện tại buổi họp đầu tiên của Legio Mariæ vào năm 1921, cùng với Đức Maria được biểu trưng qua thánh tượng Mẹ trên một bàn thờ nhỏ. Trụ sở chính của Legio Mariæ trung ương được dâng hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, và các Uỷ viên Hội đồng Concilium cũng được dâng hiến cho Ngài trong một Thánh Lễ đặc biệt.
Lời nguyện cầu đầu tiên sau kinh Khai Mạc và lần chuỗi Mân Côi mà Hội viên Legio Mariæ thưa lên trong các kinh mở đầu là: “Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con” (TB 22,254). Việc Hội viên Legio Mariæ nào được chỉ định “truyền bá và Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu tại các gia đình là con đường mở ra cho các gia đình làm quen và thân thiết nhau” (TB 37,389), đây là một trong những sứ vụ lâu đời và quý giá nhất của Legio Mariæ, và chính ngài Frank Duff đã đích thân tham gia sứ vụ này. Tháng Sáu là thời điểm thích hợp để suy niệm và làm mới lại lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của chúng ta.
Ý nghĩa thần học của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong Thánh Kinh, trái tim là biểu tượng của trung tâm sâu thẳm và bản sắc của một con người. Trong trường hợp Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là chính tình yêu định nghĩa Ngài. Tình yêu là đặc tính nổi bật nhất của Ngài. Thánh Tâm là ngôn ngữ của nhân loại để trình bày sự thật căn bản rằng Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4:8). Khi sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta tôn vinh tình yêu nhân tính và thần tính mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta. Đó chính là cốt lõi của Tin Mừng: “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân” (Rm 5:8).
Nói một cách ngắn gọn, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của người Legio Mariæ có nghĩa là chúng ta hiểu và nhận ra vị trí của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta với tư cách là Thiên Chúa và con người, đặc biệt là tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Và chúng ta phải cố gắng đáp lại Ngài bằng cách dâng hiến và phó thác mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, biểu tượng của tình yêu vô biên và cá vị của Ngài dành cho chúng ta. Lòng sùng kính này đi vào chính cốt lõi của việc truyền giáo. Legio Mariæ chúng ta được mời gọi để làm gì, nếu không phải là để mọi người mà chúng ta gặp gỡ biết rằng, tha nhân họ vô cùng quan trọng đối với Thiên Chúa và được Ngài yêu thương đời đời?
Tôn Vương Thánh Tâm: Sứ vụ truyền giáo của Legio Mariæ
Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1810 - 1903) được nhớ đến vì nhiều điều vĩ đại: chúng ta nghĩ đến, chẳng hạn, các thông điệp xã hội quan trọng của ngài, việc ngài cổ võ kinh Mân Côi, và việc thúc đẩy giảng dạy tư tưởng Thánh Tôma trong các đại học, chủng viện, và các nhà đào tạo tu sĩ. Nhưng ngài nói rằng hành động dâng hiến nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là hành động vĩ đại nhất trong triều Giáo hoàng của mình. Hành động dâng hiến này không chỉ là một biểu tượng tôn giáo, mà còn là một lời kêu gọi toàn cầu đối với nhân loại: hãy quay về với tình yêu vô biên của Thiên Chúa, đặc biệt là trong một thời đại mà thế giới đã và đang đối diện với nhiều biến động và thử thách.
Sẽ là một điều tuyệt vời nếu một Hội viên Legio Mariæ có thể nói rằng mình đã góp phần, dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, tôn vương Thánh Tâm làm trung tâm của một gia đình. Tôn vương Thánh Tâm hoặc dâng hiến một gia đình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu có nghĩa là đặt tình yêu của Thiên Chúa làm trung tâm của gia đình, đặt một lời nhắc nhở về giáo huấn cốt lõi của Tin Mừng giữa lòng gia đình.
Thủ Bản Legio Mariæ nói với chúng ta rằng sứ vụ này sẽ giúp chúng ta nhận được trọn vẹn Mười Hai lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu (x. TB 37,389), đặc biệt là lời hứa thứ mười: “Ta sẽ ban cho các linh mục ơn làm lay động những tâm hồn cứng cỏi nhất”. Vì Hội viên Legio Mariæ chúng ta đi đến khắp nơi, ngay cả những nơi khó khăn và cấm đoán nhất, với tư cách là đại diện của linh mục. Vì lý do này, chúng ta sẽ đến với niềm tin tưởng tuyệt đối để đối diện với những trường hợp bị coi là “vô vọng”. Sẽ thật tuyệt vời nếu mọi Præsidia trên khắp thế giới biến việc Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu trong các gia đình thành một phần quan trọng của sứ vụ mình.
Sống lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Để thực sự đảm nhận công việc đặc biệt này của Legio Mariæ một cách trọn vẹn, các Hội viên chúng ta nên tìm đọc, nghiên cứu sâu, và cầu nguyện về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời thực hành một cách cụ thể để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta đối với món quà vô biên là chính Chúa Giêsu, được biểu trưng qua Thánh Tâm.
Mối liên kết với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria
Nếu Trái Tim Chúa Giêsu được gọi là nguồn mạch của Tình Yêu, thì Trái Tim Mẹ Maria là “máng thông ơn” trung chuyển Tình Yêu từ Chúa Giêsu đến cho nhân loại cách sung mãn nhất. Thế nên, liền sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội tiếp tục cho chúng ta mừng kính Trái Tim vẹn sạch của Thân Mẫu Con Thiên Chúa, là Mẹ Maria. Đức Giáo hoàng Piô XII viết: “Theo ý muốn của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria được kết hợp không thể tách rời với Chúa Kitô trong việc hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, để ơn cứu độ của chúng ta tuôn chảy từ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và những đau khổ của Ngài, gắn bó mật thiết với tình yêu và nỗi đau của Mẹ Ngài.” Vì thế, thật thích hợp khi sau khi đã dâng lòng tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta đã nhận được sự sống thần linh từ Chúa Kitô qua Đức Mẹ Maria, bày tỏ lòng sùng kính tương tự và tình yêu của tâm hồn biết ơn đối với Trái Tim đầy yêu thương của Mẹ Thiên Quốc chúng ta.
Tôi xin mượn lời của Thủ Bản Legio Mariæ để kết thúc lời huấn từ: “Như Đức Maria mang sứ mạng thiết lập vương quyền Chúa Giêsu Kitô (x. Lc 1,38], việc Legio Mariæ truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu rõ ràng là hết sức phù hợp để lãnh nhận những ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần.” (TB 37,389). Amen.
HAI TRÁI TIM KHIÊM NHƯỜNG NHẤT
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.