TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – MẪU GƯƠNG CHO NGƯỜI MỤC TỬ
- WĐBĐM - Sáng thứ Bảy, ngày 27/6/2025, tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà, Tổng Giáo phận Sài Gòn long trọng cử hành Thánh Lễ Truyền chức linh mục cho 21 thầy phó tế thuộc khóa 20, Đại Chủng viện Thánh Giuse. Chủ tế Thánh Lễ là Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Trong bối cảnh ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng Giám mục đã mời gọi cộng đoàn suy niệm sâu xa về Tình Yêu Thiên Chúa, được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Thánh Tâm Con Một Người.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh với cộng đoàn phụng vụ: Tình yêu của Chúa không điều kiện, không dành riêng cho những người tốt lành, thánh thiện, mà chính là tình yêu “khi chúng ta còn là tội nhân” (x. Rm 5,8). Ngài khắc hoạ tình yêu của Chúa Giêsu bằng hình ảnh Mục Tử Nhân Lành, sẵn sàng bỏ 99 con chiên để tìm kiếm một con lạc mất – một biểu tượng sống động cho tình yêu vượt trên lẽ thường của Thiên Chúa. Tình yêu ấy không chỉ cứu độ mà còn kêu mời con người cộng tác trong công trình yêu thương đó.
Ngỏ lời với các tân linh mục, Đức Tổng Giám mục tha thiết kêu gọi: Hãy noi gương Mục Tử Giêsu trong từng khía cạnh của đời sống linh mục – từ việc chăm sóc đoàn chiên, cử hành các bí tích cho đến việc giảng dạy Lời Chúa. Ngài cảnh tỉnh trước những lối sống giáo sĩ trị, hình thức, vô cảm, đồng thời nhấn mạnh linh mục đích thực là người mang Chúa trong lòng, thông truyền chính Chúa cho dân bằng trái tim mục tử đầy yêu thương, khiêm nhường và nhân hậu.
Ngài mời gọi các linh mục không chỉ trở nên "công cụ" của bí tích, mà còn là những “mục tử nhân lành”, biết chăm sóc người bé mọn, quan tâm đến người đau khổ, không bỏ rơi người lạc đường. Linh mục không phải là một “robot phụng vụ”, cũng không phải là “ông tướng”, “giám thị” hay “diễn giả” – mà là người biết rao giảng Lời Chúa bằng chính sự sống nội tâm được nuôi dưỡng bởi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Đức Tổng Giám mục nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay – ngày cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục, do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập. Ngài kêu mời các linh mục chiêm ngắm hằng ngày Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa để trái tim mục tử được mềm mại, đầy lòng xót thương. Từ đó, linh mục không chỉ hành động nhân danh Chúa, mà còn là hiện thân sống động của chính Tình Yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. (x. Bài giảng cuối trang)
Danh sách 21 tân linh mục - Khóa 20, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn:
-
Phaolô Ngô Thiên
-
Giuse Công Trung Chiến (gốc Hoàng Mai)
-
Giuse Ngô Mạnh Cường
-
Phanxicô X. Trần Quang Điền (Tử Đình)
-
Giuse Trần Lê Anh Hoàng
-
Giuse Nguyễn Duy Hoàng
-
Giuse Nguyễn Sơn Hoành
-
Giuse Nguyễn Tuấn Khanh
-
Giuse M. Trần Hồng Đăng Khoa
-
Giuse Bùi Văn Minh Nhật (gốc Hà Đông)
-
Antôn Trần Hồng Phúc
-
Giuse Trần Đăng Quang
-
Gioan B. Đinh Quân (gốc Tử Đình)
-
Giacôbê Lê Anh
-
Giuse Nguyễn Tấn Tài
-
Phaolô Bùi Phi Thanh (gốc An Nhơn)
-
Gioan Trần Lưu Minh Thiện
-
Giuse Nguyễn Đức Thuận
-
Martinô Vũ Tâm Thiện Tín
-
Phêrô Nguyễn Anh Tuấn
-
Giuse Lê Thanh Tùng.
Trong bầu khí thánh thiêng của ngày đại lễ, lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục như vang vọng từ Thánh Tâm Chúa: "Hãy trở nên một phiên bản sống động của Tình Yêu Thiên Chúa!" – một lời nhắn nhủ không chỉ dành riêng cho các linh mục, mà còn cho tất cả các tín hữu đang bước đi trên hành trình nên thánh giữa lòng thế giới hôm nay.
BBT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – MẪU GƯƠNG CHO NGƯỜI MỤC TỬ
Kính thưa anh chị em,
Hôm nay, trong ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được lắng nghe những bài đọc Kinh Thánh thật sâu sắc và quý giá. Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay mạc khải cho chúng ta về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, một tình yêu được biểu lộ trọn vẹn nơi Thánh Tâm Người – tình yêu ấy vừa nhiệm mầu, vừa kỳ diệu. Chính tình yêu này là sức sống và hy vọng cho mỗi người chúng ta.
Thánh Phaolô đã khẳng định: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, những người tội lỗi, vào lúc chúng ta còn bất lực” (Rm 5,6); và: “Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta ở chỗ: khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,8).
Tình yêu của Thiên Chúa không hệ tại ở sự tốt lành, đạo đức hay khả năng của con người. Người yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Người là Tình Yêu. Và khi chúng ta đã được cứu chuộc, thì tình yêu ấy lại càng được tuôn đổ dồi dào hơn nữa (x. Rm 5,9-10).
Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người mục tử để diễn tả tình yêu lạ lùng của Người: “Ai trong anh em có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4). Và khi tìm được, Người “vui mừng vác nó lên vai”, “về đến nhà, liền mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất’” (Lc 15,5-6).
Các thánh Giáo phụ giải thích rằng: chính Chúa Giêsu đã “bỏ lại” chín mươi chín thiên thần để xuống trần gian tìm kiếm nhân loại tội lỗi. Đó là tình yêu không thể hiểu nổi. Trước tình yêu ấy, chúng ta chỉ có thể cúi đầu thờ lạy và thốt lên lời cảm tạ. Từ nay, chúng ta chỉ còn một khát vọng: sống trọn vẹn cho tình yêu Chúa đã dành cho mình.
Mẫu Gương Cho Các Mục Tử
Hôm nay, trong nghi thức phong chức thánh cho các tiến chức, chúng ta nhận ra rằng: chính tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu là mẫu gương cho đời sống mục tử của các linh mục.
Trong dòng lịch sử hơn hai mươi thế kỷ, hình ảnh người linh mục được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Thời Giáo hội sơ khai, linh mục là nhà truyền giáo nhiệt thành (x. Cv 13,2-3). Đến thế kỷ IV, linh mục dần trở thành người quản trị giáo xứ – thậm chí có lúc giống như lãnh chúa phong kiến. Thời Trung Cổ, người ta nhấn mạnh đến “quyền năng” cử hành các bí tích, đặc biệt là Thánh Lễ (x. Dt 5,1). Điều này đúng, nhưng nếu hiểu như quyền cá nhân thì dễ dẫn đến giáo sĩ trị – một não trạng xa lạ với Tin Mừng.
Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Linh mục, tuy có quyền năng thánh, nhưng thi hành quyền ấy không phải nhân danh bản thân, mà là nhân danh Chúa Kitô là Đầu và nhân danh Hội Thánh” (x. Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, số 2).
Năng quyền linh mục không được ban cho “tôi”, nhưng vì tôi là hiện thân của Hội Thánh. Điều này giúp ta tránh được não trạng giáo sĩ trị – lối sống không phù hợp với linh đạo mục tử.
Linh Mục – Mục Tử Nhân Lành
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh: linh mục trước hết là mục tử, theo gương Mục Tử Nhân Lành là Chúa Giêsu: “Ta là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11).
Chúng con, các tiến chức hôm nay, sẽ được trao nhiệm vụ thánh: chăm sóc đoàn chiên, quản trị Hội Thánh, cử hành bí tích và giảng dạy. Nhưng điều quan trọng là: chúng con sẽ thi hành những tác vụ ấy như thế nào?
Không phải như người nắm quyền tự tung tự tác, nhưng như mục tử biết yêu thương, phục vụ và hy sinh. Trong thời đại ngày nay, mọi sự đều có xu hướng “số hóa”. Nhưng với người linh mục, mỗi tín hữu là một cá vị được Chúa yêu thương cách riêng. Chúng con cần yêu thương từng người với trái tim mục tử, đặc biệt là những người bé mọn, yếu đuối, đau khổ – họ chính là đối tượng ưu tiên trong mục vụ của chúng con (x. Mt 25,40).
Cụ Thể Trong Thừa Tác Vụ
Người mục tử nhân lành không ngại tìm kiếm và chăm lo cho chiên lạc, chữa lành kẻ yếu đau (x. Ed 34,16). Chúng con phải chăm lo giải tội, xức dầu, tìm kiếm người lạc bước – đó là điều Chúa trao phó.
Nếu lười biếng trong các bí tích này, chúng con chẳng khác gì kẻ chăn thuê: “Kẻ làm thuê… không thiết gì đến chiên” (Ga 10,13).
Khi cử hành bí tích, đừng như cái máy vô hồn. Thời đại robot hóa khiến chúng ta dễ đánh mất sự hiện diện nội tâm. Một linh mục “không có Chúa trong lòng” không thể thông truyền sự sống của Chúa. Tệ hơn, nếu lợi dụng bí tích để tìm kiếm danh vọng hay lợi lộc thì đó là sự xúc phạm đến chính Đấng đã sai phái.
Về việc giảng dạy, chúng con hãy nhớ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Hãy giảng như một mục tử – dùng “cỏ non trên đồi cao” để nuôi đoàn chiên (x. Ed 34,14). Tránh những lời khó nghe, khô cứng, đầy phán xét – hãy chọn lời khuyên bảo, khích lệ, mở lối hy vọng, hướng dẫn dân Chúa đến tương lai tươi sáng.
Chiêm Ngắm Thánh Tâm – Nên Thánh Trong Tác Vụ
Anh em linh mục thân mến,
Hôm nay cũng là Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục do Đức Gioan Phaolô II thiết lập. Chúng ta chỉ có thể nên thánh khi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, mỗi ngày một sâu hơn. Hãy để trái tim ta tan chảy trước tình yêu ấy, để trái tim mục tử trở nên nhân hậu, mềm mại, biết cảm thương, biết yêu đến tận cùng.
“Anh em hãy học với Tôi, vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). “Hãy có những tâm tình như đã có trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5). Chúng ta sẽ nên thánh không phải vì làm được nhiều việc, nhưng vì trở nên phiên bản sống động của Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi chính tác vụ thường ngày.
Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thánh hóa và biến đổi trái tim mỗi linh mục chúng ta. Chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện:
“Lạy Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng kính mến Trái Tim Chúa mỗi ngày một hơn.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.”
Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chúc lành và thánh hóa toàn thể anh em linh mục chúng ta. Amen.
+ ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.