Hành Trình Ơn Gọi Linh Mục Từ “Chuỗi Mân Côi Thiếu Nhi” Truyền Cảm Hứng Cho Các Gia Đình Trên Toàn Thế Giới
- WĐBĐM - "Các bạn nhỏ trong Legio Mariae tuy không cần trải qua giai đoạn thử thách như người lớn. Tuy nhiên, về mọi phương diện, bao gồm toàn bộ kinh nguyện, phương pháp làm việc và các buổi hội họp – kể cả việc quyên góp kín đều phải được thực hiện một cách cẩn trọng và đầy đủ, như trong một Praesidium của hội viên trưởng thành. Nhiều lần đã có ý kiến đề xuất rằng các kinh nguyện nên được giản lược để dễ dàng hơn cho trẻ em tham gia. Không thể chấp nhận những đề xuất như vậy, vì việc trở thành hội viên thiếu nhi là một sự tiệm cận đến đời sống hội viên trưởng thành. Ở đây không hề có chuyện “junior” đồng nghĩa với “sơ đẳng” hay “tầm thường”. Ngược lại, những lý tưởng cao cả về hành động và lòng tận hiến cần phải được trình bày cho hội viên thiếu nhi, và nhìn chung, các em được kỳ vọng sẽ trở thành gương mẫu và người hướng dẫn cho các bạn trẻ khác." (TB 36,380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong Năm Thánh dành cho các Gia đình tại Rôma, hai khách hành hương người Mỹ đã thu hút sự chú ý – với chiếc áo thun mang dòng chữ: “Children’s Rosary - Chuỗi Mân Côi Thiếu Nhi”.
Đó là chị Blythe Kaufman, người sáng lập phong trào Children’s Rosary, và con trai chị – Asher – hiện là một chủng sinh đã trưởng thành trong chính phong trào ấy.
Cả hai là những người khởi xướng một ý tưởng đơn sơ, nhưng đã trổ sinh thành một phong trào cầu nguyện toàn cầu. “Children’s Rosary bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2011, tại West Hartford, bang Connecticut, Hoa Kỳ,” chị Blythe chia sẻ.
Phong trào khởi đi từ một giáo xứ đang rơi vào khủng hoảng tài chính – và từ một linh hứng của người mẹ khao khát đưa con trẻ đến với lời cầu nguyện, để nâng đỡ giáo xứ của mình: “Có lẽ chúng ta nên dẫn các con đến để cầu nguyện cho giáo xứ, vì lời cầu nguyện của trẻ thơ rất mạnh mẽ.”
Từ một nhà nguyện nhỏ tại Connecticut, Children’s Rosary đã lan rộng đến hơn 45 quốc gia. Từ Pakistan đến Ba Lan, từ Nigeria đến Nicaragua, trẻ em đang dẫn dắt kinh Mân Côi – tại lớp học, trong nhà thờ và tại gia đình. “Đây là một cách rất đơn sơ để cầu nguyện – chỉ cần cầm chuỗi Mân Côi và để các em nhỏ dẫn dắt. Và nhờ vậy, phong trào đang lan toả một cách tự nhiên và rộng khắp thế giới,” chị Blythe nói thêm.
Khi trẻ em học cách hướng dẫn cầu nguyện, các em cũng lớn lên trong đức tin. Lời nguyện trở thành nền tảng cho đời sống thiêng liêng – và thường là ánh sáng soi đường trong việc nhận định ơn gọi hay chọn lựa hướng đi cho đời mình.
Thầy Asher, hiện là chủng sinh và nhà truyền giáo, chia sẻ: “Tôi lớn lên trong một gia đình Do Thái vì cha tôi theo đạo Do Thái. Và vì thế, một điều quan trọng đối với tôi là khi tham gia Children’s Rosary, tôi cũng rất ý thức về đức tin Công giáo và giáo huấn của Hội Thánh. Nhờ đó, tôi có thể thực sự xây dựng một mối tương quan sâu xa với Chúa, điều đã trở nên rất quan trọng về sau, khi tôi quyết định trở lại đạo.”
Hành trình từ kinh nguyện thời thơ ấu đến chủng viện của Thầy Asher chỉ là một trong nhiều con đường ơn gọi được hình thành từ lòng đạo đơn sơ ấy.
Thầy chia sẻ thêm: “Tôi đã và đang phân định ơn gọi linh mục trong Tổng giáo phận của mình. Tôi sẽ vào Đại chủng viện, nhưng trước đó, tôi sẽ dành một năm để thực hiện công tác truyền giáo tại châu Âu và châu Phi – để quảng bá phong trào Children’s Rosary, cộng tác với các giáo xứ, các linh mục, và hy vọng là cả với các trường học – thực hiện công việc của Chúa ngay trong thực tế đời sống, trước khi bước vào Đại chủng viện.”
Mỗi chục kinh Mân Côi gieo vào tâm hồn những hạt giống – của bình an, của đức tin và của sự biến đổi sâu xa nơi những ai chuyên chăm cầu nguyện.
Chị Blythe chia sẻ: “Bạn mong con mình nên trong trắng. Bạn mong mọi nhân đức tốt lành được thấm nhuần nơi con cái và gia đình mình. Vậy thì đây là cách để thực hiện điều đó. Là một người mẹ của ba đứa con, tôi có thể nói rằng ngày nay việc nuôi dạy con cái sống thánh thiện thực sự rất khó, và chúng ta cần sự trợ giúp của Mẹ Maria diễm phúc cùng muôn vàn ân sủng. Có lẽ cách đơn giản nhất để thực hiện điều ấy là cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày như một gia đình.”
Chị cũng nhấn mạnh thêm:
“Có một sự che chở diệu kỳ dành cho những gia đình biết cùng nhau cầu nguyện. Hơn nữa, khi gia đình cầu nguyện chung, những ân sủng tuôn đổ xuống dồi dào hơn so với khi mỗi người cầu nguyện riêng lẻ. Thánh Louis de Montfort, trong tác phẩm “Bí mật Kinh Mân Côi” (The Secret of the Rosary), có nói rằng: khi bạn cầu nguyện trong một nhóm, bạn không chỉ nhận được ân sủng từ tràng chuỗi của chính mình, mà còn được chia sẻ ân sủng từ những người khác cùng đọc Kinh Mân Côi nữa.”
Lời cầu nguyện của một gia đình đã trở thành lời nguyện của muôn gia đình. Ngày nay, Children’s Rosary mời gọi mỗi mái ấm, mỗi con tim, hãy tái khám phá sức mạnh của việc cầu nguyện chung với trẻ em – những “thiên thần nhỏ” luôn được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt.
Tác giả: Zofia Czubak - Ewtnvatican.com
con sóng nhỏ chuyển ngữ
[*] Children’s Rosary (Vòng Chuỗi Mân Côi Thiếu Nhi) là một phong trào cầu nguyện Công giáo dành cho trẻ em, khuyến khích các em cùng nhau cầu nguyện Kinh Mân Côi để tôn vinh Đức Mẹ Maria và cầu nguyện cho hòa bình, gia đình, và các ý chỉ khác. Phong trào này được thành lập vào năm 2011 tại Hoa Kỳ bởi Blythe Kaufman, nhằm giúp trẻ em phát triển đời sống thiêng liêng, xây dựng tình bạn trong đức tin, và lan tỏa lòng sùng kính Đức Mẹ Maria.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.