Hai Thánh Peter To Rot’s và José Gregorio: "Giáo Lý Viên Dũng Cảm Tử Đạo - Bác sĩ của người nghèo”

21-10-2025 1,635 lượt xem

1/ Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng của Thánh Phêrô To Rot (Peter To Rot’s)

Đức tin kiên vững của Phêrô To Rot đã dẫn ngài đến cái chết tử đạo. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tuyên phong ngài làm vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea!

Phêrô To Rot là một giáo lý viên trẻ tuổi đã dũng cảm đối đầu với chính quyền Nhật Bản trong Thế chiến II để bảo vệ sự bất khả phân ly của hôn nhân gia đình. Đức tin kiên định của ngài đã dẫn đến cái chết tử đạo, và nay ngài được tuyên thánh, trở thành vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea.

Vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tuyên thánh cho bảy vị thánh mới, bao gồm cựu tín đồ Satan và tông đồ Kinh Mân Côi, Bartolo Longo; “bác sĩ của người nghèo,” José Gregorio Hernández; và nữ tu người Venezuela Carmen Rendiles, người sinh ra với khuyết tật.

Tuy nhiên, dù ít được biết đến hơn, chứng tá của Phêrô To Rot xứng đáng được đặc biệt ghi nhận. Là một người chồng, người cha, giáo lý viên và tử đạo, ngài đã hy sinh mạng sống ở tuổi 33 để bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân gia đình.

Phêrô To Rot là ai?

Phêrô To Rot sinh năm 1912 tại ngôi làng nhỏ Rakunai, nay thuộc Papua New Guinea. Ngài là con của ông Angelo To Puia, một thủ lĩnh bộ lạc, và bà Maria Ia Tumul, cả hai đều được Rửa tội khi trưởng thành và thuộc thế hệ Kitô hữu đầu tiên của đất nước.

Từ khi còn rất trẻ, Phêrô To Rot đã cảm nhận lời mời gọi phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn. Năm 18 tuổi, ngài vào trường giáo lý viên, và đến năm 21 tuổi, ngài chính thức bắt đầu sứ vụ mục vụ. Năm 1936, ngài kết hôn với bà Paula Ia Varpit, và họ có ba người con. Đời sống hôn nhân gia đình và sứ vụ của ngài đã khiến ngài trở thành mẫu gương đức tin cho dân chúng.

Khi quân Nhật chiếm đóng Papua New Guinea vào năm 1942, họ giam cầm tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài. Trong bối cảnh thiếu vắng linh mục, Phêrô To Rot đã can đảm đảm nhận vai trò lãnh đạo thiêng liêng cho cộng đoàn.

“Bộ Tuyên Thánh” cho biết: “Ngài dành thời gian thăm viếng bệnh nhân, rửa tội cho trẻ em, cầu nguyện cùng cộng đoàn, chuẩn bị cho các cặp đôi tiến đến đời sống hôn nhân gia đình, mai táng người qua đời, và trao Mình Thánh Chúa. Ngài thường đi bộ hơn năm hoặc sáu giờ để bí mật đến nhà tù nơi các nhà truyền giáo bị giam giữ, lãnh nhận Mình Thánh Chúa, rồi lén trao cho các tín hữu.”

Tử đạo vì lòng trung thành với hôn nhân

Năm 1944, khi chính quyền Nhật Bản tái hợp pháp hóa chế độ đa thê để lấy lòng các thủ lĩnh địa phương, Phêrô To Rot công khai phản đối. Ngài lên án việc này đi ngược lại Tin Mừng và kêu gọi các tín hữu Công giáo chống lại, dù biết rõ lập trường của mình có thể khiến ngài mất mạng.

Bộ Tuyên Thánh nhấn mạnh: “Ngài hiểu và giảng dạy rằng sự kết hợp hôn nhân, theo bản chất của nó, đòi hỏi sự bất khả phân ly của mối dây liên kết và sự hiệp nhất của đôi vợ chồng suốt đời.” (x. Mt 19,6; St 2,24)

Sự kiên định của ngài đã khiến chính quyền và một số thủ lĩnh bộ lạc tức giận. Ngài bị bắt giữ nhiều lần, bị đe dọa và ép buộc từ bỏ sứ vụ giáo lý viên, nhưng ngài không hề nao núng. Đến năm 1945, ngài bị giam cầm lần cuối.

“Vào đêm ngày 7 tháng 7 năm 1945, hai bác sĩ Nhật Bản đến thăm vị giáo lý viên trong phòng giam. Một trong hai người đã tiêm cho ngài một mũi thuốc và bảo ngài nằm xuống. Một lúc sau, Phêrô To Rot bắt đầu giãy giụa và dường như muốn nôn mửa. Bác sĩ bịt miệng ngài và giữ chặt cho đến khi ngài trút hơi thở cuối cùng.”

Sau khi qua đời, phần mộ của ngài tại Rakunai trở thành điểm hành hương. Các tín hữu khắc trên cây Thánh giá đánh dấu mộ ngài dòng chữ: “To Rot. Tử đạo vì đức tin.”

Cầu mong đời sống chứng tá của Thánh Phêrô To Rot khơi dậy nơi chúng ta lòng can đảm và trung thành sống đức tin theo Tin Mừng.

Lời Cầu Nguyện với Thánh Phêrô To Rot

Lạy Thánh Phêrô To Rot,
vị giáo lý viên trung thành và tử đạo can trường,
ngài đã hy sinh mạng sống để bảo vệ chân lý, gia đình và đức tin.
Xin dạy chúng con yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
kiên vững khi gặp thử thách,
và làm chứng cho Chúa Kitô với lòng khiêm nhường và sức mạnh.
Cầu mong gương sáng của ngài khơi dậy nơi Giáo Hội tại Papua New Guinea và trên toàn thế giới
sống với sự chính trực, hy vọng và niềm vui.
Xin cầu bầu cho chúng con, để chúng con cũng trở nên những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu,
cho đến khi được gặp Ngài diện đối diện trên Thiên Quốc. Amen.

2/ Thánh José Gregorio, “Bác sĩ của người nghèo” được Giáo Hội tuyên thánh!

Vị Thánh cho Thế Giới Hiện Đại

Với niềm vui sâu sắc và lòng biết ơn, Giáo Hội Công giáo hân hoan cử hành lễ tuyên Hiển Thánh cho Chân phước José Gregorio Hernández, được yêu mến gọi là “Bác sĩ của người nghèo”. Đời sống của ngài là tấm gương rạng rỡ của lòng trắc ẩn, đức tin và sự phục vụ — một bác sĩ nhìn thấy Chúa Kitô trong mỗi bệnh nhân ngài chăm sóc. Nay được Giáo Hội chính thức tuyên phong là thánh, di sản của ngài tiếp tục chữa lành tâm hồn và truyền cảm hứng cho bao cuộc đời trên khắp thế giới.

Bác sĩ của Thể Xác và Tâm Hồn

Sinh năm 1864 tại Venezuela, José Gregorio Hernández đã dành sự nghiệp y khoa không vì danh lợi, mà để phục vụ những người đau khổ và nghèo khó. Ngài học y khoa tại Paris và trở về quê hương để phục vụ người nghèo với lòng khiêm nhường tuyệt vời. Ngài chữa trị miễn phí cho bệnh nhân, thường tự bỏ tiền mua thuốc, và trở thành biểu tượng của lòng thương xót và quảng đại giữa dân chúng.

Hơn cả một bác sĩ chữa trị thân xác, ngài còn là người chữa lành tâm hồn. Gìn giữ đức tin Công giáo sâu sắc, Hernández xem nghề y như sứ vụ từ Thiên Chúa — mang lại sự an ủi không chỉ qua y thuật mà còn qua tình yêu, sự nâng đỡ và lời cầu nguyện. Ngài thường thì thầm: “Tôi chỉ là dụng cụ của lòng Chúa thương xót.”

Đời Sống Đức Tin và Hy Sinh

Cuộc sống hàng ngày của ngài được đánh dấu bằng cầu nguyện và sự giản dị. Dù nhận được nhiều lời mời gọi danh vọng và giàu có, nhưng ngài chọn sống gần gũi với người nghèo và tận hiến cho Bí tích Thánh Thể. Ngài khao khát trở thành linh mục, nhưng vì sức khỏe yếu ớt ngăn cản điều đó. Dẫu vậy, ngài sống Tin Mừng qua hành động — phục vụ Chúa Kitô trong mỗi gương mặt đau khổ mà ngài gặp gỡ.

Thảm kịch xảy ra vào năm 1919, khi Bác sĩ Hernández qua đời trong một tai nạn xe hơi trong lúc đi làm việc thiện cho một bệnh nhân nghèo. Cái chết của ngài gây sốc cho cả quốc gia Venezuela, nhưng sự thánh thiện của ngài càng rạng ngời trong tâm hồn dân chúng. Chẳng bao lâu, những câu chuyện về phép lạ và sự chữa lành nhờ lời cầu bầu của ngài bắt đầu lan truyền.

Tuyên Thánh: Sự Công Nhận của Thiên Quốc

Hơn một thế kỷ sau, Giáo Hội nay xác nhận điều mà hàng triệu người đã tin — rằng José Gregorio Hernández đang sống giữa các thánh. Việc tuyên thánh công nhận không chỉ đời sống thánh thiện mà còn vô số ân sủng nhận được qua lời cầu bầu của ngài. Tuyên bố của Đức Giáo hoàng Lêô XIV mang lại niềm vui lớn lao cho Venezuela và cho tất cả những ai thấy ở Thánh José Gregorio một mẫu gương của lòng bác ái Kitô giáo.

Thông Điệp của Ngài Hôm Nay

Trong một thế giới đầy bất công, đau khổ và nhu cầu về lòng trắc ẩn, Thánh José Gregorio Hernández kêu gọi chúng ta noi gương tình yêu vô vị lợi của ngài. Ngài nhắc nhở các bác sĩ, y tá và tất cả những người chăm sóc rằng chữa lành là một hành động thánh thiêng — phải được dẫn dắt bởi đức tin, lòng khiêm nhường và sự dịu dàng.

Lời Cầu Nguyện với Thánh José Gregorio

Lạy Thánh José Gregorio Hernández, Bác sĩ của người nghèo,
ngài đã chăm sóc người bệnh và an ủi những người đau khổ.
Xin dạy chúng con phục vụ tha nhân với tình yêu,
nhìn thấy Chúa Kitô trong những người nghèo khó,
và luôn tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Xin cầu bầu cho chúng con, để chúng con mang sự chữa lành đến với thế giới. Amen.

 

Harumi Suzuki - churchpop.com

gió lạnh chuyển ngữ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.