TÁI SINH NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO: HÀNH TRÌNH VẼ LẠI VẺ ĐẸP CỦA ĐỨC TIN
Ảnh: Truyền tin của Jacek Dłużewski.
Một dự án quốc tế nối lại mạch sống của nghệ thuật thiêng liêng trong thời hiện đại
Khởi đầu từ Rome – nơi ánh sáng của Đức tin và nghệ thuật gặp nhau
Một sự kiện nghệ thuật độc đáo đã diễn ra trong không gian tráng lệ của Bảo tàng San Salvatore in Lauro tại Rome, đánh dấu lần thứ ba của dự án quốc tế “Hãy cùng vẽ lại Công giáo” (Let's Paint Catholicism Again).
Dự án này khởi xướng bởi một nhóm trí thức quốc tế nhằm phục hưng truyền thống hội họa tôn giáo phương Tây – vốn đang dần mai một trong dòng chảy nghệ thuật đương đại.
Sáng kiến kéo dài 21 năm này quy tụ các họa sĩ, thần học gia và nhà phê bình nghệ thuật từ nhiều quốc gia, với mục tiêu đổi mới ngôn ngữ hình ảnh của Công giáo, để diễn tả mầu nhiệm Đức tin bằng mỹ cảm của thời đại hôm nay.
Một bức tranh cho mỗi Mầu Nhiệm Mân Côi
Ông Dariusz Karlowicz, Chủ tịch Quỹ St. Nicolas Foundation, chia sẻ: “Chúng tôi quyết định theo dõi các Mầu Nhiệm Mân Côi. Mỗi năm, các nghệ sĩ sáng tác một bức tranh mới cho một Mầu Nhiệm. Có người hỏi: ‘Những kiệt tác của quá khứ chẳng đã đủ sao?’ Chúng tôi tin là chưa đủ. Mỗi thế hệ cần diễn tả các Mầu Nhiệm Kitô giáo bằng ngôn ngữ hình ảnh của chính thời đại mình. Đó chính xác là điều chúng tôi đang làm.”
Trong lần triển lãm này, 20 họa sĩ được mời diễn giải Mầu Nhiệm Thứ Hai của Năm Sự Vui: Đức Trinh Nữ Maria đi thăm viếng Thánh Êlisabét.
Mỗi nghệ sĩ sáng tạo hai tác phẩm – một để trưng bày nơi công cộng trong nhà thờ, và một dành cho việc chiêm niệm riêng tư.
Các bức tranh mô tả cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa hai người phụ nữ mang thai trong niềm tin và phép lạ, phản chiếu niềm vui và lòng khiêm nhường – nơi Thiên Chúa làm cho lời hứa cứu độ trở nên hiện thực.
“Một cuộc gặp gỡ với chính Thiên Chúa”
Cha Dominik Jurczak, O.P., Trưởng khoa Thần học tại Đại học Giáo hoàng St. Thomas Aquinas (Angelicum), nhận định:
“Xét về thần học, cuộc viếng thăm này khơi dậy niềm vui của một cuộc gặp giữa người phụ nữ lớn tuổi đang mang thai và người phụ nữ trẻ đã tin vào Lời Chúa. Cả hai cùng lắng nghe và đón nhận Lời đã trở nên xác phàm. Vì thế, đó thực sự là một cuộc gặp gỡ với chính Thiên Chúa.”
Nghệ thuật – ngôn ngữ của Đức tin
Triển lãm được tổ chức bởi Viện Văn hóa Thánh Gioan Phaolô II thuộc Angelicum, phối hợp cùng Quỹ Saint Nicholas (Ba Lan) và Quỹ Vatican của Đức Gioan Phaolô II.
Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô II tại Vatican, Cha Paweł Ptasznik, nhấn mạnh trong bài phát biểu:
“Tôi đã trích dẫn thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ, trong đó ngài mời gọi những người sáng tạo hãy tiếp tục đối thoại với Giáo Hội qua cái đẹp. Điều ấy càng quan trọng trong thời đại ngày nay, khi văn hóa thế tục dường như không còn muốn nghe về Thiên Chúa – Đấng là Nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.”
Vẻ đẹp khơi dậy chân lý
Buổi khai mạc triển lãm – gồm 20 tác phẩm hội họa đương đại về Cuộc Viếng Thăm và buổi hòa nhạc của Tứ tấu Nhà nguyện Sistine (Sistine Chapel Quartet) – đã thu hút đông đảo khán giả, trong đó có nhiều sinh viên trẻ của Angelicum.
Sinh viên Therese Crisman chia sẻ cảm xúc:
“Dự án này thật cần thiết cho nền văn hóa hôm nay. Con người đang khát khao cái đẹp và chân lý. Nghệ thuật giúp ta chạm tới sự thật – qua việc chiêm niệm những mầu nhiệm của Đức tin.”
Nối dài truyền thống – canh tân niềm tin
Các nghệ sĩ tham dự đã lấy cảm hứng từ các kiệt tác cổ điển nhưng diễn giải chúng bằng ngôn ngữ của thời đại.
Nữ họa sĩ Ewa Czwartos (Ba Lan) cho biết:
“Tôi lấy cảm hứng từ hội họa Ý, đặc biệt là ‘Madonna del Magnificat’ của Sandro Botticelli. Trong tác phẩm này, tôi muốn tái hiện cử chỉ âu yếm của Đức Maria với Hài Nhi Giêsu – cử chỉ của tình mẫu tử, của ân sủng và nhân loại.”
Triển lãm là một phần trong chuỗi sự kiện chính thức của Năm Thánh 2025, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Truyền giáo và Bộ Văn hóa và Giáo dục Vatican.
Một trong những bức tranh đã được trao tặng Đức Phanxicô (được sửa chính danh so với lỗi “Leo XIV” trong bản gốc), trong buổi tiếp kiến tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã chúc lành và khích lệ sáng kiến, coi đây là một nỗ lực tái sinh ngôn ngữ nghệ thuật thiêng liêng trong thời đại kỹ thuật số.
Nghệ thuật – nhịp đập của Đức tin
Kết lại, ông Karlowicz khẳng định:
“Tại sao nghệ thuật thiêng liêng không thể biến mất? Vì nó là một phần của truyền thống Giáo Hội. Nó giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm Kitô giáo và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của đức tin. Nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ, mà là một nhu cầu thiêng liêng thiết yếu.”
Chuyển thể: Jacob Stein
Sản xuất: Alexey Gotovsky
Quay phim: Fabio Gonnella
Tác giả bài viết gốc: Magdalena Wolinska-Riedi – phóng viên thường trú của EWTN tại Roma - con sóng nhỏ chuyển ngữ
✨ “Khi nghệ thuật chiếu tỏa niềm tin, Đức tin lại thắp sáng nghệ thuật.”
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.