Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Phong Chân Phước Của Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe
Tin từ Hội đồng Concilium
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Phong Chân Phước Của Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe
17 Tháng 2 Năm 2026
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Phong Chân Phước Của Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe. Đặc Phái Viên Của Đạo Binh Đức Mẹ Tại Nam Mỹ 1953 - 1959 Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 3 Năm 2026 lúc 12:30 giờ tại Nhà Thờ Thánh Agnes, Crumlin, Dublin 12 (19:30 giờ Việt Nam (UTC+7).
Chủ tế: Đức Cha Luis Mariano Montemayor, Sứ Thần Tòa Thánh Thánh Lễ sẽ được phát trực tiếp trên www.crumlinparish.ie/watch-live
-------------------------------------------------------------------------------------
Tiến trình tuyên thánh của Alfie Lambe tiến thêm một bước trên con đường đến Rôma
Hai linh mục thuộc Giáo phận Meath đã tham dự phiên họp bế mạc cho Án tuyên thánh của Tôi tớ Chúa Alphonsus (Alfie) Lambe, diễn ra tại Buenos Aires vào ngày 26 tháng 3 năm 2015. Cha Oliver Skelly và Cha Martin Halpin đã có mặt tại sự kiện quan trọng này trong tiến trình tuyên chân phước cho người con của Tullamore — đặc phái viên của Đạo binh Đức Mẹ, người đã qua đời tại Argentina năm 1959.
Toàn bộ hồ sơ liên quan đến tiến trình đã được chuyển đến Bộ Tuyên Thánh tại Rôma. Cũng có mặt trong buổi lễ là Đức Hồng y Mario Aurelio Poli, Tổng Giám mục Buenos Aires; Cha Fray Luis Glinka; Sơ Isabel Fernandez và ông Justin Harman, Đại sứ Ireland tại Argentina.
Bài viết ngắn trên Wikipedia với tiêu đề "Alphonsus Lambe" trước đây kết thúc bằng câu: "Án tuyên thánh của ngài được mở vào năm 1978". Nay câu đó đã có thêm một mệnh đề: "và được kết thúc vào ngày 26 tháng 3 năm 2015". Trong suốt ba mươi bảy năm, các thành viên của Tòa án Buenos Aires đã kiên trì và nhẫn nại làm việc cho Án tuyên thánh này, được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của nhiều hội viên Legio Mariae từ Ireland và khắp nơi trên toàn thế giới.
"Cuộc đời của Alphonsus Lambe như một ngôi sao băng. Nó bỗng nhiên lóe sáng trước mắt chúng ta, vút lên những tầm cao chóng mặt, nhưng vừa kịp chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của nó thì nó đã tắt".
Những lời này trích từ lời tựa quyển tiểu sử Alfie Lambe — Đặc Phái Viên Phi Thường của tác giả Hilda Firtel, giới thiệu với chúng ta về người đặc phái viên trẻ của Đạo binh Đức Mẹ, người đã nhờ ơn Chúa mà làm được rất nhiều việc trên lục địa Nam Mỹ để đưa mọi người đến với Chúa Kitô qua Đức Mẹ Maria.
Sinh ra tại Tullamore, Hạt Offaly, Alfie — tên gọi thân mật trong gia đình và bạn bè — chào đời năm 1932, năm diễn ra Đại hội Thánh Thể đầu tiên tại Ireland. Luôn ham đọc sách báo và say mê học hỏi, Alfie muốn trở thành thầy giáo và đã trải qua thời gian đào tạo với Huynh đoàn Kitô giáo Ireland tại nhà dòng ở Marino, Dublin. Vì sức khỏe yếu, anh quyết định rời đi và trở về nhà, làm việc tại nhà máy Salts ở Tullamore. Trong thời gian này, Alfie được giới thiệu với Legio Mariae - Đạo binh Đức Mẹ và được mời làm đặc phái viên tại Nam Mỹ.
Anh rời Shannon đến New York vào ngày 16 tháng 7 năm 1953, ngày lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô, rồi sau đó bay đến Bogotá, Colombia. Từ đó, anh đi qua Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil và trở lại Argentina, nơi anh qua đời ngày 21 tháng 1 năm 1959 và được an táng tại nghĩa trang La Recoleta, Buenos Aires. Nhờ công việc của Alfie tại Nam Mỹ, Đạo binh Đức Mẹ đang phát triển mạnh mẽ trên lục địa này và với ơn Chúa sẽ ngày càng lớn mạnh hơn.
Tòa án Giáo phận Meath về Án Tuyên Thánh cho Tôi tớ Chúa Alphonsus Lambe được khai mạc tại Nhà xứ Trim vào ngày 10 tháng 3 năm 1991, theo lệnh của Đức Giám mục Meath, Đức Cha Michael Smith. Lời khai của hai mươi mốt nhân chứng đã được thu thập và sau đó chuyển sang Argentina.
Alfie Lambe qua đời khi mới hai mươi sáu tuổi, thế nhưng những gì anh đã làm trong cuộc đời ngắn ngủi trên trần gian này thật không khác gì một phép lạ. Lòng nhiệt thành và sự hăng hái của anh trong mọi việc là đưa mọi người đến với Chúa Kitô qua Đức Mẹ khiến anh trở thành tấm gương sáng cho giới trẻ, các hội viên Đạo binh Đức Mẹ và tất cả người Ireland.
(Cha Oliver Skelly, Phó Thỉnh Nguyện Viên của Án)
Kinh cầu nguyện cho việc tuyên Chân phước cho Tôi tớ Chúa Alphonsus Lambe
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lòng thương xót vô biên của Ngài mà đốt cháy tâm hồn tôi tớ Ngài là Alphonsus Lambe bằng ngọn lửa yêu mến Ngài và yêu mến Đức Maria, Mẹ chúng con; một tình yêu đã thể hiện qua cuộc đời lao nhọc, cầu nguyện và hy sinh hết mình vì phần rỗi các linh hồn; xin Chúa, nếu đó là thánh ý Ngài, cho chúng con nhờ lời chuyển cầu của ngài mà được những ơn mà chúng con không thể tự mình xứng đáng lãnh nhận.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Senatus Việt Nam chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.