HÃY NHÌN VÀO THÁNH GIÁ KHI BẠN KHÔNG MUỐN YÊU KẺ THÙ
Zvonimir Athletic | Shutterstock
Về mặt lý thuyết, thật dễ để nói đến việc “yêu kẻ thù”; nhưng khi đem đức tin ra thực hành, đó lại là một điều hoàn toàn khác.
“Kẻ thù” có thể bao gồm rất nhiều người mà chúng ta gặp hằng ngày. Đó có thể là người cắt ngang xe chúng ta trên đường cao tốc, hoặc người bấm nút “dislike” trên mạng xã hội. Họ cũng có thể là những nhân vật nổi tiếng hay các chính trị gia mà chúng ta không đồng quan điểm, những người đứng ở phía hoàn toàn đối lập trên bình diện chính trị.
Trong nhiều trường hợp như thế, chúng ta đơn giản không thể hình dung mình sẽ yêu thương người ấy. Họ là kẻ thù của chúng ta, và chúng ta thậm chí có thể thầm mong họ mất hết ảnh hưởng và quyền lực ngay lập tức.
Thế nhưng, Chúa Giêsu đã thách thức chúng ta phải yêu thương họ và chủ động tha thứ cho bất cứ điều sai trái nào họ đã thực hiện.
Hãy nhìn vào Thánh Giá
Thánh Aelred of Rievaulx khuyên nhủ trong tác phẩm Gương Tình Yêu rằng hãy hướng mắt về Chúa Giêsu và cuộc Thương Khó của Người để học nơi Người:
“Sự trọn hảo của tình bác ái huynh đệ hệ tại ở việc yêu thương kẻ thù. Chúng ta không thể tìm thấy nguồn cảm hứng nào lớn hơn cho điều này ngoài việc biết ơn nhớ lại lòng kiên nhẫn tuyệt vời của Chúa Kitô.
Đấng đẹp hơn mọi con cái loài người đã đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình ra cho những người tội lỗi nhổ vào; Người để cho đôi mắt vốn cai quản vũ trụ bị những kẻ gian ác bịt kín; Người phơi lưng chịu roi vọt; Người để cho đầu mình – đầu khiến các quyền lực và thế lực phải run sợ – bị gai nhọn đâm thâu; Người phó mình cho sự nhạo báng và sỉ vả; và cuối cùng chịu đóng đinh vào Thập giá, giữa đinh sắt, ngọn giáo, mật đắng và giấm chua, mà vẫn luôn dịu dàng, hiền lành và tràn đầy bình an.”
Ngài còn đi xa hơn trong suy tư khi mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu và cách Người bào chữa cho kẻ thù của mình:
“Không chỉ cầu nguyện cho họ thôi: Người còn muốn bào chữa cho họ. ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’ (Lc 23,34). Họ là những tội nhân lớn, đúng vậy, nhưng họ hiểu biết hạn hẹp; vì thế, Lạy Cha, xin tha cho họ. Họ đang đóng đinh Con vào Thập giá, nhưng họ không biết họ đang đóng đinh ai: nếu họ biết, họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh quang; vì thế, Lạy Cha, xin tha cho họ.
Họ tưởng đó là một kẻ phá luật, một người tự xưng là Thiên Chúa, một kẻ mê hoặc dân chúng. Con đã ẩn mặt khỏi họ, và họ không nhận ra vinh quang của Con; vì thế, Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Thánh Aelred kết luận rằng:
“Nếu một linh hồn muốn ngăn cho ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa khỏi nguội lạnh vì những tổn thương đã chịu, thì hãy để đôi mắt linh hồn mình luôn hướng về sự kiên nhẫn dịu dàng và bình an của Chúa yêu dấu và Đấng Cứu Độ mình.”
Gương mẫu tối cao của tình yêu
Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta mẫu gương tối cao về việc yêu thương kẻ thù, ngay cả những kẻ gây tổn hại đến thân xác mình. Người chỉ cho chúng ta con đường phải theo, thách thức chúng ta không được nuôi dưỡng hận thù, nhưng phải yêu thương và thậm chí bào chữa cho họ.
Điều này không có nghĩa là chúng ta ủng hộ những điều sai trái của kẻ thù; nhưng chúng ta được mời gọi sống hiền từ và thương xót đối với họ. Chúng ta phải ước mong họ được cứu độ và một ngày kia được bước vào cửa Thiên Đàng.
Hơn thế nữa, chúng ta phải ao ước rằng họ sẽ ở trên Thiên Đàng cùng với chúng ta, hiệp tiếng ca ngợi Thiên Chúa vì lòng thương xót vô biên của Người.
Philip Kosloski – Aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.