ĐẠI HỘI ACIES CURIAE BẠC LIÊU I: “XIN VÂNG – SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ”

26-03-2026 731 lượt xem

“Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông

Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời

Uy hùng như đoàn quân sẵn sàng vào trận.” (x. Dc 6,10 – TB 22,255).

  “Vì lòng sùng kính Đức Maria là nền tảng của Legio Mariae, mỗi năm các hội viên sẽ thực hiện một nghi thức tận hiến cá nhân và tập thể dành cho Mẹ. Nghi thức này, được gọi là Acies, là dịp để mỗi người tái khẳng định sự trung thành và lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Mẹ Maria - Nữ Vương của Legio.” (TB 30,288)

 Bạc Liêu, ngày 25 tháng 3 năm 2026 – Thể theo tinh thần Thủ Bản Legio Mariae mời gọi, trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông sâu sắc, các hội viên Legio Mariae thuộc hội đồng Curiae Bạc Liệu I trực thuộc Comitium Cần Thơ II đã quy tụ đông đảo tại Nhà thờ giáo xứ Ninh Sơn để tham dự Đại hội Acies năm 2026 với chủ đề “Xin Vâng – Sứ Mạng Tông Đồ”.

  Ngay từ những phút đầu của ngày mới, niềm vui của gia đình Legio Mariae được thể hiện rõ nét qua sự hạnh ngộ từ quý Cha Quản Hạt, quý Cha Linh giám và các hội viên từ các giáo xứ trong Hạt. Những cử chỉ thân ái đã làm nổi bật tinh thần hiệp nhất và sự gắn bó keo sơn giữa các hội viên – những chiến sĩ của Đức Mẹ Maria trong sứ vụ tông đồ.

   Tại Giáo hạt Bạc Liêu hiện có 23 giáo xứ, 8 giáo điểm Tin Mừng với 22.640 tín hữu (2,3% dân số trong tỉnh). Legio Mariae hiện diện tại 13/23 giáo xứ - 2/8 giáo điểm Tin Mừng

  Trước Thánh Lễ là nghi thức long trọng lặp lại lời tuyên hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.” (TB 30,290). Trước nhan Thánh Mẫu, mỗi hội viên sốt sắng dâng mình và lập lại lời tận hiến, như một hành trình đổi mới nội tâm và canh tân quyết tâm sống sứ mạng mà Legio Mariae đã trao phó.

  Cao điểm của Đại hội là Thánh Lễ trọng thể. Trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng, cộng đoàn được mời gọi kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng từ Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể – nền tảng và trung tâm của đời sống tông đồ.

  Qua bài giảng Thánh Lễ với chủ đề “Xin Vâng – Sứ Mạng Tông Đồ”, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm một chân lý cốt lõi: Thiên Chúa luôn đồng hành cùng người tông đồ. Dù công việc có âm thầm hay nhỏ bé, người hội viên Legio không bao giờ đơn độc, vì chính Chúa đang hoạt động và làm cho những nỗ lực khiêm hạ ấy trở nên hoa trái dồi dào.

  Hình ảnh Đức Maria với lời thưa “Xin Vâng” tại biến cố Truyền Tin được đặt làm mẫu gương sống động. Mẹ đã tin tưởng phó thác hoàn toàn, dù không biết rõ con đường phía trước. Từ đó, mỗi hội viên được khích lệ sống lời “Xin Vâng” mỗi ngày, trong từng bổn phận và hy sinh thầm lặng của đời sống tông đồ.

  Bài giảng cũng mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình: liệu chúng ta đang làm việc tông đồ vì Chúa hay vì bản thân? Chúng ta có thực sự sống tinh thần khiêm nhường – nền tảng của Legio Mariae – hay vẫn còn bị chi phối bởi cái tôi? Chỉ khi biết từ bỏ chính mình, người hội viên mới thực sự trở thành khí cụ hữu hiệu trong tay Đức Mẹ.

  Đại hội Acies một lần nữa khẳng định căn tính của mỗi người Legio: là chiến sĩ của Đức Mẹ, được kêu gọi sống đức tin cách mãnh liệt, thực hành đức ái chân thành và trung thành với sứ mạng tông đồ hằng ngày giữa lòng đời thường.

  Đại hội khép lại trong bữa cơm thân mật đậm tình huynh đệ, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui và thắt chặt thêm mối dây hiệp thông gia đình Legio Mariae.

  Dù ngày Đại hội đã kết thúc, lời “Xin Vâng” vẫn tiếp tục vang vọng như lời mời gọi mỗi hội viên sống trọn vẹn tinh thần ấy trong đời sống thường nhật, để qua những việc làm bé nhỏ nhưng đầy yêu mến, nhiều người khác có thể nhận ra: Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta.

  MVTT/Hạt Bạc Liêu

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.