KHI LEGIO MARIÆ BƯỚC VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI CHỦNG VIỆN

24-04-2026 1,263 lượt xem

  Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn giới thiệu Legio Mariæ như một trường học tông đồ sống động

  Chiều thứ năm ngày 23/4/2026, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, một buổi học hỏi chuyên đề đã diễn ra trong bầu khí vừa trang nghiêm vừa sống động (45 phút). 229 thầy đại chủng sinh thuộc 7 khoá (từ khoá 22 đến khoá 29) quy tụ không chỉ để lắng nghe một bài thuyết trình, nhưng để tiếp cận một thực tại sống động của Giáo Hội: Hội đoàn Legio Mariæ – Đạo binh của Đức Mẹ trong lòng thế giới.

  Buổi học hỏi chuyên đề trở thành một nhịp cầu nối giữa đào tạo linh mục và tông đồ giáo dân, trong tinh thần hiệp hành mà Đức Phanxicô không ngừng mời gọi toàn thể Hội Thánh bước vào.

I/ LEGIO MARIÆ: KHÔNG CHỈ LÀ HỘI ĐOÀN – NHƯNG LÀ MỘT LINH ĐẠO VÀ MỘT SỨ MẠNG

1. Nguồn gốc và căn tính: một dòng chảy tông đồ từ Dublin đến Việt Nam

  Phần trình bày được mở đầu bởi anh Đôminicô Đỗ Ngọc Phác, Trưởng Hội đồng Senatus Legio Mariæ Việt Nam. Với kinh nghiệm dấn thân lâu năm trong Legio Mariae, anh không chỉ giới thiệu lịch sử hội đoàn, nhưng còn đặt nền tảng thiêng liêng cho toàn bộ buổi học hỏi chuyên đề. Anh nhấn mạnh rằng Legio Mariæ không phải là một hội đoàn thuần túy, nhưng là một ơn gọi tông đồ sống giữa lòng Giáo Hội, nơi mỗi hội viên được mời gọi trở nên khí cụ của Đức Mẹ Maria trong việc dẫn đưa các linh hồn đến với Đức Kitô.

  Được thành lập ngày 07/09/1921 tại Dublin, Ireland bởi tôi tớ Chúa Frank Duff, Legio Mariæ nhanh chóng lan rộng khắp hoàn cầu. Tại Việt Nam, Legio Mariae hiện diện từ ngày 26/10/1947 tại Hàm Long, Hà Nội và ngày nay đã có mặt tại 27 giáo phận với hơn 72.000 hội viên hoạt động trên toàn quốc. Riêng tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, 163 trong số 204 giáo xứ đã có Legio Mariae hiện diện (450 Praesidia, 5.018 HVHĐ, 14.858 HVTT).

  Nhưng hơn cả một hội đoàn, Legio Mariae là một thực tại thiêng liêng: một đạo binh của Đức Mẹ quy tụ những con người Công giáo bình thường, nhưng được sai đi để thực hiện một sứ mạng phi thường – đưa các linh hồn về với Thiên Chúa.

2. Được Giáo Hội công nhận và nâng đỡ

  Qua nhiều triều Giáo hoàng, Legio Mariæ luôn được đánh giá cao như một lực lượng tông đồ giáo dân đích thực.

  Đức Gioan Phaolô II gọi Legio Mariae là “lời mời gọi tuyệt vời dành cho giáo dân tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh.”

  Trong ánh sáng Tông huấn Christifideles Laici (số 29), Legio Mariae trở thành một “môi trường đào luyện” (locus formationis) – nơi người tín hữu học cách sống và thi hành đức tin cách trưởng thành. Tông huấn Evangelii Gaudium (số 29) của Đức Phanxicô tiếp nối tinh thần đó khi nhìn nhận các phong trào và hội đoàn như "nguồn phong phú của Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần khơi dậy để Phúc-Âm-hoá các vùng và các lãnh vực khác nhau."

3. Cơ cấu tổ chức: hiệp thông và kỷ luật

  Từ Hội đồng trung ương quốc tế (Concilium) đến Praesidium tại giáo xứ, Legio Mariae vận hành trong một cơ cấu chặt chẽ nhưng linh hoạt.

  Điều đáng chú ý: mọi hoạt động tông đồ đều đặt dưới sự hướng dẫn của linh mục linh giám, bảo đảm sự hiệp thông với phẩm trật Hội Thánh.

4. Mục đích tối hậu: nên thánh và cứu các linh hồn

  Legio Mariae không dừng lại ở việc đạo đức cá nhân.

  Mục tiêu cốt lõi là: “Thánh hóa bản thân và cứu các linh hồn.”

  Đây chính là sự tham dự cụ thể vào sứ mạng cứu độ của Đức Kitô – điều mà Công đồng Vatican II gọi là tông đồ giáo dân (apostolatus laicorum).

5. Linh đạo: “Per Mariam ad Jesum”

Con đường của Legio là con đường của Đức Maria:

  • Khiêm nhường

  • Vâng phục

  • Hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô.

Đức Maria không chỉ là đối tượng sùng kính, nhưng là khuôn mẫu (typus Ecclesiae) và là Đấng đồng hành trong sứ vụ.

6. Đời sống và đặc tính hội viên: kỷ luật và nhiệt thành

  Người hội viên Legio Mariae được nhận diện qua những nét đặc trưng:

  • trung thành

  • kiên trì

  • hiệp nhất

  • sẵn sàng được sai đi.

  Không tìm kiếm hỗ trợ vật chất, nhưng đặt trọn niềm tin vào ân sủng Thiên Chúa.

7. Phương thế: cầu nguyện và hiệp hành

  Cầu nguyện – đặc biệt là Kinh Mân Côi – được xem là “hơi thở” của Legio Mariae.

  Mọi hoạt động tông đồ không mang tính cá nhân, nhưng luôn hiệp hành với Giáo hội địa phương, trong sự vâng phục và hiệp nhất.

8. Đường lối tông đồ: theo chính Đức Kitô

  Legio Mariae không sáng tạo một phương pháp riêng, nhưng bước theo chính con đường của Đức Giêsu:

  • được Chúa Thánh Thần hướng dẫn

  • kết hợp với Đức Maria

  • sống để phục vụ và cứu độ

  “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

9. Công tác tông đồ thăm viếng: trái tim của sứ mạng

  Điểm nổi bật nhất của Legio Mariae chính là thăm viếng từng nhà, gặp gỡ từng người.

  Dựa trên mẫu gương Đức Maria đi thăm bà Êlisabét (x. Lc 1,39-45), hội viên Legio Mariae học cách:

  • lắng nghe bằng con tim

  • tôn trọng từng con người

  • mang Chúa đến qua những tiếp xúc rất đời thường

  Không ai bị loại trừ: từ người sốt sắng đến người nguội lạnh, từ người Công giáo đến người chưa biết Chúa.

10. Hiệu quả: sức mạnh của tình yêu

  Một xác tín xuyên suốt được nhắc lại: “Thế giới thuộc về ai yêu thương họ nhất.” (Thánh Gioan Maria Viannêy - TB 12,161)

  Chính tình yêu chân thành, kiên nhẫn và khiêm tốn là chìa khóa mở ra cánh cửa lòng người.

11. Một mạng lưới tông đồ rộng khắp

  Từ thăm bệnh nhân, giúp người nghèo, dạy giáo lý, đồng hành với dự tòng, tân tòng đến chăm sóc người bị bỏ rơi... – Legio Mariae hiện diện ở mọi “vùng ngoại vi” của đời sống.

  Ở đó, Giáo hội không còn là một ý niệm, nhưng trở thành sự hiện diện cụ thể của lòng Chúa thương xót.

II/ TRONG LÒNG CHỦNG VIỆN: LEGIO MARIÆ NHƯ MỘT TRƯỜNG ĐÀO LUYỆN MỤC TỬ

  Qua phần trình bày của cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, Legio Mariae được nhìn dưới một góc độ mới: một phương thế đào luyện linh mục tương lai.

  Tại đây, chủng sinh học:

  • đời sống cầu nguyện

  • kinh nghiệm mục vụ thực tế

  • nghệ thuật đồng hành với giáo dân

  Và trên hết, học trở thành điều mà Đức Phanxicô gọi là: “mục tử mang mùi chiên.”

Một lời mời gọi cho toàn thể Hội Thánh

  Buổi học hỏi khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại trong một câu hỏi đầy tính mục vụ: "Ai sẽ giúp linh mục đến với từng linh hồn, nếu không có những người giáo dân được sai đi?"

  Legio Mariæ không thay thế linh mục. Nhưng, như chính truyền thống của hội đoàn xác tín: “Legio Mariae mang đôi chân của linh mục đến với những nơi linh mục chưa thể đến.”

  Trong bối cảnh Giáo hội hôm nay, khi lời mời gọi hiệp hành trở nên cấp thiết, Legio Mariæ hiện lên như một con đường cụ thể để:

  • giáo dân sống ơn gọi tông đồ

  • linh mục thi hành sứ vụ cách trọn vẹn hơn

  • và toàn thể Hội Thánh cùng nhau bước đi trong hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

“Per Mariam ad Jesum” – Nhờ Mẹ Maria, đến với Đức Kitô. Đó không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là một lộ trình thiêng liêng cho Giáo hội hôm nay và ngày mai.

Một câu hỏi còn vang vọng lại

  Phần trao đổi cuối buổi học hỏi chuyên đề diễn ra sôi nổi, xoay quanh kinh nghiệm thăm viếng, cách tiếp cận các gia đình tôn giáo bạn và không tôn giáo, viện trợ vật chất và vai trò của linh mục tương lai trong việc đồng hành với giáo dân...

  Một thầy đại chủng sinh đã thay mặt anh em chia sẻ một cảm nhận đơn sơ nhưng sâu sắc: buổi học hỏi chuyên đề không chỉ giúp hiểu, mà còn “làm cho yêu mến Legio Mariae hơn.”

  Khi chương trình khép lại, hội trường dần thưa người. Nhưng dường như một câu hỏi vẫn còn ở lại — không chỉ trong suy nghĩ, mà trong chính thao thức mục vụ. Cả hai bên — Đại Chủng viện và Senatus Việt Nam đều bày tỏ mong muốn tiếp tục có những cuộc gặp gỡ như thế này. Bởi trong bức tranh mục vụ của Giáo Hội Việt Nam hôm nay, câu hỏi mà buổi chiều ấy để lại vẫn còn vang vọng: “Ai sẽ giúp các linh mục tương lai đến với từng gia đình, nếu không có những người giáo dân được sai đi?”

  Và có lẽ, câu trả lời đã âm thầm hình thành ngay trong chính buổi chiều ấy: một Giáo hội hiệp thông, nơi mục tử và giáo dân không đi những con đường riêng rẽ, nhưng cùng bước đi, cùng phục vụ, và cùng mang Đức Kitô đến cho từng con người, từng gia đình, trong chính thực tại đời sống hôm nay.

Nguồn Bài và Ảnh Senatus VN:

TTV. Đức Nguyễn – Quang Vinh

Click xem hình ảnh

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.