LẮNG NGHE THÁNH THẦN ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ THỪA SAI

30-05-2026 624 lượt xem

  Hơn 400 đại biểu giáo dân từ ba Giáo tỉnh cùng suy tư về căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu trong hành trình hiệp hành.

  Giữa những biến chuyển nhanh chóng của xã hội và những thách đố mới của thời đại kỹ thuật số, câu hỏi căn bản vẫn được Giáo hội Việt Nam đặt ra cho người giáo dân hôm nay: làm thế nào để vừa lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, vừa can đảm bước ra thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng?

  Đó chính là trọng tâm của ba khóa thường huấn do Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại ba Giáo tỉnh Sài Gòn, Huế và Hà Nội trong tháng 5 năm 2026, với chủ đề xuyên suốt: “Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai.”

Một hành trình trải dài từ Nam ra Bắc

  Ba khóa thường huấn được tổ chức lần lượt tại Bãi Dâu (Giáo phận Bà Rịa), Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang và Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, quy tụ đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo phận thuộc ba Giáo tỉnh.

  Dù diễn ra ở những địa điểm khác nhau, các khóa thường huấn đều hướng tới một thao thức chung: đào sâu đời sống hiệp hành và giúp người giáo dân khám phá căn tính của mình trong sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh.

  Trong lời khai mạc tại Giáo tỉnh Sài Gòn, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, đã mời gọi cộng đoàn bước vào hành trình thường huấn dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, hướng tới cột mốc 500 năm Tin Mừng được gieo trên quê hương Việt Nam. Ngài nhấn mạnh ba chiều kích căn bản: hiệp thông với Chúa, đón nhận Chúa Thánh Thần và trở nên những môn đệ thừa sai biết cùng nhau thi hành sứ mạng trong Hội Thánh.

Từ lắng nghe đến phân định

  Điểm nổi bật của chương trình không nằm ở việc truyền đạt kiến thức đơn thuần, nhưng là việc giúp người tham dự thực hành một thái độ thiêng liêng ngày càng trở nên cấp thiết trong đời sống Kitô hữu: lắng nghe.

  Ba đề tài xuyên suốt được triển khai tại cả ba Giáo tỉnh gồm:

  • Lắng nghe và phân định trong Thánh Thần.

  • Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng.

  • Môn đệ thừa sai: từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo Tin Mừng.

  Các bài thuyết trình được kết hợp với thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và cầu nguyện chung. Phương pháp này phản ánh chính tinh thần hiệp hành mà Giáo hội hoàn vũ đang mời gọi: không chỉ học hỏi, nhưng còn lắng nghe nhau để cùng phân định thánh ý Thiên Chúa.

  “Hiệp hành được khởi phát từ một thái độ thiêng liêng: biết lắng nghe Thiên Chúa để nhận ra tiếng nói của Ngài giữa muôn ồn ào của thế giới hiện đại.”

Người giáo dân trước những thách đố mới của thời đại

  Một trong những nét đáng chú ý của kỳ thường huấn năm nay là việc đối diện trực tiếp với các vấn đề của xã hội đương đại, đặc biệt là ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và môi trường kỹ thuật số đối với đời sống đức tin.

  Tại Giáo tỉnh Sài Gòn, các tham dự viên đã dành thời gian trao đổi về trách nhiệm của người giáo dân trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. Đức cha Giuse Trần Văn Toản nhắc đến gương sáng của Carlo Acutis như một mẫu gương biết sử dụng công nghệ để giới thiệu tình yêu Thiên Chúa. Ngài đồng thời lưu ý rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo chỉ thực sự hữu ích khi được đặt dưới sự hướng dẫn của đời sống cầu nguyện và sự phân định thiêng liêng.

  Thông điệp ấy cho thấy một hướng đi rõ ràng của Giáo hội Việt Nam: không khước từ công nghệ, nhưng cũng không tuyệt đối hóa công nghệ. Điều quyết định vẫn là trái tim của người môn đệ biết lắng nghe Chúa và sử dụng các phương tiện hiện đại để phục vụ Tin Mừng.

Hoán cải để trở nên chứng nhân

  Từ việc lắng nghe dẫn đến hoán cải, và từ hoán cải dẫn đến sứ mạng.

  Các bài chia sẻ liên tục nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng không bắt đầu từ các kế hoạch hay hoạt động, nhưng từ sự đổi mới nội tâm của mỗi tín hữu. Hiệp hành sẽ chỉ là hình thức bên ngoài nếu con người không thực sự để cho Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn mình.

  Qua Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đều mang trong mình căn tính “được sai đi”. Sứ mạng ấy trước hết được thực hiện trong gia đình, giáo xứ, môi trường nghề nghiệp và các tương quan thường ngày, bằng chính đời sống chứng tá của người tín hữu.

  Tại Giáo tỉnh Huế, các tham dự viên được mời gọi nhận ra rằng người môn đệ thừa sai không phải là một danh hiệu dành cho một số người đặc biệt, nhưng là ơn gọi của mọi Kitô hữu. Việc lắng nghe Chúa Thánh Thần sẽ giúp mỗi người mở lòng với tha nhân, sống tinh thần phục vụ và trở thành chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Hướng về một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo

  Từ Bãi Dâu đến Nha Trang, từ Nha Trang đến Vinh, chủ đề của ba khóa thường huấn đã dệt nên một thông điệp thống nhất: Giáo hội cần những người giáo dân trưởng thành trong đức tin, biết lắng nghe, biết phân định và sẵn sàng dấn thân cho sứ mạng.

  Trong bối cảnh chuẩn bị hướng tới những cột mốc quan trọng của Giáo hội Việt Nam, việc đào tạo giáo dân không còn là một công việc phụ trợ, nhưng đang trở thành một ưu tiên mục vụ mang tính chiến lược.

  Khi khép lại các khóa thường huấn, điều đọng lại không chỉ là những bài học hay những bản đúc kết. Đó là lời mời gọi mỗi người tín hữu tiếp tục để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời mình.

  Bởi lẽ, giữa một thế giới đầy tiếng nói cạnh tranh và những luồng thông tin không ngừng cuốn hút con người, Hội Thánh vẫn tin rằng chỉ những ai biết dừng lại để lắng nghe Thiên Chúa mới có thể trở thành những môn đệ thừa sai đích thực — những chứng nhân mang Tin Mừng đến với thế giới bằng đời sống, bằng sự hiệp thông và bằng niềm hy vọng phát xuất từ Đức Kitô Phục Sinh.

Theo: Ban thư ký, Biên bản UBGD/HĐGMVN 5/2026

Ban Biên tập

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.