THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC GIA ĐÌNH BỊ CÁCH LY BỞI CORONAVIRUS
Vì tình trạng đại dịch Coronavirus đang hoành hành ở cao điểm, ĐTC phải cử hành Thánh Lễ tại nhà nguyên riêng Casa Santa Marta. Thánh Lễ của ĐTC tại đây thường chỉ có một nhóm nhỏ ít người tham dự. Hôm nay vì tình trạng đại dịch đang xẩy ra ở Vatican nên thánh lễ chỉ có tính cách riêng tư, không có người tham dự. Nhưng ĐTC dâng Thánh Lễ này để cầu cho các nạn nhận dịch Corona virus, đặc biệt những gia đình bị cách ly.
Như đã loan báo trong những ngày gần đây, trong thời gian này, ĐTC sẽ làm lễ để cho mọi người trên toàn thế giới có thể theo dõi trên truyền hình của Truyền Thông Vatican (Vatican Media) hàng ngày vào 7:00 giờ sáng, giờ Roma.
Việc này cũng trùng hợp với việc Hội Đồng Giám Mục Ý hủy bỏ những Thánh Lễ cho công chúng trên toàn nước cho đến ít nhất là mồng 3 tháng 4 theo như chỉ dẫn của chính quyền Ý. Mọi sinh hoạt trên toàn nước cũng phải ngừng.
Đây là cơ hội tuyệt vời để cho các nạn nhân của dịch corona virus và những gia đình bị cách ly tái khám phá ra tình cảm yêu thương của mọi người một cách sáng tạo.
Trong Thánh Lễ hôm nay, ĐTC cũng đặc biệt cầu cho tất cả những ai đang đau khổ, những người già và tất cả mọi người hiện đang làm việc để ngăn ngừa cũng như chữa trị bệnh dịch conrona virus.
Trong bài giảng, ĐTC đã bình giải bài đọc sách Các Vua (2 V 5:1-15) và Tin Mừng Luca (Lc 4:24-30).
------------------------------------------------------------
Dưới đây là toàn bài giảng của ĐTC:
Trong cả hai bản văn mà Phụng Vụ chọn để suy niệm hôm nay, có một thái độ đã buộc chúng ta phải để ý là thái độ của con người, nhưng không có ý tốt: thái độ giận dữ. Dân thành Nadarét bắt đầu lắng nghe đức Giêsu. Họ thích cách Người nói, nhưng cũng có kẻ xì xào: “Tay này học hành ở trường nào? Hắn là con bà Maria và ông Giuse thợ mộc mà! Làm sao Hắn lại có thể đứng đó mà giảng dạy cho chúng ta? Thế rồi họ khinh khi Chúa, họ nổi giận (Lc 4:28). Và từ giận dữ họ đi đến bạo động. Chúa đã thấy rõ thái độ đó ngay từ lúc Chúa bắt đầu giảng, rồi họ đuổi Chúa ra khỏi nhà hội và xô người xuống chân đồi (c.29).
Cả Naaman nữa. Naaman là một người tốt, có niềm tin, nhưng khi ngôn sứ biểu ông đến tắm ở sông Jordan nhiều lần thì ông nổi giận. Tại sao vậy? “Hãy nghe đây, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ ra gặp tôi rồi đứng đó, nhân danh Thiên Chúa là Chúa của ông ta dơ tay lên để vào chỗ tôi bị phong cùi mà chữa. Nước sông Abana và Pharpar ở Damascus chẳng tốt hơn nước của Israel sao? Cớ sao tôi không thể tắm ở đó để được rửa sạch?” Rồi ông nổi giận và bỏ đi” (2V 5:11-12).
Giống như ở Nadarét cũng có những người tốt. Tuy nhiên, cái gì ở sau những người tốt đó đã khiến họ có thái độ giận dữ này? Và, ở Nadarét còn tệ hơn nữa: gây bạo động. Cả hai loại người ở nhà hội và Naaman đều nghĩ là Thiên Chúa chỉ tỏ lộ qua những việc phi thường, không phải chuyện bình thường, nghĩa là Thiên Chúa không thể nói và làm một cách đơn giản, không làm chuyện thường tình trong cuộc sống. Họ coi rẻ việc bình thường. Họ coi thường, khinh khi chuyện bình thường. Trái lại, Thiên Chúa của chúng ta làm cho chúng ta hiểu là Người luôn luôn hành động một cách bình thường: đơn giản ở trong nhà Nadarét, ở những công việc thường lệ hàng ngày, trong kinh nguyện đơn sơ… Còn với tinh thần uy nghi hùng vĩ thì lại thường đưa người ta đến chỗ khoe khoang tự đắc ta đây, chỉ ưa thích vẻ bề ngoài… Cả hai thứ này cuối cùng rồi cũng đi đến bạo động. Naaman là một người có học nhưng ông đã đóng cửa vào mặt ngôn sứ và bỏ đi. Bạo động chính là một thái độ tàn ác. Những người ở trong nhà hội bắt đầu nổi giận rồi quyết định giết Chúa Giesu, nhưng một cách vô ý thức họ đuổi Chúa ra ngoài, ném Người xuống chân đồi. Giận dữ là một cám dỗ xấu xa ghê tởm sẽ dẫn tới bạo động.
Ít ngày trước đây, có người đã cho tôi coi trên Iphone một video về cành tượng những người bị cách ly ở một tòa nhà, ở đó có một người trẻ muốn đi ra ngoài. Người lính gác không cho anh ta đi. Anh này đấm anh ta một cái với vẻ giận dữ khinh khi. “Nhưng mày là ai, ‘thằng đen này’ mà dám cản ta không được ra ngoài?” Tức giận là thái độ của kẻ kiêu hãnh, một loại tự kiêu.. với tinh thần tệ hại kinh khủng. Con người kiêu hãnh thì chỉ biết sống với ảo tưởng của một người không phải là họ. Những người hay giận dữ là những người thuộc loại “đồng bóng”; những người này thường phải nổi khùng, phẫn nộ để cảm thấy mình vẫn là người.
Thái độ này cũng có thể xẩy ra cho chúng ta, mà các nhà thần học gọi nó là những “chuyện tai tiếng do những tên Pharisêu gây ra”, chính là để bêu xấu tôi bằng những việc đơn giản mà Chúa đã làm, như giúp đỡ người nghèo, người Kito giáo. Họ nói: “Chúa đâu có làm việc đó. Không, không thể, Chúa thì văn minh, có học hơn; Chúa khôn ngoan hơn, Chúa quan trọng hơn. Chúa không thể hành động đơn giản như thế được.” Và giận dữ luôn luôn hướng người ta tới bạo động, hoặc là thể xác hoặc là lời nói cũng có thể giết người ta.
Chúng ta hãy suy ngẫm về hai đoạn Kinh Thánh này: Dân chúng nổi giận ở trong nhà hội tại Nadarét và ông Naaman bực mình tức giận, bởi vì họ không hiểu sự đơn thuần giản dị của Thiên Chúa.
+ PHANXICÔ
Vatican March 16, 2020 10:58
Biên dịch: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo Zenit, bản tiếng Anh của Deborah Castellano Lubov
10 lý do không nên hoảng loạn vì Coronavirus
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay trên toàn cầu, Ignacio Lopez-Goni - Giáo sư Vi sinh, Đại học Navarra (Tây Ban Nha) đã có một bài viết đăng trên tờ The Conversation bàn về tình hình kiểm soát dịch bệnh và những lý do chúng ta nên lạc quan.

Cho dù chúng ta có coi Covid-19 là một đại dịch hay không thì nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, dịch bệnh này đã lan ra khắp các châu lục.
Khái niệm đại dịch có nghĩa là dịch bệnh lây lan liên tục và đồng thời ở nhiều hơn 3 khu vực địa lý khác nhau. Đại dịch không hàm ý về mức độ gây tử vong của virus, mà liên quan đến khả năng truyền bệnh và sự lây lan của nó.
Nhưng có một điều chắc chắn tồn tại, đó là đại dịch của sự sợ hãi. Truyền thông trên toàn thế giới đang ‘dậy sóng’ bởi Covid-19. Việc đề phòng và lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất là điều nên làm. Và tất nhiên, hậu quả của nó đang không chỉ ảnh hưởng tới ngành y tế toàn cầu, mà còn tác động sâu rộng tới cả kinh doanh và chính trị.
Nhưng chúng ta cũng nên làm một việc khác, đó là không cần phải hoảng sợ. Những nguyên nhân dưới đây sẽ cho thấy chúng ta có thể lạc quan trong việc ngăn chặn và đánh bại Covid-19.
1. Chúng ta đã tìm ra nguyên nhân
Những bệnh nhân mắc bệnh AIDS đầu tiên được phát hiện vào tháng 6/1981. Chúng ta mất hơn 2 năm để xác định được virus gây ra căn bệnh này. Với Covid-19, những ca viêm phổi nặng đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc vào ngày 31/12/2019 và đến ngày 7/1, loại virus gây bệnh đã được xác định. Bộ gen cũng được phân tích vào ngày 10/3.
2. Chúng ta biết cách phát hiện virus
Kể từ ngày 13/1, bộ xét nghiệm virus đã được đưa vào sử dụng. Điều này đóng vai trò lớn trong việc ngăn ngừa sự lây lan của virus.
3. Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc được cải thiện
Các biện pháp kiểm soát và cách ly chặt chẽ của Trung Quốc đã có hiệu quả. Vài tuần gần đây, số ca nhiễm bệnh hằng ngày đang giảm xuống.
Ở các quốc gia khác, hệ thống theo dõi dịch tễ học cũng đang được thực hiện.
4. 80% trường hợp nhiễm bệnh ở tình trạng nhẹ
81% người nhiễm bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì. 14% có thể gây ra viêm phổi nặng, 5% trở nên nguy kịch, thậm chí gây tử vong. Hiện vẫn chưa rõ tỷ lệ tử vong chính xác là bao nhiêu nhưng con số thực có thể thấp hơn một số ước tính.
5. Số ca hồi phục
Có nhiều dữ liệu cho thấy số ca nhiễm bệnh và số người chết tăng lên, nhưng hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều được chữa khỏi. Số ca chữa khỏi lớn gấp 13 lần số ca tử vong, và tỷ lệ này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Biểu đồ số ca hồi phục đang tăng lên. Nguồn: Đại học Johns Hopkins.
6. Triệu chứng nhẹ ở trẻ em
Chỉ có 3% số ca nhiễm là người dưới 20 tuổi và tỷ lệ tử vong ở người nhiễm dưới 40 tuổi chỉ là 0,2%. Các triệu chứng ở trẻ em nhiễm bệnh rất nhẹ, thậm chí là không có triệu chứng gì.
7. Virus có thể được loại bỏ
Virus này có thể bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả trên các bề mặt bằng dung dịch cồn ethanol (62-71%), hydro peroxide (0,5%) hoặc natri hypochlorite (0,1%) chỉ trong vòng 1 phút. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước là cách hiệu quả nhất để tránh lây nhiễm.
8. Giới khoa học vào cuộc
Chỉ sau hơn 1 tháng, đã có 164 bài báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu PubMed bàn về Covid-19. Chúng là những công trình nghiên cứu sơ bộ về vắc-xin, phương pháp điều trị, dịch tễ học, di truyền, chẩn đoán, khía cạnh lâm sàng…
Những bài viết này được thực hiện bởi khoảng 700 tác giả trên khắp thế giới. Chính lúc này, sự chia sẻ, hợp tác và cởi mở của giới khoa học trên thế giới hiện rõ hơn bao giờ hết.
Năm 2003, với dịch SARS, phải hơn 1 năm sau mới có được chưa đến một nửa số bài báo so với Covid-19. Ngoài ra, hầu hết các tạp chí khoa học đã cho phép truy cập không giới hạn vào các bài viết về chủ đề này.
9. Đã có mẫu vắc-xin
Khả năng sản xuất được vắc-xin là rất cao. Hiện tại đã có hơn 8 dự án đang được tiến hành để tìm kiếm loại vắc-xin chống lại virus corona.
Nhóm vắc-xin của Đại học Queensland (Úc) tuyên bố rằng họ đang nghiên cứu một nguyên mẫu bằng cách sử dụng kỹ thuật có tên là ‘kẹp phân tử’ – một công nghệ mới sẽ sớm được thử nghiệm trên người trong thời gian kỷ lục.
10. Đang thử nghiệm kháng virus
Hiện tại, đã có hơn 80 thử nghiệm lâm sàng phân tích các phương pháp điều trị virus corona. Đây là những loại thuốc chống siêu vi đã được sử dụng cho các bệnh nhiễm trùng khác, đã được phê duyệt và chứng minh an toàn.
Một trong những loại đã được thử nghiệm trên người là Remdesivir – loại thuốc chống virus phổ rộng vẫn đang được nghiên cứu, từng được thử nghiệm chống lại bệnh Ebola và SARS/MERS.
Một loại khác là Chloroquine – loại thuốc chống sốt rét từng cho thấy có hoạt tính kháng virus mạnh.
Đại dịch cúm vào năm 1918 đã khiến hơn 25 triệu người tử vong trong vòng chưa đầy 25 tuần. Liệu thảm kịch tương tự có xảy ra với chúng ta không? Có lẽ là không, bởi vì chưa bao giờ chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng hơn bây giờ để chống lại một đại dịch.
Nguyễn Thảo chuyển ngữ từ https://theconversation.com/coronavirus-ten-reasons-why-you-ought-not-to-panic-132941
Theo Vietnamnet
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.