Cây Thước Cuộc Đời và Hành Trình Phụng Sự Chúa
A. “Có thể các cuộc viếng thăm của Legio Mariæ bị từ chối”
“Nếu thực sự rơi vào trường hợp như thế, thì nên đổi cách làm việc khác, chứ không nên bỏ ý định lập Legio Mariæ (Hội Đoàn có khả năng sinh ích cho hội viên và cộng đoàn). Nhưng thật ra, cho tới nay, chưa có nơi nào mà Legio Mariæ gặp phải khó khăn lớn lao hay lâu dài về vấn đề này mỗi khi thăm viếng. Có thể thấy rằng, nếu thăm viếng đúng tinh thần tông đồ, thì thông thường, những người có thái độ lạnh nhạt với Legio Mariæ chỉ chứng tỏ họ thờ ơ hoặc ghét đạo. Cho nên, nơi nào Legio Mariæ ít được mong muốn hiện diện, thì nhu cầu công việc lại càng nhiều. Những khó khăn ban đầu này không đủ lý do để hội viên ngừng lại việc thăm viếng. Gần như lúc nào cũng vậy, hội viên nào can đảm chịu đựng được rào cản là sự thờ ơ đó, họ đều có khả năng vượt qua, lại còn đẩy lui nhiều nguyên nhân ẩn tàng khác nữa.
Phải hết sức nhấn mạnh rằng về mặt tinh thần, gia đình là điểm chiến lược. Chiếm hữu gia đình là chiếm được xã hội. Muốn chinh phục gia đình thì phải đến với họ.” (TB 32,312)
Quý anh chị Legio Mariæ thân mến,
Trong chuyến công tác thăm viếng tại một gia đình kia, có một người đàn ông hỏi tôi:
“Tại sao các anh lại lãng phí thời gian đi thăm viếng, thay vì tận hưởng cuộc sống và làm điều khiến mình hạnh phúc? Chẳng bao lâu nữa các anh cũng sẽ chết thôi, vậy chẳng phải là phí thời gian sao?”
Chúng tôi chỉ mỉm cười. Chúng tôi không lo sợ cái chết, vì tôi tin rằng việc chúng tôi đang làm – đến thăm và đem tình yêu Chúa đến với mọi người – chính là niềm hạnh phúc thật sự.
Niềm Hạnh Phúc Được Phụng Sự
“Thăm viếng các gia đình đã trở thành một hoạt động tông đồ truyền thống được ưa thích của Legio Mariæ. Đây là một hoạt động đặc thù diễn ra ở khắp mọi nơi và cũng là con đường đem lại nhiều ơn phúc nhất. Nó là đặc tính của Legio Mariæ” (TB 37,388).
Chúng tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã cho chúng tôi được noi gương Mẹ Maria, để có thể nguyện rằng:
“Lạy Chúa, xin cho chúng con phục vụ Chúa trong những năm còn lại của đời mình. Xin cho chúng con đem tình yêu Chúa đến với những tâm hồn khao khát Ngài. Xin cho Chúa lớn lên, còn chúng con nhỏ lại.” (x. Ga 3,30)
Có thể chúng ta cầu xin một cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ, được nhìn thấy con đàn, cháu đống của mình. Nhưng chúng ta cũng nhận ra: dù 100 năm, thời gian ấy trước mặt Chúa chỉ như một cái chớp mắt (x. (2 Pr 3,8). Điều quan trọng là chúng ta đã làm được gì trong khoảng thời gian ấy cho Nước Trời.
Chúng Ta Đã Sống Thế Nào?
Hãy tự hỏi mình:
-
Chúng ta có đang chất chứa oán giận, hận thù, hay chỉ tìm kiếm danh vọng?
-
Chúng ta có coi thường những người yếu kém hơn mình?
-
Nếu hỏi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… họ sẽ nói gì về chúng ta?
Và nhất là: Thiên Chúa sẽ nói gì về chúng ta, Đấng biết rõ cả những gì chúng ta che giấu?
Thánh Phaolô viết: “Quả thế, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết” (Rm 6,23). Vì thế, chúng ta biết ơn vì Chúa đã cho chúng ta một cơ hội để sống, để phục vụ, để xin ơn tha thứ.
Câu Chuyện Trên Thiên Đàng
Có một người phụ nữ lên Thiên đàng. Thấy nhiều người bà từng nghĩ là “xấu xa” cũng ở đó, bà hỏi Chúa Giêsu:
“Lạy Chúa, sao những người đó lại ở đây? Con tưởng Thiên đàng chỉ dành cho những người tốt như con thôi chứ?”
Chúa Giêsu mỉm cười:
“Này con, khi con vừa bước vào đây, những người ấy cũng hỏi Ta cùng một câu như vậy về con đó!”
Câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng tất cả đều sống nhờ lòng thương xót của Chúa.
Cây Thước Cuộc Đời
Hãy hình dung cuộc đời chúng ta như một cây thước 12 inch:
-
3 inch đầu: tuổi thơ, sống trong tình yêu cha mẹ.
-
3 inch tiếp: tuổi trẻ, học hành, kết hôn hoặc sống độc thân.
-
5 inch sau: làm việc, kiếm sống, tích lũy của cải.
-
1 inch cuối: bệnh tật, chờ đợi cái chết.
Nếu chỉ lo tìm kiếm những điều chóng qua, cuối cùng chúng ta sẽ ra đi tay trắng. Điều còn lại là tình yêu và lòng thương xót mà chúng ta đã gieo trong cuộc đời này.
Hướng Về Thiên Đàng
Hãy sử dụng “Cây Thước Cuộc Đời” của mình để:
-
Tích lũy niềm vui nội tâm và những nụ cười yêu thương.
-
Đặt Chúa lên hàng đầu như Mẹ Maria đã làm.
-
Cầu nguyện không ngừng, phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Tôi Tớ Chúa Frank Duff từng nói:
“Là hội viên Legio Mariæ, tên chúng ta đã được ghi vào Sách Trường Sinh. Việc tên ấy ở lại hay bị xóa đi, tất cả là tùy thuộc vào chúng ta.”
Ước gì hướng đi của các hội viên Legio Mariæ chúng ta luôn là tiến về Thiên đàng và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta sẽ được ở đó mãi mãi.
Người anh em trong Chúa Kitô và bạn đồng Hội Legio Mariæ của các anh chị.
B. MỘT ĐÓA HOA HY VỌNG
Quý anh chị Legio Mariæ thân mến,
Chúng ta hiểu rằng cuộc sống của mỗi chúng ta luôn đan xen giữa sứ vụ tông đồ và những thách đố trong gia đình, công việc, học hành, hay các mối quan hệ. Chính vì thế, hôm nay xin gửi đến quý anh chị Legio Mariæ một đóa hoa Hy Vọng, như một món quà tinh thần nâng đỡ, giúp quý anh chị thêm sức mạnh để trỗi dậy và tiếp tục hành trình thuộc về Nước Trời.
Hãy giữ hình ảnh Bông Hồng này trong điện thoại, máy tính, hay in ra giấy. Hãy để nó nhắc nhở quý anh chị rằng: dù trong những lúc tối tăm nhất, vẫn luôn có một ánh sáng hy vọng đang tỏa sáng từ trái tim Thiên Chúa, từ lời cầu nguyện của Hội Thánh và từ những người anh chị em đồng hành cùng quý anh chị trong Chúa Kitô.
Sống Niềm Hy Vọng, Giữ Tên Mình Trong Sách Trường Sinh
Tôi Tớ Chúa Frank Duff từng nói: “Tên chúng ta đã được ghi vào Sách Trường Sinh. Việc tên ấy ở lại hay bị xóa đi, tất cả là tùy thuộc vào chúng ta.”
Là hội viên Legio Mariæ, chúng ta được mời gọi không để tên mình bị xóa đi bởi những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ, nhưng phải sống trong ơn gọi thánh hoá bản thân mỗi ngày để giữ trọn lời cam kết với Chúa và với Đức Mẹ.
Lời Chúa Trong Khổ Đau
Khi quý anh chị tưởng như mọi sự đang sụp đổ, hãy lắng nghe tiếng Chúa:
“Con ơi, con đang gục ngã, nhưng chưa phải là thất bại. Ta cho phép con trải qua thử thách này vì Ta biết con có thể đứng vững. Hãy ở với Ta, và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Ta sẽ ở với con cho đến tận thế.”
Những lời ấy chính là lời mời gọi trỗi dậy. Bởi khi Thiên Chúa gọi, Ngài mong chờ nơi chúng ta một tâm hồn sẵn sàng, một đức tin mạnh mẽ để vượt qua thử thách và nhận lấy phần gia nghiệp đời đời.
Bông Hồng – Biểu Tượng Của Tình Yêu và Sự Trỗi Dậy
Hãy nhìn vào Bông Hồng này:
-
Những cánh hoa mềm mại tượng trưng cho tình yêu và ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ.
-
Những chiếc gai tượng trưng cho những gian truân mà ta phải đi qua để đến với niềm vui thật sự.
Và khi thay chữ O trong từ ROSE bằng chữ I, ta có từ RISE – nghĩa là Trỗi Dậy. Bông Hồng (ROSE) chính là lời nhắc nhở rằng: sau tất cả đau khổ, chúng ta sẽ trỗi dậy trong ánh sáng phục sinh và lãnh nhận gia nghiệp Nước Trời.
Hãy Chia Sẻ Niềm Hy Vọng
Anh chị Legio Mariæ thân mến,
Hãy chia sẻ Bông Hồng này với những người đang cần một lời an ủi, động viên, một tia sáng hy vọng. Có thể nó sẽ mang đến cho ai đó một nụ cười, một niềm an ủi trong đêm tối đức tin. Bởi đôi khi, chúng ta không cần một thanh gươm để chiến thắng, mà chỉ cần một nguồn cảm hứng để bước qua từng thử thách trong đời.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng (x. Ga 3,16-21). Hãy giữ lấy Bông Hồng này như một dấu chỉ của Tình Yêu và Hy Vọng, để từ hôm nay, chúng ta cùng nhau trỗi dậy, bước ra đi trong ân sủng và trở nên những chứng nhân sống động của Nước Trời.
Người anh em trong Chúa Kitô và bạn đồng Hội Legio Mariæ của các anh chị.
Anh Adai Nanda
gió lạnh chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.