- Trang chủ
- Sống đạo
- MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
LỄ HIỂN LINH CÒN ẨN CHỨA NHIỀU ĐIỀU HƠN TA TƯỞNG
Ít lâu sau Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh cử hành Lễ Hiển Linh, tưởng niệm việc các đạo sĩ đến bái lạy Hài Nhi Giêsu—đó là lần tỏ hiện đầu tiên (épiphanie) của thần tính Người. Thuật ngữ Hy Lạp này không chỉ diễn tả một biến cố phụng vụ, mà còn trở thành nguồn gốc của nhiều tên gọi riêng, để rồi những ai mang các tên ấy cũng có ngày đáng được chúc mừng bổn mạng.
Trong bài giảng Lễ Hiển Linh ngày 6 tháng 1 năm 2011, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói về các đạo sĩ trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu (x. Mt 2,1–12) như là “những con người đang tìm kiếm ánh sáng chân thật có thể hướng dẫn cuộc đời chúng ta”. Đó chính là ý nghĩa của đại lễ kính Chúa này, được cử hành ít ngày sau Lễ Giáng Sinh: mầu nhiệm được mạc khải cho muôn dân, được tượng trưng nơi các đạo sĩ phương Đông—những người không thuộc truyền thống Do Thái—rằng “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5), như Tin Mừng ngày Giáng Sinh loan báo. Trẻ thơ ấy—nghèo hèn và yếu đuối—lại tỏ mình là Thiên Chúa, là Vua, là Ngôn Sứ và là Đấng chiến thắng thế gian.
Đây là một cao điểm phụng vụ, đặc biệt tại các Giáo Hội Đông phương, mang tên Hy Lạp “Hiển Linh” (Epiphania), hàm chứa các ý niệm hiện ra, tỏ lộ, rực sáng và lan tỏa ánh sáng.
Những tên gọi gắn với các đạo sĩ
Dù điều này không thể hiện trực tiếp trong phụng vụ—vì vinh dự trước hết thuộc về chính Chúa—Lễ Hiển Linh cũng là dịp để chúc mừng những người mang các tên truyền thống gán cho ba đạo sĩ: Balthazar, Melchior và Gaspard. Những tên này được hình thành từ các từ nguyên Babylon, Ba Tư và Sanskrit. Trong ngôn ngữ ấy, Gaspard có nghĩa là “người đến để chiêm ngắm”, còn Melchior là “vua của ánh sáng”.
Ba đạo sĩ chưa bao giờ được tuyên phong hiển thánh, nhưng hành trình tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí, cùng với sự ưng thuận của đức tin và lễ vật dâng hiến cho Con Thiên Chúa, vẫn là những bài học thiêng liêng sâu sắc. Kể từ khi các tên gọi này được gán cho họ vào thế kỷ VI, nhiều vị thánh được tuyên phong sau đó cũng đã mang những tên ấy.
Những ai mang tên gắn trực tiếp với “Hiển Linh”
Cách riêng, Lễ Hiển Linh còn là ngày bổn mạng của những ai mang các tên trực tiếp phát xuất từ thuật ngữ Hy Lạp này: Épiphane, Tiphaine, cùng mọi biến thể và hình thức chính tả khác nhau, kể cả trong các ngôn ngữ khác. Trừ khi họ chọn mừng lễ vào ngày 21 tháng 1 hoặc 12 tháng 5, kính thánh Épiphane, giám mục Pavia, hoặc thánh Épiphane, giám mục Salamis (đều thuộc thế kỷ V).
Vậy hôm nay, nên chúc gì cho những người thân mang một cái tên đầy ý nghĩa như thế, khi mà trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải “chính mầu nhiệm cứu độ chúng con để soi sáng muôn dân” (x. Lời Tiền Tụng Lễ Hiển Linh)? Có lẽ, ta có thể phó thác họ cho Đức Kitô, để—một chương trình thật đẹp!—họ được “canh tân nhờ vinh quang bất tử của Người” và “chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển” (x. Lời nguyện nhập lễ Lễ Hiển Linh).
Valdemar de Vaux - Aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
LỄ HIỂN LINH – MỘT ĐẠI LỄ CỦA ÁNH SÁNG
Lễ Hiển Linh nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian, Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối.

Nếu Lễ Giáng Sinh thường được coi là đại lễ tôn vinh ánh sáng của Đức Kitô, thì Lễ Hiển Linh dường như còn làm nổi bật hơn nữa thực tại ấy.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Lễ Hiển Linh năm 2012:
“Lễ Hiển Linh là lễ của ánh sáng.
‘Đứng lên, bừng sáng lên, hỡi Giêrusalem, vì ánh sáng của ngươi đến rồi,
và vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi’ (Is 60,1).
Với những lời của ngôn sứ Isaia, Hội Thánh diễn tả nội dung của ngày lễ.
Vâng, Đấng là Ánh Sáng thật đã đến trong trần gian,
Đấng làm cho con người trở nên ánh sáng.
Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa." (x. Ga 1,9.12)
Ngôi sao và hành trình tìm kiếm của các đạo sĩ
Một trong những lý do khiến ánh sáng gắn liền cách đặc biệt với Lễ Hiển Linh chính là trình thuật về ba đạo sĩ đã theo ngôi sao để tìm gặp Đấng Cứu Thế:
“Họ là những con người như thế nào?
Các chuyên gia cho biết họ thuộc về truyền thống lớn của khoa thiên văn […].
Có lẽ trong Babylon cổ đại có rất nhiều nhà thiên văn,
nhưng chỉ có một nhóm nhỏ đã lên đường
và theo ngôi sao mà họ nhận ra là ngôi sao của lời hứa,
ngôi sao chỉ đường đến Vị Vua và Đấng Cứu Độ đích thực.
Họ là những con người của khoa học,
nhưng không chỉ theo nghĩa muốn biết nhiều điều.
Họ còn muốn biết điều gì là thiết yếu đối với con người.
[…]
Họ là những con người có con tim thao thức,
không thỏa mãn với những gì bề ngoài và quen thuộc.
Họ là những kẻ tìm kiếm lời hứa,
tìm kiếm chính Thiên Chúa.”
Các thánh – những vì sao dẫn đường
Đức Bênêđictô XVI tiếp tục suy tư, và ngài đặc biệt chỉ ra rằng các thánh cũng giống như những chòm sao, dẫn đưa con người đến với Ánh Sáng đích thực của Thiên Chúa:
“Ngôi sao lớn lao, siêu tân tinh đích thực dẫn đường cho chúng ta,
chính là Đức Kitô.
Người là—có thể nói như vậy—
vụ bùng nổ của tình yêu Thiên Chúa,
làm cho ánh sáng vĩ đại từ trái tim Người
chiếu tỏa trên toàn thế giới.
Và chúng ta có thể nói thêm rằng:
các đạo sĩ phương Đông,
cũng như các thánh nói chung,
dần dần đã trở thành những chòm sao của Thiên Chúa,
chỉ đường cho chúng ta.
Nơi tất cả những con người ấy,
sự tiếp xúc với Lời Thiên Chúa
đã gây nên—như thể—
một vụ bùng nổ ánh sáng,
nhờ đó vinh quang Thiên Chúa
chiếu soi thế giới chúng ta
và chỉ cho chúng ta con đường phải đi.
Các thánh là những vì sao của Thiên Chúa,
nhờ họ, chúng ta để cho mình được dẫn dắt
đến với Đấng mà con tim chúng ta hằng khao khát.”
Khi Hội Thánh cử hành Lễ Hiển Linh, ước gì mỗi người chúng ta biết theo những vì sao ấy, để được dẫn tới Ánh Sáng của Đức Kitô, Ánh Sáng không bao giờ lụi tàn.
Philip Kosloski - Aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.
Tin liên quan
-
HIỂU ĐỂ BIẾT | Các Đạo Sĩ là ai?
04-01-2026 333 lượt xem -
HỘI VIÊN LEGIO MARIAE - SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ TH...
31-12-2025 430 lượt xem -
GIA ĐÌNH NÊN THÁNH GIỮA TRẦN GIAN
28-12-2025 276 lượt xem
Tin mới nhất
-
Hội đồng Comitium Long Xuyên I: Hiệp thông trong Lời Chúa và canh tân linh đạo Legio Mariæ
09-02-2026 134 lượt xem -
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN_A
07-02-2026 105 lượt xem -
HÃY TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI
07-02-2026 185 lượt xem
-
HÃY TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI
07-02-2026 185 lượt xem -
HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN: HỒN SỐNG CỦA GIÁO XỨ VÀ SỨ VỤ MÔN ĐỆ THỪA SAI
03-02-2026 332 lượt xem -
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH_A
02-01-2026 336 lượt xem
-
KINH NHẬT TỤNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
21-05-2019 78,545 lượt xem -
CÓ BAO NHIÊU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN TRONG KINH THÁNH?
28-09-2020 63,104 lượt xem -
LỜI HỨA KẾT HÔN
02-02-2018 36,099 lượt xem