6 lý do khiến cầu nguyện cá nhân là điều không thể thiếu
Tom Hoopes - Aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Biết Đức Giêsu sẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, vào ngày sau hết — và ngay cả hôm nay nữa.
Tuần này, tôi đã phải nhắc nhở lớp giáo lý Thêm sức cho vợ tôi một điều. Đó cũng là một lời nhắc nhở mà chính tôi thường xuyên cần dành cho bản thân mình.
Một số người trong lớp ấy đã không nghiêm túc với “thử thách cầu nguyện” — đặc biệt là những người đến từ các gia đình rất đạo đức. Tôi hoàn toàn hiểu được lối suy nghĩ của họ. Họ siêng năng lãnh nhận các bí tích. Họ làm rất nhiều “việc đạo đức” của người Công giáo. Họ có nhiều tiếp xúc với Thiên Chúa. Vậy thì tại sao họ còn cần thêm một việc thiêng liêng nữa?
Điều tôi đã lập luận là thế này: bên cạnh các bí tích và các việc bác ái, thì việc trò chuyện riêng tư, mặt đối mặt với Đức Giêsu, chính là “việc Công giáo” quan trọng nhất — hay đúng hơn, là điều quan trọng nhất dưới bất kỳ hình thức nào — mà họ cần phải làm.
Sáu lý do tôi đã nêu ra cho họ cũng đúng với cả anh chị em và tôi.
1. Đức Giêsu nói rằng cầu nguyện cá nhân, chứ không phải cầu nguyện tập thể, là điều Người mong muốn nhất
Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ về cầu nguyện, Người nhấn mạnh cách đặc biệt đến cầu nguyện cá nhân. Người nói:
“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6,6)
2. Biết Đức Giêsu sẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác vào ngày sau hết
Vào ngày sau hết, Đức Giêsu sẽ không ôm lấy những người chỉ đạo đức bề ngoài như nhóm Pharisêu, nhưng là những người mà Người biết đến cách cá vị — những người bạn của Người.
Trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu nói:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.” (Mt 7,21)
Người nói rằng những kẻ tự coi mình là đạo đức sẽ kinh ngạc khi:
“Bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta không hề biết các ngươi.’” (Mt 7,23)
3. Thiên Chúa thực sự yêu bạn và khao khát được nghe tiếng bạn
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình somehow bị hoen ố và không còn hấp dẫn trong mắt Thiên Chúa. Điều đó không đúng. Cha dòng Đa Minh, linh mục Herb McCabe, một nhà thần học lỗi lạc mà tôi quen biết tại Oxford, đã nói:
“Đừng bao giờ tự lừa dối mình mà nghĩ rằng nếu bạn ăn năn tội lỗi, thì Thiên Chúa… sẽ cảm động trước lời van xin của bạn, rồi đổi ý về bạn và tha thứ cho bạn. Không hề như thế. Thiên Chúa không bao giờ đổi ý về bạn. Người đơn giản là đang yêu bạn. Điều Người làm, hết lần này đến lần khác, là đổi cái nhìn của bạn về Người.”
Tình yêu của Người dành cho bạn sẽ trở nên hiển nhiên khi bạn trò chuyện với Người.
4. Đừng sợ rằng tình bạn với Chúa Giêsu sẽ làm cho cuộc đời bạn trở nên tệ hơn
Đôi khi chúng ta tránh né Chúa Giêsu vì nghĩ rằng Người sẽ đòi hỏi quá nhiều, sẽ thúc ép và biến đổi chúng ta thành những con người kỳ cục, xa lạ — những con người mà chính chúng ta cũng không thích. Tôi rất yêu thích cách Đức Bênêđictô XVI đã diễn tả điều này:
“Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô hoàn toàn đi vào cuộc đời mình, nếu chúng ta mở lòng mình ra trọn vẹn cho Người, thì chúng ta có sợ rằng Người sẽ lấy đi điều gì đó của chúng ta không? … Không! Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô đi vào cuộc đời mình, chúng ta không mất gì cả — không mất gì hết, tuyệt đối không mất gì trong những gì làm cho cuộc sống trở nên tự do, đẹp đẽ và cao cả. Không! Chỉ trong tình bạn này, các cánh cửa của sự sống mới được mở ra rộng lớn. Chỉ trong tình bạn này, tiềm năng cao cả của hiện hữu con người mới thực sự được mạc khải. Chỉ trong tình bạn này, chúng ta mới cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải phóng.”
5. Thực ra, Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta chính những điều chúng ta khao khát nhất
Trong một dịp khác, Đức Bênêđictô XVI đã liệt kê những gì tình bạn với Chúa Giêsu mang lại:
“Một mối tương quan tín thác sâu xa, một tình bạn đích thực với Chúa Giêsu, có thể ban cho người trẻ những gì họ cần để đối diện với cuộc sống: sự an hòa và ánh sáng nội tâm, khả năng suy nghĩ tích cực, một tâm hồn rộng mở đối với người khác, và sự sẵn sàng đích thân dấn thân cho điều thiện, cho công lý và cho chân lý.”
6. Chính Người đang mời gọi bạn đến với Người hôm nay
Nhưng hãy để chính Chúa Giêsu có lời sau cùng. Chỉ khi được “mang ách” với Người — kề vai sát cánh với Người trong tình bạn — thì cuộc sống mới trở nên dịu ngọt.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28–30)
Vì thế, hôm nay, hãy dành thời gian ở lại với Chúa Giêsu, một-mình-với-Người, trong cầu nguyện.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.