SỐNG TÌNH YÊU VÀ SỰ VÂNG PHỤC TRONG CHÚA THÁNH THẦN

09-05-2026 1,164 lượt xem

Chúa Nhật VI Phục Sinh

[Cv 8,5-8.14-17 ; Tv 66,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21]

  Tin Mừng thánh Gioan của Chúa Nhật VI Phục Sinh, có thể được suy niệm dưới ánh sáng của Thủ bản chính thức của Legio Mariae như một lời mời gọi sống tình yêu, sự vâng phục và sự hiện diện bền vững của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống người hội viên.

I. SỰ HIỆN DIỆN BỀN VỮNG CỦA BA NGÔI QUA TÌNH YÊU VÀ SỰ VÂNG PHỤC

  Đức tin không chỉ là một cảm xúc, nhưng là một tương quan sống động với Thiên Chúa, được duy trì nhờ Chúa Thánh Thần — Đấng Bảo Trợ — và được chứng minh qua sự sẵn lòng tuân giữ các điều răn của Đức Kitô.

  Chúa Giêsu phán: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

  Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu hứa ban “một Đấng Bảo Trợ khác”, để các môn đệ không bao giờ bị bỏ rơi mồ côi. Trọng tâm của bài Tin Mừng chính là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và mối liên kết mật thiết giữa tình yêu với sự vâng phục.

II. TINH THẦN LEGIO MARIAE: SỐNG TRONG “VÒNG XOÁY THẦN THÁNH CỦA TÌNH YÊU”

  Trở thành hội viên Legio Mariae là bước vào “vòng xoáy thần thánh của tình yêu”.

  Cũng như tiếng “Xin Vâng” của Đức Maria đã mở đường cho Chúa Thánh Thần hoạt động nơi Mẹ, thì sự trung thành của người hội viên đối với hệ thống Legio Mariae và công việc tông đồ được trao phó trong tinh thần của Đức Mẹ cũng mở đường cho Thần Chân Lý hoạt động nơi các linh hồn đang “mồ côi” về mặt thiêng liêng trong thế giới hôm nay.

  Thủ bản Legio Mariae, trong chương 39 — Những nguyên tắc nền tảng của hoạt động tông đồ Legio — nhắc rằng: “Chúa Thánh Thần luôn hoạt động cùng với Đức Maria.”

  Điều đó cho thấy: mọi công việc tông đồ đích thực đều là sự cộng tác giữa Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ, để mang Chúa Giêsu Kitô đến cho thế giới.

III. SỰ VÂNG PHỤC HOÀN HẢO THEO GƯƠNG ĐỨC MARIA

  Tinh thần của Legio chính là tinh thần của Đức Maria, đặc biệt là sự vâng phục hoàn hảo của Mẹ. (SL.6)

  Lời Chúa dạy: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15), được phản chiếu nơi đời sống người hội viên qua sự trung thành với kỷ luật của Legio Mariae, với hệ thống tổ chức của Hội đoàn và với các huấn lệnh của Hội Thánh.

  Sự phục vụ của hội viên không chỉ là thực hiện công việc, nhưng là hành vi yêu mến được diễn tả qua đời sống vâng phục và trung tín. (SL.139)

IV. THÂN THỂ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC KITÔ

  Chúa Giêsu phán: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha của Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20).

  Đây là nền tảng của giáo lý về Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô. (x. ch.9)

  Thủ bản Legio Mariae dạy các hội viên phải biết nhận ra và phục vụ chính Đức Kitô nơi mỗi con người cụ thể mình gặp gỡ. Chính Chúa Thánh Thần làm cho sự hiện diện thần linh ấy được tỏ lộ trong đời sống thường ngày.

  Vì thế, mỗi cuộc viếng thăm, mỗi công tác tông đồ, mỗi lời an ủi hay nâng đỡ đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô đang hiện diện nơi tha nhân.

V. NHỮNG CÂU HỎI SUY NIỆM CHO NGƯỜI HỘI VIÊN LEGIO MARIAE

1. Về sự vâng phục

Cam kết của tôi đối với các quy luật của Legio Mariae và các công tác hằng tuần có phản ánh tình yêu cá nhân của tôi dành cho Chúa Giêsu hay không?

2. Về Đấng Bảo Trợ

  Trong những công tác tông đồ gần đây, tôi có nhận ra Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn lời nói và hành động của mình không?

3. Về sự hiện diện của Thiên Chúa

  Làm thế nào để tôi thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày, để giữa những khó khăn và căng thẳng, tôi không bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi hay mồ côi?

  Kính chúc toàn thể anh chị Legio Mariae một Chúa Nhật VI Phục Sinh đầy tràn ân sủng.

  Đức Kitô đã phục sinh! Alleluia! Alleluia!

Frater Kang Nad Tim
Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

Tài liệu tham khảo

  • The Official Handbook of the Legion of Mary
    Concilium Legionis Mariae De Montfort House, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublin 7, Ireland

  • Donald Senior và cộng sự, The Catholic Study Bible, ấn bản thứ 3 (2010)

  • The New American Bible, Saint Joseph Edition (2011)

  • The Catholic Prayer Bible (1993)

  • Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (1997)

ĐƯỢC CHỌN RA KHỎI THẾ GIAN ĐỂ THUỘC TRỌN VỀ ĐỨC KITÔ

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Cv 16,1-10; Tv 100 (99),1b-2.3.5; Ga 15,18-21

  Là một hội viên Legio Mariae, công việc của anh chị — dù là đi thăm từng gia đình hay phục vụ tại các viện dưỡng lão... — nhiều khi sẽ gặp phải sự dửng dưng hoặc từ chối.

  Nhưng điều đó không phải là dấu hiệu của thất bại; trái lại, đó có thể là một xác nhận rằng anh chị đã được “chọn ra khỏi thế gian”.

  Giống như Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá, anh chị được mời gọi kiên vững khi thế gian chế nhạo hoặc phớt lờ chân lý.

I. NGƯỜI MÔN ĐỆ KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

  Bài Tin Mừng hôm nay (x. Ga 15,18-21) tập trung vào tính tất yếu của sự bách hại và từ chối đối với những ai bước theo Đức Kitô.

  Đức Giêsu cảnh báo rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18)

  Vì các môn đệ không còn thuộc về thế gian nữa, nên thế gian sẽ ghét họ. Đó là sự khác biệt tận căn giữa các giá trị của Đức Kitô và các giá trị của “thế gian”.

  Đối với người Kitô hữu, nhiều khi chính sự bị từ chối lại là dấu chỉ của lòng trung thành đích thực với Tin Mừng.

II. NGƯỜI HỘI VIÊN LEGIO: CHIẾN SĨ CỦA ĐỨC MARIA

  Thủ bản chính thức của Đạo Binh Đức Mẹ dạy rằng các hội viên là “những chiến sĩ” của Đức Maria, được kêu gọi sống đời hy sinh và chiến đấu thiêng liêng. (SL.38)

  Khi đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi suy niệm về hình ảnh Người Thầy và người tôi tớ.

  Chúa Giêsu nói: “Không có tôi tớ nào lớn hơn chủ mình.” (Ga 15,20). Lời ấy phản chiếu lời mời gọi của Legio về sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Maria và Chúa Giêsu.

  Trong chương 33 và chương 4, Thủ bản nhấn mạnh rằng các hội viên phải chờ đợi những khó khăn và phải “từ chối chấp nhận thất bại”, ngay cả khi phải đối diện với sự dửng dưng hoặc chống đối của thế gian.

III. NHÌN THẤY ĐỨC KITÔ NƠI THA NHÂN

  Thủ bản còn mời gọi người hội viên Legio biết nhìn thấy Đức Kitô nơi tha nhân. (SL.256)

  Dù thế gian có thể ghét bỏ người môn đệ, Thủ bản (xc. chương 9, mục 2: Đức Maria với Nhiệm Thể) vẫn thúc giục các hội viên Legio nhìn thấy và phục vụ Đức Kitô ngay cả nơi những người sa sút hoặc chống đối, như chính Đức Maria đã thực hiện.

  Đó là con đường của tình yêu, của lòng nhẫn nại và của sự trung thành âm thầm.

  Người hội viên Legio không phục vụ vì được đón nhận, nhưng phục vụ vì nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nơi từng con người mình gặp gỡ.

IV. HỒI TÂM

  • Tôi có sợ phải trở nên “khác biệt” không? Tôi có sẵn sàng sống ngược lại các giá trị thế tục trong những chọn lựa hằng ngày, hay tôi đang thỏa hiệp đức tin để được “thế gian” chấp nhận?

  • Trong hoạt động tông đồ Legio, tôi đối diện với sự từ chối như thế nào? Khi công việc tông đồ dường như “vô vọng” hoặc gặp phải sự tức giận, tôi có nhìn đó như cơ hội để được thông phần vào chính kinh nghiệm của Thầy Chí Thánh không?

  • Khi phục vụ Legio và giáo xứ, tôi thực sự thuộc về ai? Nếu thế gian hoàn toàn yêu mến tôi, phải chăng đó là vì tôi đã không còn dám thách đố những giá trị thế tục của nó?

Kính chào toàn thể anh chị em trong Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh!

Đức Kitô đã sống lại! Alleluia! Alleluia!

Frater Kang Nad Tim
Thánh Địa – Giêrusalem- LegioMariaeWorldWide

Tài liệu tham khảo

  • The Official Handbook of the Legion of Mary
    Concilium Legionis Mariae De Montfort House, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublin 7, Ireland

  • Donald Senior và cộng sự, The Catholic Study Bible, ấn bản thứ 3 (2010)

  • The New American Bible, Saint Joseph Edition (2011)

  • The Catholic Prayer Bible (1993)

  • Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (1997)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan