CÁC CON NÓI THẦY LÀ AI?
- ĐBĐM 25/9/2026 - (xc. Chương 33: "Nhiệm vụ căn bản" Số lề 341, 353, 362-363 và Thủ bản Legio Mariae, tư tưởng cốt lõi "phục vụ các linh hồn chính là phục vụ chính Chúa Kitô" được đào sâu ở nhiều chương và số lề khác nhau)
Được sai đi để phục vụ Đức Kitô
Thưa quý anh chị hội viên Legio Mariae,
Trong Tin Mừng hôm nay (x. Lc 9,18-22), Chúa Giêsu không dừng lại ở những dư luận người ta nói về Người. Người đặt trước các môn đệ một câu hỏi mang tính cá nhân và quyết định: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”
Đây chính là điểm khởi đầu của đời sống người môn đệ: không chỉ biết về Chúa Giêsu, nhưng nhận Người là Chúa của đời mình. Và ngay sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết con đường Người đi sẽ là con đường đau khổ, bị từ chối, chịu chết và sống lại. Vì thế, tuyên xưng Đức Kitô cũng có nghĩa là sẵn sàng bước theo Người trên con đường Thập giá.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người hội viên Legio Mariae. Chương 33, “Nhiệm vụ căn bản”, khi trình bày về Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô, nhắc chúng ta rằng phục vụ các linh hồn chính là phục vụ chính Đức Kitô.
Vì thế, hoạt động tông đồ của chúng ta không thể chỉ là hoàn thành một công việc hay thực hiện một chương trình. Người hội viên Legio Mariae trước hết phải là một người thuộc về Đức Kitô, kết hợp với Người và được sai đi trong Người, qua Đức Maria.
Chúng ta không thể đem Chúa Kitô đến cho người khác nếu chính mình chưa thực sự gặp gỡ và yêu mến Người. Trước khi nói về Chúa cho người khác, chúng ta cần biết lắng nghe Người trong cầu nguyện, kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể, sống bằng Lời Chúa và để Đức Maria dẫn chúng ta đến gần Con của Mẹ hơn.
Đức Maria chính là mẫu gương hoàn hảo của một đức tin được sống đến cùng. Mẹ đã thưa lời “Xin vâng” tại Nazareth, trung thành bước đi trong những điều chưa hiểu hết, và vẫn đứng vững dưới chân Thập giá. Đức tin của Mẹ không chỉ là một lời tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng trở thành một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Đối với chúng ta cũng vậy. Công việc tông đồ có thể đem đến những niềm vui, nhưng cũng có những thất vọng, sự trù dập, sự từ chối, những hy sinh âm thầm và những lúc tưởng như không thấy kết quả... Thế nhưng, chính trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta được mời gọi kết hợp với Đức Kitô và tiếp tục phục vụ.
Vì vậy, hôm nay mỗi người chúng ta hãy để câu hỏi của Chúa Giêsu vang lên trong lòng:
“Còn con, con bảo Thầy là ai?”
Người là ai đối với tôi? Chỉ là một nhân vật tôi kính trọng, hay thực sự là Chúa của cuộc đời tôi?
Hiệu quả sứ vụ tông đồ của người hội viên Legio Mariae không trước hết được đo đếm bằng số lượng công việc tông đồ đã thực hiện, nhưng bằng chiều sâu của sự kết hợp với Đức Kitô. Khi thuộc trọn về Người, chúng ta mới có thể cùng Đức Maria đem Người đến cho các linh hồn.
Xin cho mỗi hội viên Legio Mariae hôm nay làm mới lại lời tuyên xưng đức tin của mình và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa: biết Người, yêu mến Người, theo Người và phục vụ Người nơi các linh hồn.
Đức Maria, Đấng Trung Gian mọi ân sủng, xin cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Sion, xin cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con.
Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con.
Tôi Tớ Chúa Frank Duff, xin cầu cho chúng con.
Đấng Đáng Kính Edel Quinn, xin cầu cho chúng con.
Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe, xin cầu cho chúng con.
Tất cả các Thiên thần và các Thánh trên trời, xin cầu cho chúng con.
Tất cả các thành viên Legio Mariae đang hưởng vinh quang trên Thiên Đàng, xin cầu cho chúng con.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý anh chị, gia đình và toàn thể hội viên Legio Mariae trên khắp thế giới. Ave Maria!
Frater Kang Nad Tim, Đất Thánh – Giêrusalem
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.