VUN XỚI TÂM HỒN VÀ TRUNG THÀNH GIEO HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
Thứ bảy tuần 24 TN: Lc 8,4-15 (19/9)
Đoạn Tin Mừng về Người Gieo Hạt vừa là một lời nhắc nhở, vừa là nguồn khích lệ lớn lao cho đời sống tông đồ của người Legio Mariae. Qua hình ảnh những mảnh đất khác nhau, Chúa Giêsu giúp chúng ta nhìn lại chính tâm hồn mình và cách chúng ta thi hành sứ mạng. Bởi mọi công việc tông đồ chỉ thực sự sinh hoa trái khi bắt nguồn từ đời sống thánh thiện và sự hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa.
1. NỀN TẢNG TÔNG ĐỒ – TRƯỚC HẾT VUN XỚI TÂM HỒN
Theo tinh thần Chương 5 Thủ bản Legio Mariae, đời sống của người hội viên được xây dựng trên đức tin, cầu nguyện, lòng khiêm nhường và sự cởi mở đón nhận ân sủng Thiên Chúa. Đây chính là nền tảng để đời sống tông đồ có thể sinh hoa trái.
Trước khi muốn mang Chúa Kitô đến cho người khác, người chiến sĩ Đức Mẹ phải để Lời Chúa bén rễ sâu trong chính tâm hồn mình. Trung thành tham dự Thánh Thể, siêng năng lần Chuỗi Mân Côi, duy trì đời sống cầu nguyện và chu toàn bổn phận Legio chính là cách chúng ta vun xới mảnh đất tâm hồn, để Lời Chúa có thể lớn lên và sinh hoa trái.
Không thể trao điều mình không có; không thể gieo Lời Chúa cách hữu hiệu nếu chính mình chưa để Lời ấy biến đổi cuộc đời mình.
2. TRUNG THÀNH GIEO HẠT TRONG CÁC CÔNG TÁC TÔNG ĐỒ
Khi thăm viếng, truyền giáo, tiếp xúc và phục vụ, chúng ta trở thành những người gieo hạt giống Tin Mừng. Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ gặp nhiều “mảnh đất” khác nhau: có người sẵn sàng đón nhận, nhưng cũng có người thờ ơ, khước từ hoặc chống đối.
Điều quan trọng là chúng ta không được nản lòng. Trách nhiệm của người tông đồ không phải là bảo đảm hay đo lường kết quả, nhưng là trung thành và quảng đại gieo hạt. Chúng ta gieo trong niềm tin tưởng, bởi chính Thiên Chúa mới làm cho hạt giống lớn lên và sinh hoa trái.
Vì thế, dù chưa thấy kết quả, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục lên đường, tiếp tục phục vụ. Một lời nói chân thành, một cuộc thăm viếng, một hành động bác ái hay một chứng tá đức tin hôm nay có thể trở thành hạt giống được Thiên Chúa làm cho sinh hoa trái vào một ngày chúng ta chưa biết.
3. ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG CỦA MẢNH ĐẤT TỐT
Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương tuyệt vời của một tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Mẹ đã lắng nghe, tin nhận, ghi nhớ và sống Lời Chúa; Mẹ kiên trì bước đi trong đức tin ngay cả giữa những thử thách và đau khổ.
Người hội viên Legio được mời gọi noi gương Mẹ: mở lòng đón nhận Lời Chúa, để Lời ấy bén rễ trong tâm hồn và được thể hiện bằng đời sống tông đồ.
Khi chúng ta để Chúa Kitô sống và hoạt động trong mình, công việc tông đồ không còn chỉ là việc riêng của chúng ta, nhưng trở thành sự cộng tác với chính sứ mạng của Chúa và của Đức Maria.
SUY NGẪM
Trong buổi họp Praesidium hoặc khi thi hành công tác tuần này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi:
1. Tôi có đang thực sự vun xới tâm hồn mình để Lời Chúa có thể bén rễ và sinh hoa trái, qua đời sống đức tin, cầu nguyện và việc chu toàn bổn phận Legio không?
2. Khi gieo hạt giống Tin Mừng, tôi có đủ kiên trì và trung thành để tiếp tục phục vụ, ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả không?
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria cùng các Thánh Bảo Trợ Legio – Tôi Tớ Chúa Frank Duff, Đấng Đáng Kính Edel Quinn và Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn tốt lành để đón nhận Lời Chúa, một trái tim nhiệt thành để gieo hạt Tin Mừng và một lòng trung thành để kiên trì phục vụ.
Xin cho chúng ta luôn biết vun xới tâm hồn, trung thành gieo hạt và phó thác hoa trái cho Thiên Chúa. Amen.
Ban Biên tập
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.