TƯỞNG NHỚ ĐẤNG ĐÁNG KÍNH EDEL QUINN

13-05-2026 806 lượt xem

 

Đặc Phái viên Legio Mariae tại Đông Phi

Kỷ niệm 82 năm ngày qua đời của Đấng Đáng Kính Edel Quinn

  Chị Edel Quinn sinh ngày 14 tháng 09 năm 1907 tại Kanturk, hạt Cork, Ireland. Ngay từ thuở nhỏ, Chị đã ước ao bước vào đời sống đan tu chiêm niệm. Tuy nhiên, sức khỏe yếu kém khiến Chị không thể thực hiện được ơn gọi ấy.

  Năm 20 tuổi, Chị gia nhập Legio Mariae tại Dublin và nhanh chóng trở thành một hội viên đầy nhiệt thành.

  Năm 1932, Chị Edel lâm bệnh nặng và phải điều trị trong thời gian dài. Dù vậy, sau khi hồi phục, Chị vẫn tiếp tục nỗ lực dấn thân phục vụ trong Legio Mariae, mặc cho căn bệnh tiếp tục đeo đẳng Chị suốt phần đời còn lại.

  Năm 1936, Chị Edel được bổ nhiệm làm Đặc Phái viên Legio Mariae tại Đông Phi, phục vụ tại nhiều quốc gia như Kenya, Tanzania, Zambia và Mauritius. Trong hành trình tiên phong ấy, Chị phải đối diện với vô vàn khó khăn: khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu. Tuy nhiên, Chị vẫn kiên trì tiến bước nhờ một đức tin mạnh mẽ vào tình yêu Thiên Chúa và lòng tín thác trọn vẹn nơi sự chăm sóc hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm.

  Chị Edel Quinn được Chúa phú ban một tinh thần thực tiễn sáng suốt cùng khả năng tổ chức nổi bật. Nơi Chị còn tỏa sáng một ý chí kiên cường, lòng nhân hậu sâu xa và sự cảm thông chân thành đối với tha nhân. Niềm vui nội tâm phát xuất từ đời sống thiêng liêng của Chị luôn hiện diện và nhanh chóng chạm đến tâm hồn những người Chị gặp gỡ.

  Dù thường xuyên phải làm việc trong tình trạng đau yếu và kiệt sức, nhiều khi chỉ một mình giữa những miền truyền giáo xa xôi, Chị Edel vẫn đặt nền móng vững chắc cho Legio Mariae tại các quốc gia Chị đi qua — kể cả tận Mauritius giữa Ấn Độ Dương. Hằng trăm Praesidia cùng nhiều cấp hội đồng của Legio Mariae đã được thành lập, qua đó hàng ngàn người Phi Châu được huy động tham gia vào công cuộc phục vụ Hội Thánh Chúa Kitô.

  Sau tám năm thực thi công tác tông đồ đầy anh hùng, Chị Edel Quinn qua đời tại Nairobi ngày 12 tháng 05 năm 1944 và được an táng tại nghĩa trang của các nhà truyền giáo.

  Tiến trình cấp giáo phận cho án tuyên Chân phước của Chị được khởi sự vào năm 1957 bởi Tổng Giáo phận Nairobi. Ngày 15 tháng 12 năm 1994, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên phong cho Chị lên hàng Đấng Đáng Kính.

Những dòng ghi chép riêng phản ánh đời sống thiêng liêng của Chị Edel Quinn

  “Chúng ta phải có lòng tín thác vô biên biết bao vào tình yêu Thiên Chúa! Chúng ta không bao giờ có thể yêu mến cho đủ; hãy hiến dâng hoàn toàn và đừng tính toán giá phải trả. Thiên Chúa sẽ đáp lại lòng tin tưởng của chúng ta nơi Người…”

  “Đức Mẹ Maria yêu thương chúng ta vì chúng ta là gia sản mà Chúa Kitô đã trao phó cho Mẹ (x. Ga 19, 27). Chúng ta hãy hoàn toàn trao hiến chính bản thân cho Mẹ để được thuộc trọn về Người, để được thiêu đốt không ngừng và hao mòn vì Chúa Kitô.”

  “Được đau khổ vì tình yêu dành cho Chúa chúng ta chính là niềm vui lớn lao nhất của tôi.”

Lời nguyện yêu thích của Chị Edel Quinn

“Lạy Chúa Giêsu dấu ái,

xin trở nên cho con

một thực tại sống động và rạng ngời.

Xin hiện diện trước ánh nhìn đức tin của con

còn rõ ràng hơn mọi sự hữu hình trước mắt,

thân yêu và gần gũi hơn

cả những mối dây ngọt ngào nhất nơi trần thế.”

Kinh cầu xin tuyên Chân phước cho Đấng Đáng Kính Edel Quinn

Lạy Chúa Cha hằng hữu,

chúng con cảm tạ Cha vì ân sủng Cha đã ban cho tôi tớ Cha là Chị Edel Quinn,

giúp Chị luôn cố gắng sống trong niềm vui hiện diện của Cha;

vì đức ái rạng ngời mà Chúa Thánh Thần đã đổ vào tâm hồn Chị;

và vì sức mạnh Chị kín múc từ Bánh Hằng Sống để lao nhọc cho đến chết

vì vinh quang Danh Thánh Cha,

trong sự lệ thuộc yêu thương vào Đức Maria, Mẹ Hội Thánh.

Lạy Cha đầy lòng thương xót,

với lòng tín thác rằng cuộc đời Chị đẹp lòng Cha,

chúng con nài xin Cha, nhờ lời chuyển cầu của Chị,

ban cho chúng con ơn đặc biệt đang tha thiết cầu xin: ……………

và xin dùng các dấu lạ để tỏ lộ vinh quang mà Chị đang hưởng trên Thiên Đàng,

hầu Chị cũng được Hội Thánh dưới thế tôn vinh,

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Được Giáo quyền chuẩn nhận)

Lời sự sống từ Đấng Đáng Kính Edel Quinn

  “Đức Mẹ Maria đang kêu gọi chúng ta: đó là một vinh dự biết bao!

Mẹ trao cho mỗi người trong chúng ta khí cụ của Mẹ là Legio.

Liệu chúng ta có từ chối sự cộng tác không thể thiếu của mình với Mẹ chăng?”

Nhà học Đaminh chuyển ngữ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan