Allocutio: Quyền Bính Tối Thượng của Đức Kitô

01-07-2026 416 lượt xem

Bước Vào Miền Mồ Mả Cùng Đức Maria: "Quyền Bính Tối Thượng của Đức Kitô và Sự Mù Quáng của Chủ Nghĩa Duy Vật"

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên (01/7/2026)

[x. Mt 8,28-34 - Thủ bản Legio Mariae, Chương 5: Đặc Điểm Của Lòng Tôn Sùng]

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp Chúa Giêsu khi Người băng qua miền đất dân ngoại để đến với hai người bị quỷ ám đang sống giữa các mồ mả. Đó là con đường mà hầu hết mọi người đều tránh né vì bầu khí tối tăm và đáng sợ bao trùm nơi ấy. Thế nhưng, Đức Giêsu đã can đảm bước thẳng vào chiến trường thiêng liêng ấy.

Hình ảnh này diễn tả thật sống động sứ mạng của Legio Mariae. Thủ bản nhắc nhở chúng ta rằng không có linh hồn nào là vô phương cứu chữa và cũng không có nơi nào quá tối tăm đến mức chúng ta không dám đặt chân tới. Chúng ta được sai đến những vùng ngoại biên của đời sống thiêng liêng, những "mồ mả" của thời đại hôm nay, nơi có sự cô lập, nghiện ngập, tuyệt vọng và biết bao hình thức nô lệ của tội lỗi.

Chúng ta hãy dừng lại để suy nghĩ về phản ứng của dân trong vùng. Thay vì vui mừng vì hai người được giải thoát, họ lại xin Đức Giêsu rời khỏi địa hạt của mình vì sự hiện diện của Người đã khiến đàn heo bị thiệt hại.

Điều ấy khiến chúng ta phải tự hỏi: trong công tác tông đồ của Legio Mariae, biết bao lần chúng ta gặp những người thà bám víu vào tình trạng nô lệ thiêng liêng còn hơn chấp nhận cái giá phải trả để được biến đổi thật sự? Họ có thể đóng cửa trước mặt chúng ta, từ chối thiện chí của chúng ta hoặc thậm chí yêu cầu chúng ta rời khỏi khu xóm của họ. Tuy nhiên, điều đó không được làm chúng ta nản lòng.

Là những hội viên trong Legio Mariae, chúng ta kín múc sức mạnh từ một nguồn mạch khác. Chúng ta tiến bước dưới sự che chở của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng ngay từ thuở ban đầu đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào chiến thắng của Đức Kitô trên quyền lực của ma quỷ.

Mỗi khi gặp sự chống đối trong công tác, chúng ta hãy nhớ rằng ma quỷ luôn run sợ trước ân sủng Thiên Chúa đang hoạt động trong một tâm hồn kết hợp với Người. Vì thế, chúng ta đừng ngừng bước vào những "mồ mả" của thời đại, để đem đến cho thế giới đang đau khổ tình yêu, sự an ủi và sức mạnh đổi mới mà chỉ Đức Giêsu mới có thể ban tặng.

Trong Mt 8,28-34, Đức Giêsu biểu lộ quyền bính tối thượng của Người trên các thế lực sự dữ khi truyền cho cả một đạo binh quỷ dữ nhập vào đàn heo.

Bài học ở đây thật rõ ràng: quyền năng của Đức Kitô, cùng với sự chuyển cầu của Đức Maria, hoàn toàn đánh bại quyền lực của sự dữ. Tuy nhiên, nhiều người lại để lòng quyến luyến đối với của cải vật chất ngăn cản mình đón nhận sự tự do mà Đức Kitô muốn ban. Tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Thủ bản Legio Mariae.

Hai người bị quỷ ám ở vùng Ghêraxa nhận biết quyền năng tuyệt đối của Đức Giêsu và run sợ trước Người. Thủ bản, trong Chương 5: Đặc Điểm Của Lòng Tôn Sùng, cũng trình bày vai trò đặc biệt của Đức Maria trong cuộc chiến chống sự dữ:

"Cuộc đời và vận mệnh của Đức Maria gắn liền cách bất khả phân ly với mầu nhiệm Nhập Thể... Ngay từ khởi đầu, Mẹ đã được mặc khải là kẻ thù của con rắn."

Cũng như ma quỷ khiếp sợ Đức Kitô, chúng cũng run sợ trước Đức Maria, vì Mẹ được dự phần vào chiến thắng của Con Mẹ trên tội lỗi và quyền lực Satan. Trong khi đó, dân thành lại xin Đức Giêsu rời đi vì họ coi trọng sự ổn định kinh tế của mình—được tượng trưng qua đàn heo—hơn là phần rỗi của con người.

Điều này phản ánh một chủ đề quen thuộc trong Thủ bản, Chương 4: Sự Vụ của Legio, với lời mời gọi "Tập hợp lực lượng cho Thiên Chúa". Thủ bản nhắc nhở chúng ta rằng thế gian nhiều khi từ chối lời mời gọi hoán cải vì quá bám víu vào sự tiện nghi và những lợi ích trần thế.

Bởi vậy, người hội viên Legio Mariae không nên ngạc nhiên khi gặp sự chống đối, nhưng phải luôn kiên vững tiến bước với một đức tin không lay chuyển. Vì thế, hôm nay chúng ta hãy tự hỏi:

Tôi có để nỗi sợ mất đi những tiện nghi trần thế hoặc nỗi sợ bị từ chối ngăn cản mình mang ánh sáng của Đức Kitô đến những nơi tăm tối nhất trong cộng đồng hay không?

Xin cho tất cả chúng ta luôn biết cùng nhau tiếp tục lan tỏa ánh sáng và tình yêu của Đức Kitô.

“Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông,

diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương,

oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ ?”(Dc 6,10)

Xin kính chúc toàn thể anh chị hội viên Legio Mariae một tuần mới tràn đầy hồng ân!

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em cùng gia đình, cũng như cho tất cả các hội viên Legio Mariae trên khắp thế giới. Ave Maria!

Đức Maria, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trung Gian các ơn, cầu cho chúng con.

Thánh Giuse, ...

Thánh Micael, Gabriel và Raphael,...

Lực lượng trên Trời là đạo binh Thiên Thần của Đức Maria,...

Thánh Gioan Baotixita,...

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô...,

Xin kính chào toàn thể anh chị em trong ngày Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên!

Frater Kang Nad Tim

Đất Thánh – Giêrusalem

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan